Chế độ ăn chỉ gồm có thịt, còn được gọi là "carnivore diet", mơi nghe qua thấy có vẻ đơn giản: loại bỏ toàn bộ thực vật như trái cây, rau cải các loại,... và chỉ nạp thịt, trứng, sữa. Có nhiều người kể lại rằng, họ giảm được vài ký rất nhanh, cảm giác được nhẹ bụng hơn, bớt đầy hơi, ít phải suy nghĩ lựa chọn món. Nhưng đằng sau sự "gọn gàng", "tinh tế" đó là một loạt phản ứng về sinh lý phức tạp mà các bác sĩ dinh dưỡng lên tiếng cảnh giác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu cho kéo dài từ ruột, tim cho đến não bộ.
Ảnh hưởng tới hệ thống tiêu hóa
Khi ngừng hập thụ hoàn toàn chất xơ từ rau củ, hệ thống vi sinh vật ở đường ruột sẽ mất đi nguồn dinh dưỡng tự nhiên. Những vị khuẩn có lợi vốn giúp dễ tiêu hóa tinh bột, tạo ra vitamin, bảo vệ thành ruột bắt đầu bị giảm mạnh, khiến cho hệ thông tiêu hóa dễ bị rơi vào trạng thái bị mất cân bằng. Nhiều người ban đầu thấy bớt đầy hơi vì cơ thể không còn phải xử lý các loại thực phẩm khó tiêu, nhưng về lâu dài ruột lại trở nên "lười biếng" hơn và hoạt động chậm chạp. Canivore diet tuy là chế độ ăn chỉ toàn là thịt, nhưng sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường cho sức khoẻ
Khi đó, chứng táo bón, phân rắn, hoặc thậm chí viêm ruột già có thể sẽ xảy ra nếu chế độ ăn này kéo dài trong nhiều tháng. Ngoài ra, việc bị mất đi chất xơ trong lâu dài sẽ khiến cho ruột dễ bị mẫn cảm, dẫn đến hiện tượng "khi ăn lại rau thì bị đầy hơi hoặc đau bụng dữ dội vì hệ thống vi sinh lúc đó đã bị hao hụt". Ngoài ra, có một thực tế nữa là phần lớn cân nặng sẽ giảm nhanh ban đầu phần lớn do bị mất nước khi chất glycogen bị tiêu hao, chứ không phải bị mất mỡ thật sự. Và trạng thái ketosis này, tức là việc đốt mỡ tạo năng lượng mà chế độ ăn này tạo ra cũng sẽ làm giảm cảm giác bị đói, khiến cho việc kích thích ăn sẽ ít hơn nhưng không bảo đảm an toàn cho sức khỏe về lâu dài.
Mất đi chất loại dinh dưỡng thiết yếu
Dù trong thịt rất giàu protein, vitamin B và khoáng chất, lại thiếu trầm trọng những thành phần mà cơ thể cần cho các hoạt động lâu dài: vitamin C, chất chống ôxy hóa, polyphenol, chất xơ hòa tan, nhiều loại vitamin nhóm K và các vi chất chỉ có hiện diên trong thực vật. Bị thiếu vitamin C lâu ngày có thể làm suy yếu mô liên kết, ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và miễn dịch.
Bên cạnh đó, bị thiếu chất xơ làm gia tăng nguy cơ bệnh ở ruột, còn nếu thiếu các hợp chất chống oxy hóa sẽ khiến cho các tế bào dễ bị tổn thương hơn trước cơn stress, lão hóa và viêm sưng âm ỉ. Ngoài ra, chế độ ăn quá nhiều protein có thể khiến cho gan và thận phải làm việc vất vả hơn để cho lọc thải thực phẩm chuyển hóa nitrogen. Về lâu dài, việc này có thể gia tăng nguy cơ bị sạn thận hoặc gây quá tải ở chức năng thận. Việc cho cắt hoàn toàn thực vật trong khẩu phần ăn còn khiến cho cơ thể bị mất đi các hợp chất dinh dưởng trong thực vật tự nhiên vốn đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ bị ung thư và cải thiện tốt tuổi thọ.
Tác động xấu đến tim mạch và não bộ
Việc chỉ ăn thịt hoàn toàn sẽ làm gia tăng số lượng chất béo trong cơ thể , đặc biệt là chất béo bão hòa từ thịt đỏ có thể sẽ tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống tim mạch. Một số các nghiên cứu cho thấy cholesterol LDL có xu hướng tăng cao khi áp dụng chế độ ăn cực đoan với nhiều thịt, khiến cho nguy cơ bị xơ vữa mạch máu cũng sẽ cao hơn.
Ở não bộ, sự thiếu hụt các vitamin và chất chống ôxy hóa từ nguồn thực vật có thể làm giảm khả năng điều hòa chứng viêm thần kinh, ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng tập trung và thậm chí làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức nếu cho thực hiện trong một thời gian dài.
Ngoài ra, theo các cuộc nghiên cứu lớn, ăn nhiều thịt đỏ còn làm tăng rõ rệt nguy cơ về tim mạch với 20% là các bệnh tim mạch phổ biến, 53% bệnh mạch vành, tăng gấp đôi tỷ lệ bị tử vong do đột quỵ. Việc bỏ hẳn chất xơ đồng thời loại bỏ cả khả năng "hút" cholesterol ra khỏi máu, khiến cho chỉ số LDL khó được kiểm soát hơn.
Vì sao nhiều người vẫn chọn ăn chỉ có thịt?
Dù có nhiều lời cảnh cáo từ các chuyên gia về dinh dưỡng, chế độ ăn này vẫn thu hút không ít người do kết quả giúp giảm cân nhanh. Việc hoàn toàn loại bỏ ra chất carbohydrate tuy sẽ giúp cho cơ thể rơi vào trạng thái cho đốt mỡ liên tục, tạo ra cảm giác khỏe khoắn nhất thời. Một số người từng gặp vấn đề tiêu hóa với gluten cũng thấy dễ chịu hơn khi loại bỏ toàn bộ nguồn thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày, dù đó có thể chỉ là hiệu ứng tạm thời.
Ngoài ra, việc có nhiều người nổi tiếng chia sẻ trải nghiệm tích cực khiến cho chế độ ăn này bị cho thổi phồng như đó một lối sống mạnh mẽ, đơn giản và "nguyên thủy" tốt đẹp(?). Tuy nhiên, chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào về mức độ an toàn dài hạn của phương pháp ăn này. Nhưng với việc loại bỏ ra các thực phẩm quan trọng khác, vốn là các dưỡng chất bảo vệ cho cơ thể về lâu dài mà khoa học đã từng xác nhận, có thể sẽ để lại tác động xấu và tai hại đến cơ thể.
Ngày 19/11 vừa rồi, CDC đã cho đăng tải một bài viết với tựa đề là "Tự kỷ và vắc-xin", trong đó nội dung quan trọng nhất được cơ quan đề cập ra khi cho rằng "vắc-xin không gây ra chứng tự kỷ không phải là một tuyên bố dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc". Điều này có nghĩa là CDC đã cho rút lại lời tuyên bố khẳng định "vắc-xin không gây ra bệnh tự kỷ ở trẻ em", đồng thời Bộ Y tế Hoa Kỳ sẽ tiến hành cho đánh giá toàn diện vấn đề này và sẽ cho công bố trong năm 2026.
Giải thích vì sao mà CDC phải cho rút lại lời tuyên bố này?
Từ đầu thập niên 2000, CDC đã khẳng định chắc nịch rằng, "vắc-xin không gây ra tự kỷ ở trẻ em", tuy nhiên những cuộc nghiên cứu và đánh giá độc lập trong 30 năm qua của các cơ quan y tế trong nước Mỹ như IOM, AHRQ,... cho thấy không có đủ bằng chứng để chấp nhận hoặc bác bỏ lới tuyên bố đó.
Việc thiếu bằng chứng khoa học đã làm cho lời tuyên bố "vắc-xin không gây ra tự kỷ ở trẻ em" đó bị vi phạm Đạo luật Chất lượng Dữ kiện (Data Quality Act 2001-DQA 2001), đồng nghĩa với việc CDC phải cho rút lại tuyên bố này và chờ thêm các bằng chứng khoa học khác đủ tin cậy hơn, trước khi có thể tuyên bố chắc chắn 100% rằng: vắc-xin không (hoặc có) gây ra chứng tự kỷ ở trẻ em.
Sau khi rút lại tuyên bố trên, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) dưới sự điều hành của Bộ trưởng Kennedy sẽ cho khởi động cuộc điều tra và cho đánh giá toàn diện mối liên hệ nhân quả giữa vắc-xin và chứng tự kỷ ở trẻ em, cho đến khi có kết quả thì Bộ sẽ cho đăng tải trên trang web CDC.gov, dự kiến sẽ công bố ngay trong năm 2026 tới đây.
Tựa đề của bài viết cũ "Vắc-xin không gây ra chứng tự kỷ" (Vaccines do not cause Autism*) trên trang web của CDC vẫn được cho giữ nguyên vì sự thỏa thuận cũ giữa HHS và Chủ tịch Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí Thượng viện Mỹ, nhưng có bỏ thêm dấu * và chờ thêm các nghiên cứu mới, dự kiến sẽ công bố ra trong năm 2026.
CDC cho rút lại lời tuyên bố, nhưng không chống cho sử dụng vắc-xin (anti-vax)
Trong lúc cho rút lời tuyên bố và chờ các đánh giá uy tín hơn, HHS đã khởi động một loạt các cuộc nghiên cứu gọi là "gold-standard" để cho đánh giá toàn diện cơ chế sinh học của vắc-xin ở trẻ sơ sinh, bao gồm phụ gia chất nhôm, mức rủi ro khi chích ngừa, nhóm trẻ em dễ bị tổn thương (ví dụ trẻ em có đột biến ty thể), viêm thần kinh và lịch chích ngừa tổng quát.
CDC không phủ nhận lợi ích của vắc-xin vì đã giúp ngăn ngừa hiệu quả các dịch bệnh gây chết người hàng loạt hoặc gây thương tật vĩnh viễn, đặc biệt là ở trẻ em (ví dụ các bệnh nguy hiểm như sởi, ho gà, bại liệt, v..v..). Cơ quan này nói rằng cần có thêm bằng chứng chắc chắn về mối liên quan giữa vắc-xin và chứng tự kỷ để giúp duy trì niềm tin của công chúng.
CDC cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ nên theo dõi con em mình kiỹ hơn để nhận diện các dấu hiệu sớm của chứng tự kỷ (giao tiếp bằng mắt khi em bé dưới 12 tháng tuổi), tham khảo bác sĩ về lịch chích ngừa cá nhân, thậm chí là trì hoãn chích ngừa một số liều vắc-xin đối với các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương ty thể. Chi tiết hơn sẽ được công bố trong năm 2026 khi có báo cáo đầy đủ.
Tóm lại, CDC đã có sự thay đổi về việc tuyên bố chắc chắn rằng "vắc-xin không gây ra chứng tự kỷ ở trẻ em" thành chưa có bằng chứng xác đáng, cần thêm chứng cứ khoa học đầy đủ và minh bạch.
Sự trùng hợp đáng ngờ
Có đếni 50% các bậc cha mẹ ở Mỹ có con bị chứng tự kỷ tin rằng vắc-xin là thủ phạm, đặc biệt là các liều vx chích sớm lúc mới sinh ra: (DTaP, HepB, Hib, IPV, PCV-vx 5 trong 1 ngừa các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm phổi) chích cho trẻ dưới 6 tháng tuổi và vx MMR (ngừa sởi, quai bị và rubella), chích khi trẻ từ 1 tuổi trở lên.
Số liều chích ngừa cho sơ sinh ở Mỹ tăng gấp 4 lần, từ 5 liều của năm 1986 tăng lên thành 20 liều từ đầu thập niên 2000, trùng hợp với tiỷ lệ chứng tự kỷ tăng từ 1/2000 (thập niên 1980) lên thành 1/36 (theo số liệu của CDC cho công bố ra vào năm 2023). Nghĩa là tỷ lệ chứng tự kỷ đã tăng lên gấp 55 lần.
Vì sao vắc-xin bị nghi ngờ là gây ra chứng tự kỷ?
Người ta cho rằng chất phụ gia nhôm có trong vắc-xin (được bỏ thêm vô để tăng cường miễn dịch) là nguyên nhân gây ra tổn thương thần kinh ở trẻ em, trực tiếp liên quan đến chứng tự kỷ. Mặc dù vắc-xin MMR không có chứa chất nhôm, nhưng các loại vắc-xin khác thì có, đặc biệt trong DTaP (vắc-xin 3 trong 1 ngừa bạch hầu, uốn ván, ho gà) có hàm lượng nhôm lên đến 0.25-0.625mg/liều.
