Ngay từ đầu năm 2026, Hoa Kỳ đã bất ngờ phát động một cuộc đột kích táo bạo vào quốc gia có chủ quyền Venezuela và nhắm mục tiêu bắt giữ tổng thống Maduro. Khi vụ này đã kết thúc, nay có nhiều chi tiết hơn về chiến dịch của Mỹ đang dần dần được tiết lộ ra.
Theo nguồn tin được tờ
The New York Times tiết lộ ra vào ngày 3/1/2026, quân đội Mỹ đã thực hiện vụ bắt giữ chóp nhoáng Madura và vợ với sự hỗ trợ của một người cung cấp tin tối mật cho CIA được cho cài cắm trong chính phủ Venezuela, và nhân vật này đã theo dõi vị trí của Maduro trong những ngày gần đây.
Cuộc đột kích này đã được lên kế hoạch và chuẩn bị trong nhiều tháng qua. CIA bắt đầu thu thập tin tức tình báo ở Venezuela vào tháng 8 năm ngoái, sử dụng máy bay không người lái tàng hình, nguồn tin tình báo con người và các phương tiện khác để nắm hiểu rõ toàn diện về nơi ở và cuộc sống hàng ngày của Maduro.
Trong chiến dịch này, một chiếc trực thăng của Mỹ đã bị trúng đạn, và có khoảng 6 binh sĩ đã bị thương, nhưng may mắn không có ai bị thiệt mạng. Ông Maduro và vợ đã cố gắng trốn thoát đến phòng an toàn nhưng đã không thành công và nhanh chóng bị bắt giữ, sau đó được chuyển lên chiến hạm đổ bộ USS Iwo Jima của Mỹ để chở về Hoa Kỳ.

Tối ngày 3/1, một phi cơ quân sự chở Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, bà Flores, đã cho hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở New York.
Nhiệm vụ này, mang mật danh là
"Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối", được thực hiện bởi các toán Delta Force của Lục quân Hoa Kỳ và được coi là chiến dịch quân sự rủi ro nhất thuộc loại này ở Hoa Kỳ kể từ khi Toán SEAL số 6 đã tiêu diệt Osama bin Laden vào năm 2011.
Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông và các thành viên chủ chốt trong chính phủ đã theo dõi toàn bộ cuộc đột kích và bắt giữ Maduro của Delta Force trực tiếp tại Mar-a-Lago vào sáng ngày 3/1/2026.
Trong một cuộc họp báo với một số giới chức cao cấp của chính phủ và trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với
Fox News, Trump đã tiết lộ ra nhiều chi tiết về quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng dành cho chiến dịch này, bao gồm cả việc xây dựng một mô hình nơi an toàn của Maduro để cho lực lượng đặc nhiệm tập luyện.
Ông Trump khẳng định các toán đã diễn tập cuộc đột kích này nhiều lần và được thực hiện thật
"suôn sẻ", khi cho phá vỡ hàng rào thép kiên cố bảo vệ Maduro
"chỉ trong vài giây".
"Tôi đã xem qua toàn bộ, giống như xem một chương trình truyền hình vậy", Trump nói trên kênh Fox News.
"Thật là tuyệt vời".
Tối hôm đó, tại Mar-a-Lago, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Kane cũng đã trình bày chi tiết về cuộc đột kích táo bạo này với các phóng viên. Ông ta tuyên bố rằng, quân đội Mỹ đã đến địa điểm của Maduro lúc 2 giờ 01 phút sáng theo giờ địa phương ngày 3/1, và đến 4 giờ 29 phút sáng, họ đã
"đưa các bị cáo lên máy bay và bay qua biển".
Ông tiết lộ rằng chiến dịch này bắt đầu qua nhiều tháng thu thập tin tức tình báo. Theo các nguồn tin, CIA đã cho triển khai nhân sự tại Venezuela từ tháng 8 năm ngoái để thu thập mọi thông tin về sinh hoạt hàng ngày của Maduro.
Tướng Kane còn cho biết, hoạt động tình báo đã giúp cho Mỹ thu thập được thông tin chi tiết về Maduro, và nhiều tháng điều tra đã giúp
"xác định rõ vị trí của Maduro, tìm hiểu về lịch trình di chuyển, nơi cư trú, hoạt động, sở thích ăn uống, thói quen ăn mặc, và thậm chí cả loại thú cưng mà ông ta nuôi".
