HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người phụ nữ đẹp nhất Phủ Đầu Rồng làm say đắm Nguyễn Cao Kỳ
Old 07-06-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Đã có rất nhiều bóng hồng vây quanh Dinh Độc Lập Sài Gòn dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước 1975, nhưng có lẽ người đàn bà đẹp nhất là Đặng Tuyết Mai - nguyên là phu nhân của “Tướng râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ, nhân vật quyền lực thứ hai trong Phủ Đầu Rồng.

Vợ chồng cựu Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ và Đặng Tuyết Mai, con gái là M.C Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nhiều lần về thăm quê hương Việt Nam trong mấy năm gần đây. Bà Đặng Tuyết Mai đã mở quán “Phở Ta” tại số 12-14 đường Lê Qúy Đôn - quận 3 – TP. Hồ Chí Minh. Có lẽ họ là những người sâu nặng nhất với Việt Nam.


Dân tộc Việt Nam có câu: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cuộc đoàn viên trùng phùng của họ với quê hương không phải là quá muộn, nhưng rất có ý nghĩa nhân văn “lá rụng quay về cội”, “con chim chết quay đầu về núi” mà tự ngàn xưa Đất Mẹ Việt Nam từng trải lòng nhân ái, bao dung và tha thứ.


Câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể ra sau đây, sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về chuyện tình của hai con người nổi tiếng này, hoàn toàn không hàm ý gì về cuộc sống của họ hiện tại. Giống như nhà thơ Thuận Hữu từng viết trong “Những phút xao lòng” rằng :


Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ.

Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ.
Đừng có trách chi những phút xao lòng”.

Chuyện tình định mệnh của cô chiêu đãi viên hàng không Air Việt Nam


Với các mệnh phụ phu nhân của Sài Gòn trước năm 1975, mỗi người một vẻ, không ai giống ai, nhưng tất cả họ đều là những nhân vật nổi tiếng xinh đẹp, nổi tiếng một thời.


Bà Nguyễn Thị Mai Anh - đệ nhất phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người gốc Mỹ Tho - Tiền Giang, người miền Nam theo đạo Thiên Chúa nên tính cách và sự thể hiện hoàn khác hẳn với “đệ nhị phu nhân” Đặng Tuyết Mai của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, một cô gái trẻ dân Bắc chính gốc, được thụ hưởng gia phong nề nếp rất khắc khe của người đất Kinh kỳ.


Bà Tuyết Mai

Để so sánh phong cách của hai bà mệnh phụ thời Đệ Nhị Cộng hòa, có lẽ phải xin mượn ít dòng trong một bài viết của cô ca sĩ Quỳnh Giao tuy chưa thật chuẩn xác, nhưng khá thú vị như sau :

"Bà quả phụ Nguyễn Văn Thiệu là biểu tượng của sự quý phái đôn hậu. Một vẻ đẹp để chiêm ngưỡng từ xa, không ai dám buông lời tán tỉnh sỗ sàng. Ngược lại, bà Đặng Tuyết Mai đẹp não nùng, là thiếu phụ đa tình, ác liệt, một vẻ đẹp khiến người đời chỉ muốn gần để chiếm đoạt hay để bỡn cợt".


Bà là một phụ nữ đẹp nổi tiếng được xem là hoa khôi của Sài Gòn. Trước khi lập gia đình với ông Kỳ vào độ tuổi 20, bà là một chiêu đãi viên làm việc tại Air Việt Nam.


"Hoa khôi Sài Gòn" Đặng Tuyết Mai một trong 4 chiêu đãi viên hàng không đầu tiên


Ngược dòng thời gian để quay về với Sài Gòn những năm 60 của thế kỷ trước. Đây là thời kỳ mà xã hội thượng lưu theo phong trào Âu - Mỹ tràn ngập phố phường, trăm hoa đua nở. Bà Tuyết Mai kể lại chuyện: sự kiện “cô Bắc kỳ nho nhỏ” Đặng Tuyết Mai trở thành một trong 4 tiếp viên đầu tiên của Hãng Air Vietnam trở thành sự kiện nổi đình nổi đám lúc bấy giờ.


Ngày đó, có quá nhiều sự lựa chọn để nổi tiếng đối với một cô gái trẻ đẹp ở tuổi 18-20 như Đặng Tuyết Mai. Được học hành tử tế, được lớn lên trong một gia đình có nề nếp gia phong. Cơ hội có khá nhiều để Tuyết Mai chuẩn bị hành trang vào đời, không phải mỗi con đường độc đạo. Làm bác sĩ, làm nghệ sĩ, du học… nơi nào cũng sẵn sàng mở cánh cửa đón nhận những cô gái trẻ đẹp, đoan trang và thông minh như cô.


Nguyễn Cao Kỳ và bà Tuyết Mai

Cuộc thi tuyển rất gắt gao, còn hơn cả việc tuyển diễn viên điện ảnh của Hãng phim Mỹ Vân năm 1958 làm rạng danh gương mặt minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Cả bốn kiều nữ trúng tuyển đều là những cô gái dáng dong dỏng cao, giỏi hai ngoại ngữ Anh, Pháp và kiến thức xã hội cực kỳ phong phú, hiểu biết nhiều vấn đề trong xã hội. Tuyết Mai cho rằng, cô may mắn được cha mẹ sinh ra có chút nhan sắc và mê đọc sách từ bé nên không chút lúng túng trong phần thi ứng xử tình huống.

Ngay cả khi trúng tuyển rồi, Tuyết Mai còn phải thuyết phục bố mẹ đủ điều các cụ mới miễn cưỡng cho đi làm nghề chiêu đãi viên Hàng không. Ngày đó ngành tiếp viên Hàng không còn quá mới mẻ, trong hoàn cảnh đất nước hai miền có chiến tranh, quan niệm của xã hội phong kiến còn khá nặng nề trong nếp nghĩ của các thế hệ bố mẹ, ông bà. Khác xa thời bây giờ, được làm tiếp viên Hàng không là niềm tự hào và giấc mơ của rất nhiều cô gái trẻ đẹp.


