Quote:
nữ dân quân chưa kịp đón nhận món quà của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ngày 20/9/1967 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
|
Chắc đồng hồ bác tặng để nữ cán quân này canh giờ mà bác cháu chia tay trước khi gã chồng về.
Nhưng rồi ngay hôm đầu tiên đồng hồ Nga chạy bậy gã chồng về đột ngột khi nàng chưa kịp cất quà, bác nhờ có cán bộ bodyguard đưa ra ngoài rút lui, còn nữ cán quân ở lại gặp chồng nên ăn một đạp hy sinh vì nhiệm vụ.
Quote:
Đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết chiếc đồng hồ là vật lưu niệm một người bạn quốc tế tặng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Dù nữ cán công trạng to lớn nhưng có hàng ngàn bà như vậy, đọc tuyên dương lịch sử ai cũng biết.
Lẽ nào Bác đem chiếc đồng hồ lưu niệm duy nhất của bạn Nga quốc tế mà tặng lại chỉ riêng cho một mụ này?
Quote:
Đây là đồng hồ cơ do Nga sản xuất, chạy dây cót và làm bằng kim loại màu vàng. Trên mặt có dòng chữ tạm dịch là "Chiến thắng". Dù hơn 50 năm trôi qua, đường nét của đồng hồ vẫn tinh tế và sắc sảo.
|
Ở trên chúng nói đồng hồ vàng, ở đây chúng nói là kim loại màu vàng.
Còn bảo rằng đường nét vẫn tinh tế sắc sảo nghĩa là sao? Tinh tế mà có còn chạy không? Có nghĩa là đồng hồ đã chết đứng kim không còn chạy, ngay vào lúc lão chồng đuổi ngoại xâm diệt vợ, Bác chạy mất.
Quote:
"Kỷ vật thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào, chiến sĩ; làm phong phú thêm kho hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng nói.
|
Gã Hà này là một mồm mép cơ bản quen thuộc của chúng, hễ thốt ra là quan tâm sâu sắc đến triệu triệu đồng bào, nhưng xem ra Bác chỉ tặng đồng hồ riêng cho một nữ cán này mà thôi.