Sau cuộc tấn công vào Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo để công bố các thông tin chi tiết vào lúc 11h ngày 3/1 theo giờ địa phương tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 3/1. Ảnh FoxNews
Cuộc họp báo của ông Trump về chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro đã kết thúc lúc 0 giờ 37 phút ngày 4/1 (theo giờ Hà Nội).
Trump: 'Chúng ta đang kinh doanh dầu mỏ'
Ông Trump được hỏi về tác động của chiến dịch này đối với mối quan hệ với Trung Quốc, Nga và Iran về vấn đề dầu mỏ.
Ông trả lời: "Với Nga, khi chúng ta giải quyết xong mọi việc... Nhưng đối với các quốc gia khác muốn mua dầu, chúng ta đang kinh doanh dầu mỏ, chúng ta sẽ bán cho họ".
Chi tiết về cách Mỹ sẽ điều hành Venezuela vẫn chưa rõ ràng.
Trước khi kết thúc họp báo, ông Trump đã trả lời câu hỏi của các phóng viên.
Khi được các phóng viên hỏi về cách chính quyền Mỹ sẽ điều hành Venezuela, ông Trump đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ. "Chúng tôi sẽ điều hành cùng với một nhóm và chúng tôi sẽ đảm bảo nó được điều hành đúng cách."
Khi được hỏi chi tiết về cách thức thực hiện, ông Trump nói: "Mọi việc đang được tiến hành ngay bây giờ. Chúng tôi đang chỉ định người. Chúng tôi đang nói chuyện với nhiều người. Chúng tôi đang chỉ định một số người khác nhau. Và chúng tôi sẽ cho các bạn biết những người đó là ai."
Ông cũng nói rằng ông "không sợ" việc triển khai quân đội Mỹ trên mặt đất nếu cần thiết. "Chúng ta phải làm vậy, và đêm qua chúng ta đã có quân đội trên mặt đất, ở cấp độ rất cao. Chúng ta không sợ điều đó", ông Trump nói.
Hơn 150 máy bay đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ ông Maduro
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, người cũng có mặt tại cuộc họp báo cùng ông Trump cho biết, chiến dịch đột kích xuyên đêm nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được đặt tên là Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối.
“Chiến dịch, được gọi là Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối, được tiến hành một cách bí mật, chính xác và diễn ra trong những giờ phút đen tối nhất của ngày 2 tháng 1, là đỉnh điểm của nhiều tháng lên kế hoạch và diễn tập — một chiến dịch mà nói thẳng ra chỉ có quân đội Mỹ mới có thể thực hiện được", ông Dan Caine nói.
Ông Trump cũng cáo buộc chính phủ của ông Maduro, mà không đưa ra bằng chứng, về việc chứa chấp các thế lực thù địch nước ngoài trong khu vực và sở hữu "vũ khí tấn công nguy hiểm có thể đe dọa chúng ta". "Tôi sẽ không bao giờ cho phép những kẻ khủng bố và tội phạm hoạt động mà không bị trừng phạt chống lại Mỹ", ông Trump nói. "Chiến dịch cực kỳ thành công này nên là lời cảnh báo cho bất cứ ai đe dọa chủ quyền của Mỹ hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ".
Theo Tham mưu trưởng Liên quân Lầu Năm Góc, Dan Kaine, hơn 150 máy bay đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
"Hơn 150 máy bay đã được điều động trên khắp Tây bán cầu," Kaine nói với các phóng viên ở Florida. Theo ông, chiến dịch này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đang phát biểu. Dưới đây là một số phát biểu quan trọng của ông:
- "Chiến dịch này, được gọi là Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối... là đỉnh điểm của nhiều tháng lên kế hoạch và diễn tập."
-"Luôn có khả năng chúng ta sẽ được giao thực hiện loại nhiệm vụ này một lần nữa".
-"Công việc phối hợp giữa các cơ quan của chúng tôi đã bắt đầu từ nhiều tháng trước và dựa trên kinh nghiệm hàng chục năm trong việc tích hợp các hoạt động phức tạp trên không, trên bộ, trong không gian và trên biển".
- "Chúng tôi đã quan sát, chờ đợi và chuẩn bị. Chúng tôi luôn kiên nhẫn và giữ thái độ chuyên nghiệp."
- Chiến dịch này "có sự tham gia của hơn 150 máy bay cất cánh từ khắp Tây bán cầu với sự phối hợp chặt chẽ".
- "Lực lượng này bao gồm các máy bay F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, máy bay ném bom B-1 và các máy bay hỗ trợ khác, cũng như nhiều máy bay không người lái điều khiển từ xa."