Ngay hôm sau, cả Sài Gòn xôn xao bàn tán về 4 chiêu đãi viên đẹp như tiên giáng trần đầu tiên của Hãng Air Vietnam. Người đẹp, sự kiện nóng hổi mới lạ, tiêu chuẩn cuộc thi rất cao nhưng 4 cô gái đã về đích mỹ mãn…


Từ các quán cà phê đến các CLB không quân, người người bàn tán, bình luận. Lúc đó trên bàn viên chỉ huy không quân Nguyễn Cao Kỳ cũng có một tờ báo đưa tin về “Hoa khôi Sài Gòn Đặng Tuyết Mai” đã khiến hàm râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ co giật nhiều lần và đôi mắt cực kỳ quyến rũ của chàng nghệ sĩ không trung dán chặt vào bức ảnh cô chiêu đãi viên Hàng không là hoa khôi Đặng Tuyết Mai.


Bắt đầu một ngày mới với công việc của một chiêu đãi viên Hàng không quốc tế, Tuyết Mai phải học rất nhiều, rất cần mẫn để có thể thành thục các thao tác chuyên nghiệp trên các chuyến bay, đặc biệt trên các chuyến bay có các nguyên thủ quốc gia xuất ngoại. Nhưng khó khăn đến mấy cô cũng hoàn thành xuất sắc, bạn bè đồng nghiệp và lãnh đạo đều rất quý mến cô.


Sau những chuyến bay đường dài về, cô thường nhớ lời mẹ dặn: "Nhớ ăn học cho đàng hoàng, kiếm tấm chồng để bõ công tôi chăm lo cho cô nhé". Có lẽ đây là một công việc hệ trọng và khó nhất của tương lai cuộc đời cô. Duyên số là do trời định. Một ngày kia, trên chuyến bay từ Manila - Phi Luật Tân về cô đã gặp “duyên tiền định” của đời mình là “Tướng râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ.


Cô chiêu đãi viên hàng không si tình tướng Râu kẽm


Mặc dù trở về Việt Nam, đã ly dị với “Tướng râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ, đã tìm được hạnh phúc mới cho mình, nhưng Tuyết Mai không bao giờ nói dối lòng về mối tình đầu rất đẹp của đời bà với viên Tướng này.


Nhắc lại chuyện tình với Nguyễn Cao Kỳ, bà Tuyết Mai thổ lộ: “Đến tận bây giờ, dù tình xưa đã tắt nhưng tôi vẫn còn nhớ anh Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng sụm chân run rẩy. Tôi cũng từng ngụp lặn trong ánh mắt ấy. Ở anh Kỳ có nét phong trần, phóng khoáng, ngang tàng, nhưng đầy nghệ sĩ”.


Những kỷ niệm tình yêu đầu tiên bao giờ cũng tinh khôi và rất đẹp. Có người cho rằng tình đầu không phải tình yêu, nhưng tất cả những mối tình về sau đều là biến dạng của mối tình đầu. Tuyết Mai đã yêu người đàn ông lịch lãm có hàm râu kẽm rất đàn ông và nghệ sĩ ngay cái nhìn đầu tiên. Cô đã viết trong hồi ký cho con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên về lần gặp gỡ rất đẹp, lãng mạn ấy.


Tuyết Mai gặp Tướng Kỳ trên chuyến bay định mệnh từ Manila về Việt Nam. Nguyện vọng đầu tiên của Tuyết Mai là nhờ ông can thiệp để cấp dưới của ông không quấy rối, vì người này đang theo đuổi cô khá cuồng nhiệt. Do cự tuyệt, nên Tuyết Mai đã gặp khá nhiều rắc rối từ người đàn ông này. Vì còn trẻ, còn nhiều tương lai hứa hẹn, cô thật sự hoang mang về sự tán tỉnh, đeo đuổi thái quá của một người đàn ông cấp dưới của Tướng Kỳ.

Sau lần gặp gỡ đó, Tướng Kỳ mời Tuyết Mai đến dự một buổi dạ vũ và căn dặn: “Đêm nay là một đêm đặc biệt, nên tôi yêu cầu người đẹp hãy đặc biệt dễ thương”. Tiệc gần tàn, ông hỏi: “Cô thấy thế nào?”. Tuyết Mai bình thản trả lời: “Vì Thiếu tướng có nêu tính chất đặc biệt của buổi tối nay nên tôi vui vẻ. Nhưng ngày mai không còn là tối hôm nay nữa. Và sự khác biệt của chúng ta không thể nào giải quyết được”.


Ba tuần sau, có lệnh yêu cầu đặc biệt cô Mai đi phục vụ chuyến bay phục vụ đoàn sĩ quan cao cấp Không quân sang Bangkok một tuần lễ tham dự các hoạt động giao lưu, tiếp kiến nhà vua Thái Lan, nhận huân chương danh dự của Không quân Hoàng gia Thái Lan… Trưởng phái đoàn Việt Nam không ai khác: Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Có một cuộc gặp tại phòng ăn khách sạn nơi cả đoàn tá túc, nhiều sĩ quan không quân đã chân tình mời Tuyết Mai ăn chung với anh em, cô khéo léo từ chối vì đã có cuộc hẹn với Smith – Giám đốc Hãng Hàng không B.O.A.C ở Bangkok.


Bà Tuyết Mai và con gái
Nhưng định mệnh và ánh mắt đặc biệt của Tướng Kỳ đã làm cô thay đổi quyết định, nhận lời đi cùng xe với Tướng Kỳ làm bộ hướng dẫn đi loanh quanh mua quà. Cả thời gian trên xe, dường như không ai nói được gì nhiều, trái tim của Tuyết Mai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như muốn vỡ ra vì tiếng sét ái tình.

Tuyết Mai kể lại, chỉ mỗi câu nói cửa miệng : “Buồn chi lạ” của Tướng Kỳ, đã khiến cô trằn trọc, mơ màng suốt đêm không ngủ được. Cô đã nhận bó hoa tươi và từ chối một cách lịch sự người đàn ông xứ sương mù trước mặt các sĩ quan không quân, đang hăm hở lịch thiệp đến đón cô đi dạo cho thỏa lòng mong nhớ từ lâu nay theo đuổi mối tình bóng chim tăm cá.


