THẤT DẠ TUYẾT được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thương Nguyệt. Trong câu chuyện, Hoắc Triển Bạch (do Tăng Thuấn Hy thủ vai), một kiếm khách tự do, để cứu mạng con trai của một người bạn, đã gặp Tiết Tử Dạ (do Lý Thấm thủ vai), một dược sư tài năng. Trong thời gian tám năm, họ đã sống chung và từ những tâm tư riêng biệt, đã dần dần hiểu biết và cảm thông lẫn nhau. Mối quan hệ của họ không chỉ là sự đồng lòng, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc và thỏa thuận cùng nhau uống rượu dưới gốc cây mận vào năm tới. Nhưng do gánh vác những trách nhiệm riêng mà khó nói lên tình yêu, cuối cùng chỉ để lại niềm tiếc vĩnh cửu vì sự xa cách mãi mãi. Dưới cơn gió tuyết, họ đã uống rượu và chia sẻ niềm vui, nhưng rồi phải chia xa hàng nghìn dặm. Một cuộc gặp gỡ đầy xúc động, một nỗi nhớ khó quên, một tình yêu được định sẵn không thể ở bên nhau, tất cả tạo nên một câu chuyện tình bi kịch với sự chuộc lỗi và từ bỏ.
Tiếu ngạo giang hồ (tiếng Trung: 笑傲江湖) là bộ phim truyền hình Trung Quốc do Vu Chính sản xuất vào năm 2012, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Phim do ba diễn viên Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân và Viên San San thủ vai chính, được phát sóng lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 2013.
Phim mở đầu với cảnh Ngũ nhạc kiếm phái cùng đi đến Hắc Mộc Nhai để tiêu diệt Ma giáo.
Chưởng môn phái Tung Sơn đồng thời là lãnh đạo Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm, hại chết cao thủ Hành Sơn Lưu Chính Phong và Khúc Dương trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo. Trước khi chết, Lưu Chính Phong và Khúc Dương đã trao lại bản nhạc Tiếu ngạo giang hồ cho đệ tử phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Xung
Nội dung kịch bản “Tân Tiếu ngạo giang hồ” với quá nhiều cải biên, tình tiết mới bị cho là đã làm hủy hoại nguyên tác truyện của nhà văn võ hiệp Kim Dung như: Lệnh Hồ Xung và tiểu sư muội Nhạc Linh San là một cặp tình nhân thanh mai trúc mã; Lệnh Hồ Xung với Nhậm Doanh Doanh cũng là một đôi tình nhân; quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại (phiên bản này là nữ) là chứa đựng tình cảm vừa lãng mạn vừa thù hận. Cái kết của phim Đông Phương Bất Bại chấp nhận hi sinh (cô gái mặc áo đỏ trầm mình xuống đáy hồ) và hiến tim của mình cho Nhậm Doanh Doanh để có thể cùng Lệnh Hồ Xung tấu lên bản nhạc Tiếu ngạo giang hồ.
Hoắc Kiến Hoa vai Lệnh Hồ Xung / Dương Liên Đình
Trần Kiều Ân vai Đông Phương Bất Bại/ Đông Phương Tiểu Muội. Trong phim này, Đông Phương Bất Bại đảm nhiệm vai trò của cả Đào Cốc Lục Tiên, Bát Giới hòa thượng lẫn mẹ của Nghi Lâm và một phần vai trò của Nhậm Doanh Doanh.
Viên San San vai Nhậm Doanh Doanh / Tuyết Tâm (vợ Nhậm Ngã Hành)
Tưởng Y Y vai Nhậm Doanh Doanh lúc nhỏ
Trần Hiểu vai Lâm Bình Chi / Lâm Viễn Đồ
Dương Dung vai Nhạc Linh San
Huỳnh Văn Hào vai Nhạc Bất Quần
Ngô Tuấn Dư vai Nhạc Bất Quần lúc nhỏ
Hắc Tử vai Nhậm Ngã Hành
Dương Minh Na vai Ninh Trung Tắc
Đặng Sa vai Nghi Lâm
Hàn Đống vai Điền Bá Quang
Hồ Đông vai Tả Lãnh Thiền
Hà Giai Di vai Định Dật sư thái
Lương Gia Nhân vai Phong Thanh Dương
Trương Trác Văn vai Lục Đại Hữu
Lữ Giai Dung vai Lam Phượng Hoàng
Trương Thiên Dương vai Kế Vô Thi
Tạ Ninh vai Bất Giới hòa thượng
Trương Vệ Kiện vai Lục Trúc Ông
Trương Thiến vai Hoa Hoa
Tiễn Vịnh Thần vai Dư Nhân Ngạn
Hải Lục vai Ngọc Nương
Huỳnh Hải Băng vai Độc Cô Cầu Bại
Chu Mục Nhân vai Lưu Phu Nhân
Nhậm Tuyền vai Đan Thanh tiên sinh
Bao Bối Nhĩ vai Ngốc Bút Ông
Vương Kiến Tân vai Hoàng Chung Công
Triệu Lượng vai Hắc Bạch Tử
Khấu Chấn Hải vai Lâm Chấn Nam
Bạch San vai Lâm Phu Nhân
Hoắc Chính Ngạn vai Lưu Chính Phong
Tống Phong Nham vai Khúc Dương
Trương Hạo Tường vai Mạc Đại tiên sinh
Lý Diệu Kính vai Dư Thương Hải
Trương Xuân Trọng vai Mộc Cao Phong
Trương Tuyết Nghênh vai Lão Bất Tử
Quách Đông Đông vai Cô Đồng
Vương Song vai Bách Anh
Trình Thành vai Lao Đức Nặc
Vương Nhân Quân vai Bình Nhất Chỉ
Vương Chí Phi vai Vương Thái Gia
Thiệu Mẫn vai Định Tĩnh sư thái
Ngụy Thiên Tường vai Vị Tri
Thẩm Bảo Bình vai Tổ Thiên Thu
Hà Hân vai La Nhân Kiệt
Lý Thụy Siêu vai Vu Nhân Hào
Trương Thiên Kỳ vai Cổ Nhân Đạt
Tôn Bân Hạo vai Hướng Vấn Thiên
❖Tên phim: TÂN BAO THANH THIÊN (61 Tập)
❖Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kinh, Phạm Hồng Hiên, Trần Hạo Dân, Đinh Tiểu Long, Phú Hoàng Giai, Trịnh Gia Du, Vương Hạo, Long Long,...
❖Nội dung: Bao Thanh Thiên (2008), tên tiếng Trung: 包青天 là bộ phim truyền hình Trung Quốc đại lục, với sự tham gia của Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, và Phạm Hồng Hiên. Ba diễn viên lần đầu tiên thể hiện nhân vật tương ứng của họ trong bản năm Bao Thanh Thiên 1993 rất thành công của Đài Loan. Diễn viên Long Long cũng thể hiện lại vai Bát Hiền Vương như trong loạt phim năm 1993. Bộ phim do chính Kim Siêu Quần viết kịch bản.
Phim gồm 5 vụ án: Đả Long Bào (từ tập 1-12), Bạch Long Câu (từ Tập 13-24), Thông Phán Kiếp (từ tập 25-35), Hoàng Kim Mộng (từ tập 36-48) và Trát Mỹ Án (từ tập 49-61).
Phim kể về Tiêu Yến Yến (Đường Yên thủ vai) là con gái thứ ba của tể tướng Tiêu Tư Ôn (Lưu Dịch Quân thủ vai) và đại công chúa của Yến Vân quốc. Là con út trong gia tộc, cô không chỉ được cha nuông chiều mà còn được chị cả là Tiêu Hồ Liễn (Xa Thi Mạn thủ vai) và chị hai là Ô Cốt Ly (Lư Sam thủ vai) yêu thương và chăm sóc. Cô là một con người nghĩ là làm, nói là làm, một người luôn kiên trì theo đuổi mọi việc và không dễ dàng bỏ cuộc. Cô và Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu thủ vai) yêu nhau và cả hai đã được sắp đặt kết hôn từ sớm. Nhưng thế gian không ai ngờ được, ba chị em nhà họ Tiêu đã được sắp đặt kết hôn với ba gia tộc từ nhà họ Liêu, Chị cả Tiêu Hồ Liễn kết hôn với Yểm Tát Cát (Đàm Khải thủ vai), chị hai kết hôn với Gia Luật Hỷ Ẩn (Quý Thần thủ vai), còn Tiêu Yến Yên thì sẽ kết hôn với Gia Luật Hiền (Kinh Siêu thủ vai) qua một lần gặp gỡ. Và từ đó một huyền thoại sống bắt đầu...
Khom lưng lấy bối cảnh cuối thời Đông Hán, xoay quanh mối thù sâu sắc giữa hai gia tộc Kiều và Ngụy. Năm xưa, tổ phụ của Tiểu Kiều (do Tống Tổ Nhi thủ vai) bất ngờ rút quân trước trận chiến, khiến tổ tôn nhà họ Ngụy thiệt mạng, tạo nên mối hận sâu sắc giữa hai bên.
