Sáng ngày 16/01/2025, Cựu bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ra hầu tòa với tình trạng sức khỏe yếu, phải có người dìu, tay run, giọng đứt quãng, được phép đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.
Hiện ông này đang nằm viện nội trú điều trị, sức khỏe yếu, nên đề nghị tòa cho bị cáo được ngồi hoặc vào phòng y tế ở những phần khai báo không liên quan.
Ôi giời ơi, thương quá, thương quá! Sao lúc nhận 200 triệu tiền hối lộ không thấy bệnh, mà lúc bị kỷ luật, bị khởi tố và ra toà lại đột nhiên lăn ra mắc bệnh thế này? Tù nhân chính trị khi ra toà thì họ hiên ngang, còn các quan chức cứ ra toà sao lại cứ hèn hèn thế. Sao không cố chạy thêm cái giấy chứng nhận tâm thần nữa cho đủ bộ?
Bị cáo Mai Tiến Dũng, từng nổi tiếng với câu nói: “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” lúc còn đương nhiệm là Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khi nói về Vụ án Đồng Tâm.
Nhân dân có tin là bị cáo Dũng chỉ nhận 200 triệu tiền cảm ơn, để ký thông qua cho dự án có giá trị 3.000 tỷ đồng hay không? Chứ ở quê tôi thì họ nói là, có…
Gia Minh