Nhắc đến diễn viên điện ảnh Minh Thư, công chúng nhớ ngay đến bộ phim “Gái nhảy”. Dù gắn với bộ phim “bản lề” mở ra khái niệm cạnh tranh trên thị trường, nhưng Minh Thư dường như quen thuộc hơn với khán giả truyền hình.
Không những thế, Minh Thư còn là một gương mặt trong dòng nhạc mang tên “chân dài ca hát”. Hiện tại, Minh Thư ít xuất hiện trong hoạt động showbiz với lý do đơn giản: “Tôi đang làm bà mẹ đơn thân”.
Đăng quang Hoa hậu Điện ảnh năm 1995, đến nay, Minh Thư vẫn không thay đổi nhiều lắm về ngoại hình trong mắt khán giả. Ngoại hình của Minh Thư, có người khen sex có người chê sến, riêng cô tự chấm điểm: “Nếu không bị phán xét kiêu ngạo thì tôi cảm thấy tôi cũng hơi đẹp. Kiểu đẹp của tôi không phải bốc lửa hiện đại nhưng đoan trang và hiền hậu. Nói chung cái đẹp của tôi là cái đẹp lành!”.
Còn nội tâm thì chính Minh Thư nhận ra sự thay đổi của mình: “Tính đến nay, tôi đã bước vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được 17 năm. Tôi nhiều tuổi hơn, tất nhiên, nhưng tôi vẫn chưa thấy mỏi mệt vì niềm đam mê của mình. Chưa già, nhưng tôi đã không còn giống như thời “Gái nhảy”. Tôi không còn hứng thú với những chỗ ồn ào nữa. Và nói thật, bây giờ tôi thấy chuyện hơn thua nhau kiểu áo này hay kiểu váy kia đã là một thứ xa xỉ. Bây giờ tôi chỉ quan tâm sự chân thành và bản lĩnh đương đầu khó khăn!”.
Quả thật, ở tuổi 37, Minh Thư đã khác xưa rất nhiều. Cô vẫn ở căn nhà của bố mẹ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận 3, TPHCM. Cô đi đứng chậm rãi hơn. Cô nói năng từ tốn hơn. Cô hay nhìn xa xăm hơn. Thế nhưng, trong đôi mắt Minh Thư cứ lấp lánh hạnh phúc khi nhìn bé Múp - đứa con gái 3 tuổi đang nhảy chân sáo và hát líu lo.
Xuất thân từ một gia đình tương đối đầy đủ, bố của Minh Thư có cơ sở mỹ nghệ nên hầu như cô không mấy khi bận tâm đến kinh tế. Minh Thư đến trường quay hay đến sân khấu đều có xe hơi riêng và có mẹ của cô tháp tùng lo cơm ăn nước uống. Nhìn chung, Minh Thư là một tiểu thư đài các mà các nam nghệ sĩ tiền bạc khiêm tốn không dễ gì dám tán tỉnh.
Khi Minh Thư phát hành album “Xóa tên người tình”, cô hé lộ đã hai lần xóa tên hai gã đàn ông trong ký ức mình. Một lần do cô chán người ta, một lần do người ta chán cô. Hai người đàn ông đã thành kỷ niệm đối với Minh Thư đều chững chạc và lịch lãm, nhưng không ngờ người đàn ông có con với Minh Thư lại nhỏ hơn cô đến… 9 tuổi.
Khi đang mặn nồng, Minh Thư hồ hởi khoe: “Anh đã khiến tôi rung động dù anh không đẹp trai hay giàu có hơn những người đàn ông đang theo đuổi. Có lẽ vẻ già dặn, cá tính và khiếu hài hước ở người đàn ông này đã cuốn hút tôi. Càng quen anh, tôi càng nhận ra anh là người thông minh và sâu sắc! Tôi khẳng định mình sinh con vì tình yêu và anh chưa cho tôi cái gì, ngoài đứa con”.
Đám cưới của Minh Thư không hề có nghi lễ rình rang gì, chỉ là một bữa tiệc giản dị có người thân và bạn bè chung vui. Ngay cuộc gặp gỡ thân tình ấy, có người đã thắc mắc không hiểu vì sao Minh Thư lại chọn chàng trai trẻ có vẻ bẻm mép và huênh hoang kia, nhưng ai cũng cầu mong họ biết cách nương tựa vào nhau để bù đắp cho nhau.
Lúc bé Múp chào đời, Minh Thư vẫn phải nhờ đến sự đùm bọc của mẹ đẻ, với ít nhiều hoang mang: “Giữa tôi và nhà chồng vẫn còn khoảng cách, nhà chồng đối với tôi bằng mặt nhưng chưa bằng lòng. Tôi rất buồn khi biết gia đình anh không muốn chấp nhận tôi. Khi biết anh quen tôi, gia đình cũng cấm đoán.