Tổng số hàm lượng nhôm mà trẻ em 18 tháng tuổi sau khi chích ngừa đầy đủ các mũi vắc-xin khi nhận được lên đến gần 5 mg. Một số các cuộc nghiên cứu ở Mỹ hồi năm 2022 cho thấy lượng nhôm đó có liên hệ đến chứng hen suyễn maãn tính, nhưng chưa có nghiên cứu đầy đủ liên quan đến tổn thương ở hệ thống thần kinh và chứng tự kỷ.
Lịch chích ngừa ở các nước cho trẻ em có sự khác biệt với nhau, có nơi bắt đầu chích từ 2 tháng tuổi, các mũi tiêm cách nhau 4 tuần, có nơi thì cách nhau 6 tuần, khiến cho cho các số liệu được nghiên cứu không đồng nhất và đầy đủ. Chính vì vậy HHS Mỹ cần cho tái khởi động lại chương trình đánh giá toàn diện mối liên quan nhân quả giữa vắc-xin và chứng tự kỷ ở trẻ em.
Tương tự như ở Hoa Kỳ, WHO và EMA (Cơ quan Y tế châu Âu) vẫn khẳng định rằng vắc-xin không gây ra chúng tự kỷ dựa trên các cuộc nghiên cứu về vắc-xin MMR không chứa nhôm, nhưng lại ít có nghiên cứu nào về các loại vắc-xin 3 trong 1, 5 trong 1 và 6 trong 1 chích cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi.
Đám cháy kinh hoàng và con số tử vong lạnh người
Một khu chung cư công ở Tai Po, phía bắc Hồng Kông, vừa trở thành hiện trường của thảm họa cháy lớn nhất trong gần ba thập niên. Lửa bốc lên từ chiều, lan dọc theo giàn giáo và lớp phủ bên ngoài rồi nuốt trọn bảy trong tám tòa tháp của khu Wang Fuk Court. Đến rạng sáng hôm sau, giới chức xác nhận ít nhất 36 người đã thiệt mạng, 29 người phải nhập viện, trong đó có bảy ca nguy kịch. Đáng sợ hơn, vẫn còn 279 cư dân được xếp vào diện “mất liên lạc” – những cái tên mà người thân chỉ còn biết nắm chặt trong tay danh sách chờ phép màu. Những tòa nhà già cỗi và cư dân tóc bạc
Wang Fuk Court gồm tám block cao ít nhất 31 tầng, gần 2.000 căn hộ, là mái nhà của hơn 4.000 cư dân. Theo số liệu năm 2021, khoảng 36% cư dân ở đây từ 65 tuổi trở lên – một nơi trú ngụ của các cụ già, người về hưu và những gia đình thu nhập thấp. Khi lửa bùng lên, nhiều người cao tuổi không kịp chạy, chân yếu tay run, chỉ biết khép chặt cửa, bịt khăn ướt chờ lực lượng cứu hộ. Các đội cứu hỏa kêu gọi những người bị kẹt hãy đóng kín cửa sổ, dùng băng keo và khăn ướt che kín các khe hở, đồng thời gọi thẳng đến số của Sở Cứu hỏa báo rõ số tầng, số căn để được tìm đến. Nhưng bên trong, nhiệt độ được mô tả là “cực kỳ cao”, trong khi bên ngoài, giàn giáo, lưới che và mảnh vỡ không ngừng rơi xuống, đe dọa tính mạng chính những người đang cố gắng cứu họ. Trong cuộc chiến ấy, một lính cứu hỏa trẻ, Ho Wai-ho, đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ. Đêm trắng ở Tai Po: nhà cháy, người đi lánh nạn
Hơn 700 cư dân được vội vã đưa đến các trung tâm tạm trú, chủ yếu là một nhà thi đấu thể thao được chuyển đổi thành nơi tránh nạn. Lúc 2 giờ sáng, trong đại sảnh rộng sáng đèn, người ta thấy những tấm chiếu trải trên sàn, chăn trắng phủ lên những thân hình co ro, cạnh đó là vài chiếc ba lô, đôi dép, những túi nylon vội vã gom được trước khi chạy. Tình nguyện viên tất bật phân loại nước đóng chai, mì ly, bánh mì, thuốc men; nhân viên xã hội đi nhẹ, nói khẽ, cố gắng trấn an các cụ già đang vừa ho sặc vì khói, vừa hỏi mãi một câu: “Nhà của tôi còn không con?” Khoảng 900 người đã tìm đến các nơi tạm trú trong đêm, một số may mắn được đưa về nhà người thân, số khác đành phó mặc tương lai cho những thông báo tiếp theo của chính quyền. Polystyrene, lớp phủ chống bụi và giàn giáo tre thành “mồi lửa”
Nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát nhanh và dữ dội đang được một tổ công tác đặc biệt của cảnh sát điều tra, nhưng lực lượng cứu hỏa đã chỉ ra vài dấu hiệu đáng ngờ. Trong quá trình tiếp cận, họ phát hiện nhiều tấm xốp polystyrene bịt kín các ô cửa sổ ở nhiều căn hộ – loại vật liệu siêu dễ cháy, có thể bắt lửa và lan lửa trong chớp mắt. Giám đốc Cục Cứu hỏa nói thẳng: “Chính những tấm polystyrene này khiến lửa lan cực nhanh”, và việc bố trí chúng “rất bất thường”, nên vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát xử lý. Ba người đàn ông đã bị bắt với cáo buộc ngộ sát, trong lúc cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xem liệu các lớp phủ bảo vệ dùng khi sửa chữa mặt ngoài tòa nhà có đạt tiêu chuẩn chống cháy hay không. Một lần nữa, giàn giáo tre – kỹ thuật xây dựng cổ điển của Hồng Kông – lại bị siết vào vòng nghi vấn. Đây đã là vụ cháy thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng ở một tòa nhà được bọc kín bằng giàn giáo tre. Khi lửa bám vào những thân tre khô và lưới nylon, toàn bộ mặt ngoài tòa nhà như biến thành ngọn đuốc khổng lồ, vừa làm lửa lan nhanh, vừa cản trở đường tiếp cận của lính cứu hỏa. Ba người bị bắt và những câu hỏi về trách nhiệm
Cảnh sát thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm với cáo buộc ngộ sát, nhưng đó mới chỉ là những mắt xích đầu tiên trong chuỗi trách nhiệm dài. Trưởng Đặc khu John Lee gọi đây là một “thảm họa lớn”, cam kết lập tổ điều tra nguyên nhân và yêu cầu ngành nhà ở kiểm tra toàn diện những vật liệu được sử dụng trong quá trình trùng tu Wang Fuk Court: lớp phủ, tấm chắn, thiết kế giàn giáo, hệ thống báo cháy, lối thoát hiểm… Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng theo luật định.” Nhưng với gia đình 36 nạn nhân đã nằm xuống và hàng trăm người đang mất tích, mọi lời hứa lúc này vẫn chỉ là những câu chữ buồn muộn trong buổi họp báo rạng sáng. Họ cần nhiều hơn thế: cần những câu trả lời rõ ràng vì sao người thân của họ lại chết cháy trong chính căn hộ nhà nước bảo đảm là “an toàn”, vì sao những vật liệu dễ cháy như polystyrene lại có thể xuất hiện hợp pháp trên mặt tiền một khu chung cư công, và vì sao người già – nhóm cư dân dễ tổn thương nhất – lại đang sống trong những “hộp diêm” treo lơ lửng trên giàn giáo. Thảm họa của những người cuối đời sống trong nhà giá rẻ
Nhìn những cụ già run run quấn chăn đứng ngoài phố Tai Po, ai cũng hiểu đây không chỉ là một vụ cháy. Nó là bi kịch của cả một lớp người đã lao động suốt đời để về hưu trong các khu nhà ở công giá rẻ, nay bỗng chốc mất trắng tất cả – từ mái nhà, tài sản cho đến ký ức. Wang Fuk Court được xây để làm “tấm lưới an sinh” cho những người nghèo, nhưng chính họ lại là người phải trả giá nặng nhất khi hệ thống an toàn thất bại. Khi khói lửa cuối cùng cũng được dập tắt, thành phố sẽ phải chọn cách nhìn thẳng vào sự thật: những chung cư công cao tầng già cỗi, bọc kín giàn giáo tre và lớp phủ dễ cháy, là mồi lửa chờ ngày bùng phát. Nếu không có một cuộc rà soát và cải tổ mạnh mẽ, Wang Fuk Court hôm nay sẽ chỉ là lời cảnh báo cho những thảm họa kế tiếp. Còn lúc này, giữa đêm dài Tai Po, điều duy nhất những người sống sót có thể làm là chờ một cuộc gọi, một tin nhắn, một cái tên được gạch khỏi danh sách “mất liên lạc” – và cầu mong mình không phải nhận về một tin dữ khác từ biển lửa Wang Fuk Court.
Nhà trị liệu tâm lý khẳng định Hội chứng rối loạn tâm thần Trump là có thật hiện đang bị đe dọa giết
Nhà trị liệu tâm lý Jonathan Alpert giải thích lý do tại sao các cuộc biểu tình "No Kings" cuối tuần trước lại có sự tham gia của những phụ nữ da trắng "có học thức". Nguồn: Ảnh chụp màn hình Fox News
Tại Gateway Pundit, chúng tôi gần đây đã nêu bật một câu chuyện về nhà trị liệu tâm lý Jonathan Alpert ở thành phố New York, người cho rằng Hội chứng rối loạn Trump là hoàn toàn có thật.
Alpert mô tả tình trạng này như sau:
Mọi người bị ám ảnh bởi Trump. Họ bị ám ảnh — họ bị ám ảnh quá mức về Trump. Và họ nói về một số đặc điểm của chứng rối loạn này: họ không thể ngủ, họ cảm thấy bị chấn thương bởi ông Trump, họ cảm thấy bồn chồn. Tôi có một bệnh nhân nói rằng cô ấy không thể tận hưởng kỳ nghỉ vì bất cứ khi nào cô ấy thấy Trump trên báo hoặc trên thiết bị của mình, cô ấy đều cảm thấy bị kích động. Vậy nên đây là một bệnh lý sâu sắc, và tôi thậm chí còn đi xa hơn khi gọi nó là bệnh lý đặc trưng của thời đại chúng ta.
Giờ thì, vì đã vạch trần chuyện này, Alpert được cho là đang nhận được những lời đe dọa giết người. Chẳng phải điều đó càng khẳng định những gì anh ta nói là chính xác sao?
FOX News đưa tin:
Nhà trị liệu cho biết ông đã nhận được những lời đe dọa sau khi gọi 'hội chứng rối loạn Trump' là 'bệnh lý' thực sự
Một nhà trị liệu tâm lý ở Manhattan tuyên bố rằng ông đã nhận được hàng chục tin nhắn thù hận, bao gồm cả những lời đe dọa giết người, kể từ khi công khai nói về việc tiếp xúc với những bệnh nhân mà ông mô tả là đang trải qua "hội chứng rối loạn Trump" trong phòng khám của mình.
Jonathan Alpert, tác giả của cuốn sách sắp ra mắt "Therapy Nation", cho biết ông đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi xuất hiện trên Fox News vào tuần trước để thảo luận về bài xã luận của ông trên tờ Wall Street Journal ngày 12 tháng 11 về "những bệnh nhân thuộc mọi tầng lớp chính trị" đưa ra vấn đề về Tổng thống Donald Trump trong các buổi trị liệu "không phải để thảo luận về chính sách mà là để xử lý nỗi ám ảnh, sự tức giận và nỗi sợ hãi".
Alpert đã chia sẻ với Fox News Digital một số tin nhắn mà ông nhận được qua tin nhắn văn bản và email trong tuần qua.
“Ăn đi— và chết đi đồ phát xít phân biệt chủng tộc—… đồ khốn nạn MAGA vô học,” một tin nhắn viết…
“Thật căng thẳng,” Alpert trả lời phỏng vấn với Fox News Digital. “Tôi đã lường trước được sự bất đồng, nhưng không ngờ lại có mức độ thù địch như vậy, đặc biệt là từ những người trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.”
Những người đang đe dọa anh ta dường như không nhận ra rằng họ đang chứng minh quan điểm của anh ta.
Trump đã làm tan vỡ tâm trí của những người này. Họ ghét ông ta nhưng lại không thể sống thiếu ông ta. Ông ta chiếm trọn tâm trí họ, từng khoảnh khắc họ thức giấc.