Cô biết mình đã yêu và thích người đàn ông có hàm râu kẽm kia, chẳng phải vì ông ta là người có quyền lực hay tiền bạc kếch sù. Trái tim có lý lẽ riêng của nó, những lý lẽ mà không dễ gì con người xác định được cân lượng. Với một thiếu nữ đầy kiêu hãnh của tuổi hai mươi, nhan sắc tuyệt vời như Tuyết Mai, thật khó mà biết cô chọn lựa tình yêu bắt đầu từ đâu ngoài sự say đắm, bất chợt.


Cả đêm không ngủ, Tuyết Mai thức dậy trang điểm xong, chờ giờ hẹn với Smith đã khước từ một lần. Nhưng tự nhiên bước chân đưa cô đến bên cửa ban công nhìn xuống dưới sân khách sạn. Cô biết lịch trình các sĩ quan không quân hôm nay, cô đang muốn chờ đợi để ngắm một con người mà cả đêm làm cô thổn thức. Tại sao thế, cô không biết. Con gái thích âm thầm nhìn ngắm người mình yêu mà không cần giải thích vì sao.


Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng, cô thừa biết nhân viên lễ tân đến giờ mang bữa điểm tâm phục vụ, cô thờ ơ bảo để đó mắt không rời các sĩ quan không quân tụ tập dưới sân chờ giờ lên xe đi. Tuyết Mai quay lại mở cửa…


Trước mắt cô không phải là nhân viên lễ tân khách sạn bình thường, mà là Tướng Kỳ, trong quân phục Đại lễ của Không quân, áo mũ chỉnh tề, huy chương đeo đầy ngực, đeo kiếm ngắn bên hông trìu mến nói : “Chúc cô Mai ngon miệng nhé”. Tuyết Mai như một người bị thôi miên, đứng chết trân như trời trồng mà không thể mở miệng nói gì được nữa.


Xúc động dâng trào lẫn hạnh phúc, Tuyết Mai mới hoàn hồn lại nói lí nhí mấy lời đúng kiểu cách của một chiêu đãi viên hàng không: “Thưa Thiếu tướng, trong tất cả hình ảnh đẹp và hào hoa nhất về Không quân, dường như hình ảnh một người chỉ huy trang phục chỉnh tề, bê khay đồ ăn là có ý nghĩa nhất. Cảm ơn Thiếu tướng, hình ảnh này mãi mãi không phai mờ trong ký ức của em..”. Nghe xong những lời từ trái tim người đẹp, Tướng Kỳ suốt cả ngày hôm ấy lâng lâng cảm xúc nồng nàn của một tình yêu từ rất lâu rồi ông chưa nghe trái tim mình mách bảo như thế. Đó là người ông đã yêu thật sự.


...

Last edited by tonycarter; 07-06-2011 at 11:40.
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
Old 07-06-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

...

Tướng râu kẽm đi làm bằng máy bay


Tướng Nguyễn Cao Kỳ sinh năm 1930, quê ở Sơn Tây - Hà Nội ngày nay. Cuộc đời chính trị và binh nghiệp của ông Kỳ tất cả những ai sống ở miền Nam trước 1975, đều biết qua rất nhiều giai thoại, tính cách hảo hán, ngang tàng và những chuyện ái tình khá dữ dội.


Có một thời, thiên hạ đồn ầm lên chuyện Tướng Kỳ tự lái máy bay riêng, bay sát sàn sạt khu vực trung tâm Sài Gòn nơi trụ sở Hãng Hàng không Air Vietnam (gần Trụ sở UBND TP bây giờ) để thả thư tỏ tình cầu hôn với cô tiếp viên hoa khôi Đặng Tuyết Mai.


Còn có những chuyện “nhỏ như hạt đậu” đụng chạm giữa phu nhân Tổng thống Thiệu là Nguyễn Thị Mai Anh với Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ trên sân thượng Dinh Độc Lập mà báo giờ ngày trước nói mỉa mai rằng: “Ông lớn, bà lớn tranh nhau mấy mét vuông đất trên nóc Dinh”.


Trong cuốn “Ông Cố Vấn” nhà văn Hữu Mai có nhắc chuyện Tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ kể rằng ông Kỳ rất say mê lái máy bay, đi đâu cũng thích tự mình lái và “sáng nào Kỳ cũng lượn một vòng, giơ tay vẫy chào mọi người, rồi mới đáp xuống bãi cỏ trước Dinh Độc Lập. Một dạo không hiểu vì sao, Kỳ cho máy bay hạ xuống ngay trên nóc dinh, mà bên dưới chỗ hạ cánh là phòng ngủ của vợ chồng Thiệu…”.


Bực tức lắm, song vì đang ở cương vị “nguyên thủ quốc gia” chẳng lẽ ông Thiệu phải đi cằn nhằn đôi co với ông Kỳ về căn nhà chung thì còn gì mặt mũi? Nhưng với Phu nhân Tổng thống, bà Mai Anh thì không thế. Trong một lần gặp nói chuyện, bà Mai Anh cằn nhằn, than phiền với ông Nhạ và nhờ đánh tiếng với ông Kỳ việc đậu máy bay trên nóc Dinh ngay bên dưới là phòng ngủ của Tổng thống là không hay lắm, sợ lời dị nghị này nọ.


Tướng Nhạ khuyên bà hãy nói thẳng với ông Kỳ xem sao vì chuyện nhỏ, nói đi nói lại không hay. Một bữa, ông Nhạ đến Dinh Độc Lập thấy bà Anh tươi cười, báo rằng vừa rồi bà đã nói với ông Kỳ là bà “định trồng mấy cây bông trên sân thượng, để những khi làm việc mệt ông Thiệu lên đó ngắm cảnh, nhưng cái trực thăng quạt gió quá chừng, hư hết bông”. Tướng Kỳ nói: “Tôi vô ý, sao ông Thiệu không nói sớm với tôi một câu?”.


Và mấy hôm nay, ông Kỳ không cho máy bay quần trên nóc Dinh nữa, mà bay đậu xuống bãi cỏ dưới kia rồi”. Còn cái vườn hoa của phu nhân Tổng thống sẽ không bao giờ nở lấy một đóa vì đó là vườn hoa tưởng tượng, nói khéo cho Tướng Kỳ biết, chứ không bao giờ có thật.