Trong bối cảnh thời loạn thế, Ngụy Thiệu đã phải trải qua nỗi đau mất phụ thân và huynh trưởng, nhưng y vẫn phải vực dậy tinh thần mà gánh vác trọng trách gia tộc.
Khi Ngụy Thiệu dẫn binh trả thù xưa, lại phát hiện điều bách tính cần là hòa bình chứ không phải là báo thù và chiến tranh. Vì kế sinh nhai của muôn dân, Ngụy Thiệu đã gửi yêu cầu liên hôn đến Kiều gia đã từng phản bội Ngụy gia trước kia. Việc này đã dẫn đến con gái út Kiều gia là Kiều Man bị ép phải xuất giá.
Theo lời đồn đại, Ngụy Thiệu là một ma đầu hiếu thắng, ưa thích chinh phục, Kiều Man biết rõ y cưới mình chẳng qua chỉ là kế hoãn binh. Cuộc sống của Kiều Man tại Ngụy gia tựa như đi trên băng mỏng, mọi hành động, lời nói đều phải cẩn trọng từng chút.
Trải qua nhiều hiểm nguy, Kiều Man và Thiệu Ngụy dần bị thu hút bởi trí tuệ, mưu lược và sự cởi mở của đối phương. Nhưng những ân oán cùng bất bình của thế hệ trước vẫn trở thành bức tường ngăn cách mối quan hệ tình cảm phu thê giữa họ.
Khi Ngụy gia đối mặt với cánh cửa sinh tử, Kiêu Man thề chếch bảo vệ thành, chinh phục được trái tim của Ngụy Thiệu và cả Ngụy thị. Sau cùng, hai người lưỡng tâm tương duyệt, dựa vào sự ăn ý lẫn nhau giúp gia tộc giải quyết mâu thuẫn, cùng nhau mang đến hòa bình và an ninh cho bách tính.
Diễn viên: Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh, Tuyên Lộ, Lưu Đoan Đoan, Lưu Hiểu Khánh, Hà Hoằng San, Kim Sĩ Kiệt, Lý Tuyết Cầm, Hà Nhuận Đông, Vương Thành Tư , Ngụy Tử Hân, Ngao Tử Dật
[Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước] Bách Diễn vốn là vị thần quản sự sống chết của chúng sinh do vô tình làm loạn nhân duyên trong nhân gian nên bị đày hạ phàm lịch kiếp, đụng trúng bà chủ Quan Nhã của một tiệm quán dưới nhân gian, rồi lại thành vị hôn phu Sở Diệp của Quan Nhã. Một người vốn đã nhìn quen sống chết cũng lạnh nhạt với chuyện tình cảm nhi nữ dần bị Quan Nhã thu hút, hai người cùng nhau nắm sợi tơ hồng, bắt đầu một mối nhân duyên giữa người và tiên.
★ Diễn viên chính: Tào Dục Thần/Điền Hi Vi/Tiêu Vũ Lương/Kim Ưu Mỹ/Cảnh Nghiêm Tuấn/Từ Chẩn Chẩn
★ Số tập: 24 tập
Bộ truyện theo chân cuộc đời của Tư Mã Ý vào cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc của Trung Quốc.
Phần đầu tiên kể về sự nghiệp ban đầu của Tư Mã Ý dưới thời Tào Tháo, vị lãnh chúa kiểm soát chính quyền trung ương và là người đứng đầu của Hoàng đế Hiến Đế Nhà Hán vào cuối thời Đông Hán. Tư Mã Ý trở thành cố vấn cho con trai của Tào Tháo là Tào Phi và hỗ trợ anh ta đánh bại em trai là Tào Thực trong cuộc tranh giành quyền lực để kế vị cha mình. Sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Phi cướp ngôi từ Hiến Đế Nhà Hán, chấm dứt triều đại Đông Hán và tự xưng là hoàng đế của nhà nước Tào Ngụy mới thành lập. Phần này kết thúc vào khoảng giữa hoặc gần cuối thời kỳ trị vì của Tào Phi.
Phần thứ hai kể về sự nghiệp của Tư Mã Ý tại nhà nước Tào Ngụy trong thời Tam Quốc và sự phục vụ của ông dưới thời các hoàng đế Tào Phi, Tào Duệ và Tào Phương. Ông lãnh đạo lực lượng Tào Ngụy vào các trận chiến chống lại các quốc gia đối địch là Thục Hán và Đông Ngô, và thăng tiến qua các cấp bậc để trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong Tào Ngụy và cuối cùng là nhiếp chính cho hoàng đế thứ ba của Tào Ngụy, Tào Phương. Trong những năm cuối đời, Tư Mã Ý đã thành công trong việc đảo chính chống lại người đồng nhiếp chính của mình là Tào Sảng và thực tế trở thành người cai trị trên thực tế của nhà nước Tào Ngụy. Khoảng 15 năm sau khi Tư Mã Ý qua đời, cháu trai của ông là Tư Mã Viêm cuối cùng đã cướp ngôi vua của Tào Ngụy và thay thế bằng triều đại nhà Tấn (266–420).
Bộ phim kể về cuộc đời của nhà quân sư mưu lược tài ba Tư Mã Ý. Tư Mã Ý trong phần một bộ phim này được miêu tả như một chàng thư sinh có trí tuệ hơn người, nhưng luôn thu mình ẩn nhẫn, tính cách chàng cứng rắn khó lay chuyển như một “cái mai rùa.” Suốt bộ phim là những diễn biến khác nhau nối tiếp, như một cuộc đời với nhiều biến cố và những sự kiện không lường trước được xảy ra. Tư Mã Ý luôn luôn giữ thái độ duy nhất từ đầu đến cuối: Không để lộ tâm tư, luôn luôn quan sát, cẩn trọng từng đường đi nước bước, như chơi một ván cờ dài. Không tranh thua thắng, chỉ tranh đúng sai.
Bước ngoặt cuộc đời xảy ra khi Tư Mã Ý chấp thuận trở thành người phò tá, người quân sư cho Tào Phi, con trai Tào Tháo, lúc bấy giờ đang nung nấu khát vọng trở thành thái tử. Một lần, Tào Tháo bày ra cuộc thi giữa Tào Phi và em trai là Tào Thực, hòng xem người con nào xứng đáng với ngôi vị thái tử hơn. Luật thi nói rằng, ai đem được cờ hiệu đến cho một vị tướng đứng ở ngoài cổng thành sớm hơn, thì người ấy thắng. Thế nhưng khi đến giờ, Tào Tháo ra lệnh đóng tất cả cổng và không cho phép ai ra vào thành. Bởi thế mà cả Tào Thực lẫn Tào Phi đều bị kẹt trong cổng thành không ra được. Đấy chính là để xem, hành xử của hai chàng trai này sẽ ra sao khi rơi vào cảnh đường cùng.
Tào Thực và người phò tá của anh ta – Dương Tu, vì muốn thắng bằng được đã vung kiếm giết chết người canh cổng thành, để đi ra ngoài và đến gặp vị tướng kia. Tào Phi, lúc ấy ở một cánh cổng khác, cũng vô cùng nóng vội, cũng muốn chém chết người canh cổng để ra ngoài. Nhưng Tư Mã Ý ngăn lại, chàng nói: Chúng ta không tranh thắng thua, chỉ tranh đúng sai. Đại ý là đừng quan trọng chuyện tranh đấu hơn thua, chỉ nên quan trọng chuyện có làm được theo đạo lí hay không. Thế là Tào Phi đành nghe lời mà thu kiếm quay về.
Cuộc ấy Tào Thực thắng, còn Tào Phi để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng quần thần. Ấy là một trong các lí do khiến sau này Tào Phi lên được ngôi thái tử.
Lối ứng xử của một Bậc thầy giao tiếp
Tư Mã Ý giống như một bậc thầy giao tiếp của thời Tam Quốc. Với người yêu mến mình thì bày tỏ sự trân trọng chân thành, với người khinh ghét mình thì giữ thái độ tôn trọng nhường bước, với người trên hay dưới mình đều giữ đúng lễ nghi, với tất cả mọi người đều giữ thái độ không phô trương, luôn điềm đạm, khiêm cung. Vì thế mà chẳng ai ghét nổi Tư Mã Ý bao giờ.
Những “kỹ năng” giao tiếp đỉnh cao này cũng là một trong những yếu tố quan trọng để Tư Mã Ý giúp được Tào Phi lên ngôi thái tử. Tào Phi khi đi cùng Tư Mã Ý, từ một chàng công tử khô cứng, lạnh lùng có phần kiêu ngạo dễ làm mất lòng người, đã trở thành một người sẵn sàng chịu khó khổ nhục và biết nhường bước hơn. Người biết chịu khó khổ nhục mà không quên chí lớn, chính là người có thể làm nên đại sự. Nhân vật Tư Mã Ý đã cho người xem thấy rõ điều ấy ở chàng.
