Nghi phạm đang t́m việc làm trong khi làm những công việc lặt vặt, sau đó rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng và trả tiền thuê nhà 4 tháng trước khi xảy ra vụ tấn công.
Vance Boelter, người bị nêu tên là nghi phạm trong vụ nổ súng bắn chết hai nhà lập pháp Minnesota vào thứ Bảy, đă để lại một quá khứ tài chính và nghề nghiệp phức tạp.
Anh ta vẫn đang chạy trốn trong khi cuộc truy lùng đang diễn ra. Đại diện tiểu bang Melissa Hortman, 55 tuổi, và chồng bà đă bị bắn chết tại nhà riêng ở Brooklyn Park. Ở một nơi khác tại Champlin, Thượng nghị sĩ tiểu bang John Hoffman, 60 tuổi và vợ ông cũng bị bắn tại nhà và đang hồi phục sau khi phẫu thuật. Thống đốc Tim Walz mô tả vụ nổ súng là "một hành động bạo lực chính trị có chủ đích".
Mặc dù Boelter được liệt kê là giám đốc tuần tra an ninh cho công ty an ninh tư nhân Praetorian Guard Security Services, nhưng không rơ đó có phải là nguồn thu nhập chính của anh ta hay không.
Theo David Carlson, người sống chung nhà ở Minneapolis với Boelter và nói với Reuters rằng anh ta đă biết Boelter từ lớp bốn, anh ta làm việc tại một trung tâm hiến mắt.
Carlson cũng cho biết Boelter đă làm việc tại một nhà tang lễ trong khi gặp phải những thách thức về tài chính và sức khỏe tâm thần, theo tờ New York Times.
Vào thứ sáu, Boelter đă trả trước cho Carlson bốn tháng tiền thuê nhà, tổng cộng khoảng 900 đô la. Một viên chức thực thi pháp luật liên bang nói với tờ Times rằng Boelter đă rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng trước vụ xả súng.
Mặc dù đă làm nhiều công việc khác nhau, ảnh đại diện LinkedIn của Boelter vẫn có biểu ngữ màu xanh lá cây “#opentowork”. Lịch sử nghề nghiệp của ông bao gồm một thời gian làm tổng giám đốc 7-Eleven cũng như nhiều vị trí khác nhau tại các công ty thực phẩm như Greencore, Del Monte, Johnsonville Sausage và Nestle.
“Xin chào mọi người! Tôi đang muốn quay lại Ngành công nghiệp thực phẩm Hoa Kỳ và tôi khá cởi mở với các vị trí”, ông đă đăng một tháng trước. “Tôi cũng sẵn sàng lắng nghe các vị trí lănh đạo khác bên ngoài Ngành công nghiệp thực phẩm”.
Hồ sơ LinkedIn cũng cho biết Boelter là Tổng giám đốc điều hành của Red Lion Group tại Cộng ḥa Dân chủ Congo, nơi ông đă thuyết giảng với tư cách là một mục sư, theo các video trực tuyến.
Ngoài ra, theo tờ Times, ông và vợ từng lănh đạo một tổ chức phi lợi nhuận của Cơ đốc giáo có tên là Revoformation Ministries, trích dẫn một phiên bản lưu trữ của một trang web cho biết Boelter trước đây đă đến Dải Gaza và Bờ Tây, nơi ông "t́m kiếm những người Hồi giáo cực đoan để truyền bá phúc âm và nói với họ rằng bạo lực không phải là câu trả lời".
Boelter cũng được liệt kê trên các biểu mẫu thuế liên bang là chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Minnesota có tên là You Give Them Something to Eat, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ khoản chi tiêu hoặc thu nhập nào, theo tờ Washington Post.
Người bạn cùng nhà của ông, Carlson, cho biết Boelter phản đối phá thai và đă bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump nhưng nh́n chung là tránh nói về chính trị.
Ông đă chia sẻ với các phương tiện truyền thông địa phương những tin nhắn văn bản mà ông nhận được từ Boelter trước vụ xả súng cho thấy một điều ǵ đó khủng khiếp sắp xảy ra.
"Tôi đă đưa ra một số lựa chọn, và các bạn không biết ǵ về chuyện này, nhưng tôi sẽ đi một thời gian. Có thể sẽ sớm chết, v́ vậy tôi chỉ muốn cho các bạn biết rằng tôi yêu cả hai bạn và tôi ước mọi chuyện đă không diễn ra theo cách này".