Lúc ấy Tướng Kỳ không thích dây dưa với những chuyện không đâu, vì ông đang đắm mình trong hạnh phúc mới với hoa khôi tiếp viên Hàng không Tuyết Mai. Trong hồi ký của mình, Tướng Kỳ đã viết : “Trong những ngày cuồng nhiệt của nhóm tướng trẻ, tôi không chỉ dính líu vào những cuộc đảo chính và bận bịu với công cuộc tác chiến của không quân mà tôi còn đem lòng yêu thương một người nữa.


Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi với một phụ nữ Pháp – và chúng tôi đã có 5 đứa con với nhau – đã kết thúc bằng sự ly thân và tiếp theo đó chúng tôi đã ly dị. Sau khi ly dị với vợ tôi, theo lời của một nhà báo, tôi đã hưởng được “hai năm hết sức sôi động của một người có số đào hoa”.


Có lẽ tôi không cần phải đính chính là sự nhận xét trên đã được phóng đại như thế nào và thực ra tôi cũng đã vui chơi nhiều và thoải mái trong lúc bấy giờ bởi vì tất cả chúng tôi đều không biết sống chết ngày nào và cần phải sống vội khi mình được sống”.


Gặp gỡ lần đầu chỉ có như vậy, song dường như có duyên tiền định nên về sau họ không thể rời nhau, dẫn đến lễ cưới tại nhà hàng Caravelle - Sài Gòn vào tháng 11/1964.


Cuộc đời của Tướng Kỳ cũng khá nhiều sóng gió về tình duyện. Khoảng năm 1962, ông chia tay với bà vợ người Pháp sau khi đã có với nhau 5 người con. Trong hai năm trước ngày cưới Tuyết Mai, Tướng Kỳ chán đời nên thường lao vào những cuộc ăn chơi, giải trí sau những giờ căng thẳng công việc. Hơn nữa, Sài Gòn vào những năm cuối đời TT Ngô Đình Diệm rất phức tạp, rối ren. Các phe cánh đang tranh giành quyền lực, ông Kỳ được yên bề vì nắm giữ Không quân, nên mọi đối thủ đều rất dè dặt về con người hào phóng, ngang tàng rất máu nghệ sĩ này.


Bà mẹ Tuyết Mai từng dạy dỗ, mong con gái có tấm chồng đàng hoàng, tử tế đã quyết liệt phản đối cuộc tình của Tuyết Mai. Nhưng đối với Tuyết Mai, việc chênh lệch về tuổi tác, việc lấy chồng đã qua một đời vợ với 5 con riêng không phải là những khó khăn ngăn cản cô bảo vệ tình yêu say đắm và nắm giữ hạnh phúc đời mình... Chỉ riêng việc nài nỉ, thuyết phục mẹ, Tuyết Mai đã mất khá nhiều nước mắt và sụt cân.


Để chúc mừng hạnh phúc cho Tướng Kỳ, Thủ tướng đương nhiệm Trần Văn Hương đã gởi tặng một món quà là 200.000 đồng tiền mặt, theo ông Kỳ số tiền ấy cho phép trang trải đầy đủ phí tổn của tiệc cưới tại nhà hàng Caravelle mà “ai ai” quen biết cũng đều được mời dự - trong đó có cả Ngoại giao đoàn và hầu hết bạn bè thân thiết của ông Kỳ trong lực lượng không quân.


Tướng Kỳ kể lại: “Tướng Nguyễn Khánh đã cho tôi một món quà lộng lẫy - một chiếc xe Ford Falcon cũ, kiểu năm 1960 mà Khánh không dùng nữa vì Khánh đã có một chiếc xe hơi khác của nhà nước. Đây là chiếc xe hơi đầu tiên mà tôi được làm chủ từ trước tới giờ (mãi cho đến lúc đó tôi chỉ luôn luôn lái chiếc xe díp của quân đội cấp cho)”.



Cưới nhau xong, tuần trăng mật vẫn còn vương vấn nồng nàn chưa tan, cũng là lúc Hội đồng tướng lĩnh họp lại đồng thuận để Nguyễn Cao Kỳ làm Thủ tướng, thành lập nội các mới sau vụ ám sát Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu. Tướng Kỳ từ chối mãi không được, cuối cùng đồng ý với điều kiện “tôi phải xin phép vợ tôi đã”.

Và ông Kỳ về nói với Tuyết Mai: “Phản ứng đầu tiên của vợ tôi là “không được” (không được làm Thủ tướng)”. Lý do? Tướng Kỳ viết: “Vì lúc ấy chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới, chúng tôi không muốn dính líu đến các mưu đồ chính trị. Tuy nhiên, sau khi tôi giải thích cho vợ tôi nghe các sự việc đã xảy ra (về cuộc họp và sự ủng hộ cuồng nhiệt của các tướng lĩnh), vợ tôi đã hiểu và đồng ý với việc tôi quyết định đứng ra thành lập chính phủ. Ngày hôm sau, tôi trở lại phòng họp của Hội đồng Quân lực để xác nhận quyết định này của tôi”.


Bà Tuyết Mai (thứ 2 từ phải qua) cùng phu nhân các Tổng thống Mỹ, VNCH, Philippines.

Dù làm Thủ tướng, nhưng Tướng Nguyễn Cao Kỳ vẫn tiếp tục ở trong căn cứ không quân như cũ, thay vì chuyển đến một khu công thự dành cho mình theo cương vị mới, đó là một nhà lầu ba tầng cách Dinh Độc Lập không xa, khá thuận tiện. Song ông chỉ dùng nơi ấy làm văn phòng, tại đó có sẵn bếp, người phục dịch và phòng ngủ để ông có thể chiêu đãi, hoặc ngủ lại khi công vụ bề bộn.

Tính đến nay, Tướng Kỳ đã có có 3 người vợ, với 6 người con: người vợ đầu là người quốc tịch Pháp, có với ông 5 người con. Khoảng năm 1962, ông đã làm thủ tục ly dị bà vợ này.