Ngoài khoảng cách về tuổi tác, gia đình anh ấy không thích có con dâu làm diễn viên, ca sĩ. Trong mắt gia đình anh ấy, tôi làm nghề này không tốt, lắm thị phi và giao du quan hệ đại gia này nọ. Cũng có người nói tôi là người lớn tuổi hơn, từng trải và đến với ông xã chỉ vì muốn lợi dụng. Thậm chí, còn có thông tin tôi cố tình sinh con để trói buộc chồng, để sau này được chia gia tài. Tôi nghe mà tủi thân!”.
Có lẽ làm mẹ đơn thân là giải pháp tốt nhất cho Minh Thư. Cô thanh thản mỗi ngày chăm sóc con. Minh Thư cho biết, chuyện dinh dưỡng của bé Múp do bà ngoại lo, còn chuyện… chưng diện của bé Múp thì cô lo. Minh Thư mua cho con rất nhiều quần áo. Mỗi sáng, cô để cho con tự lựa một bộ, rồi giúp con ăn mặc thật xinh xắn trước khi ra khỏi nhà: “Bé Múp rất có khiếu thẩm mỹ, biết màu nào phù hợp với màu nào cho đẹp!”.
Minh Thư thừa nhận, cô không biết ru con. Khi bé Múp còn nhỏ, mẹ dỗ cách nào cũng không chịu, phải bà ngoại vỗ về thì mới chịu ngủ. Bé Múp đã được 4 tuổi, Minh Thư gửi con đi nhà trẻ để tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa. Hơn nữa, để bà ngoại bé Múp không phải quá bận bịu và cô cũng có thời gian chuẩn bị quay lại nghề diễn. Cuối tuần, Minh Thư tự lái xe hơi chở con gái ra ngoại ô hóng gió. Đó là những giây phút thoải mái nhất, vừa cầm vôlăng vừa nghe bé Múp ê a hát, Minh Thư cảm nhận được nhiều giá trị cao đẹp mà trước đây cô chưa từng có khi bon chen giữa ồn ào phấn son!
Cổ nhân truyền tụng “gái một con trông mòn con mắt”. Minh Thư thời làm mẹ đơn thân cũng khiến khối mày râu nghiêng ngả. Minh Thư thừa nhận cũng đang có không ít quý ông vây quanh cô, nhưng cô chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Một con chim từng chết hụt vì tên bắn sẽ hình thành phản xạ tự nhiên hoảng sợ khi gặp cành cong chăng? Minh Thư cười, một nét cười đằm thắm và xa vắng: “Trong tình yêu rất khó phân biệt đúng sai. Ngoại hình chỉ có tính hấp dẫn ban đầu mà thôi. Tôi không rành lắm về chuyện duyên phận tiền định, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra nghệ sĩ thật khó lấy chồng! Tính tôi thẳng thắn nên những người đàn ông không có học thức và kém tự trọng rất ít khi dám đến gần tôi. Thế cũng hay, vì tôi sẽ không phải nghe những “lời đề nghị khiếm nhã”! Tôi không phải người quá khó tính, nhưng yêu cầu một người đàn ông có tâm hồn là đòi hỏi xa xỉ ư?
Nói thật, tôi không hề có cảm giác với những người đàn ông ba hoa và khoe mẽ. Không phải cứ nhiều tiền là thành đạt. Tôi đã gặp không ít người đàn ông có rất nhiều tiền, nhưng tôi chẳng thấy ở họ có chút gì phẩm chất của người đàn ông thành đạt! Vì ở họ thiếu văn hóa ứng xử của một người văn minh. Một người đàn ông không phải người văn minh, chắc chắn không thể có sự độ lượng của một người chồng biết chia sẻ vui buồn với vợ! Nhất là những người vợ tham gia hoạt động cộng đồng thì chọn nhầm một người đàn ông ích kỷ làm chồng còn đáng sợ gấp nhiều lần!”.
Hỏi về những dự định tương lai, bà mẹ đơn thân Minh Thư thổ lộ: “Tôi không phải là người sống trong ảo tưởng. Tôi rất thực tế. Tôi đi hát và đóng phim đến khi nào còn được công chúng chấp nhận thôi. Không có cái gì vượt trội mãi mãi. Sẽ đến lúc tôi dừng lại, nhường chỗ cho những “Gái nhảy” đến sau. Cũng là một niềm hạnh phúc, nếu thấy tôi dắt con dạo phố, có người sẽ bảo: “Cô ấy là Minh Thư, ngày xưa rất nổi tiếng!” n
“Anh đã khiến tôi rung động dù anh không đẹp trai hay giàu có hơn những người đàn ông đang theo đuổi. Có lẽ vẻ già dặn, cá tính và khiếu hài hước ở người đàn ông này đã cuốn hút tôi. Càng quen anh, tôi càng nhận ra anh là người thông minh và sâu sắc! Tôi khẳng định mình sinh con vì tình yêu và anh chưa cho tôi cái gì, ngoài đứa con”.
LD