HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ả tiếp viên "già, mập, xấu" mê trai trẻ trả thù tình khi bị phản đối
Old 02-05-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,276
Thanks: 11
Thanked 14,118 Times in 11,279 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Lỡ có thai với chàng trai trẻ hơn mình 10 tuổi và bị người anh họ của "chàng" ngăn cản mối tình "phi công trẻ lái máy bay bà già", Loan đã cay cú trả thù.

Nhưng xui xẻo cho ả, ả đã lộ mặt là kẻ chủ mưu chỉ vì đám chém thuê “thiếu chuyên nghiệp” vừa phạm tội xong thì xe hết xăng trên đường trốn chạy, công an dễ dàng lần tìm ra ả từ lời khai “người thuê chém là một nữ tiếp viên mập, lùn, xấu”.

Cuộc tình tội lỗi

Là con gái út trong gia đình trồng trái cây nhiều đời ở miệt vườn Hậu Giang, Nguyễn Thị Thúy Loan (SN 1979, ngụ ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) được gia đình rất cưng chiều, cho ăn học nhưng “ham chơi hơn ham học” nên chỉ hết lớp 6 là Loan nghỉ học ở nhà. Khoảng năm 2006, Loan đến thị trấn Ngã Sáu làm tiếp viên cho một quán cà phê. Đến đầu tháng 3/2007, Loan quyết định đầu tư mở một quán riêng để tự mình làm chủ mang tên “cà phê Thúy Loan”. Thời điểm đó, một nam thanh niên cũng vừa từ quê ra phụ giúp người anh quản lý tiệm internet kế bên quán cà phê. Những lúc rảnh rỗi, chàng trai đều sang quán uống cà phê và trò chuyện với bà chủ quán tuy “khiêm tốn” về nhan sắc nhưng “dễ dãi” với khách.

Không hiểu bà chị có “sự hấp dẫn” nào mà chàng trai trẻ cảm thấy nảy sinh tình cảm, bất kể sự chênh lệch nhau đến gần chục tuổi. Hàng ngày họ đều gặp gỡ, nói chuyện và ăn cơm chung với nhau và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chỉ hơn tháng sau họ đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Lúc này, mọi chuyện đã đến tai gia đình chàng trai nên gia đình kịch liệt phản đối vì giữa họ có sự chênh nhau lớn về tuổi tác, vả lại gia đình cũng không có nhiều sự thiện cảm với một cô gái “bán quán cà phê”.

Mặc dù bị ngăn cấm nhưng hai kẻ “đang say giấc mộng tình yêu” vẫn không thể dứt bỏ nên vẫn lén lút qua lại và tìm mọi cách để được yêu. Vì là người được gia đình dì ruột giao trách nhiệm quản lý đứa em ở tiệm internet nhưng không ngăn cản được nên người anh đã cho chàng trai nghỉ việc về quê để “chia mặt sẽ cách lòng”. Thế nhưng, sự nhung nhớ da diết người tình trẻ tuổi cộng với cái thai đã hơn hai tháng trong bụng đã thôi thúc Loan tìm mọi cách để giữ mối liên lạc với chàng trai. Thậm chí Loan còn mua cho người tình một chiếc điện thoại rồi nhờ… người anh họ của chàng trai gửi giúp nhưng đương nhiên không được chấp nhận, lại còn bị anh của người tình “tổng sỉ vả”.

Sau lần bị la mắng này, cho rằng người đã ngăn cản quyết liệt mình “tìm đến hạnh phúc” chính là anh họ của người tình nên Loan nảy sinh lòng thù hận tìm cách “rửa hận”. Ả sang nhượng quán cà phê, chuyển sang làm tiếp viên cho một quán cà phê, chuyển sang làm tiếp viên cho một quán cà phê khác và trước ngày xảy ra vụ án khoảng một tuần, gặp một “côn đồ xóm” uống nước ở quán mình đang làm tiếp viên nên than thở: “Tao ghét cái thằng đó quá, có thằng nào có “máu mặt” tao thuê đánh nó cho nó nằm viện, tao trả 550 ngàn đồng”.

Dù nhận lời nhưng thấy giá “bèo nhèo” quá, gã côn đồ xóm này đòi phải có thêm một chầu nhậu nữa và thực ra đối tượng này cũng không trực tiếp “ra tay” mà thuê lại một nhóm đối tượng khách thực hiện “phi vụ” để gã ăn chênh lệch 150 ngàn đồng. Ả chủ mưu cũng có phần ranh ma khi biết đêm “kẻ thù” của mình bị “làm thịt”, để có chứng cứ ngoại phạm Loan đã đi ngủ qua đêm với người tình mới để chứng tỏ mình vô can.