Người vợ thứ 2 là bà Đặng Tuyết Mai, ông Kỳ cùng bà Tuyết Mai sinh được duy nhất một người con gái là M.C Nguyễn Cao Kỳ Duyên.


Ngày 29-4-1975, ông Kỳ đào thoát khỏi Sài Gòn tự lái máy bay trực thăng bay ra đáp xuống Hàng không mẫu hạm Midway của Mỹ để di tản. Khi sang Hoa Kỳ một thời gian sau, ông Kỳ và bà Tuyết Mai đã ly dị nhau.


Người vợ thứ 3, hiện đang sống cùng ông Kỳ có tên là Lê Kim. Còn bà Tuyết Mai hiện đã trở về Việt Nam làm ăn, sinh sống.



Nam Yên
(PNT)

Last edited by tonycarter; 07-06-2011 at 11:49.
tonycarter_is_offline  
Old 07-06-2011   #3
VDKLL
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 157
Thanks: 32
Thanked 5 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3 Post(s)
Rep Power: 16
VDKLL Reputation Uy Tín Level 1VDKLL Reputation Uy Tín Level 1
Default

Cái đám mất dạy này...nhắc đến chúng nó làm gì .?!
VDKLL_is_offline  
Old 07-06-2011   #4
HongThai
R3 Hảo Kiếm Khách
 
HongThai's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 317
Thanks: 1,404
Thanked 104 Times in 70 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 36 Post(s)
Rep Power: 19
HongThai Reputation Uy Tín Level 1HongThai Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by VDKLL View Post
Cái đám mất dạy này...nhắc đến chúng nó làm gì .?!
HongThai_is_offline  
Old 07-07-2011   #5
ttttttt
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 105
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
ttttttt Reputation Uy Tín Level 1
Default

thua ba dang tuyet mai xin ba va con ba dung chonh chanh nua ba hay lay cai guong cua ba ngo dinh nhu lam chuan nguoi ta cung thuoc loai vuong cung thanh thien con ba va con ba chi la 1 dam ninh than
ttttttt_is_offline  
Old 07-07-2011   #6
ttttttt
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 105
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
ttttttt Reputation Uy Tín Level 1
Default

bon chen chang ra gi nguoi ta song am tham an dat nhung la 1 nu tu con ba va con ba song trong o dong quy
ttttttt_is_offline  
Old 07-07-2011   #7
TAI-L
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
TAI-L's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 1,360
Thanks: 60
Thanked 502 Times in 229 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 68 Post(s)
Rep Power: 20
TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4TAI-L Reputation Uy Tín Level 4
Default

Bọn vô liêm sỉ .bán bạn cầu vinh. bán nước cầu an ,bán rẽ lương tâm và sỉ diện. dân tộc VN sẽ nguyền rủa chúng bây đời đời...
TAI-L_is_offline  
Old 07-07-2011   #8
liloyster
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 290
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
liloyster Reputation Uy Tín Level 1
Default

ca'i tha`ng da(ng topic na`y...cha'c la` CS chi`m..roi`. ..
ca'i tha`ng Nguyen Cao K`y na`y...neu' ma` du*'ng truo'c ma.t tao...I will punch him for all the scarified from the VNCH soldiers.
liloyster_is_offline  
Old 07-07-2011   #9
funnyboy_vbf
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 444
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 16
funnyboy_vbf Reputation Uy Tín Level 1
Default

Lai 1 bai viet cua con KYDUYEN tu viet de tang boc me bo no day ma.1 lu rac ruoi.nhin mat thang KY nhu 1 thang ke cuop Gian xao vo cung.Dung la san pham Dinh cao tri tue (loai vat) that la lu thu vat
funnyboy_vbf_is_offline  
Old 07-07-2011   #10
funnyboy_vbf
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 444
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 16
funnyboy_vbf Reputation Uy Tín Level 1
Default

NGUOI phu nu dep nhat (PHU DAU BUOI)
funnyboy_vbf_is_offline  
Old 07-07-2011   #11
thino2000
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
thino2000's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 2,354
Thanks: 1,632
Thanked 1,464 Times in 690 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 483 Post(s)
Rep Power: 19
thino2000 Reputation Uy Tín Level 6
thino2000 Reputation Uy Tín Level 6thino2000 Reputation Uy Tín Level 6thino2000 Reputation Uy Tín Level 6thino2000 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Như báo chí cộng sản (Phụ nữ thời nay) hay dùng ngôn từ có thể nói là đẹp từng centimeter (cm) nhưng mà hình như có vài decimeter (dm) chúng ta không được xem
hehehe
thino2000_is_offline  
Old 07-07-2011   #12
icemansg07
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 986
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
icemansg07 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by funnyboy_vbf View Post
Lai 1 bai viet cua con KYDUYEN tu viet de tang boc me bo no day ma.1 lu rac ruoi.nhin mat thang KY nhu 1 thang ke cuop Gian xao vo cung.Dung la san pham Dinh cao tri tue (loai vat) that la lu thu vat
Đúng vậy ! Bài viết này kg phải con Kỳ Duyên viết qua nhiều ải để ẩn danh thì cũng là nó mớm cho tụi bồi bút với 1 "đêm say" chẳng hạn...Đọc kỹ quý vị sẽ thấy cái ý trong đó ! Nhưng ý gì đi nữa thì cái gia đình "theo đóm ăn tàn" này cũng kg cần đưa lên báo , lên Net làm gì cho uổng giấy mực ! Hỏi 100 người VN thì hết 99,99 người chưởi cha nó rồi...Sống âm thầm lặng lẽ như bà Trần Lệ Xuân đến cuối đời cho đỡ bị chúng chưởi có hơn kg? Tới nước này mà còn muốn đánh bóng tên tuổi(mặc dù dơ bẩn) nữa thì huống chi nếu gia đình này còn tại vị thì ai chụi đời cho thấu cách chơi ngông của chúng???
icemansg07_is_offline  
Old 07-07-2011   #13
fundisk
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: May 2007
Posts: 684
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
fundisk Reputation Uy Tín Level 1
Default