Thẩm phán Dân chủ Cấp tiến Sarah West LẬT NGƯỢC Phán quyết Có tội của Bồi thẩm đoàn — Trả tự do cho người nhập cư Somalia đã đánh cắp 7,2 TRIỆU ĐÔ LA trong Kế hoạch Gian lận Medicaid
Thẩm phán Dân chủ cấp tiến Sarah West
Thẩm phán Sarah West của đảng Dân chủ cấp tiến, do cựu Thống đốc đảng Dân chủ Mark Dayton bổ nhiệm, đã bác bỏ phán quyết có tội của bồi thẩm đoàn, trả tự do cho Abdifatah Yusuf, một người nhập cư Somalia bị kết tội chủ mưu đường dây gian lận Medicaid quy mô lớn đã biển thủ 7,2 triệu đô la từ người nộp thuế.
Vào tháng 8, bồi thẩm đoàn đã tuyên Yusuf có tội với sáu tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi trộm cắp bằng lừa đảo, sau khi có bằng chứng cho thấy công ty chăm sóc sức khỏe tại nhà của ông đã lập hóa đơn cho Medicaid hàng trăm nghìn đô la cho dịch vụ chăm sóc "ảo", làm giả hóa đơn cho các dịch vụ không bao giờ được cung cấp.
Các công tố viên ghi nhận rằng nhiều khoản tiền đó đã được chuyển vào xe hơi hạng sang, quần áo cao cấp và các khoản mua sắm cá nhân xa xỉ khác.
Tuy nhiên, Thẩm phán West, thay vì giữ nguyên phán quyết của bồi thẩm đoàn, lại tuyên bố vụ án dựa trên bằng chứng gián tiếp và đưa ra "những suy luận hợp lý khác" về những sai phạm trong việc lập hóa đơn, lập luận rằng các công tố viên đã không chứng minh được ngoài mọi nghi ngờ hợp lý rằng Yusuf phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi gian lận. Bà đã ra phán quyết trắng án.
Các bồi thẩm đoàn, công tố viên và các nhà lập pháp tiểu bang đều choáng váng. Một bồi thẩm viên nói với các phóng viên rằng ông tin rằng bằng chứng đã chứng minh "tội lỗi rõ ràng". Tổng chưởng lý tiểu bang đã đệ đơn kháng cáo, cảnh báo rằng quyết định này làm suy yếu lòng tin của công chúng.
ABSOLUTE BULLSHIT…
🚨 Somali immigrant Abdifatah Yusuf who was convicted for stealing $7.2 MILLION in a Medicaid Fraud Scheme, has now been FREED because Minnesota Judge Sarah West Threw Out the Jury’s GUILTY VERDICT
“Đó không phải là một quyết định khó khăn gì cả. Cuộc thảo luận có lẽ chỉ kéo dài tối đa bốn tiếng. Dựa trên bằng chứng mà tiểu bang trình bày, kết luận này không còn nghi ngờ gì nữa”, chủ tịch bồi thẩm đoàn Ben Walfoort nói với KARE 11 News.
[…]
Các bồi thẩm đoàn trong vụ án không thể tin vào quyết định này.
“Tôi thực sự bị sốc. Tôi thực sự bị sốc dựa trên tất cả các bằng chứng được trình bày trước mắt chúng tôi và cảm giác tội lỗi rõ ràng mà chúng tôi thấy dựa trên những bằng chứng đã nêu”, Walfoort nói.
Một bồi thẩm viên khác nói với KARE 11: “Chúng tôi không xem nhẹ công việc của mình. Chúng tôi đã xem xét rất nhiều bằng chứng và thảo luận rất nhiều, dành thời gian, nhưng tất cả chúng tôi đều đi đến thống nhất khá dễ dàng.”
Văn phòng Tổng Chưởng lý đã đệ đơn kháng cáo vào thứ Hai. Các công tố viên hiếm khi có thể kháng cáo một bản án trắng án, nhưng trong trường hợp này họ có thể làm vậy vì phán quyết này bác bỏ ý chí của bồi thẩm đoàn.
Luật sư Ian Birrell của Yusuf đã cung cấp cho KARE 11 tuyên bố sau: “Phán quyết của Thẩm phán West khẳng định những gì chúng tôi đã khẳng định ngay từ đầu: thân chủ của chúng tôi, ông Yusuf, bị buộc tội oan và không hề phạm tội gian lận hay tống tiền. Quyết định tuyên bố trắng án cho tất cả các cáo buộc của Tòa án phản ánh nguyên tắc cơ bản rằng công lý đòi hỏi cả sự công bằng và bằng chứng. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm chu đáo của Tòa án đối với bằng chứng và luật pháp.”
Chính quyền Trump sẽ bắt đầu 'Đánh giá toàn diện' mọi người tị nạn được tiếp nhận vào Hoa Kỳ dưới thời Biden
Những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cải thiện các chính sách nhập cư lỏng lẻo của chính quyền Biden đang vượt ra ngoài phạm vi bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp.
Theo các bản tin, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ có kế hoạch xem xét lại hồ sơ của hơn 200.000 cá nhân đã nhập cảnh vào nước này trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden để đảm bảo rằng những người được cấp quy chế tị nạn thực sự xứng đáng được hưởng quy chế tị nạn.
Tricia McLaughlin, trợ lý bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, gọi đây là động thái cần thiết để giải quyết những quyết định "liều lĩnh" của thời Biden.
Theo NBC News , McLaughlin cho biết trong một tuyên bố rằng: "Trong bốn năm liên tiếp, chính quyền Biden đã đẩy nhanh việc tiếp nhận người tị nạn từ các quốc gia có hoạt động khủng bố và băng đảng, ưu tiên số lượng hơn là kiểm tra nghiêm ngặt và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu pháp lý" .
Sáng kiến này lần đầu tiên được Reuters đưa tin , trích dẫn một bản ghi nhớ mà hãng này thấy có chữ ký của Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Joe Edlow.
Sau đó, nhiều hãng thông tấn đã đưa tin về sự việc này, bao gồm cả Associated Press .
Nếu bản ghi nhớ bị rò rỉ để khơi dậy thêm nhiều cảm xúc chống lại Nhà Trắng của Trump thì chắc chắn nó đã thành công.
Nhiều bản tin trích dẫn lời các nhóm ủng hộ người tị nạn chỉ trích quyết định này.
Theo tờ The Hill, Myal Greene, chủ tịch của World Relief, cho biết trong một tuyên bố rằng: "Những người tị nạn được nhận vào theo chương trình tái định cư người tị nạn của Hoa Kỳ đã trải qua một số cuộc kiểm tra nghiêm ngặt nhất đối với bất kỳ người nhập cư hợp pháp nào vào Hoa Kỳ, tuy nhiên sáng kiến phỏng vấn lại toàn diện này thực chất chỉ là một nỗ lực có tính toán nhằm tước bỏ tư cách hợp pháp của những người đã được kiểm tra kỹ lưỡng và tuân thủ pháp luật " .
Greene đặc biệt phàn nàn rằng điều này xảy ra khi chính quyền Trump hạn chế số lượng người tị nạn mà Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận ở mức 7.500 người mỗi năm, trong đó phần lớn số suất này, theo NBC News, được phân bổ cho công dân da trắng chạy trốn khỏi Nam Phi .
Bà cho biết trong tuyên bố: “Đây là sự phản bội về mặt đạo đức và luân lý đối với quy trình hợp pháp vào thời điểm chính quyền Trump đang cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn tiếp nhận người tị nạn để bao gồm cả người Afrikaner và những người khác không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý về 'nỗi sợ bị ngược đãi có cơ sở' mà những người tị nạn trước đây phải đáp ứng”.
Việc xem xét người tị nạn khác với các hành động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ như Los Angeles và Chicago , nhiều người trong số họ nằm trong số hàng triệu người đã vượt biên giới phía nam bất hợp pháp trong những năm Biden nắm quyền.
Theo trang web của Sở Di trú và Nhập tịch , những người được cấp quy chế tị nạn hợp pháp tại Hoa Kỳ phải chứng minh rằng họ "bị bức hại hoặc sợ bị bức hại do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hoặc tư cách thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể".
Nhưng theo một số phần của bản ghi nhớ được trích dẫn trong các bản tin, Edlow viết rằng chính quyền Biden đã không siêng năng trong việc xem xét những người tị nạn tiềm năng.
Theo Reuters, chính quyền Biden đã tiếp nhận 233.000 "người tị nạn" trong bốn năm cầm quyền. Gần một nửa trong số đó, khoảng 100.000 người, đã được tiếp nhận trong năm tài chính 2024, kết thúc ngay trước cuộc bầu cử tháng 11, đưa Trump trở lại Nhà Trắng, Reuters đưa tin.
Theo hãng thông tấn Associated Press, trong bản ghi nhớ của mình, Edlow viết rằng "tính cấp thiết" và "số lượng" được ưu tiên hơn "việc sàng lọc và thẩm tra chi tiết".
Trong tuyên bố của mình, McLaughlin viết rằng sự bất cẩn của chính quyền Biden đã khiến các cuộc đánh giá hiện tại trở nên cần thiết.
Theo NBC News, tuyên bố của bà cho biết: "Cách tiếp cận liều lĩnh này đã làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư của chúng ta và gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ".
“Hành động khắc phục hiện đang được thực hiện để đảm bảo những người có mặt tại Hoa Kỳ xứng đáng được ở đây.”
Công tố viên Georgia hủy bỏ vụ kiện RICO của Fani Willis chống lại Trump – Tổng thống Trump ăn mừng
Công tố viên mới của Georgia được chọn thay thế Fani Willis trong vụ kiện RICO chống lại Tổng thống Trump đã hủy bỏ vụ kiện.
Vào tháng 8 năm 2023, Fani Willis đã truy tố Tổng thống Trump và 18 bị cáo đồng phạm vì dám thách thức cuộc bầu cử năm 2020.
Willis đã buộc tội Tổng thống Trump và các bị cáo đồng phạm bằng RICO và các cáo buộc khác.
Nathan Wade được trả hơn 600.000 đô la với tư cách là công tố viên đặc biệt trong khi anh ta tiếp đãi Fani Willis và trả tiền cho những kỳ nghỉ xa hoa của họ.
Năm ngoái, sau một cuộc chiến pháp lý khốc liệt, Fani Willis và toàn bộ văn phòng của bà đã bị loại khỏi việc truy tố Trump trong vụ kiện RICO của họ.
Tòa phúc thẩm không bác bỏ các cáo buộc; tuy nhiên, Fani Willis và văn phòng của bà "không có thẩm quyền để tiến hành".
Tòa phúc thẩm Georgia đã hủy tư cách của Fani Willis vì hành vi không phù hợp.
Fani Willis đã có quan hệ bất chính với Nathan Wade, công tố viên hàng đầu mà bà thuê để truy lùng Trump trong vụ án RICO và âm mưu chống lại cựu tổng thống.
Tháng trước, Thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Fulton, Scott McAfee, đã cho các công tố viên 14 ngày để chỉ định một công tố viên mới cho vụ kiện RICO của Fani Willis, nếu không ông sẽ bác bỏ vụ kiện mà không có thành kiến.
Chỉ vài giờ trước thời hạn bổ nhiệm công tố viên mới, Giám đốc điều hành Hội đồng công tố viên Georgia đã xuất hiện với tư cách là "Công tố viên tạm quyền".
Pete Skandalakis, Giám đốc điều hành Hội đồng công tố viên Georgia đã xuất hiện với tư cách là "Công tố viên tạm quyền"
Vào thứ tư, Pete Skandalakis đã hủy bỏ vụ kiện.
Skandalakis cho biết tiểu bang Georgia không phải là nơi thích hợp để xét xử vụ án này.
“Hành vi phạm tội bị cáo buộc trong vụ truy tố của Tòa án Tư pháp Atlanta được hình thành ở Washington, D.C., chứ không phải Tiểu bang Georgia. Chính phủ liên bang là nơi thích hợp để truy tố vụ việc này, chứ không phải Tiểu bang Georgia”, công tố viên viết.
“Thực vậy, nếu Công tố viên đặc biệt Jack Smith, với tất cả các nguồn lực của chính phủ liên bang theo ý mình, sau khi xem xét các bằng chứng trong vụ án này và xem xét quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ, cùng với nhiều năm kiện tụng mà một vụ án như vậy chắc chắn sẽ kéo theo, kết luận rằng việc truy tố sẽ vô ích, thì tôi cũng thấy rằng, bất chấp bằng chứng có sẵn, việc theo đuổi việc truy tố tất cả những người liên quan đến vụ Tiểu bang Georgia kiện Donald Trump, v.v. trên cơ sở về cơ bản là liên bang cũng sẽ không hiệu quả”, công tố viên viết trong bản ghi nhớ dài 22 trang .
Tổng thống Trump đã ăn mừng quyết định này.