Các nguồn tin cũng tiết lộ ra rằng, các nguồn tình báo của CIA bao gồm một phi đội máy bay không người lái tàng hình và một người cung cấp thông tin có thể tiếp cận Maduro và theo dõi các hoạt động của ông ta.
Kane còn cho biết thêm rằng, thời điểm tiến hành cuộc đột kích được lựa chọn dựa trên hai nguyên tắc: thứ nhất, giảm thiểu mức thiệt hại cho thường dân và nhân viên ở Caracas, và thứ hai, để bảo đảm cho quân đội có thể
"đạt được tối đa yếu tố bất ngờ trong cuộc đột kích chiến thuật".
Trong những ngày trước cuộc đột kích, Hoa Kỳ đã cho triển khai ngày càng nhiều máy bay tác chiến đặc biệt, máy bay tác chiến điện tử, máy bay không người lái Reaper có vũ trang, trực thăng tìm kiếm cứu nạn và nhiều chiến đấu cơ đến khu vực. Các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng việc tăng cường lực lượng vào phút chót này cho thấy câu hỏi duy nhất không còn là liệu hành động quân sự có được thực hiện hay không, mà là khi nào sẽ ra tay.
Cuộc đột kích này xảy ra hơn một tuần sau cuộc tấn công qua máy bay không người lái của CIA vào một hải cảng của Venezuela. Đồng thời, Mỹ cũng tiến hành một loạt các hoạt động trên biển khá đáng ngờ. Quân đội Mỹ đã cho phá hủy 35 tàu bè và giết chết ít nhất 115 người ở vùng biển chung quanh Mỹ Latinh, nhằm tiếp tục gây áp lực lên chế độ của Maduro.
Ngày 3/1, tại Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo về cuộc đột kích quân sự táo bạo của Mỹ chống lại Venezuela.
Hệ thống phòng không Venezuela đã bị vô hiệu hóa trước khi kịp phản công.
Vào ngày tiến hành cuộc đột kích, có khoảng 150 máy bay quân sự của Mỹ (bao gồm máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom) đã cất cánh từ 20 căn cứ quân sự và giàn khoan trên biển khác nhau để phối hợp thực hiện nhiệm vụ đặc biết này.
Kể từ cuối tháng 8/2024, Ngũ Giác Đài đã tập trung một hạm đội khổng lồ gồm 12 chiến hạm ở vùng biển Caribean. Tháng 11 năm ngoái, hàng không mẩu hạm USS Ford và ba khu trục hạm mang hỏa tiển dẫn đường đã đến khu vực này, bổ sung thêm khoảng 5,500 binh sĩ vào lực lượng đồn trú hiện có gồm 10,000 người. Khoảng một nửa số binh sĩ này được cho đóng quân tại Puerto Rico, và một nửa còn lại đã được cho triển khai trên biển.
Quân đội Mỹ đã tập trung hơn 15.000 binh sĩ, trở thành lực lượng quân đội lớn nhất được cho triển khai trong khu vực kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiển ở Cuba hồi năm 1962.
Tướng Kane tuyên bố rằng nhiệm vụ chính của các chiến đấu cơ Mỹ khi tiến vào không phận Venezuela là cho phá hủy hệ thống phòng không của nước này, từ đó tạo ra một tuyến đường xâm nhập cho các trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm.
Khi các toán biệt kích tiến gần đến nơi ẩn náu của Maduro, hệ thống điện đã bị cắt ở một số khu vực của thủ đô Caracas. Ông Trump tuyên bố việc mất điện này đã được thực hiện thông qua
"một số kỹ thuật đặc biệt mà Mỹ đang có trong tay". Ông không nói rõ thêm chi tiết, nhưng các nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ rằng việc bị mất điện là do một cuộc tấn công mạng tạm thời đã gây ra.
Tướng Kane cho biết, quân đội đã xác nhận cuộc đột kích này đạt được "yếu tố bất ngờ về chiến thuật" trong suốt quá trình hành quân về thủ đô Caracas.
Mặc dù hệ thống phòng không của Venezuela đã bị vô hiệu hóa, các trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm vẫn bị bắn trả khi tiếp cận dinh thự của Maduro vào khoảng 2 giờ 01 phút sáng giờ địa phương. Tướng Kane cho biết, các trực thăng của Mỹ sau đó đã
"đáp trả với hỏa lực áp đảo".
