Nghe cái tên thật là thú vị phải không quý vị? Vâng, đúng là làng chửi, nhưng từ đâu lại có cái tên này, xin quý vị tham khảo và đặt lại cho cái tên hay hơn nếu cần thiết.
Có một làng nhỏ quy tụ tất cả những con người thật dễ thương, hiền hòa. Mặc dù ai cũng đầu tắt mặt tối với cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng dành đôi phút để chia sẽ với nhau vào cuối ngày. Họ cũng đã từng xưng hô với nhau là huynh đệ, tỷ muội cho đến một ngày gần đây. Câu chuyện bắt đầu cũng bởi vì, thì, là mà ra.
Bởi vì: Có một vài người bất hảo đến từ bên ngoài. Họ đến với mục đích làm xáo trộn sự yên tỉnh của cả làng. Họ bắt đầu với những cách mà người đời thường gọi là "Đâm bị thóc, móc bị gạo".
Và từ đó "Thì" không biết tự khi nào, ngôi làng đã chia ra hai bên tả, hữu một cách rõ rệt. Họ gặp nhau không còn những câu hỏi han thân mật nữa, và cả cách xưng hô cũng từ huynh đệ trở thành...xa xôi.
Và "Là" như thế mà từ sự trở mặt vô nguyên cớ họ bỏ đi tất cả những mỹ từ, và thay vào đó bằng những ngôn từ khó tả. Từ lớn đến bé không biết tự khi nào mà họ có thể mạt sát nhau, bêu xấu nhau bằng những từ ngữ mà lâu nay họ không thường dùng.
Đám người bất hảo thì ngồi khoanh tay và bắt đầu xem mọi người trong làng lần lượt trở nên những diễn viên cho màn kịch do họ dàn dựng. Kịch bản này đã tạo nên tên tuổi của "Làng Chửi" ngày nay.
Tui thì không nói sao . Chứ cái nhà @luyenchuong3000 lì đòn vừa nhận chưởng vừa trả chưởng lại chẳng thua gì cái lão Hồng thất công
Uh Tôi thấy Bạn Luyenchuong3000 gần đây cũng quá lì đòn ..đối đáp và ăn miếng trả miếng với mấy Thần chửi không thua gì mấy Bạn HL, PK, TT, TBBT .. .. Lúc trước Bạn LC3000 thấy cũng hiền từ ... bây giờ thì hết ý luôn... Hahaha Chắc tại bị mấy ông thần chửi dí quá cho nên tức nước thì vỡ bờ ...
còn Bạn Tonydavidson thì ít thấy comment..có lẻ tôi ít vô nên đã bỏ qua mất mấy comments của Bạn ấy ..
The Following 4 Users Say Thank You to SlyGuy For This Useful Post:
Uh Tôi thấy Bạn Luyenchuong3000 gần đây cũng quá lì đòn ..đối đáp và ăn miếng trả miếng với mấy Thần chửi không thua gì mấy Bạn HL, PK, TT, TBBT .. .. Lúc trước Bạn LC3000 thấy cũng hiền từ ... bây giờ thì hết ý luôn... Hahaha Chắc tại bị mấy ông thần chửi dí quá cho nên tức nước thì vỡ bờ ...
còn Bạn Tonydavidson thì ít thấy comment..có lẻ tôi ít vô nên đã bỏ qua mất mấy comments của Bạn ấy ..
Hé lô hé lô bồ tèo
The Following 5 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Trưa nay lúc coi tin tức thì thấy bên Italy có 792 người chết trong một ngày, mấy hôm trước cũng xấp xỉ 700 , bỗng nhiên tôi thấy sợ , tình hình dịch bây giờ thật là căng thẳng , chỗ ở của chúng ta ở cũng giống như giới nghiêm , mọi người phải ở nhà , có chuyện cần thiết mới ra ngoài trời như mua thực phẩm , khám bác sĩ, mua thuốc , đổ xăng ...mọi khuyến cáo của bộ y tế như rửa tay, đeo mask , hand sanitizer , đeo kiếng ...thường được nhắc nhở luôn.
Cứ theo đà này thì chắc chắn những người nhiễm bệnh ở Bắc Mỹ sẽ gia tăng hàng ngày cho đến khoảng 2 hoặc 3 tuần nữa để đi tới đỉnh , số người chết và người nhiễm chắc sẽ gia tăng nhiều ...mình muốn chia sẻ với các thành viên một số ý kiến cá nhân ...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy không xong , cứ post lên là nghe tiếng chửi , không lẽ ngày nào cũng phải chửi lộn hoài sao ? thôi đành phải mang tiếng ích kỷ mà rù rì với mấy bác trong này , bác nào có ý kiến gì thêm thì cứ viết ra để cho anh em học hỏi....
___Thường thường thì chúng ta chỉ thấy khuyến cáo đeo mask và rửa tay....chứ ít ai để ý đến một số việc và một số thói quen mà người Việt chúng ta ở đây hay mắc phải , thói quen này nó rất dễ dàng làm cho chúng ta nhiễm bệnh.