Tâm đại nhẫn
Một trong những người mà Tư Mã Ý từng coi là tri kỷ là Dương Tu, là người phò tá cho Tào Thực – em trai và là đối thủ cạnh trai ngôi vị thái tử với Tào Phi.
Dương Tu cũng là một người thông minh không kém gì Tư Mã Ý, nhưng do tham danh lợi, phô trương hấp tấp mà sau này đi tới đường diệt thân. Một chàng thư sinh tên Sĩ Quý, con của một vị quan trong triều, sau này là học trò của Tư Mã Ý, từng nói về Dương Tu đại ý thế này: Người ấy cậy có trí tuệ thông minh mà muốn thể hiện mình lấn lướt người khác, hỏi sau này ai có thể bao dung nổi người ấy đây.
Quả đúng là sau này khi đi theo đoàn quân của Tào Tháo, vì nóng vội tung tin làm rối loạn lòng quân, mà Dương Tu bị Tào Tháo hạ lệnh chém đầu, dù cho anh ta có đang là thân tín của Tào Thực – đứa con mà Tào Tháo yêu chiều chăng nữa.
Tư Mã Ý khi ấy hay tin Dương Tu sắp bị xử trảm, chàng mang rượu đến khóc tiễn Dương Tu. Tư Mã Ý nói: Ta chưa bao giờ coi huynh là kẻ địch. Còn Dương Tu trước khi bị dẫn lên ngọn đầu đài, nói vói Tư Mã Ý câu cuối cùng: Ta với ngươi khác nhau ở chỗ, ngươi có thể Nhẫn, còn ta thì không. Đến khi đặt đầu mình lên bàn chém, Dương Tu khẽ thổi một con bướm đang đậu để nó bay đi, mọi điều danh lợi tham muốn dường như cũng đều theo cánh bướm mà bay đi.
Vì đại nhẫn biết lùi mình mà Tư Mã Ý năm lần bảy lượt thoát khỏi sát ý của Tào Tháo. Tào Tháo vốn nhận ra tài lược cao vời của Tư Mã Ý, còn có lần ông chứng kiến đôi mắt bạo liệt như xoáy tâm can của chàng mà lòng thầm khiếp sợ, nên Tào Tháo luôn đề phòng và muốn giết Tư Mã Ý như để trừ một mối họa cướp ngôi.
Thế nhưng ông ta chưa bao giờ hạ lệnh làm điều ấy, có thể nói rằng chính vì thái độ luôn sẵn sàng phục tùng và tôn kính người trên của Tư Mã Ý, mà Tào Tháo đã không giết nổi chàng. Đến đây ta lại nhớ đến câu chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng năm xưa, mà sau này có thể làm nên việc lớn. Thế mới biết chữ nhẫn quan trọng thế nào, và dựa vào chữ nhẫn ấy người ta có thể tiến tới bao xa. Quan trọng nhất chính là, người ta cúi mình vì phục vụ cho chí lớn và đại nghĩa, người ta cúi mình không phải vì lợi ích nhỏ hẹp của bản thân.
Vì mang tâm Đại Nhẫn như thế, Tư Mã Ý suốt thời trẻ tuổi luôn thể hiện là một nhân vật biết lùi mình, kín kẽ không phô trương, mọi suy nghĩ đều cẩn mật. Chàng nói với vợ mình, Xuân Hoa, rằng: Ta không giỏi bắn cung đấu kiếm, nhưng tâm tư ta chặt chẽ, không sai bao giờ. Và đúng là thế, mỗi quyết định của Tư Mã Ý đưa ra dù có vẻ vô lí nhất nhưng luôn chính xác không chệch khỏi tính toán của chàng. Như thể một người chơi cờ đã biết sẵn đường đi nước bước của mình sẽ có kết quả ra sao.
Có những lúc mọi chuyện tưởng chừng rối ren lắm rồi, Tư Mã Ý vẫn giữ mình tỉnh táo, bình thản. Lần ấy khi xảy ra một biến cố, Xuân Hoa vợ ông vô cùng lo lắng, nhưng Tư Mã Ý nói rằng: Dù có xảy ra chuyện gì, thì đêm trăng này vẫn là của chúng ta (ghi chép không nguyên văn). Ông ngồi đó và để Xuân Hoa tựa đầu vào vai mình, hai người cùng ngắm mặt trăng ngày rằm vành vạnh sáng trên bầu trời đêm. Mọi sự Tư Mã Ý khi ấy đã thấu biết rồi, chẳng có gì đáng làm chàng e sợ nữa, chỉ có điều quan trọng lúc ấy là làm trái tim người mình yêu được bình yên lại. Cuộc đời Xuân Hoa được ở bên cạnh một người như Tư Mã Ý, hẳn là cuộc đời mà cô gái nào cũng thấy đáng trân trọng.
Không cho mình là giỏi nhất
Thông minh và kiên quyết là thế, nhưng Tư Mã Ý luôn biết mình biết người, ông biết nhìn ra điểm tốt, biết nghe lời phải từ người khác mà tiếp thu. Có lần, Tư Mã Ý tìm đến cầu xin sự giúp đỡ của một vị quan thân cận Tào Tháo khi cha ông bị bắt giam, lúc này ông gấp gáp hơn bình thường, vì lo cho sự an nguy của cha mình. Sự lo lắng ấy cũng là một thứ tình nghĩa đáng trọng.
Tuy vậy không phải vì tâm cảm ấy mà Tư Mã Ý đánh mất đi lí trí, ông đã học được thêm từ vị quan giúp đỡ ông rằng: Muốn làm việc lớn, không thể chỉ dựa vào trí tuệ của một người, mà còn phải biết xét đến tình thế và lòng người – giống như ngày nay chúng ta hiểu là cần xét đến toàn thể sự việc và những con người liên quan, hay là tìm kiếm sự phối hợp và biết cân nhắc đến hoàn cảnh chung vậy.
Thần tượng của Tư Mã Ý là Gia Cát Lượng, ông luôn biết rằng tài trí của ông không thể nào sánh với Gia Cát Lượng, lòng ông khi ấy chỉ mong có ngày mình sẽ được gặp người này. Vì trí tuệ thấu hiểu, mà sau này Tư Mã Ý được Gia Cát Lượng coi như một người tri kỉ của ông, dù hai người là đối thủ của nhau đến tận khi Gia Cát Lượng mất.
Kỷ luật
Một trong những biểu hiện về tính kỷ luật của Tư Mã Ý là sự cố gắng duy trì hàng ngày những bài luyện thân thể, những bài luyện mà Thần y Hoa Đà từng chỉ cho ông. Ông đã luyện tập nó suốt đời, ngay cả trước khi chết. Tư Mã Ý không sa đà vào vui thú hưởng lạc, chỉ một lòng tận tụy với những mục tiêu mình đặt ra.
Ông từng khuyên Tào Phi đừng nên mải mê săn bắn vui chơi mà quên rèn giũa mình, đừng coi việc “nhịn đi chơi” như thế là tù túng kìm hãm, hãy coi đó như là sự biết giữ quy củ cho mình. Người biết giữ mình, ắt làm được việc lớn. Giống như câu nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của Thánh nhân Khổng Tử - người không “tu thân” thì sao có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ được.
Ôm hoài bão không quản thời gian, không quản gian khổ
Phần hai của Quân sư liên minh kể lại cuộc đời Tư Mã Ý từ tuổi trung tuần đến cuối đời. Lúc này ông đã không còn giữ vẻ bình hòa như thời trẻ, mà có một điều gì đấy thâm trầm hơn và cả tàn nhẫn hơn.
Tuy thế, có một chi tiết rất ấn tượng về quyết tâm thực hiện hoài bão của ông – đó là Tư Mã Ý nằm giả bệnh trong mười năm liên tiếp, chờ thời cơ để lật đổ Tào Sảng – họ hàng với Tào Phi, lúc bấy giờ đang lấn lướt quyền lực nhà Ngụy.
Ông nằm mười năm trên giường như một người mắc bệnh nặng, đến cả người vợ thứ luôn chăm sóc ông cũng không phát hiện ra. Suốt thời gian ấy, Tư Mã Ý âm thầm chuẩn bị kế hoạch cùng với hai người con trai mình, quan sát tình thế từ những tin tức được chuyển đến, tình yêu hay những cảm xúc vụn vặt không còn là điều gì quan trọng khi người ta đã xác định con đường của mình. Có thể ông cũng không nghĩ đến điều gì như là sứ mệnh, nhưng sự ẩn nhẫn mười năm, đặt xuống cả tuổi trẻ cả tình yêu cả niềm vui sống để đi theo con đường mình chọn, không phải là điều ai cũng làm được.