“Thương vụ” “tiền công chém thuê trừ nợ cà phê”

Hơn 09 giờ tối ngày 12/8/2007, sau khi uống cà phê tại thị trấn Ngã Sáu, anh họ người tình cũ của Loan lên xe ra về thì phát hiện trên đoạn đường vắng phía trước có bốn thanh niên đang đứng chặn đường, trong đó có một tên đang cầm trên tay cây mã tấu sáng loáng. Khi nạn nhân vừa chạy tới gần thì bị một tên trong số đó dùng tay đấm mạnh vào mặt, còn tên cầm mã tấu thì vung mã tấu chém. May mắn rồ ga xe bỏ chạy, nạn nhân điều khiển xe đến trạm xá để băng bó vết thương rồi điện thoại báo cho công an chặn bắt các đối tượng.

Nhận được tin báo về vụ cố ý gây thương tích với thủ đoạn liều lĩnh, đích thân Trưởng Công an thị trấn đã dẫn nhóm cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để truy bắt các đối tượng. Cách hiện trường vụ án khoảng hơn một km, công an phát hiện hai đối tượng khả nghi đang dắt bộ một chiếc Honđa, đồng thời khi vừa nhìn thấy cảnh sát hai đối tượng đã bỏ xe chạy trốn nhưng chúng không thoát kịp. Chúng khai nhận chính là thủ phạm vừa thực hiện hành vi chặn đường, gây thương tích cho nạn nhân.

Lần lượt bốn nghi phạm đều bị bắt giữ nhưng khi khai thác, công an nhận thấy động cơ phạm tội của chúng khá “mù mờ”: Theo đó, chúng phạm tội theo sự “đặt hàng” của một người phụ nữ tên Loan khoảng 30 tuổi đang làm tiếp viên bán quán cà phê ở thị trấn Ngã Sáu; “thương vụ” này còn thông qua sự mai mối của đối tượng làm nghề mổ heo thuê cũng ngụ tại thị trấn nêu trên. Các đối tượng “đâm thuê chém mướn” chỉ kiên quyết nhớ một đặc điểm của người “đặt hàng”: “Bà này làm tiếp viên mà già, lùn, mập, xấu dữ lắm”. Lấy lời khai của nạn nhân, công an nhận thấy những thông tin mà nhóm đối tượng chém thuê đưa ra là có cơ sở vì nạn nhân cũng xác nhận “có thể đó chính là “người tình già” của thằng em tui, vì tui ngăn cản tụi nó quan hệ nên mụ mới thuê người chém”.

Được mời đến cơ quan điều tra, sau hơn một ngày đấu tranh, thẩm vấn liên tục Thúy Loan vẫn một mực không thừa nhận mình có quen hay đã thuê “nhóm giang hồ” mà cho rằng “tối hôm đó có người bạn trai mới quen đến quán uống cà phê nên tui ngồi trò chuyện, đến nửa đêm thì về một nhà nghỉ thuê phòng trọ ngủ qua đêm đến sáng mới về”. Biết ả “nữ quái” này không dễ dàng nhận tội nên cơ quan điều tra đã tích cực tìm nguồn chứng cứ khác là lời khai kẻ đã làm trung gian cho Loan với nhón chém thuê. Một ngày sau đó, đối tượng này được triệu tập đến cơ quan điều tra và đã nhanh chóng thừa nhận mình có liên quan đến vụ án vì biết không thể chối tội trước lời khai của nhóm mình “thuê mướn”.

Thậm chí đối tượng này còn “phun” thêm thông tin khiến ả tiếp viên “chịu chơi lại sợ mưa rơi” ê mặt: “Mụ ấy còn định quỵt tiền tụi tôi, còn nợ 250 ngàn đòi mấy lần mới trả lại, còn trừ đi 200 ngàn tiền cà phê”. Trước những lời khai này, Loan đã không thể tiếp tục chối cãi nên phải cúi đầu nhận tội và bị khởi tố, bắt tạm giam. Theo giám định của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hậu Giang thì nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ là 04%.