TIN MỚI NHẤT! LUẬT PHÁP và CÔNG LÝ đã thắng thế tại Tiểu bang Georgia Vĩ đại, khi Cuộc săn phù thủy Fani Willis tham nhũng nhắm vào tôi và những người yêu nước Mỹ vĩ đại khác đã bị BỊ BỎ QUA hoàn toàn. Trò lừa bịp bất hợp pháp, vi hiến và phản Mỹ này đã được Fani và gã tình nhân IQ thấp của cô ta, Nathan Wade, thực hiện chống lại Quốc gia chúng ta, theo chỉ đạo của Joe Biden Gian xảo và "những kẻ điều khiển" của hắn. Vụ án này lẽ ra không bao giờ nên được đưa ra xét xử ngay từ đầu. Vị Biện lý Quận Cực đoan và Phi đạo đức đã thuê bạn trai của bà ta một cách bất hợp pháp để "khởi tố Cựu Tổng thống Hoa Kỳ" một cách trắng trợn, mặc dù ông ta chưa từng khởi tố một vụ án nào như vậy trước đây, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về RICO, và trắng trợn nói dối về mọi thứ, bao gồm cả chuyện tình "tuyệt đẹp" của họ, số tiền cao ngất ngưởng mà bà ta đã trả cho ông ta (lấy bất hợp pháp từ những người đóng thuế trung thực của Georgia), số chuyến du ngoạn, kỳ nghỉ và chuyến đi chơi xa kỷ lục của họ ở vùng Caribe, những vi phạm Tài chính Chiến dịch rõ ràng của bà ta, và quan trọng nhất là nỗi ám ảnh của họ về việc làm bất cứ điều gì và mọi thứ để "ĐÁNH BẠI TRUMP", đúng như Nhà Trắng của Biden đã ra lệnh cho họ làm. Những người Dân chủ điên rồ đã làm tất cả những gì có thể để tấn công dữ dội tôi, những người ủng hộ tôi, và Phong trào MAGA của chúng ta, vì đã nói SỰ THẬT — CUỘC BẦU CỬ NĂM 2020 ĐÃ BỊ GIAN LẬN VÀ BỊ ĐÁNH CẮP, và họ đã phạm hết tội này đến tội khác khi họ biến Hệ thống Thực thi Pháp luật và Tư pháp của chúng ta thành vũ khí chống lại những NGƯỜI TRUNG THỰC VÀ NHỮNG NGƯỜI MỸ YÊU THƯƠNG, nhưng chúng ta đã chiến đấu và giành chiến thắng cả trên Tòa án lẫn Chính trị với Chiến thắng Lật đổ Lịch sử, cứu vãn Đất nước vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Chúng ta phải quy trách nhiệm cho những kẻ đã âm mưu phá hoại Hệ thống Pháp luật và Quốc gia của chúng ta khi chúng cố gắng lợi dụng nó để bịt miệng và bỏ tù những Đối thủ Chính trị vì đã bảo vệ Đất nước chúng ta và thực hiện Quyền Tu chính án Thứ nhất của chúng ta. Những cuộc Săn lùng Phù thủy còn sót lại của Đảng Dân chủ sẽ sớm gặp phải kết cục nhục nhã tương tự. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng, và tiếp tục, LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”
Dân biểu Ilhan Omar đã có bài phát biểu đầy thách thức vào ngày 24 tháng 11 năm 2025, khẳng định rằng "Người Somalia luôn coi mình là một phần của đất nước này", đồng thời lên án tuyên bố của Tổng thống Trump về việc chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời cho người Somalia tại Minnesota. Trong bài phát biểu của mình, Omar nhấn mạnh rằng người Somalia là những thành viên đóng góp cho xã hội Mỹ, tuyên bố rằng các thành viên cộng đồng đã "đăng ký phục vụ đất nước trong quân đội", dạy dỗ trẻ em, và làm việc với tư cách "y tá, bác sĩ và kỹ sư", xuất phát từ tình yêu và lòng biết ơn đối với quê hương mới của họ.
Omar đã trực tiếp chỉ trích thẩm quyền pháp lý của Trump về vấn đề này, tuyên bố tại cuộc mít tinh rằng "ngay cả trẻ con lớp 8 cũng biết rằng đó không phải là thẩm quyền mà tổng thống có và có thể sử dụng", khẳng định Bộ trưởng An ninh Nội địa - chứ không phải tổng thống - mới là người nắm quyền quyết định việc chỉ định TPS. Nữ nghị sĩ thất bại này đã cố gắng nêu bật lý do pháp lý đằng sau sắc lệnh của tổng thống, khẳng định rằng Trump không thể đơn phương chấm dứt TPS cho một tiểu bang duy nhất, vì luật pháp yêu cầu bất kỳ quyết định nào cũng phải được áp dụng trên toàn quốc.
Trên nền tảng mạng xã hội X, Omar đã đăng một thông điệp thách thức đáp trả tuyên bố hôm thứ Sáu của Trump, tuyên bố: "Tôi là công dân và phần lớn người Somali ở Mỹ cũng vậy. Chúc may mắn khi ăn mừng một thay đổi chính sách thực sự không ảnh hưởng nhiều đến những người Somali mà bạn yêu ghét. Chúng tôi sẽ ở lại đây." Omar cũng phản hồi những tuyên bố của tổng thống về việc liên kết cộng đồng Somali với gian lận và hoạt động băng đảng, tuyên bố rằng "không có một bằng chứng nào" ủng hộ những cáo buộc như vậy và cảnh báo rằng "những lời lẽ đó khiến mạng sống của người Somali không chỉ ở Minnesota mà trên khắp đất nước gặp nguy hiểm."
Trong một bài đăng khác trên X vào ngày 25 tháng 11, Omar viết cho cộng đồng người Somali: “Gửi cộng đồng người Somali của chúng tôi ở Minnesota và trên khắp đất nước: chúng tôi nhìn thấy các bạn và chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Không một lời đe dọa vô pháp luật nào của Trump có thể thay đổi việc các bạn sẽ làm cho tiểu bang và đất nước chúng ta trở nên vĩ đại.” Omar lên án kiểu bôi nhọ rộng rãi hơn mà bà cho rằng Trump đang thực hiện, so sánh nó với những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của ông ta về việc người nhập cư “ăn thịt chó mèo”, gọi những lời lẽ như vậy là “đáng xấu hổ” và lưu ý rằng nó khiến quốc gia bị chế giễu trên toàn cầu.
Omar kết thúc bài phát biểu đầy thách thức của mình bằng tuyên bố dứt khoát: “Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai khiến chúng tôi cảm thấy mình kém chất Somalia hay kém chất Mỹ. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai đẩy chúng tôi vào bóng tối. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai xóa bỏ sự hiện diện và đóng góp của chúng tôi.”
Ông John Lee, lãnh đạo thành phố, cho biết vào sáng thứ năm rằng số người chết trong vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po, phía bắc Hồng Kông đã tăng lên 36.
Ông cho biết thêm rằng vẫn còn ít nhất 279 người mất tích, trong đó có hàng chục người phải nhập viện.
“Hơn 700 lính cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường để cố gắng dập tắt đám cháy tại Tòa nhà Wang Fuk – nơi có khoảng 4.600 cư dân sinh sống
Một em bé và một phụ nữ lớn tuổi đã được giải cứu khi các hoạt động khẩn cấp vào đêm khuya vẫn tiếp tục, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.
Chính phủ đã vinh danh một lính cứu hỏa 37 tuổi đã hy sinh khi đang chữa cháy, mô tả anh là người "tận tụy và dũng cảm".
Hong Kong hellish inferno: Raging fire spread on BAMBOO scaffolding that had been set up around the exterior of the complex in the city’s Tai Po district https://t.co/UfabmIgwrVpic.twitter.com/2RhfiKYDcj
Một ủy viên hội đồng địa phương chia sẻ với BBC rằng: "Người dân đang yêu cầu chính quyền địa phương giúp đỡ sau khi mất liên lạc với người thân bên trong các tòa nhà.
Vụ cháy được xếp vào cấp độ năm – cấp độ nghiêm trọng nhất ở Hồng Kông.”
At least 13 people have lost their lives, and dozens remain trapped as a massive fire rips through #WangFuk Court in Tai Po. Prayers for the victims, their families, and the rescue teams fighting this tragedy. pic.twitter.com/IStbjcOau9
Một thẩm phán di trú đã có phản ứng xúc động sau khi Chính quyền Trump sa thải bà khi bà đang giám sát một phiên điều trần vào tuần trước.
Theo tờ Daily Mail đưa tin , thẩm phán di trú 41 tuổi Shuting Chen của San Francisco đang ở giữa phiên điều trần xin tị nạn cho ba anh chị em người Venezuela vào thứ sáu thì một email có nhãn "thông báo chấm dứt" hiện lên trên màn hình của bà.
Khi Chen đọc được email này, cô ấy đã bật khóc ngay lập tức. Sau đó, cô ấy giải thích với tòa án rằng mình đã bị sa thải và sẽ không thể tiếp tục vụ kiện.
Chen chia sẻ với NBC Bay Area News: "Tôi bắt đầu khóc tại phòng xử án trước mặt mọi người, điều mà tôi luôn cố gắng không làm, mặc dù công việc của chúng tôi rất căng thẳng".
“Bản thân tôi cũng là một người nhập cư, và tôi chưa bao giờ coi nhẹ vai trò thẩm phán của mình,” bà nói thêm. “Tôi không chỉ đau buồn vì mất việc mà còn vì sự tan rã của một hệ thống.”
Chen, người được Joe Biden bổ nhiệm vào năm 2022, sau đó đã chỉ trích Chính quyền Trump vì đã thanh lọc hệ thống khỏi những người được chế độ Biden bổ nhiệm như bà.
"Đây là một cuộc tấn công toàn diện vào tòa án di trú", Chen nói. "Chúng tôi bắt đầu năm mới với 21 thẩm phán, và giờ tôi nghĩ chúng tôi chỉ còn chín thẩm phán ở San Francisco."
Không có gì ngạc nhiên khi Chen cho biết bà chưa bao giờ là "thẩm phán trục xuất" và lạc quan rằng những thẩm phán mới này, bao gồm cả người thay thế bà, sẽ đi theo bước chân của bà.
"Tôi vẫn lạc quan rằng những người bị đưa vào diện này sẽ không coi mình là thẩm phán trục xuất, mà là thẩm phán di trú, hoặc chỉ là thẩm phán," Chen nói với hãng tin. "Những người đang cố gắng hiểu luật, đang vật lộn với luật, suy ngẫm về luật, và cố gắng làm điều đúng đắn."
Ngoài Chen, một thẩm phán di trú khác tại San Francisco là Jeremiah Johnson cũng đã bị cách chức.
"Tất cả chúng ta đều là công chức," Johnson than thở với NBC Bay Area News. "Chúng ta đã dành nhiều năm cuộc đời để phục vụ chính phủ Hoa Kỳ trong vai trò này."
"Và không có lời giải thích nào sao? Không một lời 'cảm ơn'?"
Những vụ sa thải này đều là một phần trong nỗ lực của Trump nhằm làm trong sạch bộ máy và đảm bảo rằng các thẩm phán sẽ giải thích Hiến pháp và thực thi luật nhập cư.
Theo báo cáo của The Gateway Pundit , hơn 100 thẩm phán di trú đã bị sa thải hoặc từ chức kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức năm nay. Trong số này có những người đến từ Vùng Vịnh.
Chỉ riêng trong tháng 7, 20 thẩm phán di trú đã bị sa thải.
Trump phản ứng trước vụ nổ súng kiểu phục kích vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia, nói rằng kẻ nổ súng "bị thương nặng" "sẽ phải trả giá rất đắt"
Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát đang ứng phó với một lính Vệ binh Quốc gia bị bắn ở DC
Tổng thống Trump đã lên tiếng về vụ xả súng gần Nhà Trắng ở Washington, DC, khiến hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị thương nặng vào thứ Tư.
Trump cho biết nghi phạm cũng bị "thương nặng" cùng với các quân nhân mà hắn ta bắn.
Tổng thống mô tả nghi phạm là một "con vật", viết rằng hắn sẽ "phải trả giá rất đắt".
“Xin Chúa ban phước cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Vĩ đại của chúng ta, cùng toàn thể Quân đội và Lực lượng Thực thi Pháp luật. Họ thực sự là những Con người Vĩ đại. Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi và tất cả mọi người liên quan đến Văn phòng Tổng thống, xin đồng hành cùng quý vị!”, Tổng thống phát biểu.
Dưới đây là tuyên bố đầy đủ:
Con thú đã bắn hai Vệ binh Quốc gia, cả hai đều bị thương nặng và hiện đang nằm ở hai bệnh viện riêng biệt, cũng bị thương nặng, nhưng dù sao đi nữa, nó sẽ phải trả giá rất đắt. Chúa phù hộ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Vĩ đại của chúng ta, cùng toàn thể Quân đội và Lực lượng Thực thi Pháp luật. Họ thực sự là những Con người Vĩ đại. Tôi, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, và tất cả những người liên quan đến Văn phòng Tổng thống, xin đồng hành cùng các bạn!