Mối quan hệ đích thực
Một chi tiết tuyệt vời nữa được diễn ra trong suốt phần hai bộ phim này là tình bạn giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Tình bạn của hai vị quân sư ấy được đạo diễn phim miêu tả lại đẹp như một bài thơ. Họ vừa là đối thủ vừa là tri âm tri kỷ của nhau. Chỉ cần nghe tiếng đàn của Gia Cát Lượng trong cổng thành trống, Tư Mã Ý đã hiểu hết tâm tư của ông rồi. Chỉ cần cùng ngắm nhìn bầu trời trong thinh lặng, người này đều đã biết lòng dạ người kia có gì. Chỉ tri kỉ mới có thể hiểu nhau đến thế, nên Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng tuy là đối thủ nhưng cũng chưa bao giờ là kẻ địch của nhau.
Gia Cát Lượng giống như một người bạn chơi cờ với Tư Mã Ý. Hình ảnh đánh cờ của hai người là một hình ảnh tượng trưng, được đạo diễn xây dựng bằng một cảnh tượng trong “không gian khác.” Gia Cát Lượng đã nói trong ván cờ ở không gian ấy, rằng, “tàn cuộc này, ta để cho ngươi.” Và thế là ông ra đi trước. Tư Mã Ý vì thế mà thắng cuộc.
Hay tin Gia Cát Lượng mất, ông đã khóc và nói về Gia Cát Lượng đại ý rằng, tấm lòng của ngươi thuần khiết như nước vậy. Tất cả chi tiết diễn ra trong những cuộc giao tiếp của hai người, là những sự thể hiện có lúc thì phô bày rõ ràng, có lúc thì chỉ đơn thuần là những giao tiếp im lặng, không cần lời nào, chỉ có sự thấu hiểu, đấy là một mối quan hệ sâu sắc đích thực, thân gần mà không có bi lụy. Đến đây lại nhớ câu nói của Trang Tử: Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã; kẻ tiểu nhân giao du với nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao. Không vì lợi mà hợp nhau thì cũng không vì lợi mà chia rẽ nhau. Vậy đấy, đấy là những gì còn đọng lại từ nhân vật Tư Mã Ý của Quân sư liên minh.
Nếu có thể:
- Giữ tâm đại nhẫn,
- Làm theo kỷ luật hàng ngày,
- Ôm hoài bão không quản ngại,
- Luôn cố gắng làm theo đạo lí,
- Ứng xử bằng sự chân thành và mẹo giao tiếp thông minh
Hẳn là ta cũng có thể trở thành một Tư Mã Ý cho đời mình, một người sống cuộc sống như chơi một ván cờ – ván cờ tự tại, khôn ngoan và cao thượng.
Phim "Tàng Hải truyện" kể về Uông Tàng Hải - con trai của Khâm thiên giám - phải chứng kiến cảnh toàn môn bị diệt từ khi còn bé. Mang trong mình huyết hải thâm thù, anh kiềm chế bộc lộ tài năng của mình.
Mười năm sau, anh trở lại kinh thành với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là hầu tước Bình Tân. Sau cùng, Uông Tàng Hải âm thầm tiến lên trong cơn bão quyền lực đầy sóng gió.
Cuối cùng khi đã có cơ hội trả thù thì lại phát hiện ra, mình chỉ vừa thấy phần nổi của "tảng băng chìm" trong câu chuyện ân oán này. Vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng Uông Tàng Hải đã vạch trần âm mưu, bảo vệ đất nước và những người thân yêu của mình.
Theo truyền thông Trung Quốc, rating của phim "Tàng Hải truyện" tiếp tục tăng cao. Tập 12 của phim vượt mốc rating 2,0, với rating đạt đỉnh 2,14%, chiếm 9,9% thị phần.
Phim hiện lan tỏa mạnh mẽ trên các mạng xã hội ở cả Trung Quốc và Việt Nam.
Ban đầu, nhiều khán giả cho rằng "Tàng Hải truyện" chỉ là một bộ phim quyền mưu đấu trí thông thường. Tuy nhiên, tác phẩm này lại lồng ghép nhiều màn đánh nhau được đầu tư kỹ lưỡng và mãn nhãn, đặc biệt là trong các phân cảnh của tập 12.
Tiếp đến tập 13, 14, khán giả thực sự mãn nhãn với những màn võ thuật đậm chất kiếm hiệp khi con nuôi và thuộc hạ của Tào công công tìm cách trừ khử Tàng Hải.
Phim "Tàng Hải truyện" được khen ngợi vì sự chỉn chu trong từng chi tiết. Sức hút của phim một phần đến từ kịch bản tốt.
Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất giúp phim giữ chân khán giả có lẽ là sự góp mặt của Tiêu Chiến.
Nhà sản xuất của "Tàng Hải truyện" cho biết ê-kíp hoàn toàn hiểu lý do vì sao Tiêu Chiến nổi tiếng và anh là lựa chọn hàng đầu cho vai chính.
Theo nhà sản xuất Trương Bản chia sẻ: “Sau khi hợp tác cùng Tiêu Chiến, tôi hoàn toàn hiểu vì sao người hâm mộ lại yêu mến cậu ấy đến vậy. Ngoài ngoại hình điển trai, ấn tượng khuôn mẫu mà công chúng thường có về cậu ấy - là một ngôi sao hàng đầu - thực ra không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, Tiêu Chiến là một người rất tận tâm và dốc hết mình cho vai diễn".
Trương Bản khẳng định, Tiêu Chiến chính là lựa chọn đầu tiên cho vai nam chính trong "Tàng Hải truyện", không phải vì nam tài tử là ngôi sao hàng đầu mà bởi vì nhân vật này rất phù hợp với khí chất và tính cách của Tiêu Chiến.
Cô phương bất tự thưởng (Tiếng Trung: 孤芳不自赏, Tiếng Anh: General and I, Tướng quân và tôi, Tiếng Việt: Cô phương bất tự thưởng, Tình trong biển hận) là một bộ phim truyền hình Trung Quốc năm 2017 dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phong Lộng được kì vọng và đánh giá cao. Bộ phim được đạo diễn bởi Cúc Giác Lượng và biên kịch bởi Trương Vĩnh Sâm, với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Chung Hán Lương, Angelababy, Tôn Nghệ Châu, Can Đình Đình. Cô phương bất tự thưởng phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2017.
Bộ phim lấy bối cảnh thời chiến loạn, cuộc phân tranh giữa bốn nước Đại Tấn, Đại Yến, Đại Lương và Bạch Lan đã gây nên khói lửa đau thương khắp nơi. Ở Đại Yến, tân vương đăng cơ, trong lòng nghi kị Kính An vương phủ dù vương phủ hết lòng tận trung vì nước, xả thân nơi sa trường. Kính An vương phủ có một thị nữ tên Bạch Sính Đình, thông minh hơn người, tuổi trẻ tài cao, trong đầu có ngàn mưu lược, tâm kế không thua gì danh tướng. Bạch Sính Đình tuy là con gái tội thần, ngoài thiên hạ lại chỉ là một thị nữ của thiếu gia- tiểu Kính An vương Hà Hiệp, nhưng thực tế nàng lại được đối xử như muội muội của Hà Hiệp, ăn ngon mặc ấm như một tiểu thư quý tộc.
Yến vương đối với Kính An vương và Trưởng công chúa ngày càng chướng mắt, bèn hợp tác với Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp- chiến thần mưu dũng vô song của Đại Tấn. Sở Bắc Tiệp từ đó bày kế, giúp Yến vương diệt Kính An vương phủ. Kính An vương và vương phi là Trưởng công chúa (tỷ tỷ ruột của Yến vương) đều mất mạng. Nhà tan cửa nát, thê lương không nói thành lời, Hà Hiệp cùng Bạch Sính Đình phải tháo chạy khỏi Đại Yến. Trước lúc bị tách khỏi nhau, Hà Hiệp đã cầu thân với Sính Đình sau 15 năm làm thanh mai trúc mã. Sính Đình gật đầu chấp thuận, nàng dùng bản thân làm mồi nhử giúp Hà Hiệp chạy thoát khỏi quân truy nã của Yến vương. Kết quả Sính Đình bị trúng tiễn, thương nặng và rơi xuống con sông mà Sở Bắc Tiệp đang du ngoạn. Sở Bắc Tiệp nhìn thấy cây trâm ngọc trắng của nàng liền nhận ra ngay nàng chính là tiểu nha đầu mình đã gặp nhiều năm trước, bèn đem nàng về Đại Tấn và ít lâu sau ép nàng thành thân với mình.
