Quote:
Originally Posted by giagan
MiG-25 (của Nga) có tốc độ cực cao bị hạ 36 trong tổng số 39
Vậy hiễu rồi nga nó chế MiG có tốc độ cực cao đễ thua thì "chuồn" cho lẹ . còn các chú ba tàu chế nó sao y là đễ làm gì các bác ??
|
Có thực sự MiG của Nga đạt tốc độ cao hay không vẫn là dấu chấm hỏi vì các nước cộng sản vốn không dám mạnh tay chơi đồ thiệt như các nước Tây phương.
Ví dụ trong chiến tranh Việt Nam và ở các nước có Nga và Tàu nhúng tay vào thì tụi nó đều chơi hàng ngụy trang như xe tăng bằng bong bóng, máy bay bằng giấy carton, súng cao xạ bằng ống nhựa...tất cả đều được áp dụng tối đa để đối phương tưởng tụi nó thừa vũ khí, nhưng thực chất ngân phí hạng hẹp nên tụi nó phải dùng đồ ngụy trang.
Đối với MiG chắc cũng không ngoại lệ vì trên thế giới này có bao giờ một chiếc MiG và một chiếc F 15 tay đôi đua tốc độ bao giờ chưa ? Mỹ và Nga cũng chưa một lần đụng độ không chiến bằng những chiếc máy bay tiêm kích hiện đại mà hoàn toàn là những cuộc chạm trán giữa Mỹ và phi công của các quốc gia mua máy bay của Nga.
Nhưng phi công nước nào cũng thế, nếu không phải là nước sản xuất máy bay chiến đấu thì phi công nước đó khó có thể tận dụng tối đa những chức năng của máy bay do chi phí đầu tư huấn luyện quá cao, vì vậy có thể phi công Mỹ chuyên đụng độ với những tên phi công gà mờ hoặc máy bay của Nga thực sự không nhanh hơn máy bay Mỹ nên đa số máy bay của Nga bị bắn rơi khi trực tiếp đối đầu trên không. Còn máy bay của Mỹ sau thế chiến thứ 2 đa số bị bắn hạ do tên lửa phòng không chứ không hề do chạm trán trên không. Cho nên không thể khẳng định máy bay Nga có tốc độ cao hơn mà điều này thường được các báo chí cộng sản thổi phồng nhằm che đậy yếu của tụi nó.
Còn về chiến tranh tâm lý thì ai còn lạ gì Mỹ. Nhất là vào thời Tổng thống Ronald Reagan. Mỹ phát động phong trào chạy đua chiến tranh giữa các vì sao làm Nga lo sợ cũng cố ráng đầu tư vào chương trình này để đối đầu Mỹ. Nhưng Nga đã bị mắc lừa Mỹ vì Mỹ chỉ khuếch trương rộng rải ý đồ, còn thực tế thì thực hiện một phần nào dự án mà thôi. Nga lại tưởng mình sắp bị Mỹ lấn áp về phương tiện chiến tranh bằng vệ tinh, bằng các lô cốt đặt trên các hành tinh khác nên đổ biết bao nhiêu tiền vào nghiên cứu và phát triển lãnh vực này. Cuối cùng Nga cạn kiệt ngân khố và đành tan rã vì dân chúng không chịu nổi việc Nga thắt lưng buộc bụng để cố đấm ăn xôi chạy đua vũ trang với Mỹ. Kết quả khối cộng sản Đông Âu sụp đổ một cách thảm bại vì Nga có cố cỡ nào cũng chỉ lạch đạch theo sau Mỹ, trong khi mô hình kinh tế tập trung của cộng sản không đáp ứng nổi cái đói cái thiếu của người dân trong khối cộng sản...
Giờ đây cũng thế. Nga hầu như chỉ bán được vũ khí cho các nước theo cộng sản và những nước không đủ khả năng mua vũ khí của Tây phương. Nhưng sợ mất khách hàng và để trấn an các "đồng minh" rằng vũ khí của Nga không bị lép vế về kỹ thuật cũng như tính năng nên Nga và những thằng đàn em như Việt Nam luôn tự thổi phồng vũ khí của mình lên hàng khủng long.