Ngày 17/3/2008, TAND huyện Châu Thành đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở UBND thị trấn Ngã Sáu. Tòa nhận định mặc dù thương tích của người bị hại chưa đến 11% nhưng các bị cáo đã dùng hung khí gây án và gây án vì mục đích “gây thương tích thuê” (đối với Loan là thuê gây thương tích) nên hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của người khác mà còn làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, Tòa đã tuyên phạt Loan mức án 2 năm tù, bốn đối tượng chém thuê và “môi giới” mức án từ 6 tháng – 2 năm tù giam.

Sau phiên tòa, Loan có đơn kháng cáo xin giảm án với lý do “thống thiết” là “vừa mới sinh con nhỏ mặc dù vẫn chưa được cất bước lên xe hoa”. Hơn hai tháng sau đó, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, tương xứng với tính chất phạm tội của các bị cáo. Loan cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Tòa đã bác toàn bộ kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.

Thanh Hậu/Pháp luật thời đại
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tiep%20vien%20mai%20dam.jpg
Views:	406
Size:	94.6 KB
ID:	356142  
Old 02-05-2012   #2
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Default Ả tiếp viên "già, mập, xấu" mê trai trẻ trả thù tình khi bị phản đối

Lỡ có thai với chàng trai trẻ hơn mình 10 tuổi và bị người anh họ của "chàng" ngăn cản mối tình "phi công trẻ lái máy bay bà già", Loan đã cay cú trả thù.

Nhưng xui xẻo cho ả, ả đã lộ mặt là kẻ chủ mưu chỉ vì đám chém thuê “thiếu chuyên nghiệp” vừa phạm tội xong thì xe hết xăng trên đường trốn chạy, công an dễ dàng lần tìm ra ả từ lời khai “người thuê chém là một nữ tiếp viên mập, lùn, xấu”.



Cuộc tình tội lỗi

Là con gái út trong gia đình trồng trái cây nhiều đời ở miệt vườn Hậu Giang, Nguyễn Thị Thúy Loan (SN 1979, ngụ ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) được gia đình rất cưng chiều, cho ăn học nhưng “ham chơi hơn ham học” nên chỉ hết lớp 6 là Loan nghỉ học ở nhà. Khoảng năm 2006, Loan đến thị trấn Ngã Sáu làm tiếp viên cho một quán cà phê. Đến đầu tháng 3/2007, Loan quyết định đầu tư mở một quán riêng để tự mình làm chủ mang tên “cà phê Thúy Loan”. Thời điểm đó, một nam thanh niên cũng vừa từ quê ra phụ giúp người anh quản lý tiệm internet kế bên quán cà phê. Những lúc rảnh rỗi, chàng trai đều sang quán uống cà phê và trò chuyện với bà chủ quán tuy “khiêm tốn” về nhan sắc nhưng “dễ dãi” với khách.

Không hiểu bà chị có “sự hấp dẫn” nào mà chàng trai trẻ cảm thấy nảy sinh tình cảm, bất kể sự chênh lệch nhau đến gần chục tuổi. Hàng ngày họ đều gặp gỡ, nói chuyện và ăn cơm chung với nhau và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chỉ hơn tháng sau họ đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Lúc này, mọi chuyện đã đến tai gia đình chàng trai nên gia đình kịch liệt phản đối vì giữa họ có sự chênh nhau lớn về tuổi tác, vả lại gia đình cũng không có nhiều sự thiện cảm với một cô gái “bán quán cà phê”.

Mặc dù bị ngăn cấm nhưng hai kẻ “đang say giấc mộng tình yêu” vẫn không thể dứt bỏ nên vẫn lén lút qua lại và tìm mọi cách để được yêu. Vì là người được gia đình dì ruột giao trách nhiệm quản lý đứa em ở tiệm internet nhưng không ngăn cản được nên người anh đã cho chàng trai nghỉ việc về quê để “chia mặt sẽ cách lòng”. Thế nhưng, sự nhung nhớ da diết người tình trẻ tuổi cộng với cái thai đã hơn hai tháng trong bụng đã thôi thúc Loan tìm mọi cách để giữ mối liên lạc với chàng trai. Thậm chí Loan còn mua cho người tình một chiếc điện thoại rồi nhờ… người anh họ của chàng trai gửi giúp nhưng đương nhiên không được chấp nhận, lại còn bị anh của người tình “tổng sỉ vả”.