Bạch Sính Đình lúc đầu là muốn lợi dụng Sở Bắc Tiệp để giúp Hà Hiệp, trở thành Trấn Bắc vương phi cốt cũng chỉ để ép Sở Bắc Tiệp phát ra lời thề năm năm không xâm phạm đất Yến, cứu cánh cho Hà Hiệp. Nhưng tâm nàng sau đó lại không thể thoát khỏi hình bóng của Sở Bắc Tiệp, cộng thêm Hà Hiệp nhận ra sự thay đổi đó, khiến Sính Đình đường ai nấy đi với Hà Hiệp. Hà Hiệp hận Sở Bắc Tiệp thấu xương vì chính Sở Bắc Tiệp đã giết cha mẹ của chàng, trong lòng không dung nổi Bạch Sính Đình, lại không thể xuống tay với nàng. Sau đó, Bạch Sính Đình bị tứ quốc truy nã gắt gao vì bản thân đọc làu binh thư do phụ thân là Bạch đại nhân truyền lại. Binh thư đó một khi có trong tay có thể thâu tóm tứ quốc, vì vậy người ta nói: " Có Bạch Sính Đình là có được thiên hạ."
Nàng lưu lạc đến Đại Lương, gặp lại người tỷ tỷ năm xưa là Dương Phụng, nay đã là Thượng tướng phu nhân. Phu quân của Dương Phụng là Tắc Doãn đại tướng quân của Đại Lương. Lương vương đang phải chống lại sự uy hiếp từ Đại Tấn, cụ thể là quân của Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp. Để giúp Tắc Doãn- Dương Phụng và Đại Lương, Bạch Sính Đình quyết định thống lĩnh tam quân, trở thành chủ soái, đem quân Đại Lương quyết chiến với Sở Bắc Tiệp.
Sau cuộc chiến này, Sính Đình đã không còn tự lừa mình dối người, chấp nhận tình cảm của Sở Bắc Tiệp, trở thành thê tử của chàng. Đoạn đường sau này, Sính Đình và Bắc Tiệp tình thâm, cùng tiến cùng lùi, tâm giao tương thông, lòng quyết không đổi.
Hà Hiệp trở thành phò mã của Bạch Lan, cùng công chúa của Bạch Lan là Diệu Thiên thành thân. Với mộng độc bá tứ quốc và tiêu diệt Sở Bắc Tiệp, Hà Hiệp không từ bất kì thủ đoạn nào. Trong lòng chàng nhung nhớ Sính Đình, nhung nhớ Kính An vương phủ năm xưa. Sính Đình là tất cả những gì còn lại của hồi ức trong Hà Hiệp, chàng quyết tâm phải giành lại bằng được thanh mai trúc mã từ tay Sở Bắc Tiệp, dù phải tổn thương cả Sính Đình. Vương thất Bạch Lan không có người nối dõi, đất nước bèn đưa công chúa lên tạm trị. Diệu Thiên khí chất cao quý, khéo léo hơn người, dù biết Hà Hiệp lợi dụng mình nhưng vẫn một lòng với chàng. Đem binh quyền giao cho chàng, chống lại thừa tướng cũng vì chàng, thậm chí còn không thể giết chàng mà tự sát và giết luôn đứa con trong bụng. Hà Hiệp chỉ khao khát Bạch Sính Đình, mà đâu biết trong tim chàng Diệu Thiên mới là chân tình. Diệu Thiên đi rồi, chàng mới thống khổ. Chàng thống nhất tam quân, đem Bạch Lan danh chấn thiên hạ, đi khắp Tứ quốc hoành hành ngang dọc, mạnh mẽ đến mức nắm chắc trong tay ngôi vị vua của cả thiên hạ. Trong mắt dân chúng, chàng chính là đại ma đầu, có ai biết là đại ma đầu ấy ngày đêm tự tay chạm khắc mũ phượng tinh xảo, để đội lên đầu Diệu Thiên mũ hậu cao quý nhất tứ quốc. Nhưng Diệu Thiên đã đi vào giấc ngủ ngàn thu, mũ hậu ấy cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sở Bắc Tiệp tương phùng với Bạch Sính Đình, cùng nhau xuất chiến chống lại Hà Hiệp. Lúc này hai người đã có một đứa con trai tên là Trường Tiếu. Hà Hiệp khinh cuồng không thôi, trúng kế của Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình. Cuối cùng, Sính Đình vẫn muốn Hà Hiệp vứt bỏ thù hằn, trở lại làm thiếu gia của Kính An vương phủ năm xưa. Nhưng Hà Hiệp ân oán quá nặng, trên đài cao muốn tất sát Sở Bắc Tiệp. Để cứu phu quân, Sính Đình hi sinh thân mình, dùng sức đẩy Hà Hiệp cùng nhau rơi xuống thành cao, đồng quy vu tận. Trong phút cuối, Hà Hiệp nhìn gương mặt Sính Đình và nhìn thành Diệu Thiên, bèn đẩy nàng lại để Sở Bắc Tiệp cứu nàng, còn thân mình rơi xuống, ngàn vạn giáo đâm đoạt mạng.
Chiến thắng Hà Hiệp, Sở Bắc Tiệp lên ngôi hoàng đế, cùng hoàng hậu Bạch Sính Đình sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Lòng người hiểm ác, hại hai người bao lần chia cắt lương duyên, nhưng cuối cùng vẫn là dũng cảm nắm tay nhau, cùng nhau đi hết đoạn đường phía trước.
Angelababy Bạch Sính Đình Thị nữ của tiểu Kính An vương Hà Hiệp trong Kính An vương phủ của nước Đại Yến. Con gái của tội thần, được đối xử như muội muội của Hà Hiệp. Một chiến lược gia thiên tài, một khi xuất trận có thể giúp quân đánh đâu thắng đó. Hà Hiệp và Sính Đình là mối tình thanh mai trúc mã suốt 15 năm trời. Sau khi Kính An vương phủ bị diệt, Bạch Sính Đình thế thân giúp Hà Hiệp tẩu thoát, bị thương nặng và gặp lại Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp ngay lập tức yêu nàng và muốn cưới nàng về làm vương phi. Ban đầu Sính Đình muốn lợi dụng Sở Bắc Tiệp, nhưng sau đó lại thật lòng yêu chàng.
Chung Hán Lương Sở Bắc Tiệp/ Tư Mã Bắc Tiệp Trấn Bắc vương của Đại Tấn. Một nhà chiến lược quân sự và tướng quân mạnh mẽ. Thực ra Sở Bắc Tiệp vốn là anh em ruột với vua Tấn, nhưng bị che giấu. Chàng yêu Bạch Sính Đình từ lần đầu họ gặp mặt khi cha nàng cứu chàng và mẹ chàng mười năm trước. Một đại tướng quân hết mực trung thành với đất nước của mình, kể cả có bị chính Tấn vương đề phòng, nghi kị. Nhưng chàng cũng bị giày vò giữa trách nhiệm và tìn yêu, rồi bị chia cắt với Sính Đình trong nhiều năm.
Tôn Nghệ Châu Hà Hiệp Tiểu Kính An vương, thiếu gia duy nhất của Kính An vương và Trưởng công chúa. Một quý tộc đầy tham vọng, người có ý định tìm cách trả thù gia đình sau khi bị gia đình Yến vương phản bội. Sau đó, chàng đã xin tị nạn tại Vương quốc Bạch Lan và trở thành người phối ngẫu của công chúa để có được quyền lực. Chàng chỉ nhận ra rằng cuối cùng chàng đã yêu Diệu Thiên, nhưng vẫn muốn tự lừa mình dối người.
Can Đình Đình Diệu Thiên Công chúa của Bạch Lan, và sau đó là vợ của Hà Hiệp. Một nữ nhân đa mưu túc trí, xử thế thanh cao hơn người. Tình yêu của nàng dành cho chồng cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc, và nàng đã hy sinh bản thân và đứa con chưa sinh của mình để cho phép Hà Hiệp thực hiện tham vọng của mình.
