Vào ngày 19 tháng 3, một vụ án mạng xảy ra tại tiệm làm móng LA Nails ở thị trấn Pine River, Michigan, khi hai anh em họ xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc chủ tiệm Travis V. “Steve” Nguyễn, 48 tuổi, bị đâm tử vong.
Cảnh sát và các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 1 giờ chiều sau khi có cuộc gọi khẩn cấp báo về vụ việc. Theo các bản ghi âm từ hệ thống khẩn cấp, nạn nhân đã bất tỉnh và không có mạch đập khi được tìm thấy tại tiệm, nơi lúc đó vẫn còn nhiều khách hàng.
Khi cảnh sát đến, nghi phạm, Jack C. Nguyễn, 30 tuổi, là người em họ của nạn nhân, đang ngồi bình thản trên một ghế dài gần đó. Sau đó, anh ta đã bị bắt giữ mà không gặp phải sự phản kháng nào. Travis Nguyễn bị đâm nhiều nhát vào lưng và được xác định là đã thiệt mạng ngay tại hiện trường. Jack C. Nguyễn bị cáo buộc sát nhân cấp độ một và cấp độ hai, với cả hai tội danh này đều có mức án chung thân mà không có khả năng ân xá đối với tội danh cấp độ một. Cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân chính xác của vụ án mạng, tuy nhiên theo các báo cáo, nạn nhân có thể đã bị đâm tới 50 nhát.
Travis Nguyễn là một người cha, người chồng và người anh em tận tụy, là trụ cột gia đình với vợ và năm cô con gái. Ông đã làm việc suốt 20 năm, bảy ngày một tuần để chăm lo cho gia đình và hỗ trợ các con gái học hành, trong đó có một người đang học trường y và một người học đại học. Sau cái chết của ông, gia đình đã mở một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe để giúp đỡ các con gái vượt qua khó khăn tài chính đột ngột, với hơn 60.000 USD đã được quyên góp từ cộng đồng.
Travis Nguyễn, người di cư từ Việt Nam sang Mỹ vào năm 1993, cũng đã gửi tiền về cho gia đình ở quê nhà. Vụ án này đã gây xót xa trong cộng đồng, khi người ta nhớ về ông như một người tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Jack C. Nguyễn, trước khi gây ra vụ án mạng này, từng bị quản chế vì tội lái xe khi say rượu và còn đang nợ tiền phạt. Anh ta hiện đang bị giam giữ và sẽ phải ra tòa vào ngày 10 tháng 4 tới đây.
VietBF@ Sưu tập