Các toán của Lực lượng Delta Force được giao nhiệm vụ bắt giữ Maduro đã được vận chuyển đến địa điểm mục tiêu do Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm tinh nhuệ số 160. Đơn vị này đã sử dụng các máy bay trực thăng MH-60 và MH-47 được cho cải tiến, cùng loại với những chiếc được thấy trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội từ hiện trường ở Caracas.
Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160, có biệt danh là
"Những Kẻ Săn Đêm", chuyên trách các hoạt động ban đêm ở độ cao thấp, rủi ro cao, bao gồm sơ tán nhân sự, rút lui phía sau chiến tuyến địch và tiến hành các cuộc đột kích chính xác. Trong những tháng gần đây, đơn vị này đã tiến hành những gì mà Ngũ Giác Đài gọi là
"nhiệm vụ huấn luyện" gần bờ biển Venezuela.
Đoạn video được cho là ghi lại cảnh các chiếc trực thăng của Mỹ bay vào không phận của Caracas.
Trong quá trình thực hiện chiến dịch, một máy bay trực thăng của Mỹ đã bị trúng đạn và bốc cháy. Trong một cuộc phỏng vấn với
Fox News, Trump tuyên bố rằng ông phỏng đoán có một số binh sĩ trên máy bay bị thương, nhưng nhấn mạnh rằng không có binh sĩ Mỹ nào bị thiệt mạng trong cuộc đột kích này. Hai giới chức Mỹ có tiết lộ ra rằng khoảng có 6 binh sĩ bị thương trong suốt chiến dịch này.
Ông Trump cũng cho biết, khi lực lượng đặc nhiệm đột kích vào dinh thự chính thức và tiến đến phòng của Maduro, Maduro và vợ đã cố gắng trốn thoát vào một nơi trú ẩn kiên cố nhưng đã bị các toán Delta Force chặn lại.
"Ông ta đang tuyệt vọng cố gắng chạy vào được nơi an toàn đó", Trump nói.
"Cánh cửa rất dày và nặng, nhưng ông ta không thể đóng lại được. Ông ta vừa đến gần cửa thì chúng tôi đã chặn ông ta lại".
Các nhân viên đặc vụ FBI đã cùng phố hợp tham gia chiến dịch bắt giữ, và sau khi Maduro bị bắt, trực thăng đã quay trở lại nhà riêng của ông để hộ tống chở ông đi. Theo giờ địa phương Caracas, vào lúc 4 giờ 29 phút sáng, ông Maduro và vợ đã được chuyển lên chiến hạm đổ bộ
USS Iwo Jima đang neo đậu ở vùng biển Caribean.
Theo lời ông Trump, Hoa Kỳ sẵn sàng tiến hành vòng tấn công thứ hai nhằm vào Venezuela, nhưng ông tin rằng hành động tiếp theo là không cần thiết vào thời điểm này. Ông cũng cảnh cáo các người lãnh đạo Venezuela khác rằng Mỹ có thể hành động chống lại họ bất cứ lúc nào.
Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth, Giám đốc CIA Ratcliffe và Stephen Miller, một cố vấn chủ chốt của Trump, đều đã tham gia vào việc lên kế hoạch cho chiến dịch chống lại Venezuela.
Ông Trump tiết lộ vào ngày 3/1 rằng, Maduro đã đề xuất một thỏa thuận, hứa sẽ mở cửa nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela cho Hoa Kỳ nhằm thuyết phục Mỹ từ bỏ cuộc tấn công, nhưng đề xuất này đã bị ông bác bỏ.
Vài ngày trước, Trump đã cho phép quân đội Mỹ tiến hành cuộc đột kích, nhưng thời điểm cụ thể của chiến dịch này giao lại cho Ngũ Giác Đài và các chuyên gia hoạch định đưa ra quyết định sau cùng nhằm bảo đảm các toán tấn công đã sẵn sàng tác chiến và điều kiện chiến trường tại chỗ là tối ưu.
Thời tiết khắc nghiệt bất thường đã làm trì hoãn cuộc đột kích này trong vài ngày. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, thời tiết đã trở nên quang đãng hơn, và các vị chỉ huy quân sự đã xác định được
"cơ hội tốt" để tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ trong những ngày tới.
Tổng hợp