Trường Tương Tư (Lost You Forever)
Diễn viên: Dương Tử, Trương Vãn Ý
Tóm tắt nội dung:
Vào thời thượng cổ, người, thần, yêu chung sống cùng nhau, ba nước Thần Nông, Hiên Viên, Cao Tân tạo thế chân vạc. Cửu Dao, Vương cơ của Cao Tân lưu lạc Đại Hoang trải qua trăm năm khốn khổ, không những mất đi thân phận, cũng mất cả dung mạo, dừng chân ở trấn Thanh Thủy, trở thành Văn Tiểu Lục "không nơi nào để đi, không có ai để nương tựa, không thể tự bảo vệ mình". Cô hành nghề y làm kế sinh nhai, sống tự do bất kham. Thương Huyền, anh họ của Tiểu Yêu cũng là vương tử Hiên Viên tuy ăn nhờ ở đậu, nhẫn nhịn chờ thời, những cũng muốn tìm kiếm Tiểu Yêu nên đã đi khắp Đại Hoang rồi đến trấn Thanh Thủy. Cuộc sống ở trấn Thanh Thủy bình dị ấm áp, Văn Tiểu Lục vô tình cứu Đồ Sơn Cảnh công tử Thanh Khâu đang hấp hối, sớm tối ở chung làm hai người dần nảy sinh tình cảm; Văn Tiểu Lục lại không đánh không quen với yêu chín đầu Tương Liễu, đồng cảm với nhau và trở thành tri kỷ. Văn Tiểu Lục và Thương Huyền gặp gỡ nhưng không nhận ra nhau, qua vài lần trắc trở, cuối cùng mới nhận ra Thương Huyền, khôi phục thân phận Vương cơ. Để thống nhất thiên hạ, Thương Huyền từ bỏ tình riêng, muốn giành ngôi vương, Tương Liễu giữ trọn chữ nghĩa chiến đấu đến chết, Tiểu Yêu giúp Thương Huyền hoàn thành xong đại nghiệp thì cùng Đồ Sơn Cảnh ẩn dật chốn giang hồ. Thương Huyền yêu mà không có được nên dồn toàn bộ tinh thần sức lực vào việc trị quốc, vì hắn biết, chỉ cần thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu của hắn sẽ được hạnh phúc an khang.
Câu chuyện được kể dựa trên cuộc đời của một cô gái, xâu chuỗi vận mệnh của chín người có lai lịch khác nhau như bổ khoái, kẻ cắp, quý phụ, thư sinh,... và một cô thiếu nữ vô tội, cuối cùng tập hợp họ lại để thực hiện một màn báo thù ghê rợn của cô ấy.
Cửu Nghĩa Nhân được xem là tạo hình cổ trang đầu tiên của Ngô Thiến kể từ Như Ý Truyện năm 2018. Trở lại màn ảnh lần này, Ngô Thiến tiếp tục nhận được sự khen ngợi đông đảo của khán giả bởi nhan sắc trẻ trung, gần như không già đi dù đã ngoài 30. Vẻ mặt của Ngô Thiến vẫn rạng ngời, tươi sáng không khác gì lúc đóng tiểu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời, song ánh mắt đã có phần già dặn hơn, một phần cũng vì thiết lập nhân vật lần này.
Trong Cửu Nghĩa Nhân, Ngô Thiến vào vai nữ chính Mạnh Uyển - cô gái trẻ vào học phường thêu Yên Vũ Tú Lâu để trả thù cho cô bạn thân Như Lan đã qua đời uất ức 7 năm trước. Năm xưa, Như Lan cũng học thêu tại đây, sau đó bị tên chủ phường thêu là Ngô Liêm dụ dỗ "trao thân gửi phận". Như Lan đi kêu oan nhưng không được cứu, dẫn đến tủi nhục rồi tự sát.
Đóng vai tên phản diện Ngô Liêm là một trong "Thiên nhai Tứ mỹ" Kiều Chấn Vũ. Tái xuất màn ảnh trong vài năm trở lại đây, đây được xem là vai diễn chủ đạo đầu tiên của "nam thần không tuổi" đình đám này. Không còn là chàng Thiếu Cung của Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Kiều Chấn Vũ giờ trở thành kẻ ác, có nhiều tương tác đối đầu với nữ chính Ngô Thiến. Dù vậy, nhan sắc của anh vẫn được đánh giá cao ở tuổi U50.
Cửu Nghĩa Nhân được xem là dự án có điểm nổi bật giữa làn sóng phim ảnh Hoa ngữ hiện nay. Phim mang hơi hướng huyền nghi, điều tra và ít có tuyến tình yêu, trong đó nữ chính Mạnh Uyển là hình mẫu nữ nhân mạnh mẽ trong thời đại phong kiến, dám đứng lên vì lẽ phải.
Hoàng tử Đại Viêm, Mộ Dung Cảnh Hòa, dẫn quân Uy Bắc giành lại Thanh Châu. Sau khi chiến thắng, Thanh Châu bất ngờ bốc cháy. Tin đồn lan rộng rằng Mộ Dung Cảnh Hòa ôm hận bách tính Thanh Châu phản bội Đại Viêm, nên đã ra lệnh phóng hỏa tàn sát toàn thành, khiến hắn trở thành Tàn Sát tướng quân bị truy đuổi. Thiếu nữ Thanh Châu, Mi Lâm, mất đi người thân trong vụ hỏa hoạn, thề sẽ giết chết hung thủ. Mi Lâm gia nhập Ám Xưởng, uống độc Mặc Mạch và trở thành tử sĩ. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là hành thích kẻ thù, Mộ Dung Cảnh Hòa. Dưới sự sắp đặt của Ám Xưởng, Mi Lâm trở thành mỹ nhân Tây Yên đến Đại Viêm để hòa thân, chờ thời cơ. Tuy nhiên, cô không biết rằng, người đứng sau sắp đặt vụ hành thích lại chính là Mộ Dung Cảnh Hòa...
“Xuân Hoa Diễm” – Chuyện ngôn tình cổ trang “ngược tâm”
Siêu phẩm cổ trang “Xuân Hoa Diễm” với sự tham gia của Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn đã chính thức ra mắt khán giả. Dự án của Youku nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các tín đồ phim ảnh nhờ vào nội dung kịch tính xoay quanh mối tình đầy bi kịch và thù hận của cặp đôi chính. Dù là lần đầu tiên kết hợp trên màn ảnh, cặp đôi này đã có màn phản ứng hóa học bùng nổ, mang đến những khoảnh khắc thăng hoa và một câu chuyện “ngược tâm” đúng chất cho những khán giả đam mê dòng phim ngôn tình cổ trang.
Chuyển thể từ tiểu thuyết Mộng hoa Xuân của tác giả Hắc Nhan, Xuân Hoa Diễm đưa người xem vào thế giới đầy kịch tính của tam Hoàng tử Mộ Dung Cảnh Hòa. Từng được ca ngợi vì lập nhiều chiến công nhưng sau sự kiện thành Thanh Châu chìm trong biển lửa, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, anh bị gán với danh xưng “Đồ tể Tướng quân”. Mặc dù tỏ ra bàng quan trước sự chỉ trích của thiên hạ, Cảnh Hòa âm thầm điều tra nguyên nhân thực sự của thảm kịch để chứng minh mình trong sạch.
Song song với câu chuyện của Mộ Dung Cảnh Hòa là Mi Lâm, cô gái sống sót sau vụ hỏa hoạn. Quyết tâm trả thù cho gia đình, Mi Lâm gia nhập tổ chức bí mật có tên Ám Xưởng. Tại đây, cô trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt để trở thành một sát thủ thực thụ. Nhiệm vụ đầu tiên của cô, ngụy trang dưới vỏ bọc của một cuộc hôn nhân chính trị, chính là giết Mộ Dung Cảnh Hòa – người mà cô cho là đã gây ra toàn bộ bi kịch của vùng đất Thanh Châu.
Câu chuyện về nữ cường
Xuân Hoa Diễm đi theo mô típ quen thuộc của thể loại nữ cường, kể về một người phụ nữ mạnh mẽ, mang nội tâm kiên cường và ý chí sắt đá. Trong đó, Mi Lâm là hình mẫu của một nữ cường trong xã hội cổ đại. Cô gái mồ côi với khát vọng mạnh mẽ về công lý và báo thù không ngại đối diện với thử thách, bất chấp hiểm nguy để thực hiện mục tiêu của mình.
Câu chuyện của Mi Lâm không đơn thuần là một hành trình báo thù, nó còn là một cuộc khám phá về sức mạnh của bản thân, tình yêu và khả năng vượt qua số phận. Hoa Xuân Diễm đã tạo ra một hình ảnh nữ cường vừa mạnh mẽ vừa đa chiều, phản ánh những mâu thuẫn và phức tạp của con người trong thời đại bấy giờ.
Mi Lâm là một vai diễn như được đo ni đóng giày cho Ngô Cẩn Ngôn bởi nữ diễn viên từng có kinh nghiệm hóa thân vào nhiều nhân vật nữ cường trước đây. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra áp lực lớn cho nữ diễn viên bởi lẽ phong độ của Ngô Cẩn Ngôn vẫn có lúc không ổn định. Sau Diên Hi Công Lược, cô mất một thời gian dài vật lộn với nhiều dự án cổ trang không mấy ấn tượng. Tìm lại hào quang qua Mặc Vũ Vân Gian, Ngô Cẩn Ngôn thành công trong việc nâng cao vị thế của mình trong lòng công chúng, mở ra nhiều cơ hội mới. Nhưng khi cái bóng của Mặc Vũ Vân Gian vẫn còn, sao nữ gặp không ít hoài nghi và bị so sánh trong suốt quá trình tham gia dự án mới.