- "Chúng tôi đến khu nhà của Maduro lúc 1 giờ 01 phút sáng theo giờ chuẩn miền Đông, hoặc 2 giờ 01 phút sáng theo giờ địa phương Caracas, và lực lượng bắt giữ đã tiến vào khu nhà của Maduro, di chuyển nhanh chóng, chính xác và kỷ luật hướng tới mục tiêu của họ và cô lập khu vực để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng trên mặt đất".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Trump tại Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 3 tháng 1 năm 2026. Ảnh Reuters
Ông Trump khẳng định không có binh lính hay thiết bị nào của Mỹ bị mất trong chiến dịch ở Venezuela
Ông Trump đã ca ngợi chiến dịch của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, gọi đó là một thành công và nhấn mạnh rằng không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng và không có thiết bị quân sự nào của Mỹ bị mất.
Ông Trump mô tả chiến dịch này là "rất hiệu quả" và cho biết nó có sự tham gia rộng rãi của lực lượng quân sự Mỹ.
“Nếu các bạn chứng kiến những gì tôi thấy đêm qua, các bạn sẽ rất ấn tượng. Tôi không chắc các bạn có bao giờ được chứng kiến lại cảnh tượng đó nữa không, nhưng thật đáng kinh ngạc khi không một binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng và không một thiết bị quân sự nào của Mỹ bị mất mát”, ông Trump nói.
"Chúng tôi đã huy động rất nhiều trực thăng, nhiều máy bay, và rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến đó," tổng thống nói thêm.
Ông Trump nói rằng cuộc tấn công thứ hai của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể mạnh hơn nhiều. Ông Trump nói Mỹ sẵn sàng phát động một cuộc tấn công khác vào Venezuela nếu cần thiết.
"Chúng tôi sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công thứ hai, quy mô lớn hơn nhiều nếu cần thiết... Trên thực tế, chúng tôi đã cho rằng một đợt tấn công thứ hai sẽ cần thiết, nhưng giờ thì có lẽ không cần nữa. Cuộc tấn công đầu tiên đã thành công đến mức có lẽ chúng ta sẽ không phải thực hiện cuộc tấn công thứ hai, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng".
"Ông Maduro và vợ sẽ sớm phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của công lý Mỹ và bị đưa ra xét xử trên đất Mỹ", ông Trump nói. "Hiện tại họ đang ở trên một con tàu, và cuối cùng sẽ đến New York". Ông Maduro và vợ sẽ ra hầu tòa ở Miami hoặc New York, quyết định về địa điểm sẽ được đưa ra sau, ông Trump cho biết thêm.
Ông Trump nói các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ thâm nhập thị trường Venezuela
"Như mọi người đều biết, ngành kinh doanh dầu mỏ ở Venezuela đã thất bại hoàn toàn trong một thời gian dài. Sản lượng khai thác của họ gần như bằng không so với tiềm năng và tiềm năng phát triển. Chúng ta sẽ có các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, lớn nhất thế giới, đầu tư hàng tỷ đô la, sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ đang xuống cấp nghiêm trọng và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho đất nước", ông Trump nói.
Ông Trump nói Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho đến khi nào "an toàn" để tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực
"Chúng tôi sẽ điều hành đất nước cho đến khi có thể thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực an toàn, đúng đắn và khôn ngoan", ông Trump nói với các phóng viên.
"Chúng tôi mong muốn hòa bình, tự do và công lý cho người dân Venezuela vĩ đại, và điều đó bao gồm nhiều người Venezuela hiện đang sống ở Mỹ và muốn trở về quê hương. Đó là đất nước của họ", ông Trump nói thêm.
"Chúng ta không thể mạo hiểm để người khác nắm quyền ở Venezuela mà không quan tâm đến lợi ích của người dân Venezuela. Chúng ta đã trải qua hàng thập kỷ như vậy rồi. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra", ông Trump nói.
Ông Trump không đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc quá trình chuyển giao quyền lực này sẽ kéo dài bao lâu.
Ông Maduro bị bắt "vào giữa đêm khuya"
Khói bốc lên gần pháo đài Tiuna trong thời gian mất điện hoàn toàn, sau các vụ nổ và tiếng ồn lớn ở Caracas, Venezuela, ngày 3 tháng 1 năm 2026. Ảnh Reuters
"Tất cả năng lực quân sự của Venezuela đều bị vô hiệu hóa. Nhờ đó, các binh sĩ của chúng tôi, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ, đã bắt giữ thành công Maduro trong đêm tối".
"Trời tối. Hầu hết các đèn ở Caracas đều tắt", ông Trump nói, "trời tối và rất nguy hiểm". Ông Trump nói rằng ông Maduro và vợ hiện đang phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật tại Mỹ.