Ừ, cứ cho là vậy đi. Mỹ cũng không phản đối hay bác bỏ điều gì mà thậm chí còn trầm trồ ca ngợi những cái "vượt trội" của vũ khí Nga. Nga thì hí hửng tưởng Mỹ chào thua nên càng ỷ y rằng vũ khí của mình đã ăn đứt Mỹ chứ không hề hiểu rằng Mỹ chơi giò lái bằng việc im lặng để Nga tưởng vũ khí của Mỹ không thể nào vượt mặt vũ khí của Nga. Để rồi khi lâm trận Nga mới té ngửa tỉ lệ thiệt hại về vũ khí của mình quá cao vì thật sự vũ khí của Mỹ không hề thua kém mà còn âm thầm vượt trội.
Ngày nay cũng thế, các quốc gia mua tên lửa đất đối không hạng nặng của Nga loại SAM 5 và 6 cứ tưởng sẽ có thể diệt được chiến đấu cơ của Mỹ dễ dàng như trong chiến tranh Việt Nam mà Việt cộng từng thành công. Nhưng sự thật thì phương thức chiến tranh hiện nay không phải ồ ạt hàng loạt máy bay tấn công phủ đầu đối phương để tên lửa phóng lên bắn rơi rụng như sung mà ai để ý trong 2 cuộc chiến Afghanistan và Iraq sẽ thấy trình tự chiến đấu của Mỹ khác hẳn thời thế chiến thứ 2 và ở Việt Nam trước đây.
Nghĩa là Mỹ và đồng minh cho vệ tinh quân sự dò thám hàng tháng trời để xác định các mục tiêu cần tiêu diệt trước tiên để cắt đứt mọi tương tác hổ trợ của đối phương khi có chiến tranh xảy ra. Vì thế chúng ta đã thấy Mỹ và đồng minh phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ các máy bay tàng hình và các hạm đội đóng ngoài khơi để tiêu diệt các nhà máy điện, các kho đạn được, các trạm radar quân sự cũng như dân sự, các sân bay, các ổ phòng không, các đài truyền hình và radio, các nhà máy chế biến và lưu trữ xăng dầu, các tuyến đường huyết mạch quan trọng...Coi như mở màn cuộc chiến bằng việc cắt đứt mọi phương tiện hổ trợ và kết hợp của đối phương. Sau đó Mỹ và đồng minh mới ồ ạt dùng máy bay tàng hình ra vào dội bom các yếu điểm của đối phương như giữa chống không người.
Sau khi dọn đường xong họ mới bắt đầu tấn công bằng hàng ngàn chuyến bay dồn dập khiến đối phương không kịp trở tay và cuối cùng mới cho bộ binh tràn lên chiếm ngự trận thế.
Vậy cho dù Nga có chế tạo loại vũ khí "khủng" (theo cách gọi của bồi bút cộng sản) nào đi nữa mà không bẻ gãy được tiến trình hoạt động chiến tranh của Mỹ và đồng minh thì những thứ vũ khí ấy chẳng có tác dụng gì cả.
Tự biết yếu điểm của mình nên các nước sở hữu vũ khí Nga như Việt Nam thường tự trấn an mình và để hù dọa đối phương rằng tụi nó đang có sẵn trong tay hàng đống vũ khí tối tân hòng khiến đối phương chùn bước. Rất tiếc cọp giấy thường không chịu nổi mưa và Mỹ vẫn âm thầm phát triển những vũ khí lợi hại khiến tụi nó muốn trở tay cũng không dễ dàng.
Giờ đây F 15 của Mỹ chỉ là một phương tiện chiến tranh có từ thời 1967 mà đã làm cho đối phương khó chiếm ưu thế chiến trận thì thử hỏi làm sao có thể đối đầu với những chiếc phi cơ chiến đấu còn thượng thặng hơn F 15 mà Mỹ chỉ giới hạn xử dụng khi cần thiết ?