Dân VN thường hay nói Việt Kiều dởm mà tôi lại thấy rằng thực tế thì cái vì của hải ngoại đều được nâng niu trân trọng bái phục, ca sỉ Duy Quang, Elvis Phương ở Mỷ thì chỉ là ca sỉ rác rưởi về VN lại nổi tiếng, bạn có nghe qua ca sỉ Elvis Phương ca tại phòng trà VN chưa theo tôi chỉ là con bò biết rống không âm điệu, ghe là hết hồn, Duy Quang thì thì như ông già 80 da dẻ nhăn nheo không còn phong dáng ca sỉ đâu, Gia Huy thì mập như heo ca không còn hơi, điệu bộ trình diển thì đứng thở hồng hộc như heo sắp bị cắt tiết, Dương Triệu Vủ được trân trọng như ca sỉ trẻ tài hoa cặp đôi với Bảo Thy, Quang Lê trình diển bán hết vé, Minh Tuyết thì khỏi nói siêu ca sỉ không hở rún thì không ca được mở sô cháy vé không dể gì mua được đâu, nói chung là cái gì cuả hải ngoại diều hơn tất cả made in VN, Jennifer Phạm thì no 1 MC tại VN vì MC VN không nói được tiếng Anh và không khoe vú bơm như Jennifer. Ca sỉ VN chỉ cần được mời đi ca ở hải ngoại về là có quyền nổ, cát sê VN được trả cao hơn điển hình là Hồng Ngọc quá đói ở VN tìm đường đi Mỷ ca được vài bản kiếm vài ngìn Đô đở vả và tạo thành tích rồi về VN mở sô kiếm tiền. VN vẩn còn là đất của Việt Kiều thế thôi. Hốt hết rác hải ngoại vẩn còn làm được núi tiền, Nguyển Cao Kỳ Duyên, Đặng Thị Tuyết Mai là rác cao cấp thiếu vì cán bộ đại gia VN thèm ăn sò lông hải ngoại.
fundisk_is_offline  
Old 07-07-2011   #14
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

Trích “đệ nhị phu nhân” Đặng Tuyết Mai của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, một cô gái trẻ dân Bắc chính gốc, được thụ hưởng gia phong nề nếp rất khắc khe của người đất Kinh kỳ."

Bạn nghĩ sao mà nói mụ này :gia phong nề nếp? Gia phong nề nếp nào mà lấy cả tài xế của chồng khi chồng sa cơ thất thế? Cho dù chồng là tên Tướng đốn mạt nhứt lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay chưa từng có.
Cuối tháng 4/75, tên Tướng đốn mạt này tuyên bố vung vít ở Tân Sa Châu, yêu cầu anh em tử thủ, hắn sẽ ở lại tử thủ đến viên đạn cuối cùng dành cho mình, rồi lén lút bỏ trốn. Đây là hành động lừa gạt anh em chiến sĩ ở lại làm bia đỡ đạn cho hắn đào tẩu. Không biết bạn có biết chuyện này không mà khen hắn như người hùng vậy?

Tướng Nguyễn Cao Kỳ sinh năm 1930, quê ở Sơn Tây - Hà Nội ngày nay. Cuộc đời chính trị và binh nghiệp của ông Kỳ tất cả những ai sống ở miền Nam trước 1975, đều biết qua rất nhiều giai thoại, tính cách hảo hán, ngang tàng và những chuyện ái tình khá dữ dội. [/FONT]

Có một thời, thiên hạ đồn ầm lên chuyện Tướng Kỳ tự lái máy bay riêng, bay sát sàn sạt khu vực trung tâm Sài Gòn nơi trụ sở Hãng Hàng không Air Vietnam (gần Trụ sở UBND TP bây giờ) để thả thư tỏ tình cầu hôn với cô tiếp viên hoa khôi Đặng Tuyết Mai.


Còn có những chuyện “nhỏ như hạt đậu” đụng chạm giữa phu nhân Tổng thống Thiệu là Nguyễn Thị Mai Anh với Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ trên sân thượng Dinh Độc Lập mà báo giờ ngày trước nói mỉa mai rằng: “Ông lớn, bà lớn tranh nhau mấy mét vuông đất trên nóc Dinh”.


Trong cuốn “Ông Cố Vấn” nhà văn Hữu Mai có nhắc chuyện Tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ kể rằng ông Kỳ rất say mê lái máy bay, đi đâu cũng thích tự mình lái và “sáng nào Kỳ cũng lượn một vòng, giơ tay vẫy chào mọi người, rồi mới đáp xuống bãi cỏ trước Dinh Độc Lập. Một dạo không hiểu vì sao, Kỳ cho máy bay hạ xuống ngay trên nóc dinh, mà bên dưới chỗ hạ cánh là phòng ngủ của vợ chồng Thiệu…”.


Bực tức lắm, song vì đang ở cương vị “nguyên thủ quốc gia” chẳng lẽ ông Thiệu phải đi cằn nhằn đôi co với ông Kỳ về căn nhà chung thì còn gì mặt mũi? Nhưng với Phu nhân Tổng thống, bà Mai Anh thì không thế. Trong một lần gặp nói chuyện, bà Mai Anh cằn nhằn, than phiền với ông Nhạ và nhờ đánh tiếng với ông Kỳ việc đậu máy bay trên nóc Dinh ngay bên dưới là phòng ngủ của Tổng thống là không hay lắm, sợ lời dị nghị này nọ.


Tướng Nhạ khuyên bà hãy nói thẳng với ông Kỳ xem sao vì chuyện nhỏ, nói đi nói lại không hay. Một bữa, ông Nhạ đến Dinh Độc Lập thấy bà Anh tươi cười, báo rằng vừa rồi bà đã nói với ông Kỳ là bà “định trồng mấy cây bông trên sân thượng, để những khi làm việc mệt ông Thiệu lên đó ngắm cảnh, nhưng cái trực thăng quạt gió quá chừng, hư hết bông”. Tướng Kỳ nói: “Tôi vô ý, sao ông Thiệu không nói sớm với tôi một câu?”.


Và mấy hôm nay, ông Kỳ không cho máy bay quần trên nóc Dinh nữa, mà bay đậu xuống bãi cỏ dưới kia rồi”. Còn cái vườn hoa của phu nhân Tổng thống sẽ không bao giờ nở lấy một đóa vì đó là vườn hoa tưởng tượng, nói khéo cho Tướng Kỳ biết, chứ không bao giờ có thật.