Sau lần bị la mắng này, cho rằng người đã ngăn cản quyết liệt mình “tìm đến hạnh phúc” chính là anh họ của người tình nên Loan nảy sinh lòng thù hận tìm cách “rửa hận”. Ả sang nhượng quán cà phê, chuyển sang làm tiếp viên cho một quán cà phê, chuyển sang làm tiếp viên cho một quán cà phê khác và trước ngày xảy ra vụ án khoảng một tuần, gặp một “côn đồ xóm” uống nước ở quán mình đang làm tiếp viên nên than thở: “Tao ghét cái thằng đó quá, có thằng nào có “máu mặt” tao thuê đánh nó cho nó nằm viện, tao trả 550 ngàn đồng”.

Dù nhận lời nhưng thấy giá “bèo nhèo” quá, gã côn đồ xóm này đòi phải có thêm một chầu nhậu nữa và thực ra đối tượng này cũng không trực tiếp “ra tay” mà thuê lại một nhóm đối tượng khách thực hiện “phi vụ” để gã ăn chênh lệch 150 ngàn đồng. Ả chủ mưu cũng có phần ranh ma khi biết đêm “kẻ thù” của mình bị “làm thịt”, để có chứng cứ ngoại phạm Loan đã đi ngủ qua đêm với người tình mới để chứng tỏ mình vô can.

“Thương vụ” “tiền công chém thuê trừ nợ cà phê”

Hơn 09 giờ tối ngày 12/8/2007, sau khi uống cà phê tại thị trấn Ngã Sáu, anh họ người tình cũ của Loan lên xe ra về thì phát hiện trên đoạn đường vắng phía trước có bốn thanh niên đang đứng chặn đường, trong đó có một tên đang cầm trên tay cây mã tấu sáng loáng. Khi nạn nhân vừa chạy tới gần thì bị một tên trong số đó dùng tay đấm mạnh vào mặt, còn tên cầm mã tấu thì vung mã tấu chém. May mắn rồ ga xe bỏ chạy, nạn nhân điều khiển xe đến trạm xá để băng bó vết thương rồi điện thoại báo cho công an chặn bắt các đối tượng.

Nhận được tin báo về vụ cố ý gây thương tích với thủ đoạn liều lĩnh, đích thân Trưởng Công an thị trấn đã dẫn nhóm cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để truy bắt các đối tượng. Cách hiện trường vụ án khoảng hơn một km, công an phát hiện hai đối tượng khả nghi đang dắt bộ một chiếc Honđa, đồng thời khi vừa nhìn thấy cảnh sát hai đối tượng đã bỏ xe chạy trốn nhưng chúng không thoát kịp. Chúng khai nhận chính là thủ phạm vừa thực hiện hành vi chặn đường, gây thương tích cho nạn nhân.

Lần lượt bốn nghi phạm đều bị bắt giữ nhưng khi khai thác, công an nhận thấy động cơ phạm tội của chúng khá “mù mờ”: Theo đó, chúng phạm tội theo sự “đặt hàng” của một người phụ nữ tên Loan khoảng 30 tuổi đang làm tiếp viên bán quán cà phê ở thị trấn Ngã Sáu; “thương vụ” này còn thông qua sự mai mối của đối tượng làm nghề mổ heo thuê cũng ngụ tại thị trấn nêu trên. Các đối tượng “đâm thuê chém mướn” chỉ kiên quyết nhớ một đặc điểm của người “đặt hàng”: “Bà này làm tiếp viên mà già, lùn, mập, xấu dữ lắm”. Lấy lời khai của nạn nhân, công an nhận thấy những thông tin mà nhóm đối tượng chém thuê đưa ra là có cơ sở vì nạn nhân cũng xác nhận “có thể đó chính là “người tình già” của thằng em tui, vì tui ngăn cản tụi nó quan hệ nên mụ mới thuê người chém”.

Được mời đến cơ quan điều tra, sau hơn một ngày đấu tranh, thẩm vấn liên tục Thúy Loan vẫn một mực không thừa nhận mình có quen hay đã thuê “nhóm giang hồ” mà cho rằng “tối hôm đó có người bạn trai mới quen đến quán uống cà phê nên tui ngồi trò chuyện, đến nửa đêm thì về một nhà nghỉ thuê phòng trọ ngủ qua đêm đến sáng mới về”. Biết ả “nữ quái” này không dễ dàng nhận tội nên cơ quan điều tra đã tích cực tìm nguồn chứng cứ khác là lời khai kẻ đã làm trung gian cho Loan với nhón chém thuê. Một ngày sau đó, đối tượng này được triệu tập đến cơ quan điều tra và đã nhanh chóng thừa nhận mình có liên quan đến vụ án vì biết không thể chối tội trước lời khai của nhóm mình “thuê mướn”.

