Tình yêu gặp được nhau là duyên, yêu nhớ nhau là nợ, ở bên nhau là phận. Và chữ duyên phận ấy đã gắn kết Lâm Thanh Vy với Antoine. Hai con người ở cách xa nửa vòng trái đất lại với nhau.
Chỉ trong một lần vô tình đưa ống nhòm chạm phải người con gái đứng trên boong tàu, Antoine đã trúng ngay tiếng sét ái tình và say đắm đi tìm cô gái ấy. Còn Thanh Vy, chỉ trong một buổi chiều cuối năm đi bar, cô đã gặp nhân duyên cuộc đời mình, đó là Antoine, để rồi có những quyết định táo bạo, khiến cuộc sống bước sang một ngã rẽ mới.
Một lần đi bar, cô gái Việt nên duyên với sĩ quan tàu biển Pháp
Lâm Thanh Vy sinh ra trong một gia đình bình dân ở TP.HCM, cha cô làm tài xế còn mẹ bán hàng ở chợ. Hồi nhỏ, Vy rất thích và đam mê học tiếng Anh nên mẹ đã đăng ký cho cô đi học. Tuy nhiên khi học được nửa chừng vì kinh tế không cho phép, cô đành ngậm ngùi nghỉ học, rồi tự mày mò học ở nhà.
Năm 18 tuổi, nhờ sở hữu vốn tiếng Anh tốt, Vy được nhận vào làm thu ngân kiêm bán kim cương trên tàu du lịch 5 sao thường xuyên đi đến các nước châu Á với mức thu nhập khá. Nhờ đó, cô có thể đi được nhiều nước hơn theo đúng sở thích của mình.
Giữa năm 2013, Vy hết hợp đồng với công ty và trở về nước vào tháng 1/2014. Cô có ý định ra Hà Nội phỏng vấn ở một công ty khác có tàu đi các nước châu Âu để thỏa ước mơ khám phá của mình. Và trong khoảng thời gian chờ đợi lịch phỏng vấn, cô đã bất ngờ gặp mối nhân duyên định mệnh của mình tại quán bar quận 1 vào một buổi chiều cuối năm.
“Hôm đó, mình đi bar nghe nhạc, bảo vệ thấy mặt mình non choẹt tưởng chưa 18 tuổi đòi kiểm tra chứng minh thư. Thông thường như vậy mình sẽ bỏ về luôn nhưng hôm đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào mình lại quyết định bắt xe về quận 7 lấy CMND và quay lại”, Vy cười nhớ lại.
Antoine trúng tiếng sét ái tình trong một lần nhìn thấy Vy trên boong tàu qua ống nhòm ở Malaysia.
Ngồi một mình trong quán bar với tâm trạng có phần lắng lại, Vy cầm ly rượu đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Nào ngờ hình ảnh đó của cô đã chạm phải ánh mắt của Antoine – chàng sĩ quan tàu biển Pháp sinh năm 1993. Nhận ra Vy là người mình trúng phải tiếng sét ái tình và là người mình tìm kiếm sau lần nhìn thấy cô đứng trên boong tàu ở Malaysia qua ống nhòm, anh đã chủ động đến làm quen với cô.
Ban đầu, lòng Vy có chút nghi ngờ nhưng sau khi xem thẻ ID, chìa khóa cabin (phòng ở trên tàu), Vy đã tin và rất vui vì được gặp những người bạn làm trong ngành du lịch mà mình đang theo đuổi. Đặc biệt hơn, cô bất ngờ, tin vào nhân duyên khi Antoine kể lại ngày nhìn thấy cô đứng trên boong tàu ở cảng Malaysia qua ống nhòm.
“Sau đó, chúng mình có đi dạo, đến cầu Khánh Hội gần bến cảng, Antoine bất ngờ hôn mình, trái tim mình xao xuyến lạ thường. Những cuộc hẹn hò ngắn ngủi nhanh chóng đưa tụi mình xích lại gần nhau. Trước khi, Antoine theo tàu đi dọc Việt Nam, anh đã bất ngờ nhắn mình đừng đi làm trên tàu, anh sẽ về gặp mình.
Lúc đó, không hiểu sao có điều gì đó đã thôi thúc mình rằng, phải có niềm tin với Antoine. Mình đã đưa ra quyết định liều lĩnh hủy lịch phỏng vấn ngoài Bắc, hoãn thời gian ký hợp đồng với công ty đang làm chỉ với mục đích là chờ đợi người đàn ông xa lạ”, Thanh Vy vui vẻ kể.