Theo báo cáo của The Gateway Pundit, ít nhất hai thành viên của Vệ binh Quốc gia đã bị bắn gần Nhà Trắng vào thứ Tư, khiến Nhà Trắng phải bị phong tỏa.
“Sở Cảnh sát Thủ đô tại DC xác nhận họ đang có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở phố 17 và I, NW – cách Nhà Trắng chưa đầy một dặm”, Fox News đưa tin.
🚨🚨BREAKING: Two sources confirm to Fox News that two National Guard members were shot in Washington, D.C. about a mile from the White House, but their conditions are not known. A suspect is in custody, police said.🚨🚨
Các quan chức xác nhận Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị 'nhắm mục tiêu' trong vụ nổ súng ở DC
Sở Cảnh sát Thủ đô DC và Giám đốc FBI Kash Patel đã xác nhận trong cuộc họp báo vào tối thứ Tư rằng hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị thương nặng trong vụ nổ súng vào đầu giờ chiều thứ Tư đã bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích.
Thống đốc Tây Virginia Patrick Morrisey ban đầu báo cáo rằng cả hai binh sĩ bị thương đều là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Virginia và họ đã tử trận. Sau đó, vị thống đốc đã rút lại tuyên bố ban đầu, nói rằng văn phòng của ông đã nhận được "những báo cáo mâu thuẫn" về tình trạng của các binh sĩ.
“Chúng tôi hiện đang nhận được những báo cáo trái chiều về tình trạng của hai thành viên Vệ binh Quốc gia và sẽ cập nhật thêm khi có thông tin đầy đủ hơn. Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện đến những quân nhân dũng cảm này, gia đình của họ và toàn thể cộng đồng Vệ binh Quốc gia”, thống đốc đăng trên X.
Trong buổi họp báo tối thứ Tư, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Thủ đô Washington D.C. xác nhận cả hai binh sĩ đều đang trong "tình trạng nguy kịch" tại hai bệnh viện khu vực riêng biệt. Đoạn phim ghi lại hiện trường cho thấy lực lượng Vệ binh Quốc gia và lực lượng thực thi pháp luật địa phương đã thực hiện ép ngực cho ít nhất một binh sĩ bị thương.
Các quan chức xác nhận thêm rằng những người lính thực sự đã bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích khi một nghi phạm xuất hiện từ góc phố và nổ súng gần Ga tàu điện ngầm Farragut, cách Nhà Trắng một dặm.
“ Vào khoảng 2:15 chiều nay, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC đang tuần tra ở khu vực đường 17 và I NW thì một nghi phạm đi vòng qua góc đường, giơ súng lên và nổ súng vào các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia ”, Trợ lý Cảnh sát trưởng Thủ đô DC Jeffery Carroll thông báo.
“ Có những thành viên khác cũng có mặt trong khu vực . Sau một hồi giằng co , họ đã khống chế được người này và bắt giữ anh ta . Chỉ trong chốc lát, các thành viên của lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực cũng đã hỗ trợ và bắt giữ được người này . Hiện tại , như giám đốc đã đề cập, các thành viên Vệ binh Quốc gia đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương .”
Theo báo cáo từ CNN , nghi phạm không hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Danh tính của tay súng vẫn chưa được xác định, và nhà chức trách cũng chưa công bố bất kỳ thông tin nào về vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.
Các nhà điều tra tin rằng tay súng đã hành động một mình sau khi có những báo cáo mâu thuẫn về nghi phạm thứ hai xuất hiện trước đó trong quá trình điều tra. Nhà chức trách cũng không tin rằng có bất kỳ thương vong nào khác do vụ tấn công.
"Xin hãy gửi lời cầu nguyện đến những chiến binh dũng cảm đang trong tình trạng nguy kịch, cùng gia đình của họ", Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu. "Họ đang ở đây để phục vụ đất nước chúng ta."
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố rằng Bộ sẽ ứng phó với vụ việc bằng cách triển khai thêm 500 quân nhân đến thủ đô. " Kẻ nổ súng đã thực hiện một hành động hèn nhát, đê tiện nhắm vào những người tốt đẹp nhất của nước Mỹ. Những anh hùng sẵn sàng phục vụ tại Washington, D.C. , phục vụ vì những người họ không quen biết và chưa từng gặp mặt vì họ yêu đất nước, thủ đô và cộng đồng của mình. Họ sẵn sàng làm những việc nguy hiểm mà người khác không làm vì họ yêu thương đồng bào Mỹ của mình", Hegseth nói với các phóng viên sau vụ nổ súng.
“ Ai đó đã quyết định biến điều đó thành việc nhắm vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia . Điều đó sẽ chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng ta . Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước. Chúng ta sẽ bảo vệ thủ đô của mình . Chúng ta sẽ bảo vệ các thành phố của mình . Thực tế, điều này đã xảy ra chỉ cách Nhà Trắng vài bước chân . Chúng ta sẽ không chịu khuất phục. Và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đã yêu cầu tôi và tôi sẽ yêu cầu Bộ trưởng Lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bổ sung thêm 500 binh sĩ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia , đến Washington, D.C. Điều này sẽ chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng ta trong việc đảm bảo rằng chúng ta sẽ làm cho Washington, D.C. an toàn và tươi đẹp.”
Đoàn Diên Khánh trong bộ Thiên long bát bộ là kẻ gây ấn tượng mạnh khi được coi là đệ nhất ác nhân bởi sự độc ác cùng cực và vô liêm sỉ của mình. Nhưng thật lạ, cuối cùng Kim Dung lại để cho hắn một “lối thoát”, dù hắn chưa bao giờ muốn hối cải.
Thiên hạ đệ nhất ác nhân Đoàn Diên Khánh
Trong Thiên long bát bộ, Đoàn Diên Khánh không phải là kẻ xuất hiện đầu tiên, nhưng người đọc đã có thể sớm mường tượng về sự độc ác của y khi thấy thủ đoạn tàn độc của ba kẻ đứng sau y trong Tứ đại ác nhân. Diệp Nhị Nương đứng thứ hai về mức độ độc ác trong nhóm này. Bà ta ác độc đến mức chỉ vì đứa con bị kẻ gian lấy mất mà đi bắt cóc những đứa trẻ sơ sinh vô tội mang về cưng nựng, nâng niu như con đẻ, rồi đến tối lại giết chết đứa bé đáng thương đó.
Đứng thứ ba là Nam Hải Ngạc Thần. Y cũng là kẻ độc ác, tàn độc. Chỉ vì muốn xếp thứ hai, vượt lên trên Diệp Nhị Nương cho nên y sẵn sàng bẻ cổ bất cứ ai dám gọi y là Nhạc lão tam (dù đó là địa vị thật của y). Ngay khi xuất hiện trong truyện, đã thấy Nam Hải Ngạc thần bẻ cổ một gia nhân vô tội của Vạn Kiếp cốc.
Chân dung Đoàn Diên Khánh - kẻ nổi tiếng tàn bạo nhưng lại được hưởng kết cục êm đềm.
Xếp cuối cùng là Vân Trung Hạc, là một kẻ háo sắc, cậy võ công cao cường mà tàn hại không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Ba nhân vật này độc ác như vậy, nhưng vẫn phải sợ đại ca của chúng, lão đại Đoàn Diên Khánh một phép, thế là đủ biết kẻ đứng đầu Tứ đại ác nhân tàn độc đến mức nào.
Ngay từ khi xuất hiện, Đoàn Diên Khánh đã thể hiện mình là kẻ bỉ ổi như thế nào, khi dùng mưu để Đoàn Dự uống xuân dược và nhốt cùng phòng với Mộc Uyển Thanh. Chỉ vì muốn làm nhục họ Đoàn nước Đại Lý, nhường người hắn nghĩ đã cướp ngôi của mình mà cố tình nhốt hai anh em ruột với nhau cốt để tạo ra một mối tình loạn luân.
Độc ác hơn nữa, hắn mời rất nhiều người đứng trước cửa động, nơi Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh bị nhốt cốt để thiên hạ thấy cảnh loạn luân mà sỉ nhục họ Đoàn. Tất cả nhữg thủ đoạn đều tỏ rõ sự tàn độc, cùng sự tính toán cẩn thận, tỉ mỉ với một cái đầu thông minh của Đoàn Diên Khánh. Rất may, kế hoạch của hắn đã không thể thành công.
Sau đó, xuyên suốt câu chuyện, người đọc không khỏi rùng mình trước những thủ đoạn tàn độc của đệ nhất ác nhân. Y cố tình thôi miên để Mộ Dung Phục suýt tự sát trong thế trận cờ Trân Lung. Sau đó, Đoàn Đoàn Khánh còn lập kế bắt Đoàn Chính Thuần và vợ cùng những người tình rồi để Mộ Dung Phục giết chết bọn họ. Tất cả những cái chết trước mắt của mình, Đoàn Diên Khánh còn tỏ ra khoái trá và cho rằng mình đã “trả thù” thành công. Nhưng quả thật, Đoàn Chính Thuần đã bao giờ hại y? Ngôi vua của ông cũng đâu phải vì cướp được mà có?
Không chỉ với người ngoài, Đoàn Diên Khánh còn độc ác ngay với chính những người thân quen, ruột thịt của mình. Nam Hải Ngạc Thần có thể coi là huynh đệ kết nghĩa của y, đã từng gắn bó vào sinh ra tử và cũng rất nể phục lão đại của mình. Thế nhưng, chỉ vì Nam Hải Ngạc Thần làm phật lòng mình, Đoàn Diên Khánh đã không ngần ngại ra tay tàn nhẫn.
Có nhiều cách giải thích cho sự tàn nhẫn của Đoàn Diên Khánh. Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở việc hắn xuất thân là một thái tử, đáng nhẽ ngôi vua nước Đại Lý là việc nằm trong tầm tay. Tế nhưng sau những biến cố, sự phản loạn trong nước, Đoàn Diên Khánh đã bị mưu sát. Sau đó, chẳng ai biết y ở đâu mà tìm, cho nên ngôi vua sau đó thuộc về Đoàn Chính Minh, anh trai Đoàn Chính Thuần và là bác của Đoàn Dự.
Sau này, sự thật mới được tiết lộ, từ một thái tử cao quý, Đoàn Diên Khánh đã trở thành người tàn phế, đi đứng phải dùng nạng. Khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn và thậm chí không thể mở miệng để nói chuyện mà phải dùng nội công đẩy tiếng nói từ trong bụng ra.
Chưa kể, cũng vì e sợ mà y đã phải sống chui sống lủi trong giang hồ mà không dám tiết lộ thân phận của mình để tránh sự truy sát. Số phận éo le như thế, nhưng cũng đã luyện cho y một ý chí sắt đá, một thân võ công thuộc hàng đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là kẻ độc ác nhất trong nhân gian. Tuy nhiên, xét cho cùng, dù đáng thương, nhưng có lẽ, sự độc ác chính xuất thân từ bản tính của Đoàn Diên Khánh, bởi hắn dám ra tay giết cả huynh đệ của mình, còn sự ác độc nào bằng?
Cái kết khôn lường
Dù là kẻ chuyên làm điều ác, nhưng dường như, Kim Dung không quay lưng lại với Đoàn Diên Khánh. Bởi thế mà hắn có cái kết ngay cả Đoàn Chính Thuần, vốn là vua Đại Lý cũng không bằng.
Đầu tiên, là niềm hạnh phúc lớn lao đến từ cuộc kỳ ngộ giữa y và Trấn Nam vương phi Đao Bạch Phượng, hôn phối của Đoàn Chính Thuần. Đó là khi y bị kẻ thù tấn công, đánh cho tàn phế, sống không bằng chết, tìm cách tự vẫn thì bỗng y gặp Đao Bạch Phượng. Lúc đó, vị phương phi đang loạn tâm bởi những đau khổ trong cuộc sống hôn nhân khi chống mình liên tục phụ bạc.
Trong lúc chìm trong đau khổ, vị vương phi quyết định trả thù chồng theo cách rất tàn khốc, là sẵn sàng trao thân cho kẻ mà bà cho là bần tiện, thấp kém nhất trong thiên hạ. May mắn thay cho Đoàn Diên Khánh, khi trở thành người được vương phi chọn. Từ kẻ đang tìm cách để chết mà không được, y có diễm phúc ăn nằm với một tuyệt thế giai nhân.
Có cơ duyên lạ kỳ, nhưng y cũng không tin đó là sự thật, chỉ dàm coi đó là giấc mộng. Y cho rằng Đao Bạch Phượng không phải người phàm trần, mà là Quan thế âm bồ tát hạ phàm để cho hắn một cơ hội để sống tiếp. Diễm phúc của hắn, hay trong suy nghĩ của hắn là được “ăn nằm” với thần tiên, thiên hạ nào ai có? Và chính lần “gặp gỡ” đó đã giúp hắn có được niềm hạnh phúc thứ hai, là một đứa con mà có lẽ trong những suy nghĩ tích cực nhất, Đoàn Diên Khánh cũng không dám nghĩ đến.