Bao Thanh Thiên - Bích Huyết Đan Tâm (包青天之碧血丹心) là mùa phim thứ hai của Tân Bao Thanh Thiên, phát sóng năm 2011, tiếp theo Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Những vụ án của Bích Huyết Đan Tâm trọng tâm vào chốn quan trường, triều đình và hậu cung, theo sau đó là một âm mưu động trời thao túng tất cả kế hoạch để chiếm đoạt hoàng vị của người trong hoàng gia. Với kinh phí đầu tư lên đến 30 triệu nhân dân tệ, Bao Thanh Thiên - Bích Huyết Đan Tâm có cảnh quay, trang phục được chăm chút rất kỹ lưỡng và hoành tráng. Nhà sản xuất còn quyết định tạo một cú đột phá khi sử dụng kỹ xảo 3D để những màn võ thuật trở nên thật và sống động hơn, giúp tái hiện bức tranh hùng vĩ của đất nước Đại Tống từ hàng ngàn năm trước.
1 Vụ án lũ lụt Thái Hà
Hướng Du trong vai Đỗ Bình
Vương Khắc trong vai Đỗ Bân
Trương Diễm vai La Quỳnh
Vương Tiểu Bân vai Du Mãnh
Đặng Minh vai Hồng Xương
2 Vụ án Võ Trạng nguyên
Bạch Ân trong vai Lăng Vân
Chương Thân trong vai Địch Thanh
Sái Điệp trong vai Địch Đình
Lý Quang Phục trong vai Diệp Sâm
Trương Giai Nghi trong vai Địch phi nương nương
Đổng Vi Dân trong vai Viên Trung
Na Gia Uy trong vai Quý Lỗi
Lý Bằng trong vai Miêu Quân
3 Vụ án Hòa quý phi
Từ Niếp Nam trong vai Tĩnh Hương công chúa - Hòa quý phi
Dương Trác Na trong vai Bàng phi nương nương
Điền Lộ Hàm trong vai Hỷ Thước
Phạm Chỉ Lăng trong vai Diệp Tử
4 Vụ án Danh sách binh tịch
Hà Trung Hoa trong vai Triệu Tường
Tất Nguyên Kim trong vai Lưu Hựu
Thôi Ba trong vai Ngô Tuệ Nương
Tạ Nguyên Trinh trong vai Ngân Hạnh
Lưu ý: Tuy vụ án Hòa quý phi phát sóng và kết thúc trước nhưng vụ án Võ Trạng nguyên đã bắt đầu khởi nguồn từ âm mưu vu oan thông địch phản quốc của người Khiết Đan trước nữa mà sau đó mới tiếp tục, nên xếp vụ án Võ trạng nguyên trước vụ án Hòa quý phi.
Tân Bao Thanh Thiên (được biết đến là Bao Thanh Thiên 2010) là phiên bản mới nhất của loạt phim phim truyền hình Bao Thanh Thiên do Đài truyền hình An Huy của Trung Quốc đại lục sản xuất, tiếp theo các phiên bản năm Bao Thanh Thiên 1993 và Bao Thanh Thiên 2008, phim bắt đầu khởi chiếu chính thức năm 2010. Dàn diễn viên chính của bộ phim vẫn là bộ ba Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính và Phạm Hồng Hiên, ngoài ra, tham gia vai diễn chính còn có nữ diễn viên Vương Sa Sa thủ vai tiểu hiệp Ải Hổ, một nhân vật chính mới trong loạt phim.
1 40 Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 16/10/2009 - 29/12/2009 2010
2 40 Bích Huyết Đan Tâm 11/10/2010 - 5/2011 2011
3 40 Khai Phong Kỳ Án 2012
Thiên Thịnh trường ca (tiếng Anh: The Rise of Phoenixes) (tiếng Trung: 天盛长歌; bính âm: Tiānshèng Cháng Gē) là một bộ phim truyền hình Trung Quốc năm 2018 dựa trên tiểu thuyết Hoàng Quyền (tiếng Trung: 凰权) của Thiên Hạ Quy Nguyên, với bối cảnh diễn ra ở vương quốc hư cấu Thiên Thịnh. Phim được đóng chính bởi 2 diễn viên thực lực là Trần Khôn và Nghê Ni. Bộ phim được công chiếu trên Đài truyền hình Hồ Nam bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2018, và sau đó trên Netflix từ ngày 14 tháng 9 năm 2018. Bộ phim đã trở thành một trong những chương trình truyền hình được đánh giá cao nhất năm, được đề cử cho một số giải thưởng, bao gồm Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền hình Châu Á, và giành giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan Truyền hình Thượng Hải lần thứ 25.
Sở Vương Ninh Dịch (Trần Khôn) là Lục hoàng tử của vương quốc Thiên Thịnh. Là người có trí tuệ tài hoa hơn người, kiên nhẫn thận trọng, ngấm ngầm xây dựng thế lực riêng dưới vỏ bọc một vị hoàng tử vô lo vô nghĩ, ngày qua ngày chỉ chú tâm vào chuyện may vá quần áo; bề ngoài tuy ngây ngô, không màng chuyện chính trị, nhưng bên trong lại là một người có dã tâm lớn, che giấu thực tài, từng bước mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế. Hắn đã học cách che giấu tính cách thật của mình đằng sau vẻ ngoài vô tư, sau vụ một số quan chức triều đình tham nhũng và gian dối đã dàn dựng vu khống Tam hoàng tử Ninh Kiều, anh trai cùng cha khác mẹ của Ninh Dịch, với tội danh phản quốc 18 năm về trước. Trong thập kỷ tiếp theo, Ninh Dịch thiết lập một mạng lưới mật tin do Hiệu trưởng Học viện Thanh Minh (tương đương với hiệu trưởng trường đại học ngày nay), Viện thủ Tân Tử Nghiên lãnh đạo, chờ đợi cơ hội chín muồi để hạ gục kẻ thù, lật lại những cáo buộc chống lại người anh cùng cha khác mẹ của mình, người hắn luôn coi là một minh quân.
Phượng Tri Vi (Nghê Ni) là cháu gái của Đô đốc Thu Thượng Kỳ, người bị ép gả thay con gái của Thu Đô đốc trong một cuộc hôn nhân sắp đặt với Sở Vương Ninh Dịch. Sau khi thuyết phục Ninh Dịch từ bỏ cuộc hôn nhân, nàng bị hãm hại hàm oan, bị trục xuất khỏi gia môn. Với sự giúp đỡ của Ninh Dịch và Tân Viện thủ, nàng nữ cải nam trang và gia nhập Học viện Thanh Minh danh tiếng, giúp đỡ Ninh Dịch mưu đồ việc lớn sau khi vào triều với tư cách là Quốc sĩ vô song, khiến cả triều đình kinh ngạc về tài năng và kiến thức của mình.
Phượng Tri Vi - cải tên Nguỵ Tri khi vào triều, vẫn trung thành và trung thực với đương kim Hoàng đế, người đã coi trọng lời khuyên thẳng thắn và khôn ngoan của nàng trong cuộc chiến giành ngai vàng của các hoàng tử, nhưng nàng buộc phải tiết lộ danh tính thật của mình khi hoàng đế muốn gả cho con gái là công chúa Thiều Ninh cho. Sau khi bị bắt và bị kết án tử hình, nàng được ân xá nhờ Ninh Dịch, hiệu trưởng Tân và thái giám của hoàng đế, sau khi Ninh Dịch cầu xin Hoàng đế cho nàng một cơ hội lập công chuộc tội, đi thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao cùng với mình. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, hai người nhận ra tình cảm của đối phương cũng như của chính bản thân mình. Sau khi Ninh Dịch mắc một căn bệnh truyền nhiễm trong khi cố gắng phá hủy quyền lực của Thường gia và suýt chết, hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau, và dự định sẽ xin hoàng đế cho phép kết hôn khi trở về kinh.
Cuối cùng Phượng Tri Vi phát hiện ra bí mật về thân thế của chính mình: nàng vốn mang dòng dõi hoàng tộc triều đại trước. Bị kẻ tiểu nhân gian nịnh châm ngòi hãm hại, lại thêm nợ nước thù nhà khi biết rằng vương triều Thiên Thịnh hiện tại được xây dựng trên xác chết của những người thân, Tri Vi quyết định trả thù, từ đây trở mặt thành thù với Ninh Dịch.
Trần Khôn Ninh Dịch (宁 弈) Lục Hoàng tử của Vương quốc Thiên Thành, hiệu Sở Vương. Sắc sảo, tính toán và với một ý thức công lý mạnh mẽ và công minh, anh tìm cách trả thù cho những người thân yêu của mình, những người đã bị các đối thủ chính trị gài bẫy và tàn sát. Anh thể hiện mình là một hoàng tử vô tư, không có tham vọng lên ngôi, trong khi bí mật xây dựng mạng lưới chính trị và các mối quan hệ của mình để lật tẩy những người đã vu oan và hành quyết anh trai cùng cha khác mẹ của mình vì tội phản quốc 18 năm trước. Sau đó, anh chuyển mục tiêu đến những người chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ anh. Anh ấy phải lòng tính cách thô bạo, không thuần thục và hay trêu chọc của Tri Vi, và luôn cố gắng hết sức để giữ cho cô ấy sống sót.
