
Ba anh bạn trẻ thành phố về quê chơi, gặp bác nông dân:
– Bác ơi, bác từng bắt rắn chưa?
Bác cười:
– Bắt đầy. Các chú muốn thử không?
Cả ba đồng thanh:
– Có chứ!
Bác nông dân dẫn họ ra đồng, chỉ một bụi cây:
– Trong kia có rắn, ai gan thì vào!
Một anh thành phố xung phong, xắn tay áo, đeo găng, đeo khẩu trang, xịt nước hoa (cho thơm!), rồi lấy điện thoại bật đèn pin rọi vào bụi...
Bỗng anh hét lên:
– Á á á, có rắn! Nó trườn trườn!
Bác nông dân chạy lại, nhìn kỹ rồi… phì cười:
– Đấy là con dây điện, mấy chú ơi! Rắn thật chạy mất từ lúc các chú xịt nước hoa rồi!
VietBF@sưu tập