Cả đời y mơ đến ngôi vua nước Đại Lý. Giấc mơ đó khiến y điên dại mà trở nên tàn độc. Giấc mơ đó khiến một kẻ tàn phế, nhưng trở thành kẻ võ công đệ nhất. Chừng đó là đủ hiểu hắn phải khổ luyện để hiện thực hóa giấc mơ đó thế nào. Tất cả những kế sách, dù bẩn thỉu, Đoàn Diên Khánh tạo ra nhưng ngôi báu vẫn xa vời.
Cuối cùng, con trai lão, Đoàn Dự trở thành hoàng đế Đại Lý. Đó là trước khi chết, vương phi Đao Bạch Phượng đã tiết lộ cho Đoàn Diên Khánh biết, bà chính là kẻ “ăn nằm” với y khi y đang sống dở chết dở. Đoàn Dự chính là kết quả của cuộc ái ân oan nghiệt đó. Đoàn Diên Khánh có đạt được mục tiêu của mình khi Đoàn Dự không hề thừa nhận hắn. Trong mắt chàng, hắn chỉ là kẻ đáng khinh bỉ và là người chàng vô cùng căm thù.
Với Đoàn Diên Khánh, việc con trai (dù có thừa nhận hắn hay không) lên ngôi vua cũng là hiện thực hóa giấc mơ hắn đang dang dở. Khác với những kẻ độc ác khác trong Thiên long bát bộ, khi Diệp Nhị Nương tự vẫn, Nam Hải Ngạc Thần bị y giết, Vân Trung Hạc bị chém đứt đầu hay Đinh Xuân Thu bị gieo sinh tử phù. Đoàn Diên Khánh chỉ phải đi mai danh ẩn tích vì cho rằng hắn sẽ khiến Đoàn Dự gặp bất lợi sau khi lên ngôi vì có một người cha độc ác. Hắn trở thành một nhân vật đặc biệt trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung. Là kẻ độc ác, vô liêm sỉ và cũng chưa từng có ý niệm hối cải, nhưng lại có cái kết nhiều người phải mơ ước.
Việc sinh con trong giới hoàng gia châu Âu là sự kiện bán công khai thì ở Nga, chuyện này riêng tư hơn.
Tuy nhiên, những nguyên tắc vẫn rất nhiều và có cái khá bất tiện cho các hoàng hậu cũng như vương công phu nhân.
Hầu hết nữ hộ sinh hoàng gia là người Đức. Ảnh: Novochag.ru - Rbth.com
Trước mặt thái thượng hoàng
Năm 1669, Hoàng hậu Maria Miloslavskaya (1624 – 1669) qua đời ở tuổi 45, sau khi sinh người con thứ 13 được 5 ngày. Theo các tư liệu sử, trước thời Sa hoàng Peter I (1672 – 1725), các hoàng hậu Nga sinh con rất thường xuyên, gần như mỗi năm một đứa. Mật độ sinh đẻ này khiến cả mẹ lẫn con gặp nhiều nguy hiểm, dễ xuất hiện trường hợp trẻ sơ sinh chết non và người mẹ chết yểu.
Ngay cả sau thời Sa hoàng Peter I, các hoàng hậu Nga vẫn bị áp lực phải sinh nhiều con. Năm 1832, các ngự y phải cấm Hoàng hậu Alexandra (1798 – 1860) và Sa hoàng Nicholas I (1796 – 1855) quan hệ vợ chồng, vì sức khỏe của hoàng hậu mới 34 tuổi, sau khi sinh đứa con thứ 7, không thể cho phép mang thai thêm bất cứ lần nào nữa.
Nếu ở các hoàng cung châu Âu khác, việc sinh nở của hoàng hậu là sự kiện bán công khai, có sự tham dự của đông đảo các quý tộc thì ở Nga, đây là sự kiện khá riêng tư. Người chứng kiến chỉ có hoàng tộc, gói gọn trong những cá nhân thân cận nhất là hoàng đế, thái hậu và đặc biệt không thể thiếu thái thượng hoàng.
Năm 1868, khi Vương công phu nhân Maria Feodorovna (1847 – 1928) trở dạ, bên cạnh bà là cả bố chồng, Sa hoàng Aleksandr II (1818 – 1881) lẫn chồng, Vương công Aleksandr III (1845 – 1894). Mỗi người nắm chặt một bên tay bà, háo hức chờ sự ra đời của đứa trẻ.
“Chúa đã gửi đến cho chúng tôi một bé trai và chúng tôi đặt tên cho nó là Nicholas. Không bút mực nào có thể diễn tả nổi niềm hân hoan của tôi vào lúc đấy. Tôi ôm chầm lấy người vợ đáng yêu đang hết sức vui mừng của mình, cùng nàng ấy chia sẻ niềm hạnh phúc vô tận và khóc như đứa trẻ con”, Vương công Aleksandr III viết trong nhật ký. Tuy nhiên, ông đã nhớ sai về thái độ của vợ. Thay vì vui vẻ, Feodorovna chỉ thấy vô cùng xấu hổ, bởi một trong hai người nắm tay bà, theo dõi từ đầu đến cuối là bố chồng.
Về sau, Feodorovna cố ý giấu nhẹm thời gian sinh con dự kiến. Ngày 22/11/1878, bất chấp cơn đau đẻ hành hạ, bà nhẫn nhịn chịu đựng, giữ mặt không đổi sắc suốt bữa trưa dùng cơm với Sa hoàng Aleksandr II. Chỉ một tiếng rưỡi sau khi ngự thiện kết thúc và Sa hoàng rời đi, bà hạ sinh con trai thứ 3 là Mikhail (1878 – 1918).
Hộ sinh ngoại quốc
Kể từ thời Sa quốc Muscovy (1547), hoàng cung Nga tuân thủ tập tục tặng quà cho hoàng hậu vừa sinh con. Sa hoàng chính là người tặng và món quà phải thật xa hoa. Năm 1822, Sa hoàng Nicholas I (1769 – 1855) không chỉ tặng cho hoàng hậu vừa mới sinh con chiếc vương miện ngọc lam gắn các ngọc trai hình quả lê, mà còn tự tay trồng cây sồi trong vườn hoàng cung để ghi nhớ.
Ngoài ra, hoàng cung còn tuân theo một tập tục dân gian là thắp nến sau khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Đích thân sa hoàng sẽ thắp lửa lại cho 2 ngọn nến mà vợ chồng ông đã nâng trên tay trong lễ cưới ở nhà thờ, sau đó lấy chiếc áo mà mình đã mặc vào tối hôm trước làm tã, quấn cho đứa bé.
Theo Bản tin Chính phủ (Pravitelstvenniy Vestnik) của Nga, quá trình mang thai của hoàng hậu và vương công phu nhân được các ngự y theo dõi chặt chẽ. Khi thời điểm sinh nở đến, các ngự y và bà đỡ phụ trách hộ sinh, giúp họ đẻ con an toàn.
Kể từ thời Sa hoàng Peter I, toàn bộ ngự y và bà đỡ phụ trách hộ sinh phải là người nước ngoài. Năm 1798, Học viện Y học – Phẫu thuật St. Petersburg có Khoa Hộ sinh. Năm 1843, trong cung điện có 4 nữ hộ sinh và 1 ngự y khoa sản.
Bên cạnh hoàng hậu lúc lâm bồn luôn có cả thái thượng hoàng. Ảnh: Novochag.ru
Hầu hết các nữ hộ sinh trong Cung điện St. Petersburg là người Đức. Nổi tiếng nhất là Quý bà Hesse, người đỡ đẻ cho tất cả con cái của Sa hoàng Nicholas I. Bên cạnh tiền lương cao ngất ngưởng, các nữ hộ sinh trong hoàng cung còn được tặng quà và thưởng thêm sau mỗi ca đỡ đẻ thành công. Tổng tiền của họ có thể lên tới hàng chục nghìn rúp/năm, trong khi một quan chức lớn mới được trả lương 5 nghìn rúp/năm.
Phòng sinh của hoàng hậu, vương công phu nhân là phòng ngủ của họ ở dinh thự hoàng gia, đa phần là trong Cung điện St. Petersburg. Kể từ giữa thế kỷ XIX, ngự y thường cho họ một liều nhỏ thuốc chloroform để giảm đau.
Như ở bất kỳ hoàng cung nào, hoàng cung Nga cũng có chuyện cướp con, bỏ mặc mẹ. Khi Sa hoàng Yekaterina II (1729 – 1796) còn trẻ, bà được gả cho Sa hoàng Peter Fyodorovich (1728 – 1762) và sớm mang thai. Người có mặt trong lúc Yekaterina II sinh con đầu lòng là Thái hậu Elizaveta Petrovna (1709 – 1762). Ngay sau khi đón được cháu, bà cho gọi linh mục đến đặt tên và lệnh cho người đỡ đẻ bế đứa bé, theo mình đi chỗ khác.
“Thái hậu vừa rời gót, Sa hoàng cũng đi theo. Suốt cả 3 tiếng đồng hồ, ta bị bỏ mặc một mình. Mồ hôi túa ra, ta phải đánh tiếng nhờ phu nhân Vladislavova thay quần áo và khăn trải giường cho, nhưng bà ấy lại trả lời rằng không dám làm. Rất nhiều lần, ta cố gọi mụ đỡ nhưng không nghe thấy ai trả lời. Ta chỉ muốn xin có một chút nước thôi, nhưng xung quanh vẫn là sự im lặng”, Yekaterina II viết lại.
Phải 40 ngày sau, bà mới được nhìn mặt đứa con và thời gian cũng chỉ vài phút. Sau này, khi đã là đại đế, Yekaterina II cũng xử sự giống hệt Thái hậu Petrovna, lạnh lùng cướp 2 cháu trai mới sinh từ con dâu là Maria Feodorovna (1847 – 1928).
Vũ Hoa Các chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?
Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?
Cố cung còn được gọi là Tử Cấm Thành, cung điện Hoàng gia của hai triều Minh - Thanh, cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng đế.
Bí mật về một nơi
Ở xã hội cổ đại với luật lệ nghiêm ngặt, nếu không có sự đồng ý của Hoàng đế thì người bình thường không được phép vào cung. Nhưng sau khi vương triều nhà Thanh diệt vong, Tử Cấm Thành đã trở thành Cố cung.
Sau khi tân Trung Quốc được thành lập, Cố cung cũng dần dần được mở cửa đón nhận khách tham quan, đồng thời truyền bá lịch sử văn hóa. Nhiều người trong quá trình tham quan phát hiện, một số cung điện trong Cố cung bị niêm phong chặt chẽ, không cho khách vào thưởng thức. Và Vũ Hoa Các chính là một trong số đó.
Vậy Vũ Hoa Các chứa đựng bí mật gì mà không muốn cho người đời biết đến?
Thật ra, Vũ Hoa Các là ngôi Phật đường mật tông Phật giáo Tây Tạng, là một trong 10 Phật đường lớn nhất của Cố cung được xây dựng vào năm Càn Long thứ 14 (1749).
Thời bấy giờ, Càn Long đế đã cho cải tạo lại tòa kiến trúc thời Minh thành Vũ Hoa Các, mô phỏng theo tu viện Thác Lâm Tự ở Tây Tạng.
Vũ Hoa Các tôn thờ tượng Tây Thiên Chú. Vì để bày tỏ sự xem trọng đối với Phật giáo Tây Tạng, Vũ Hoa Các đã chiếu theo Tứ bộ (sự, hành, yoga, vô thượng yoga) của mật tông Tây Tạng tiến hành thiết kế các tầng.
Trong đó, tầng trệt được gọi là Trí Hành, tầng 2 là Đức Hành, tầng 3 là Yoga, tầng 4 là Vô Thượng. Mỗi tầng đều thờ Phật tổ và Bồ tát khác nhau.
Theo đó, Vũ Hoa Các suy cho cùng cũng chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?
Bí mật về một nơi
Có một lần, Phổ Nghi đi dạo Cố cung cùng với bạn. Đang đến gần Vũ Hoa Các thì nghe thấy một hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu lịch sử về Phật đường này cho du khách. Nghe là thế, nhưng du khách vẫn không thỏa mãn vì không được chứng kiến tận mắt: “Vì sao Vũ Hoa Các không được mở cửa?”.
Hướng dẫn viên cười nói: “Vì bên trong có tượng Phật vô cùng trân quý, được điêu khắc tinh xảo. Nếu mở cửa cho vào tham quan thì văn vật sẽ bị ảnh hưởng hư hại, nên không được phục vụ du lịch”.