Vy cho biết, 18 ngày sau khi trở lại TP. HCM, Antoine đã chính thức thổ lộ tình cảm với cô và muốn tìm hiểu nghiêm túc bởi anh đã yêu cô ngay lần đầu chạm mặt ở Malaysia. Tuy nhiên, lời tỏ tình vừa dứt, Antoine và Thanh Vy lại phải xa nhau 5 tháng vì anh nhận hợp đồng sang các nước khác làm việc.
Suốt khoảng thời gian yêu xa chờ Antoine, Thanh Vy dạy tiếng Anh và bán đồ ăn. Cả 2 liên lạc với nhau qua tin nhắn và những dòng thư email. Thế nhưng những điều ấy cũng chưa đủ cho tình yêu mới chớm nở của cô. Đã có lúc Vy nghĩ đến chuyện chia tay vì quá mệt mỏi. “Mỗi lần như vậy, Antoine đã khóc, thuyết phục mình và nói muốn gặp lại làm cho mình có niềm tin hơn. Anh thuộc mẫu đàn ông lãng mạn, ngọt ngào. Từng lời nói của anh luôn đong đầy nỗi nhớ khiến tình cảm chúng mình trở nên sâu sắc hơn”.
"Anh chỉ muốn cưới em thôi không muốn yêu một ai khác"
Kết thúc hợp đồng vào đầu năm 2015, Antoine trở lại Việt Nam đón Tết với gia đình Vy. Cả 2 cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc sau gần nửa năm xa cách và cùng tìm hiểu những nét văn hóa ở Việt Nam: Đi chợ hoa, nấu đồ ăn, cùng giao thừa, đi chùa chiền,…
Thời điểm này cũng đúng dịp kỷ niệm 1 năm quen nhau, Antoine đã bất ngờ quỳ gối, cầu hôn Vy trong một nhà hàng sang trọng. Dù bỡ ngỡ nhưng Vy đã gật đầu đồng ý. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Antoine đã bật khóc, vỡ òa vì hạnh phúc. Anh đã gọi ngay về thông báo với gia đình chuyện kết hôn của mình và thông báo với mọi người rằng, anh chỉ muốn ở cạnh bên Vy, không muốn yêu một ai khác.
Sau màn cầu hôn lãng mạn, Antoine nhanh chóng làm thủ tục kết hôn và tổ chức đám cưới sớm để được bên cô nhiều hơn trước khi đi học bằng thuyền trưởng.
Đám cưới của Vy và Antoine được tổ chức ở 2 nơi Việt Nam và Pháp. Ngày 17/8/2015, cả 2 đã có một đám cưới truyền thống như mơ tại Việt Nam với sự tham gia của 500 quan khách và một tháng sau, khi Vy đặt chân đến xứ người làm dâu, cô đã được bố mẹ chồng tổ chức một đám cưới lãng mạn đậm dấu ấn Pháp.
“Bố chồng mình làm phi công của hãng hàng không quốc gia Pháp – AirFrance nên trong dịp cưới ở Việt Nam, tất cả mọi người đã đặt vé đúng chuyến ông lái và đến tham dự đông đủ.
Sau đó, mình cùng đại gia đình chồng du lịch Phú Quốc, thăm thú miền Tây khoảng 2 tuần rồi mới quay trở lại Pháp.
Đám cưới ở Pháp, mẹ chồng đưa mình đi chọn hoa, bánh và đèn theo ý thích. Cả dòng họ nhà anh xúm vào căng bạt, dọn nhà, bày biện bàn ghế suốt 2 ngày. Mình không phải động tay vào bất cứ việc gì”, Thanh Vy kể.
Được chiều như bà hoàng, chồng rửa chân cho vợ chỉ là chuyện nhỏ
Thanh Vy cho biết, sang Pháp 4 năm nay nhưng cô chưa một ngày nào làm dâu bởi gia đình chồng sống ở thành phố Sanary Toulon (thuộc miền Nam nước Pháp) còn vợ chồng cô lại sống riêng ở Aix En Provence (Pháp), cách đó 45 phút đi xe.
4 năm qua, cuộc sống vợ chồng son luôn mang đến cho cô những kỷ niệm ngọt ngào và Antoine – người đàn ông lịch thiệp, lãng mạn đã mang đến cho cô rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân này.
Ngày nào, Antoine cũng mang đến cho cô cảm giác như ngày mới yêu, anh không quên nói “Anh yêu em” dành cho cô mỗi ngày. Và mỗi lúc rảnh rỗi, anh lại cùng cô đi phượt, du lịch bằng mô tô, ô tô hoặc máy bay.
“Sau khi lấy chồng mình được đi nhiều hơn. Các nước châu Âu, Ả Rập mình cũng có cơ hội sang. Trước đây đi với tàu có khung giờ giới hạn định sẵn còn bây giờ, thích chơi bao lâu ở lại bao lâu tụi mình tự quyết định”, Thanh Vy chia sẻ.