
Mỗi cuộc hôn nhân đều có khẩu quyết riêng của minh. Đó chính là giá trị cốt lõi tạo nên hạnh phúc của cuộc hôn nhân đó.
Có vợ chồng khẩu quyết là Tài Sản. Cả tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Hôn nhân là cuộc góp vốn của hai người thành một tài sản chung. Năm tháng hôn nhân ấy cũng là thứ tài sản mà buông tay nhau ra là thành phá sản. Mà trân quý. Mà gìn giữ. Mà bảo vệ. Góp vào nhau những giá trị tốt đẹp nhất của mình để tạo thành một cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất.
Lại có vợ chồng khẩu quyết là Tôn Trọng. Vợ chồng không tôn trọng nhau thì làm sao có thể trân trọng hôn nhân? Tôn trọng nhau chính là cách để trân trọng nhau vậy. Có tôn trọng thì đúng- sai- thắng- thua chẳng ý nghĩa gì sất vì em làm nên tự trọng của anh, anh là điều quan trọng của em. Có trọng mới có nâng niu, gìn giữ vậy.
Hay lại có vợ chồng khẩu quyết là Nhường Nhịn, Thoả Hiệp. Hơn vợ, thắng chồng chả quan trọng bằng hạnh phúc. Miễn là mỗi ngày bên nhau là một ngày vui vậy. Nhường nhịn nhau với lòng biết ơn nhau. Thoả hiệp nhau với lòng tin cậy dành cho nhau. Nhường không phải là Thua, Nhịn không phải là Thiệt. Vợ chồng mà, mất mặt nỗi gì, mất nhau mới đáng sợ chứ, phỏng ạ?
Còn nhiều nữa những khẩu quyết vì mỗi cuộc hôn nhân đều có một khẩu vị riêng mà, đúng không? Quan trọng vẫn là hai vợ chồng cần chung một khẩu quyết, tạo thành một khẩu vị hạnh phúc cùng nhau vậy. Vẫn là phải CÙNG NHAU. Cùng nhau để không chỉ đồng lòng mà còn là đồng tốc thì mới có thể đồng hành, đồng điệu, đồng cảm, đồng tâm vậy. Vợ chồng nào chả thế, đều là từ 2 người dưng mà thành một người nhà, đúng không? Đám cưới hoành tráng ra sao cũng không phải thứ quyết định chúng ta thành Người Nhà, Người Thân của nhau đâu. Mà là hành trình sống với nhau, mà là tâm ý này mới tạo thành hai chữ Người Nhà.
Chúng ta không có hôn nhân hạnh phúc là bởi vì hôn nhân ấy chả có khẩu quyết gì, mỗi người một kiểu, một khẩu vị hạnh phúc khác nhau, thậm chí, hạnh phúc của ta to-át hạnh phúc của bạn đời, khẩu vị của ta là đúng nên khẩu vị của bạn đời là sai. Rồi chả ai tôn trọng ai, chả ai nhường nhịn ai, chả ai muốn góp vào cuộc hôn nhân này vì những toan tính thiệt hơn. Mở miệng ra là “tại sao tôi phải…”, mắt chỉ thấy thứ mình mất, đầu chỉ loanh quanh thứ mình muốn người kia phải làm cho mình.
Giá trị cốt lõi của hôn nhân hai bạn là gì vậy?
VietBF@sưu tập