Thậm chí đối tượng này còn “phun” thêm thông tin khiến ả tiếp viên “chịu chơi lại sợ mưa rơi” ê mặt: “Mụ ấy còn định quỵt tiền tụi tôi, còn nợ 250 ngàn đòi mấy lần mới trả lại, còn trừ đi 200 ngàn tiền cà phê”. Trước những lời khai này, Loan đã không thể tiếp tục chối cãi nên phải cúi đầu nhận tội và bị khởi tố, bắt tạm giam. Theo giám định của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hậu Giang thì nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ là 04%.

Ngày 17/3/2008, TAND huyện Châu Thành đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở UBND thị trấn Ngã Sáu. Tòa nhận định mặc dù thương tích của người bị hại chưa đến 11% nhưng các bị cáo đã dùng hung khí gây án và gây án vì mục đích “gây thương tích thuê” (đối với Loan là thuê gây thương tích) nên hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của người khác mà còn làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, Tòa đã tuyên phạt Loan mức án 2 năm tù, bốn đối tượng chém thuê và “môi giới” mức án từ 6 tháng – 2 năm tù giam.

Sau phiên tòa, Loan có đơn kháng cáo xin giảm án với lý do “thống thiết” là “vừa mới sinh con nhỏ mặc dù vẫn chưa được cất bước lên xe hoa”. Hơn hai tháng sau đó, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, tương xứng với tính chất phạm tội của các bị cáo. Loan cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Tòa đã bác toàn bộ kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.

Thanh Hậu/Pháp luật thời đại
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ngoisao.jpg
Views:	5
Size:	6.6 KB
ID:	356266  
 
User Tag List


Từ cung điện xuống nhà tù ‘kinh hoàng’: Maduro sắp vào MDC New York, nơi từng giam Maxwell, SBF, Diddy… Trump tuyên bố ‘nắm dầu Venezuela’: 303 tỷ thùng dưới lòng đất giá trị hơn 30.000 tỷ USD Bắc Kinh nổi giận, Starlink bật đèn xanh: hậu chấn động vụ bắt Maduro lan sang mặt trận internet
Chiến dịch bắt sống trùm độc tài cộng sản Maduro gây nên địa chấn khắp thế giới Mar-a-Lago như ‘phòng tình huống’: Hegseth mở X dò tin rò rỉ, Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm điều hành Venezuela Maduro đặt chân xuống New York: còng tay rời máy bay, trực thăng áp giải về Manhattan, chuẩn bị ra tòa tuần tới
Operation Absolute Resolve: 150 phi cơ xuất kích, trực thăng bay sát mặt biển, bắt Maduro lúc 1 giờ sáng ‘Make Venezuela great again’: Trump nói Rubio đã nói chuyện với Delcy, chê Machado ‘không đủ uy tín’ JD Vance: Trump đã cho Maduro ‘nhiều lối thoát’ nhưng không lùi — Florida bùng nổ hy vọng sau đòn Caracas
Canada rất “nice”, nhưng vì sao nhiều người vẫn thấy cô đơn giữa đám đông? Bộ trưởng công an bị lộ có nhà biệt thự ở Ciputra Một chú chó cưng chết, hàng ngàn tờ báo Việt Cộng lao vào cuộc đua câu view
Đơn Hàng Chiến Tranh Và “Chén Thuốc Độc”: Bi Kịch Ông Chủ Nhà Máy Quốc Phòng Nga Tự Thiêu Ở Quảng Trường Đỏ Từ Phúc Lợi Đến Lá Phiếu: Một Cuộc Tranh Cãi Cuối Năm Giữa Cha Và Con Sự Thật Phía Sau “Kỳ Tích” Đường Sắt Cao Tốc Trung Quốc
Kinh tế Sài Gòn Cuối 2025: Phố Lặng Dần, Niềm Vui Nhạt Dần… Và 6 Nỗi Lo Âm Ỉ Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối VNCH tiếp tục giành chiến thắng rực rỡ: Cuộc chiến giữa VNCH và VNCS chưa bao giờ chấm dứt
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12144 seconds with 15 queries