'Không quân, đường bộ và đường biển đều được sử dụng'
Tại cuộc họp báo đang diễn ra, ông Trump cho biết: Đêm muộn hôm qua và rạng sáng nay, theo chỉ thị của tôi, Lực lượng vũ trang Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự phi thường tại thủ đô Venezuela, áp đảo sức mạnh quân sự của Mỹ". "Không quân, bộ binh và hải quân đã được sử dụng để phát động một cuộc tấn công ngoạn mục. Và đó là một cuộc tấn công mà người ta chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai."
"Đây là một trong những màn phô diễn sức mạnh và năng lực quân sự Mỹ ngoạn mục, hiệu quả và mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ," ông Trump nói với các phóng viên.
Trước khi cuộc họp báo diễn ra, ông Trump đã chia sẻ một video trên Truth Social về chiến dịch ở Venezuela với nhạc nền là bài "Fortunate Son" của Creedence Clearwater Revival.
Ông Trump đã công bố bức ảnh đầu tiên của Maduro kể từ khi ông bị bắt
Tổng thống Mỹ đã công bố bức ảnh đầu tiên về nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro trên một tàu của Mỹ.
Ông Trump đã đăng bài báo lên trang Truth Social. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, bài báo cho thấy tổng thống Venezuela đang ở trên tàu USS Iwo Jima. Ông Maduro đang mặc bộ đồ thể thao màu xám. Đôi mắt của Maduro bị che kín bằng một tấm vải đen và có vẻ như ông đang đeo một chiếc tai nghe cỡ lớn. Không rõ liệu ông Maduro có ở gần vợ mình, bà Cilia Flores, hay không, vì bà không xuất hiện trong bức ảnh.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận lực lượng của ông đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Venezuela, và tuyên bố rằng nhà lãnh đạo của quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này Nicolas Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.
Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố rằng Maduro và vợ ông đã bị truy tố tại New York với tội danh "âm mưu khủng bố ma túy" và sẽ "sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ".
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello Rondon đã nói với binh lính nước này rằng hãy "tin tưởng vào giới lãnh đạo", trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil cáo buộc Washington tìm cách giành quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Mỹ Latinh này.
Nhiều video ghi lại hàng loạt vụ nổ lớn trên khắp thủ đô Caracas của Venezuela đã được công bố. Hình ảnh các vụ tấn công ở hai khu vực khác của đất nước cũng đã được định vị địa lý. Một đoạn clip cho thấy hình dáng của một số máy bay trực thăng quân sự Chinook của Mỹ bay lượn ở độ cao thấp trên thành phố.
Trong một tuyên bố, Moscow đã lên án “hành động gây hấn” của Mỹ, kêu gọi “làm rõ ngay lập tức” tung tích của Maduro và bày tỏ sự tiếc nuối rằng “sự thù địch về ý thức hệ đã chiến thắng chủ nghĩa thực dụng trong kinh doanh”.
Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee đã thông báo trên tài khoản cá nhân X của mình rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói với ông rằng Washington hiện không dự kiến sẽ tiến hành thêm bất kỳ hoạt động quân sự nào và tổng thống Venezuela sẽ bị xét xử tại Mỹ.
Nhiều quốc gia phương Tây đã bày tỏ "quan ngại" và tuyên bố đang theo dõi diễn biến tình hình thông qua các phái đoàn ngoại giao của họ tại thủ đô Venezuela.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết chính quyền Trump đang chuẩn bị báo cáo với Quốc hội vào tuần tới về chiến dịch ở Venezuela.
Hãng tin RIA Novosti vừa phát hiện ra rằng Mỹ đã bổ sung một tài liệu mật mới vào hồ sơ vụ án hình sự chống lại ông Maduro. Theo hồ sơ vụ án, những cáo buộc của Mỹ đối với ông Maduro bao gồm cả việc ông bị cáo buộc cấp hộ chiếu ngoại giao cho những kẻ vận chuyển ma túy.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cho biết, ông Trump đã vi phạm luật pháp Mỹ khi phát động chiến dịch quân sự mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Ông nhấn mạnh rằng người dân sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố bản cáo trạng mới chống lại Maduro, vợ và con trai ông.
Thông cáo cho biết, Tổng thống Venezuela và các đồng minh của ông đã biến các thể chế của đất nước thành ổ tham nhũng do buôn bán ma túy gây ra nhằm trục lợi cho bản thân.
Văn bản cho biết thêm: "Ông Maduro đã bắt tay với những kẻ đồng mưu để sử dụng quyền lực bất hợp pháp và các thể chế mà ông ta đã làm suy yếu nhằm vận chuyển hàng nghìn tấn cocaine đến Mỹ".
Vietbf @ Sưu tầm