Sau buổi biểu diễn tối 30/4, một số lớn drone bị rơi, thất lạc khiến cho ban tổ chức đang tiến hành cho thu hồi. Buổi diễn vào tối ngày 1/5 cũng đã được thông báo cho huỷ bỏ.
Drone "rơi rụng như mưa" sau màn trình diễn ngắn ngủi hôm tối 30/4 ở TP.HCM
Một cảnh biểu diễn drone tối 28/4. (Ảnh: Paul Phạm)
Sau ít phút biểu diễn, nhiều chiếc drone bất ngờ đã rơi xuống nơi người dân đứng ở công viên bờ sông Sài Gòn. Ban tổ chức đang cho tìm kiếm, thu hồi số drone này.
Trao đổi với Znews, anh Nguyễn Ngọc Thái, thuộc đơn vị đối tác của ban tổ chức trình diễn droneshow tối 30/4, cho biết trong sáng 1/5, hàng chục người dân nhặt được hoặc biết vị trí các drone rơi tối 30/4 đã liên lạc với anh để hỗ trợ cho công tác thu hồi.
"Tôi đang trao đổi với mọi người để nắm được vị trí của các drone thất lạc và sẽ nhanh chóng tiền hành việc thu hồi. Tối qua, chúng tôi cũng đã ghi lại một số điểm drone rơi để đến rà soát, tìm lại", anh nói.
Anh Thái cũng cho biết ban tổ chức đang cho thống kê số lượng drone bị thất lạc và hiện vẫn chưa có con số cụ thể.
Tối 30/4, màn trình diễn 10,500 thiết bị drone được tổ chức trên khu vực công viên bờ sông Sài Gòn, sớm hơn so với lịch dự kiến là ngày 1/5. Tuy nhiên, màn trình diễn chỉ kéo dài khoảng 5 phút với một số hình ảnh như xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, hình ảnh Bác Hồ với hoa sen, hình ảnh trống đồng, chim hạc hay dòng chữ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, song một số chi tiết cũng không được thể hiện ra rõ ràng.
Chỉ ít phút sau đó, toàn bộ drone đã được cho rút xuống và màn trình diễn cũng kết thúc nhanh chóng.
Tối cùng ngày, Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM cũng ra thông báo cho ngừng buổi biểu diễn. Do yếu tố kỹ thuật, đơn vị quyết định cho dừng bay và thu hồi drone nhằm đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày 1/5 cũng sẽ ngừng lại.
Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 1 tháng Năm, chỉ có
"một số chiếc drone bị rơi, thất lạc", nhưng các video clip quay tại hiện trường cho thấy cả ngàn chiếc đã bị rơi và có nhiều người đi lượm rồi đem về nhà xem như vật lưu niệm.
Ba người đi xe gắn máy lượm drone bị rơi và đem về nhà. (Hình: Chụp qua màn hình)
Tuy nhiên, màn trình diễn mang tính tuyên truyền về "ngày toàn thắng" chỉ kéo dài được vỏn vẹn khoảng 5 phút với một số hình ảnh trống đồng, chim hạc… trước khi hàng loạt chiếc drone rơi rụng lả tả trong lúc hàng ngàn người đang giơ máy điện thoại để phát livestream.
Tiếp đó, ban tổ chức phát loa kêu gọi người dân giúp thu gom drone nhưng một số người đã nhanh chân đem drone lượm được về nhà. Đáng nói, một số người sau đó còn rao bán drone do mình nhặt được trên mạng xã hội.
Vào chiều 1 tháng Năm, quán cà phê B’Blank Cafe Bistro ở quận 2, Sài Gòn, cho biết họ được ban tổ chức nhờ nhận lại những cái drone bị rơi.
Quán này có hứa hẹn, những ai đem trả lại drone sẽ nhận được một món nước uống trong menu miễn phí.
Ban tổ chức công bố nguyên nhân khiến cho hàng loạt drone bị rơi xướng là do
"bị nhiễu sóng". Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều suy đoán cho rằng sự việc này có liên quan đến chất lượng của drone
"Made in China" không bảo đảm. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng drone bị rơi do lỗi lập trình quá cấp tốc.