Nghê Ni Phượng Tri Vi (凤 知 微)
Ngụy Tri (魏 知) Cô cháu gái bị ghẻ lạnh của Thu gia, người có thân phận thật là công chúa cuối cùng của triều đại Đại Thành đã sụp đổ. Nàng bị buộc phải thế chỗ con gái của Thu Đô đốc trong một cuộc hôn nhân sắp đặt với Ninh Dịch, sau đó đã tìm cách khiến Ninh Dịch tự mình hủy hôn. Không biết về lai lịch của bản thân, nàng nghĩ rằng quân lính hoàng gia đã đến để bắt nàng vì tội giết ai đó, trong khi thực ra họ được lệnh giết toàn gia của tướng Cố Hoành (thủ lĩnh của Huyết Phù Đồ, cận vệ của hoàng đế tiền triều). Để sống sót và cứu gia đình mình, nàng tìm kiếm sự giúp đỡ của Ninh Dịch. Hắn gợi ý nàng cải trang nam và giúp nàng theo học tại Học viện Thanh Minh danh tiếng. Nàng gia nhập triều đình với tư cách là một viên quan được trọng vọng, với bí danh là Ngụy Tri sau khi được Hoàng đế chọn làm Quốc sĩ vô song. Cuối cùng nàng phải lòng Ninh Dịch, nhưng ngay từ khi bị ép gả thay Thu Ngọc Lạc đã bị mẹ (mẹ nuôi - Thu Minh Anh) ép phải thề rằng sẽ không bao giờ lấy hắn.
Bộ phim: Chước Chước Phong Lưu
Diễn viên tham gia: Cảnh Điềm, Phùng Thiệu Phong, Vương Lệ Khôn, Chu Dực Nhiên, Từ Hải Kiều
Giới thiệu: Chuyện kể về nữ quan Mộ Chước Hoa hăng say với sự nghiệp, chống lại chế độ hôn nhân truyền thống, quyết tâm đạt được công danh và chiến thần Lưu Diễn tắm máu chiến trường, gánh trên vai hận nước thù nhà. Hai người cứu rỗi lẫn nhau, quen biết yêu thương nhau, hợp tác chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ nước nhà, cuối cùng trở thành nhân vật kiệt xuất một thời.
✨Phim TVB Thế Giới Quý Cô (Never Dance Alone)
✨Diễn viên:Trần Tuệ San,Ngô Khải Hoa,Lý Nhược Đồng,Trịnh Đan Thuỵ,Miêu Kim Phụng,Lý Lệ Trân...
✨Nội dung phim: Tiểu Thi vô tình thấy giấy tuyển "Phòng múa Phụng Tiên", làm bản thân nhớ về thời gian lúc còn thời trung học. Khi đó Tiểu Thi rất thích viết văn, cô cùng các bạn học gồm Chu Lợi (Lý Lệ Trân) - cô bạn có giọng nói quê mùa đến từ Đại Lục, La Phụng Tiên (Giang Hân Yến) - cô bạn có niềm đam mê cháy bỏng với khiêu vũ, Lục Uyển Thu (Viên Khiết Doanh) - cô bạn có biệt danh là Tía Lia do tính nhiều chuyện, Hứa Trân Ni (Trương Tuệ Nghi) - cô bạn xinh đẹp nhưng trưởng thành sớm và Lương Kim Yến (Diệp Uẩn Nghi) - cô bạn có biệt danh là Ú Nu vì tính ham ăn và có khả năng làm bà đồng, cùng nhau thành lập nhóm nhảy mang tên M Club. Họ luôn bên nhau cùng tiến cùng lui, có ước hẹn không bao giờ rã nhóm. Nhưng mà hơn 20 năm trôi qua, tuổi xuân trôi qua, gặp nhiều chuyện đời, cuối cùng lời hẹn ước ấy đã bị hủy bỏ, nhóm M Club tan rã. Chỉ còn một mình Phụng Tiên vẫn còn hứng thú với sở thích khiêu vũ của mình, một lần vô tình nhập viện thì cô được gặp lại những thành viên chị em của mình trong M Club, mọi người vì tình nghĩa khi xưa nên hợp sức cùng nhau tiếp quản và phát triển Phòng nhảy Phụng Tiên
Tuy nhiên trong quá trình quản lý phòng nhảy, nhóm M Club vô tình gặp lại hoa khôi học đường năm xưa, đồng thời là bạn cũ cũng như là kẻ thù - Dung Đan Đan (Trần Tuệ San). Hiện nay Đan Đan cũng đang là chủ nhân của một phòng nhảy hiện đại tên là D Fitness và họ lại tiếp tục trở thành đối thủ cạnh tranh nhau như những năm xưa. Vào lúc đó, Tiểu Thi cũng vô tình gặp lại mối tình đầu thời trung học của mình là Diêu Tử Luân (Ngô Khải Hoa). Và muôn trùng sóng gió, sự dũng cảm, lòng tin, sức sống của Tiểu Thi và những người bạn một lần nữa rực cháy mạnh mẽ.
Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành là một phim truyền hình được sản xuất năm 2016 bởi Lâm Tâm Như, với sự tham gia của Lâm Tâm Như và Viên Hoằng. Lấy bối cảnh Trung Quốc thế kỉ I, bộ phim dựa trên tiểu thuyết Tú Lệ Giang Sơn (2007-2009) của Lý Hâm và tập trung vào mối tình giữa Lưu Tú (Hán Quang Vũ Đế), từ nông dân lập nên nhà Đông Hán, và Âm Lệ Hoa (Quang Liệt Âm Hoàng Hậu). Mặc dù bản gốc tiểu thuyết là xuyên không, nhưng bộ phim truyền hình không có phần này.
Phim bắt đầu quay vào tháng 10 năm 2013 với ngân sách hơn 24 triệu USD. Phim được chiếu trên đài Giang Tô từ 21 tháng 7, năm 2016.
Những năm Tân triều, tại học viện Thái Học Trường An, Lưu Tú kết bạn với Đặng Vũ, Lưu Huyền, Phùng Dị...đều là những thiếu niên tuấn tú tài năng, học cùng với Âm Lệ Hoa.
Vài năm sau, Vương Mãn cai trị tàn bạo, thiên hạ đại loạn. Lưu Tú theo huynh trưởng Lưu Diễn đứng lên khởi nghĩa. Âm Lệ Hoa nữ cải nam trang, dùng tên Âm Kích cùng theo hỗ trợ. Từ khởi nghĩa Giã Lăng đến đại chiến Côn Dương, Lưu Tú cùng nghĩa quân kề vai tác chiến, đẫm máu sa trường. Nhưng không ngờ sau đó Lưu Huyền xưng đế, kiêng kị huynh đệ Lưu gia nên đã ra tay hạ sát Lưu Diễn.
Lưu Tú nén đau thương, lấy Âm Lệ Hoa làm vợ, ẩn tài làm cho Lưu Huyền buông lỏng cảnh giác, để Lưu Tú đến Hà Bắc dẹp phiến loạn. Lưu Tú âm thầm xây dựng lực lượng, trải qua muôn vàn khó khăn, dưới sự giúp đỡ của Âm Lệ Hoa, Đặng Vũ, Phùng Dị, Cảnh Yểm...tất cả cùng hoạn nạn có nhau. Trong tình thế khó khăn, thực định vương Hà Bắc Lưu Dương lại có tiềm lực quân sự, muốn liên minh với Lưu Tú. Vì lấy đại cục làm trọng, Lưu Tú nén đau thương chia lìa hiền thê - Âm Lệ Hoa, để thành thân với Quách Thánh Thông - cháu gái của Lưu Dương.
Về sau, Lưu Tú liên thủ với Đặng Vũ, Phùng Dị, trải qua hơn 10 năm không ngừng cố gắng, chấm dứt chiến loạn, bình định Hà Bắc, lật đổ Lưu Huyền, định đô tại Lạc Dương, lập ra nhà Đông Hán...
Lâm Tâm Như trong vai Âm Lệ Hoa
Viên Hoằng trong vai Lưu Tú
Lý Giai Hàng trong vai Phùng Dị, một trong Vân Đài nhị thập bát tướng
Vương Viện Khả trong vai Quách San Đồng, vợ thứ hai của Lưu Tú (trong sử tên thật là Quách Thánh Thông)
Quan Trí Bân trong vai Đặng Vũ, bạn thanh mai trúc mã của Âm Lệ Hoa, một trong Vân Đài nhị thập bát tướng
Tống Phong Nham trong vai Lưu Diễn, anh trai của Lưu Tú
Vu Ba trong vai Lưu Huyền
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.