Phổ Nghi cười nói với hướng dẫn viên: “Anh bạn, anh nói chưa được đúng lắm. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu”.
Hướng dẫn viên đương nhiên không biết Phổ Nghi là ai, hỏi dồn: “Thế anh nói xem, là vì nguyên nhân gì?”.
Phố Nghi trả lời: “Nguyên nhân chủ yếu là tầng 4 của Vũ Hoa Các có đặt 3 tượng Phật Hoan Hỷ. Và chỉ có Hoàng đế trước ngày đại hôn mới được phép đến, nên không thích hợp để mở cửa tham quan”.
Tại sao Phổ Nghi lại biết được điều này? Đừng quên rằng Phổ Nghi chính là vị vua cuối cùng của nhà Thanh cũng như chế độ phong kiến Trung Quốc. Trong ngày đại hôn với bà Uyển Dung, Phổ Nghi từng được thái giám đưa đến nơi này để cử hành một số nghi lễ chuyên biệt.
Trên thực tế, điều Phổ Nghi nói chỉ là một phần nhỏ của Vũ Hoa Các mà thôi.
Phật đường Vũ Hoa Các là nơi chỉ duy nhất Hoàng đế được phép ra vào để học Phật pháp và tu dưỡng tâm tính. Đối với Hoàng đế mà nói, tâm loạn thì thiên hạ cũng đại loạn. Nên việc điều hướng tư tưởng của Hoàng đế theo Phật học là vô cùng cần thiết.
Một nguyên nhân khác là do không gian trong Vũ Hoa Các quá nhỏ hẹp nên không thích hợp cho du khách vào tham quan. Hơn nữa, đây lại là Phật đường cần được giữ thanh tịnh, sạch sẽ nên không được phép quấy nhiễu hay trở thành nơi công cộng.
Vị tướng nào trong Tam quốc diễn nghĩa có năng lực toàn diện, đủ sức trấn áp cả Trương Phi lẫn Quan Vũ?
Trong thời Tam Quốc, có vô số vị tướng khiến kẻ địch phải khiếp sợ từ Quan Vũ, Trương Phi cho đến Mã Siêu. Nhưng ít ai biết rằng, có một người duy nhất có thể trấn áp được cơn nóng nảy của cả Quan Vũ lẫn Trương Phi, thậm chí Mã Siêu cũng phải cúi đầu, cung kính xưng một tiếng "đại ca". Kỳ lạ là vị tướng ấy lại thường bị lịch sử bỏ quên. Người đó là ai?
Vị tướng được ca tụng là "chiến thần" của Thục Hán
Vị tướng này chính là Thường Sơn Triệu Tử Long – Triệu Vân. Nhắc đến Triệu Vân, ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh ông ôm A Đẩu "bảy lần vào ra" giữa vạn quân Tào tại Trường Bản quả là một màn thể hiện đỉnh cao của dũng khí và trí tuệ. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp lừng lẫy của ông. Triệu Vân quê ở Chân Định (Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay), từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, giỏi võ, sớm được mời vào quân đội của Công Tôn Toản. Sau này ông quy thuận Lưu Bị và theo phò tá cho đến tận cuối đời.
Thường Sơn Triệu Tử Long – Triệu Vân, vị tướng được ca tụng là "chiến thần" của Thục Hán. (Ảnh: Sohu)
Điều khiến người đời nể phục nhất là sức chiến đấu bền bỉ phi thường của Triệu Vân. Khi nhiều tướng lĩnh khác như Quan Vũ hay Trương Phi đều lần lượt mất sớm, Triệu Vân vẫn ra trận ở tuổi gần 70, tay cầm trường thương tung hoành như gió. Trong tuổi xế chiều, ông vẫn còn đủ sức chém chết phản tướng Hàn Đức cùng con cháu ông ta, điều mà ít có võ tướng nào làm nổi. Ở độ tuổi mà người khác đã phải chống gậy, Triệu Vân vẫn có thể tung hoành chiến địa như chàng trai đôi mươi và hình ảnh ấy khiến hậu thế không khỏi kinh ngạc.
Quan Vũ – Trương Phi đều phải nể phục
Quan Vũ được biết đến với "giết Hoa Hùng khi rượu còn ấm", "qua năm ải, giết sáu tướng", còn trong trận Bạch Mã, ông chỉ một nhát đao đã chém đầu Nhan Lương khiến quân Viên Thiệu phải tan rã và tháo chạy. Trương Phi thì nổi danh không kém: chỉ trong mười hiệp đã hạ đại tướng Kỷ Linh của Viên Thuật, và một tiếng gầm ở Trường Bản đã khiến quân Tào tan tác.
Hai người ấy đều là biểu tượng của sức mạnh, thế nhưng họ lại luôn dành cho Triệu Vân một sự kính trọng khác thường. Quan Vũ vốn ngạo nghễ, xem thường cả Mã Siêu và Hoàng Trung, thậm chí nhiều lúc còn cãi cọ với Trương Phi, nhưng với Triệu Vân, ông chưa từng tỏ ra khinh nhờn. Trương Phi thì càng rõ hơn, dù nổi tiếng nóng nảy, nhưng trước Triệu Vân lại rất kiêng nể. Có lần Trương Phi từng nói rằng "muốn một thương đâm chết Triệu Vân", song câu đó chỉ thể hiện sự ganh đua trong lòng, chứ bản thân ông không dám thật sự động thủ.
Triệu Vân trong Ngũ hổ tướng có một vị trí đặc biệt: không ồn ào, không hiếu thắng, nhưng khiến mọi người đều phải nể sợ. Ông không phải người nổi danh nhất, nhưng lại là người mà không ai dám khinh thường.
So tài Mã Siêu – Triệu Vân: Ai hơn ai?
Mã Siêu, được xưng là "Cẩm Mã Siêu", là một trong những võ tướng xuất sắc của Thục Hán, từng khiến quân Tào thất điên bát đảo ở Đồng Quan. Tuy nhiên, so với Triệu Vân, ông vẫn có phần kém hơn. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mã Siêu từng suýt mất mạng khi đấu với Diêm Hành, may nhờ tướng sĩ cứu mới thoát chết. Đến trận ải Gia Mông, ông bị Trương Phi đánh bại và phải nhận thua.
Vị tướng duy nhất có thể
So với Triệu Vân, Mã Siêu vẫn có phần kém hơn. (Ảnh: Sohu)
Trong khi đó, Triệu Vân lại luôn giữ phong độ ổn định. Mỗi lần ra trận, ông đều thắng nhanh, gọn và sạch. Khi theo Lưu Bị đánh Tây Xuyên, chỉ vài hiệp đã hạ tướng Lưu Tuấn, Mã Hán, khiến đối phương kinh hồn bạt vía. Mã Siêu nhìn thấy phong độ ấy cũng phải thừa nhận bản thân không sánh nổi. Triệu Vân không chỉ mạnh hơn về võ nghệ mà còn hơn ở sự điềm tĩnh và trí tuệ.
Triệu Vân – vị tướng toàn tài
Khác với nhiều võ tướng hiếu chiến, Triệu Vân đánh trận luôn đặt dân lên hàng đầu. Ông từng dặn quân sĩ: "Đừng giết dân, đừng cướp của." Khi rút quân, ông luôn đảm bảo dân chúng được an toàn. Chính vì vậy mà ông được người đời tôn là "nhân tướng".
Mã Siêu thì ngược lại. Vì mưu đại nghiệp, ông từng liên minh với Hàn Toại chống Tào Tháo, khiến cả gia tộc bị thảm sát. Sự quyết liệt ấy dù được ca ngợi là trung dũng, nhưng trong mắt người đề cao nhân nghĩa như Lưu Bị, vẫn là điều đáng tiếc.
Vị tướng duy nhất có thể
Xét toàn bộ sử sách, Triệu Vân gần như chưa từng thua trận nào. (Ảnh: Sohu)
Triệu Vân khác hẳn: ông trung thành tuyệt đối, không hề thay đổi chủ, suốt đời chỉ phò tá một người. Ông không nghiện rượu như Trương Phi, không kiêu ngạo như Quan Vũ, cũng không quá tham công danh. Cuộc sống giản dị, luyện võ đều đặn giúp ông giữ phong độ tới tận cuối đời.
Xét toàn bộ sử sách, Triệu Vân gần như chưa từng thua trận nào. Dù đối đầu hàng trăm vạn quân Tào, ông vẫn có thể toàn thân trở về, cứu chúa thoát hiểm. Ngay cả những tướng mạnh như Trương Cáp, Từ Hoảng cũng không dám liều mạng giao đấu với ông. Đó là lý do Triệu Vân được gọi là "thường thắng tướng quân".
Triệu Vân, người từng bị xem là ít nổi tiếng hơn Quan Vũ, Trương Phi mới chính là vị tướng mạnh nhất trong ngũ hổ thượng tướng Thục Hán. Ông hội tụ đầy đủ sức mạnh, trí tuệ và nhân nghĩa và là một vị tướng toàn năng thực thụ, khiến ngay cả Quan Vũ, Trương Phi và Mã Siêu cũng phải cúi đầu kính phục.
Công chúa Hàm Sơn cả đời đã trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu là Hồng Vũ, Kiến Văn, Vĩnh Lạc, Hồng Hi, Tuyên Đức, Chính Thống, Cảnh Thái, Thiên Thuận, thọ tới 82 tuổi.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương không chỉ là một trong những vị hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc, mà ông còn có rất nhiều con cháu. Theo sử sách, Chu Nguyên Chương có 26 người con trai, 16 người con gái. Ngoại trừ thái tử Chu Tiêu và người con trai thứ 26 Chu Nam không được phong vương mà mất sớm, các con của Chu Nguyên Chương đều được làm vương hầu ở những khu vực khác nhau. Mà 16 người con gái của Chu Nguyên Chương, ngoại trừ 2 người mất sớm không có tước vị, còn lại những người khác đều có tước vị.
Về tài năng mà nói, trong tất cả con cái của Chu Nguyên Chương, nổi danh nhất là thái tử Chu Tiêu và Yến Vương Chu Lệ, còn những người khác thì không mấy nổi tiếng. Nhưng người sống lâu nhất trong mấy anh chị em lại là công chúa Hàm Sơn. Công chúa Hàm Sơn đã trải qua 7 đời hoàng đế và 8 niên hiệu của nhà Minh, từ thời Hồng Vũ của Chu Nguyên Chương đến Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn.
Sau khi Chu Nguyên Chương thành lập nhà Minh, tứ di (các bộ lạc dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại bao quanh Trung Quốc) thần phục, ngay cả Cao Ly (Triều Tiên) cũng phái sứ giả đến xưng thần, cống nạp; ngoài những kỳ trân dị bảo thông thường, còn có mỹ nhân trong nước họ, mà mẹ của công chúa Hàm Sơn chính là người Cao Ly, tên Hàn Phi.
Công chúa Hàm Sơn ra đời năm Hồng Vũ thứ 14, là cô con gái thứ 14 của Chu Nguyên Chương. Bởi vì mẹ nàng ở nước lạ nên thường nhớ cố hương, cho nên sau khi sinh công chúa Hàm Sơn thì qua đời. Bởi vì mẹ mất sớm, cha là Chu Nguyên Chương thì bận việc chính sự, cho nên công chúa Hàm Sơn cũng không nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Sự thiếu hụt tình cảm cũng khiến nàng hình thành tính cách hậm hực. Năm Hồng Vũ thứ 27 (năm 1394), công chúa Hàm Sơn 14 tuổi được Chu Nguyên Chương gả cho Doãn Thanh.
Sau khi được gả vào Doãn gia, nàng được cả gia đình trọng đãi. Công chúa Hàm Sơn sinh cho Doãn gia 2 người con trai, con trai trưởng Doãn Huân và con trai thứ Doãn Ngọc. Sau khi Kiến Văn Đế tiếp quản vương quyền, Doãn Thanh trông coi việc ở Hậu phủ đô đốc, dựa vào công chúa Hàm Sơn, cả nhà Doãn Thanh đều được hưởng lợi.
Nhưng trời mưa gió bất chợt, người họa phúc khôn lường, chỉ 4 năm sau thì Doãn Thanh qua đời, công chúa Hàm Sơn chỉ gần 18 tuổi đã trở thành quả phụ. Lúc này tình thế trong nước biến động bất ngờ, tứ ca Chu Lệ thay thế Chu Doãn Văn trở thành hoàng đế Đại Minh, mà Chu Lệ đối với mấy người em gái thì đều rất quan tâm.
Năm Vĩnh Lạc thứ 15, còn phái người xây dựng phủ công chúa cho công chúa Hàm Sơn. Sau khi Chu Lệ mất thì Chu Cao kế vị, tức Minh Nhân Tông. Minh Nhân Tông tuy thời gian làm hoàng đế không lâu, nhưng là một vị hoàng đế nhân từ và bao dung, ông gia phong công chúa Hàm Sơn làm “Đại Trưởng công chúa”.