Lúc ấy Tướng Kỳ không thích dây dưa với những chuyện không đâu, vì ông đang đắm mình trong hạnh phúc mới với hoa khôi tiếp viên Hàng không Tuyết Mai. Trong hồi ký của mình, Tướng Kỳ đã viết : “Trong những ngày cuồng nhiệt của nhóm tướng trẻ, tôi không chỉ dính líu vào những cuộc đảo chính và bận bịu với công cuộc tác chiến của không quân mà tôi còn đem lòng yêu thương một người nữa.


Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi với một phụ nữ Pháp – và chúng tôi đã có 5 đứa con với nhau – đã kết thúc bằng sự ly thân và tiếp theo đó chúng tôi đã ly dị. Sau khi ly dị với vợ tôi, theo lời của một nhà báo, tôi đã hưởng được “hai năm hết sức sôi động của một người có số đào hoa”.


Có lẽ tôi không cần phải đính chính là sự nhận xét trên đã được phóng đại như thế nào và thực ra tôi cũng đã vui chơi nhiều và thoải mái trong lúc bấy giờ bởi vì tất cả chúng tôi đều không biết sống chết ngày nào và cần phải sống vội khi mình được sống”.


Gặp gỡ lần đầu chỉ có như vậy, song dường như có duyên tiền định nên về sau họ không thể rời nhau, dẫn đến lễ cưới tại nhà hàng Caravelle - Sài Gòn vào tháng 11/1964.


Cuộc đời của Tướng Kỳ cũng khá nhiều sóng gió về tình duyện. Khoảng năm 1962, ông chia tay với bà vợ người Pháp sau khi đã có với nhau 5 người con. Trong hai năm trước ngày cưới Tuyết Mai, Tướng Kỳ chán đời nên thường lao vào những cuộc ăn chơi, giải trí sau những giờ căng thẳng công việc. Hơn nữa, Sài Gòn vào những năm cuối đời TT Ngô Đình Diệm rất phức tạp, rối ren. Các phe cánh đang tranh giành quyền lực, ông Kỳ được yên bề vì nắm giữ Không quân, nên mọi đối thủ đều rất dè dặt về con người hào phóng, ngang tàng rất máu nghệ sĩ này.


Bà mẹ Tuyết Mai từng dạy dỗ, mong con gái có tấm chồng đàng hoàng, tử tế đã quyết liệt phản đối cuộc tình của Tuyết Mai. Nhưng đối với Tuyết Mai, việc chênh lệch về tuổi tác, việc lấy chồng đã qua một đời vợ với 5 con riêng không phải là những khó khăn ngăn cản cô bảo vệ tình yêu say đắm và nắm giữ hạnh phúc đời mình... Chỉ riêng việc nài nỉ, thuyết phục mẹ, Tuyết Mai đã mất khá nhiều nước mắt và sụt cân.


Để chúc mừng hạnh phúc cho Tướng Kỳ, Thủ tướng đương nhiệm Trần Văn Hương đã gởi tặng một món quà là 200.000 đồng tiền mặt, theo ông Kỳ số tiền ấy cho phép trang trải đầy đủ phí tổn của tiệc cưới tại nhà hàng Caravelle mà “ai ai” quen biết cũng đều được mời dự - trong đó có cả Ngoại giao đoàn và hầu hết bạn bè thân thiết của ông Kỳ trong lực lượng không quân.


Tướng Kỳ kể lại: “Tướng Nguyễn Khánh đã cho tôi một món quà lộng lẫy - một chiếc xe Ford Falcon cũ, kiểu năm 1960 mà Khánh không dùng nữa vì Khánh đã có một chiếc xe hơi khác của nhà nước. Đây là chiếc xe hơi đầu tiên mà tôi được làm chủ từ trước tới giờ (mãi cho đến lúc đó tôi chỉ luôn luôn lái chiếc xe díp của quân đội cấp cho)”.



Cưới nhau xong, tuần trăng mật vẫn còn vương vấn nồng nàn chưa tan, cũng là lúc Hội đồng tướng lĩnh họp lại đồng thuận để Nguyễn Cao Kỳ làm Thủ tướng, thành lập nội các mới sau vụ ám sát Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu. Tướng Kỳ từ chối mãi không được, cuối cùng đồng ý với điều kiện “tôi phải xin phép vợ tôi đã”.

Và ông Kỳ về nói với Tuyết Mai: “Phản ứng đầu tiên của vợ tôi là “không được” (không được làm Thủ tướng)”. Lý do? Tướng Kỳ viết: “Vì lúc ấy chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới, chúng tôi không muốn dính líu đến các mưu đồ chính trị. Tuy nhiên, sau khi tôi giải thích cho vợ tôi nghe các sự việc đã xảy ra (về cuộc họp và sự ủng hộ cuồng nhiệt của các tướng lĩnh), vợ tôi đã hiểu và đồng ý với việc tôi quyết định đứng ra thành lập chính phủ. Ngày hôm sau, tôi trở lại phòng họp của Hội đồng Quân lực để xác nhận quyết định này của tôi”.


Bà Tuyết Mai (thứ 2 từ phải qua) cùng phu nhân các Tổng thống Mỹ, VNCH, Philippines.

Dù làm Thủ tướng, nhưng Tướng Nguyễn Cao Kỳ vẫn tiếp tục ở trong căn cứ không quân như cũ, thay vì chuyển đến một khu công thự dành cho mình theo cương vị mới, đó là một nhà lầu ba tầng cách Dinh Độc Lập không xa, khá thuận tiện. Song ông chỉ dùng nơi ấy làm văn phòng, tại đó có sẵn bếp, người phục dịch và phòng ngủ để ông có thể chiêu đãi, hoặc ngủ lại khi công vụ bề bộn.

Tính đến nay, Tướng Kỳ đã có có 3 người vợ, với 6 người con: người vợ đầu là người quốc tịch Pháp, có với ông 5 người con. Khoảng năm 1962, ông đã làm thủ tục ly dị bà vợ này.


