Vào năm 2003, một siêu thị tại Florida đã đóng cửa, không cho khách hàng mua đồ, để “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson có thể đi siêu thị như người bình thường. Được biết thì đây là ước mơ từ lâu của Michael, vì nếu bình thường, ông sẽ không được đi siêu thị như lúc ấy vì sẽ bị mọi người nhận ra.
“Tôi muốn làm chuyện này vì cơ bản là tôi từng không được làm điều đó, nếu tôi thực sự đi siêu thị thì mọi người rồi sẽ bu quanh tôi, xin chữ ký này kia. Trải nghiệm này cũng giúp tôi thấy được thế giới ngoài kia thực sự là như thế nào.” - Michael cho hay.
Được biết thì những khách hàng đi lại trong siêu thị lúc đó thực chất là bạn bè và người thân trong gia đình của cố ca sĩ đóng giả.