Sau khi Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ kế vị, ngoài việc bày tỏ sự tôn kính đối với công chúa Hàm Sơn, ông còn an bài những việc tốt cho hai người con trai của bà. Thời gian trôi đi, công chúa Hàm Sơn trở thành người con duy nhất còn sống của Minh Thái Tổ, cũng trở thành “lịch sử sống” của triều Minh. Bà cả đời đã trải qua 8 niên hiệu là Hồng Vũ, Kiến Văn, Vĩnh Lạc, Hồng Hi, Tuyên Đức, Chính Thống, Cảnh Thái, Thiên Thuận.
Trong đó Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn bởi vì ngai vàng bị mất mà lấy lại được, có hai niên hiệu, theo thứ tự là Chính Thống và Thiên Thuận. Năm Thiên Thuận thứ 6, Minh Anh Tông viết thư cho Đại Trưởng công chúa Hàm Sơn: “Trẫm thường hay nghĩ Hoàng Cao Tổ sanh thân vương công chúa 40 người, mà người được hưởng thọ cao chỉ có một mình tổ cô (chỉ Hàm Sơn), thật là hiếm thấy.
Người thân thiết kế thừa mà chi tiêu thiếu thốn, trẫm trong lòng thương xót, vì vậy đã đặc biệt sai thái giám Lam Trung Tê dâng ‘cửu địch bác tấn quan’ (một loại mũ) bằng châu ngọc để được hưởng phúc lâu đời”.
Có thể thấy, Minh Anh Tông coi Đại trưởng công chúa Hàm Sơn là lão tổ tông tuổi thọ cao trong hoàng tộc. Mà “cửu địch bác tấn quan” là chỉ hoàng hậu mới có được, công chúa qua các triều đại không ai có thể có được vinh dự này, đây có thể nói là đãi ngộ cao quý nhất trong hoàng tộc nhà Minh.
Mà lúc này Đại trưởng công chúa Hàm Sơn đã 82 tuổi. Nhưng điều bất hạnh là bà đội mũ phượng này chỉ được 2 tháng thì đã an giấc ngàn thu. Bà đã thủ tiết 64 năm, và là vị công chúa lớn tuổi nhất của nhà Minh.
Các sử gia cho rằng, Lưu Cứ chính là vị thái tử đáng thương nhất trong lịch sử Trung Hoa: sinh ra để trở thành hoàng đế, nhưng chết trong oan khuất vì sự hỗn loạn của chính triều đình mà ông là người thừa kế hợp pháp.
Trong hơn bảy thập kỷ trị vì, Hán Vũ Đế Lưu Triệt là một trong những quân chủ vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa, nhưng cũng là vị hoàng đế tạo ra nhiều bi kịch cung đình nhất. Biến loạn liên quan đến Thái tử Lưu Cứ – người con trai trưởng từng được kỳ vọng kế thừa đế nghiệp – là một trong những vết đen lớn nhất trong lịch sử nhà Tây Hán. Sự kiện này không chỉ khiến triều đình đẫm máu mà còn đẩy một vị thái tử hiền lương vào con đường tử tuyệt oan uổng, để rồi hơn nửa thế kỷ sau mới được hậu triều rửa sạch tiếng nhơ.
Lưu Cứ là con của Hán Vũ Đế và Hoàng hậu Vệ Tử Phu, sinh trưởng trong môi trường giáo dục nghiêm ngặt, được kỳ vọng trở thành minh quân tương lai. Tính cách ông điềm đạm, mềm mỏng, trọng nhân nghĩa, khác xa sự quyết liệt đến hà khắc của cha mình. Sử sách ghi rằng ông “đoan chính, nhân hậu, không ham săn bắn, không thích tửu sắc”, là mẫu thái tử hiếm có giữa thời đại quyền lực và nghi kỵ.
Tuy nhiên, càng về cuối đời, Hán Vũ Đế càng hoang mang, đa nghi và sa vào mê tín. Năm những năm cuối, ông mắc chứng bệnh nặng, thường xuyên bị những kẻ xu nịnh kích động rằng triều đình có người “yểm bùa hãm hại hoàng đế”. Từ đó, phong trào “tróc phù thủy” bùng lên khắp kinh thành, hàng loạt đại thần, hậu phi, cung nhân bị vu oan rồi xử tử. Triều đình rơi vào bầu không khí kinh hoàng.
Trong hoàn cảnh ấy, Thái tử Lưu Cứ trở thành mục tiêu bị các phe cánh ghét bỏ lợi dụng.
Khi cơn cuồng tín về phù thủy lan tràn, Lưu Cứ nhiều lần lên tiếng can gián, cho rằng vua cha đang bị gian thần lừa gạt. Nhưng ông càng can ngăn, Vũ Đế càng nổi giận. Đỉnh điểm là việc pháp quan Giang Xương và Lăng Thỉ – những kẻ nắm quyền kiểm soát án phù thủy – vu cho phe cánh của thái tử là “tà đạo phản nghịch”.
Tình hình trở nên nghiêm trọng khi Giang Xương bí mật sai lính đến phủ Thái tử với mục đích đặt bùa, tạo chứng cứ giả. Lưu Cứ phát giác, lập tức cho quân bắt giữ Giang Xương. Nhưng chính hành động này lại đẩy ông vào vị thế “chủ mưu binh biến”, bởi kẻ địch nhanh chóng tấu lên rằng Thái tử đang tập hợp quân sĩ để phản nghịch.
Trước sự tấn công dồn dập của phe gian thần, Lưu Cứ buộc phải đưa quân tự vệ. Những ngày giao tranh đẫm máu diễn ra ngay trong kinh thành Trường An. Quân của thái tử chiến đấu quyết liệt nhưng lực lượng mỏng, bị triều đình cô lập. Trong khi đó, Hán Vũ Đế đang ở Cam Tuyền cung, hoàn toàn không nắm được tình hình thật sự và bị những kẻ xấu thổi phồng sự việc để kích động ông ra lệnh truy sát.
Khi Hán Vũ Đế đưa quân trở về Trường An, ưu thế nghiêng hẳn về triều đình. Quân của thái tử lần lượt thất thủ. Lưu Cứ phải rời kinh thành, chạy đến huyện Hồ Dương cố thủ. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông bị bao vây tứ phía.
Biết không thể thoát, cũng không muốn làm loạn kéo dài khiến dân chúng tổn hại, Lưu Cứ quyết định tự sát, khép lại cuộc đời trong nỗi oan khiên thảm khốc. Dù trong phút cuối, ông vẫn giữ khí tiết của người quân tử: không nguyền rủa phụ hoàng, không kêu oan, chỉ tự xem mình “không thể giữ trọn hiếu đạo”.
Trận biến loạn khiến Vệ Hoàng hậu – thân mẫu của Lưu Cứ – cũng bị ép tự tử. Hàng nghìn người liên quan bị giết. Đây được coi là thảm kịch cung đình lớn nhất cuối triều Tây Hán.
Sau khi dẹp loạn, Hán Vũ Đế mới nhận ra rằng toàn bộ vụ việc là âm mưu thâm độc của Giang Xương và Lăng Thỉ nhằm thanh trừng phe cánh trong triều. Các chứng cứ phù thủy đều là ngụy tạo. Khi mọi việc được trình báo, Hán Vũ Đế bàng hoàng, ra lệnh bắt Giang Xương xử lăng trì, tru di ba họ. Lăng Thỉ tự biết không thoát tội, uống thuốc độc tự tử.
Hán Vũ Đế – dù là hoàng đế vĩ đại – cũng rơi vào nỗi đau tột cùng. Ông hiểu rằng chính sự nghi ngờ và mê tín của mình là nguyên nhân đẩy thái tử vào chỗ chết. Trong những năm cuối đời, Hán Vũ Đế nhiều lần tự trách, viết bản “Lỗi kỷ chiếu” (chiếu tự nhận lỗi) – một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử các bậc đế vương.
Sau khi Lưu Cứ qua đời, con trai của ông là Lưu Bệnh Dĩ được bí mật đưa đi lánh nạn. Nhiều năm sau, khi Hán Triệu Đế và Hán Hậu Thiếu Đế lần lượt băng hà mà không để lại người kế vị, đại thần Hỏa Hoành tìm được Lưu Bệnh Dĩ và lập ông lên ngôi, trở thành Hán Tuyên Đế.
Khi nắm quyền, Hán Tuyên Đế lập tức điều tra kỹ vụ án của cha mình. Kết quả cho thấy Lưu Cứ hoàn toàn vô tội. Ông ban chiếu phục hồi tước vị cho Thái tử, truy phong miếu hiệu “Hiếu Tuyên Thái tử”. Những người bị liên lụy oan uổng cũng được minh oan. Đây được coi là một trong những cuộc phục án lớn nhất trong lịch sử Hán triều.
Sử gia Tư Mã Thiên và Ban Cố đều đánh giá Lưu Cứ là “người nhân hậu, chất trực, giữ lễ nhưng bị thời thế bức hại”, đồng thời coi vụ án này là minh chứng cho sự tai hại của chính trị dựa trên mê tín, nghi kỵ.
Câu chuyện về Lưu Cứ không chỉ là bi kịch của một thái tử bị oan, mà còn phản ánh một giai đoạn suy tàn trong tư tưởng trị quốc của Hán Vũ Đế – vị vua vĩ đại nhưng cũng nhiều sai lầm. Từ một triều đình rực rỡ dưới ánh hào quang của chủ nghĩa bành trướng, nhà Tây Hán bước vào thời kỳ đen tối bởi những vụ án phù thủy mang màu sắc mê tín cực đoan.
Lưu Cứ – người vốn có thể trở thành minh quân – lại bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu, sự hoang mang của vua cha và sự thâm độc của gian thần. Cuộc nổi dậy tự vệ của ông bị xem là mưu phản, trong khi thực chất là hành động bất đắc dĩ để bảo vệ bản thân và gia tộc.
Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Nó còn giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.
Thịt gà là loại thịt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp protein, hỗ trợ tăng cơ, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, và tăng cường hệ miễn dịch.
Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.
Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo.
Do đó, đây là thực phẩm ưu tiên sử dụng khi người dùng muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.
Loại thịt này cũng được chứng minh giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương. Từ thịt gà có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món phở gà với hương vị đậm đà và hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách nấu món phở gà như sau:
Nguyên liệu nấu phở gà:
1 con gà, trứng gà non, phở, hoa hồi, quế thanh, hành tây, hành tím, tiêu hạt, gừng, gốc ngò rí, gia vị, rau quê, giá, hành ngò.
Nguyên liệu nấu phở gà
Cách nấu phở gà:
- Nướng hành tây, hành tím, gừng.
- Rang thơm hoa hồi, quế thanh, tiêu hạt, gốc ngò rí
Cách nấu phở gà: Luộc gà cùng hành tây, gừng, hành tím nướng
- Cho gà vào luộc, cho vào cùng đó là hành tây, hành tím, gừng đã nướng, thêm 1 tí muối. Luộc gà tầm 10 phút thì cho hoa hồi, quế thanh, gốc ngò, tiêu hạt đã rang thơm vào.
Cách nấu phở gà: Luộc tầm 10 phút, cho hoa hồi, quế thanh, gốc ngò rí, tiêu đã rang thơm vào
- Luộc gà thêm tầm 30 phút, kiểm tra gà đã chín thì vớt gà ra 1 thau có đá lạnh, cho vào đá lạnh để da gà giòn hơn, rồi lọc phần thịt gà, lấy phần xương cho vào nôi nước dùng, ninh tiếp tục.
Cách nấu phở gà: Luộc gà tầm 30 phút, kiểm tra gà chín thì vớt cho vào đá lạnh
- Phần thịt gà thì cắt miếng nhỏ vừa ăn.
Cách nấu phở gà: Lọc phần thịt và xương gà, phần thịt cắt miếng vừa ăn, phần xương cho vào nồi nước dùng ninh tiếp tục. Sau đó lọc lấy nước trong, nêm nếm gia vị
- Nước dùng ninh thêm tầm 25 phút, rồi lọc để lấy nước trong, nêm nếm gia vị theo khẩu vị gia đình: đường phèn, hạt nêm, nước mắm.
Cách nấu phở gà: Phở, gà cắt miếng vừa ăn, trứng non đã luộc,
- Trứng non luộc chín
- Trụng phở, giá cho vào tô, cho vào thịt gà, trứng non, hành lá, hành tây, tiêu, chan nước dùng.
Cách nấu phở gà: Trình bày vào tô, cho phở, giá, thịt gà, trứng non, rau hành, tiêu, chan nước dùng
- Ăn kèm rau quế, chanh, tương ớt.
Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.