
Hãy ngừng lại đi những hy sinh kiểu này. Nó vô cùng độc hại. Nó không chỉ huỷ hoại ta mà còn huỷ hoại cả người mà ta đang hy sinh cho họ!
Là chuyện tôi gặp hàng ngày khi làm chương trình Bạn Được Quyền Hạnh Phúc hay trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Những người vợ hy sinh hạnh phúc đời mình chỉ vì con cần đủ cha mẹ. Tại sao có độc? Là bởi người cha ấy có yêu thương quái gì con cái đâu. Nếu yêu con, gã đã chẳng đối xử với vợ như thứ giẻ lau. Gã yêu cái họ của con gã chứ chẳng phải muốn con gã nên người. Để có người chống gậy, để có đứa sau này nuôi mình. Sự hy sinh của mẹ chẳng khác nào hạ độc tương lai con, khiến con nghĩ về hôn nhân như một liều thuốc độc vậy.
Hay hôm trước, một người mẹ sinh năm 1974, đang làm giúp việc với lương 10 triệu/tháng, được chủ nhà bao ăn bao ở nên mỗi tháng giữ lại đủ 10 triệu. Người mẹ đó đưa hết tiền cho con ăn học. Nhưng chị vẫn gọi cho chương trình để hỏi: Con tôi muốn đi du học, tôi có nên bán cái nhà dưới quê đi không? Vì đằng nào tôi cũng đang có chỗ ăn chỗ ở rồi, vợ chồng chủ nhà rất yêu thương tôi. Sự hy sinh của người mẹ ấy khiến tôi rơi nước mắt nhưng tôi cũng đau lòng vì con gái chị muốn đi du học bất chấp kinh tế gia đình, vắt kiệt mẹ mình. Hy sinh ấy cũng là thứ hy sinh có độc, huỷ hoại sự tự lập của con.
Chưa hết đâu, tôi có những người bạn gần 50 tuổi nhưng cả đời mắc nợ nên mãi không hạnh phúc nổi. Là bởi mẹ hy sinh quá nhiều khi còn trẻ, khiến sức khoẻ suy kiệt, con tốt nghiệp xong cũng chẳng dám đi làm xa, chỉ quẩn quanh bên mẹ để lo sức khoẻ mẹ, chẳng làm được gì vì cảm giác nợ mẹ quá nhiều. Đến hạnh phúc bản thân cũng chẳng màng, ở vậy chăm mẹ. Thật đắng khi phải nói “bao giờ mẹ mất thì mình mới được sống cuộc đời mình”. Sự hy sinh của cha mẹ đôi khi thành gánh nặng áp lực cho con cái, thậm chí thành thuốc độc là vậy.
Hy sinh là một phần không thể thiếu trong sự yêu thương. Nhưng đừng biến nó thành thuốc độc hại chính mình và cả người được nhận sự hy sinh đó. Nếu ta đổ bệnh vì hy sinh này thì ai là người phải chịu? Sự hy sinh này có thực sự cần thiết cho sự trưởng thành của con không? Cha mẹ hạnh phúc mới có cái để trao truyền cho con chứ, phỏng ạ? Sức khoẻ của mình cũng là tài sản thừa kế mà chúng ta tặng con đấy cha mẹ ạ!
VietBF@sưu tập