Người vợ thứ 2 là bà Đặng Tuyết Mai, ông Kỳ cùng bà Tuyết Mai sinh được duy nhất một người con gái là M.C Nguyễn Cao Kỳ Duyên.


Ngày 29-4-1975, ông Kỳ đào thoát khỏi Sài Gòn tự lái máy bay trực thăng bay ra đáp xuống Hàng không mẫu hạm Midway của Mỹ để di tản. Khi sang Hoa Kỳ một thời gian sau, ông Kỳ và bà Tuyết Mai đã ly dị nhau.


Người vợ thứ 3, hiện đang sống cùng ông Kỳ có tên là Lê Kim. Còn bà Tuyết Mai hiện đã trở về Việt Nam làm ăn, sinh sống.



Nam Yên
(PNT)
[/QUOTE]
tuhientram_is_offline  
Old 07-07-2011   #15
woolee
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 1,928
Thanks: 1,826
Thanked 1,811 Times in 842 Posts
Mentioned: 13 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 500 Post(s)
Rep Power: 17
woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7
woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7woolee Reputation Uy Tín Level 7
Wink

Quote:
Originally Posted by tuhientram View Post
Bạn nghĩ sao mà nói mụ này :gia phong nề nếp? Gia phong nề nếp nào mà lấy cả tài xế của chồng khi chồng sa cơ thất thế? Cho dù chồng là tên Tướng đốn mạt nhứt lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay chưa từng có.
Hehehe tuhientram thông cảm cho mụ ấy đi vì xưa kia mụ ta chưa lần nào được hưởng ân ái với trai tơ còn trinh (tên Nguyễn cao Kỳ nhông đã có 5 lửa) thấy tên tài xế của chồng ngon quá nên không ngăn được cảm giác thòm thèm lơ đớp một cái rồi

hehehe
woolee_is_offline  
Old 07-07-2011   #16
vivannguyen
R1 Thường Dân
 
Join Date: May 2009
Posts: 12
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
vivannguyen Reputation Uy Tín Level 1
Default

Nhảm nhí , bây giờ già thấy mụ nội còn nhắc lại chuyện ngàn chín trăm hồi đó .
vivannguyen_is_offline  
Old 07-07-2011   #17
liloyster
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 290
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
liloyster Reputation Uy Tín Level 1
Default

Ngày 29-4-1975, ông Kỳ đào thoát khỏi Sài Gòn tự lái máy bay trực thăng bay ra đáp xuống Hàng không mẫu hạm Midway của Mỹ để di tản.

Tha`nh co`n chu*a ma't...da~ bo? cha.y...co`n gi` la` danh du*. cu?a 1 nguoi` li'nh.
liloyster_is_offline  
Old 07-08-2011   #18
Da_Khach
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 73
Thanks: 6
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
Da_Khach Reputation Uy Tín Level 1
Default

Là chiêu đãi viên hàng không thì có gì mà phải ca tụng ? Đẩy xe phục vụ nước và thức ăn cho khách đi máy bay, có vậy thôi! Chiêu đãi viên là chiêu đãi viên, cũng như chiêu đãi viên nhà hàng, chiêu đãi viên một quán nước, chiêu đãi viên = người phục vụ!

Còn NCK không xứng đáng để được gọi bằng "ông" khi ngày xưa đã có biết bao anh hùng hy sinh mạng sống dưới lệnh của hắn để bảo vệ lý tưởng chung mà nay hắn lại luồn cúi chính quân thù của hắn và của các chiến hữu hiện đang còn sống hay đã ngã xuống vì lý tưởng (phản bội!) . Đó là không muốn nhắc đến những hành động thiếu đạo đức mà hắn đã cư xủ với những người dưới quyền thân cận!

Trời ơi! Nhìn xuống mà xem, hãy nghe mèo khen mèo dài đuôi nè:
"Nhắc lại chuyện tình với Nguyễn Cao Kỳ, bà Tuyết Mai thổ lộ: “Đến tận bây giờ, dù tình xưa đã tắt nhưng tôi vẫn còn nhớ anh Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng sụm chân run rẩy. Tôi cũng từng ngụp lặn trong ánh mắt ấy. Ở anh Kỳ có nét phong trần, phóng khoáng, ngang tàng, nhưng đầy nghệ sĩ”.

Theo sách tướng số, mắt này là mắt của kẻ gian hùng!

Dạ Khách

Last edited by Da_Khach; 07-08-2011 at 05:56.
Da_Khach_is_offline  
Old 07-08-2011   #19
chobit
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 361
Thanks: 311
Thanked 31 Times in 16 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 33 Post(s)
Rep Power: 17
chobit Reputation Uy Tín Level 1chobit Reputation Uy Tín Level 1
Default

Câu chuyện này đã xưa như trái đất ! từ hoàn cảnh ,bối cảnh và cả các nhân vật đều đã trở nên hoàn toàn không có gì giá trị ngay cả sự giá trị cho một chuyện tiểu thuyết ! Xem như không còn người muốn đọc và lại còn trở nên nhảm nhí, rẻ tiền, hạ cấp !
chobit_is_offline  
Old 07-09-2011   #20
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by woolee View Post
Hehehe tuhientram thông cảm cho mụ ấy đi vì xưa kia mụ ta chưa lần nào được hưởng ân ái với trai tơ còn trinh (tên Nguyễn cao Kỳ nhông đã có 5 lửa) thấy tên tài xế của chồng ngon quá nên không ngăn được cảm giác thòm thèm lơ đớp một cái rồi

hehehe
Tôi cũng không hiểu mấy người này nghĩ sao mà ca tụng tên Tướng mặt trơ trán bóng này. Và cả nhà tên Tướng này liêm sĩ để đâu mà lâu lâu lại chường mặt ra cho người ta chửi ? Hình ảnh bi hùng của các chiến binh VNCH trong giờ Saigon sụp đổ, dù rút lui cũng khuân vác anh em thương binh và xác anh em đống đội, nhứt quyết không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, những hình ảnh này đã từng được đăng tải đầy rẫy trên báo chí và internet hàng chục năm nay, chắc họ cũng đã thấy quá nhiều rồi, mà sao họ không biết nhục?
tuhientram_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:24.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.15184 seconds with 13 queries