Những ngày qua, dư luận cũng như “cộng đồng showbiz” dậy sóng trước thái độ được cho là vô lễ của Mr. Đàm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Những sóng gió đã tạm thời lắng lại sau màn hòa giải đầy cảm động và nghi vấn với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và mới đây là danh ca Bảo Yến. Nữ danh ca này còn không tiếc một lời khen có cánh cho một người luôn bị công chúng đánh giá “hạnh kiểm” dưới trung bình rằng Đàm Vĩnh Hưng rất lễ phép với người lớn.
Đó là một phần trong nội dung lời khen “có cánh” mà nữ danh ca Bảo Yến dành cho “cậu em” từng không nhìn mặt nhau trong ngày tái hợp làm ăn chung.
Tối 2/9, Đàm Vĩnh Hưng và danh ca Bảo Yến đã có đêm nhạc chung tại một phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh gây không ít bất ngờ cho dư luận.
Trước đó, cả hai đã có những ngày tập luyện nghiêm túc để có thể gửi tới khán giả những phần biểu diễn hấp dẫn, thú vị nhất trong một chương trình đặc biệt như thế này.
Và màn song ca “Anh còn nợ em” đã khiến các khán giả hết sức bất ngờ về sự tung hứng của hai người.

Danh ca Bảo Yến khen Mr Đàm lễ phép
Cũng trong đêm nhạc này, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ, đối với chị, Đàm Vĩnh Hưng là một người em rất dễ thương. Cô khen anh ngoại giao giỏi, hay thương người và đặc biệt là rất lễ phép với người lớn.
Kể từ khi có những thông tin gây mâu thuẫn nhau trong quá khứ, Bảo Yến cho hay, lúc đó chị chỉ nghĩ làm sao để "lái" Mr. Đàm về con đường thẳng liền. Và chính sự kết hợp của cả hai tối qua đã hoàn toàn đánh tan lời đồn bất hòa mà dư luận nghi ngờ bấy lâu nay.
Về phía Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng không giấu được cảm xúc khi chia sẻ rằng, Bảo Yến là thần tượng từ nhỏ của anh. Mr. Đàm đã bị ấn tượng rất nhiều bởi cách hát và cách cầm micro của nữ danh ca. Việc được đứng chung sân khấu với Bảo Yến cũng chính là niềm mơ ước bấy lâu nay của nam ca sỹ "Góc khuất".
Trước đó, cả hai đã từng “không nhìn mặt nhau”, tháng 9/2012, ca sĩ Bảo Yến trả lời phỏng vấn một tờ báo, chị đã nhận xét: “Ca sĩ theo tôi gồm hai loại, loại thứ nhất là ca sĩ thực thụ, chuyên nghiệp và loại thứ hai là những người hát tựa ca sĩ.
Với tôi, trời ban cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... chút tài năng để họ bước lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối. Tên tuổi người nghệ sĩ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sĩ thực thụ".
Đáp lại, Mr. Đàm lúc đó có đặt câu hỏi ngược: “Tôi biết ở cái thời vàng son nhất của chị Bảo Yến lúc đó, chắc chắn là không thể nào đạt được 20 năm. Vậy thì mọi người phải dùng danh xưng nào khác ngoài hai từ "ca sĩ" để nói về tài năng của chị?”.
Kể từ sau sự việc này, Mr. Đàm gần như không còn nhắc gì đến Bảo Yến - dù chị là người được anh coi như thần tượng từ thuở bé.
Đàm Vĩnh Hưng “lễ phép” ra sao?
Nhắc đến “ông hoàng nhạc Việt”, người ta nhớ ngay tới những vụ “cạch mặt” để đời, rùm beng khắp showbiz mà nạn nhân đều là những người ở hàng bề trên.
Mới đây nhất, khi được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dành những lời nhận xét “gan ruột” về tài năng của mình rằng : “chỉ là ca sĩ hạng C hát lót”.
Mr. Đàm đã thể hiện sự “kính trọng” với người lớn bằng một bức tâm thư không tiếc lời: “nếu đó là những lời chú phát biểu thì thật tiếc cho chú với hình ảnh đẹp dễ thương, hiền lành trong suốt bao nhiêu năm qua chú mải công giữ gìn nay tan biến và Đàm Vĩnh Hưng cho đó là hình ảnh của ngụy quân tử thưa chú”.
Nam ca sĩ còn không quên cạch mặt chú 9: “Con hứa với chú 9, từ nay trở đi con sẽ không bao giờ hát bài nào của chú mặc dù con chưa bao giờ nhận được một lời nói nào của chú kiểu như chú đã trả lời phỏng vấn “năn nỉ con đừng hát nhạc của Bố”."
Mr Đàm khóc trên vai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để xin lỗi
Hành động này của Mr. Đàm đã khiến dư luận và các nghệ sĩ thuộc hàng “cây đa. cây đề” bức xúc. “Một người bé là Đàm Vĩnh Hưng phản ứng với một nhạc sĩ lão làng như ông Nguyễn Ánh 9, bảo ông ấy là ngụy quân tử, kịch sĩ, đeo mặt nạ… như thế là không được. Với người lớn, bậc cha chú như thế, dù đúng hay sai mà nói như vậy đều là hỗn”. NSND Lan Ngọc nhận xét.
Sau khi các nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng vì thái độ vô lễ của mình, Đàm Vĩnh Hưng không những không chịu im lặng, mà còn tiếp tục “bật” lại các “tiền bối” bằng những câu nói đầy ẩn ý: "Chó sủa thì chó cứ sủa... Đoàn người cứ đi!" hay “trong xã hội cũng có nhiều người chưa từng bị rách áo nên làm sao cảm nhận được người mặc áo rách xấu hổ thế nào...”
Ngay cả việc hòa giải với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hôm 29/8, những giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng trên vai người nhạc sĩ già ấy cũng khiến dư luận nghi ngờ về độ chân thành, và sự thật thì người chủ động tạo ra sự gặp mặt đi đến “bình thường hóa” quan hệ là nhạc sĩ Nguyễn Ánh chứ không phải Mr. Đàm.
Hay như trong năm 2012, sau khi “thần tượng” của Đàm Vĩnh Hưng đã thẳng thừng nhận xét về tài năng của “fan hâm mộ”: “ tôi không hình dung và tưởng tượng ra được Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc hà sẽ dạy bằng cái gì?”, Mr. Đàm cũng lại thẳng thừng cạch mặt đàn chị.
Dù Thanh Lam đã không còn muốn nhắc đến chuyện ấy nữa song chàng ca sĩ “Xin lỗi tình yêu” vẫn “khắc cốt ghi tâm”: “Làm gì có chuyện mới nghe người ta chửi bới mình rồi gặp họ lại cười “hè hè” giống diễn viên đang tập tuồng vậy được. Làm vậy khác nào làm trò hề cho thiên hạ, cho khán giả. Sống phải có chính kiến của mình chứ… Với tôi, mọi thứ đều rõ ràng"
Đối chiếu với những hành động của Mr. Đàm thì rõ ràng lời khen có cánh của ca sĩ Bảo Yến chỉ dừng lại ở hình thức một lời khen, và dư luận còn cho rằng Bảo Yến đang “lựa lời mà nói cho vừa lòng Hưng”, bởi nó hoàn toàn không hề hợp lý với thực tế.
Tú Uyên
BDV