1) - Tiền giấy....người viêt của chúng ta hay xài tiền mặt khi đi mua bán ....có ai chắc chắn là tiền thối lại của cửa hàng là không có Corona , bây giờ nên sài thẻ thì tốt nhất.
2 ) Giầy dép ....khi đi ra ngoài , lúc chúng ta trở về nhà người Việt chúng ta có thói quen mang đôi giầy vào bên trong nhà ....chắc gì dưới giầy của chúng ta không dính con Corona...tuỳ theo hoàn cảnh , tuỳ theo căn nhà , chúng ta nên đăt đôi giầy mà chúng ta đi ra ngoaì ở đâu , rồi đi đôi dép hoặc đôi giầy khác vào nhà.
3 ) Gloves, bao tay--tôi để ý là hầu những người đi ra ngoài mang đồ che miệng thì ít ai mang bao tay...2 bàn tay đụng chạm rất nhiều, nên sự nhiễm bệnh cũng từ 2 bàn tay mình rất cao... ở Cosco hiện giờ bao tay vẫn còn nhiều tôi nghĩ chỗ mấy bác ở thì khoảng 7 đến $8 US cho 1 hộp 150 cái tức là 75 đôi...khi ra ngoài chúng ta mang nó , trước khi trở vào nhà tháo ra bỏ luôn , đừng tiếc..., quần áo thay ra bỏ vào luôn máy giặt, tắm luôn thì tốt..
Đây là một số ý kiến mà mình nhận thấy ít ai để ý tới trong mùa đại dịch , các bác có gì thêm cứ việc tiếp tục...
Last edited by trungthu; 03-22-2020 at 03:19.
The Following 6 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Bạn @trungthu nói hầu như gần hết rồi ... nếu tôi biết thêm sẻ bổ túc sau .... Mong sau G/Đ và họ hàng của mấy Bạn trong đây được bình an
Còn chuyện rù rì trong này ?? Room này cửa không khoá .. có người vô coi mà Bạn không biết đó ..
Ah.. Mà phải chi QSOLD chơi đẹp làm cái room Private .. muốn vô phải có Password há .. Muốn đóng tiền Membership cũng được... Tôi là người ũng hộ trước .. Hahaha... nói chơi thôi nhưng nếu QSOLD chơi đẹp làm thiệt .. Tôi theo liền ...... Hahaha.. nói vậy thôi chứ QSOLD đã làm email cho members rồi rù rì trong đó đi ...
The Following 3 Users Say Thank You to SlyGuy For This Useful Post:
Một chàng trai bị đắm tàu và anh đã cố hết sức để cứu được một cô gái rất đẹp đi cùng con tàu với mình. Vì cô gái bất tỉnh nên anh ta đã nhiệt tình hô hấp nhân tạo (bằng miệng) cho nàng. Hai người dạt vào một hoang đảo trong niềm vui sướng tột độ của chàng trai. Anh ta mường tượng ra cuộc sống thần tiên của hai người sắp tới.
Cô gái: Cám ơn anh đã cứu tôi! Đây là đâu?
Chàng trai: Đây là một hoang đảo! Thượng đế đã ban em cho anh.
Cô gái: Ôi trời, hoàn toàn không thể đâu!
Chàng trai: Tại sao chứ?!
Cô gái: Vì... tôi đang trên đường đi chữa bệnh mà.
Chàng trai: Bệnh gì?
Cô gái: Bệnh CORONA
The Following 4 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Chĩ còn gần Em vài đêm nửa thôi ... vài đêm nửa thôi là ta tiêu rồi ..
Mình theo cánh Cồ rô na về vui với trời ..
Cồ Rô Na ơi bao giờ mới đưa tụi nầy đi ………………………….
The Following 3 Users Say Thank You to SlyGuy For This Useful Post:
Một chàng trai bị đắm tàu và anh đã cố hết sức để cứu được một cô gái rất đẹp đi cùng con tàu với mình. Vì cô gái bất tỉnh nên anh ta đã nhiệt tình hô hấp nhân tạo (bằng miệng) cho nàng. Hai người dạt vào một hoang đảo trong niềm vui sướng tột độ của chàng trai. Anh ta mường tượng ra cuộc sống thần tiên của hai người sắp tới.
Cô gái: Cám ơn anh đã cứu tôi! Đây là đâu?
Chàng trai: Đây là một hoang đảo! Thượng đế đã ban em cho anh.
Cô gái: Ôi trời, hoàn toàn không thể đâu!
Chàng trai: Tại sao chứ?!
Cô gái: Vì... tôi đang trên đường đi chữa bệnh mà.
Chĩ còn gần Em vài đêm nửa thôi ... vài đêm nửa thôi là ta tiêu rồi ..
Mình theo cánh Cồ rô na về vui với trời ..
Cồ Rô Na ơi bao giờ mới đưa tụi nầy đi ………………………….
Cháu xúi bà...
Nghe mấy đứa cháu xúi bà...
Lên phây những chuyện gần xa biết liền.
Nên nhờ nó lập ních nêm...
Để đọc tin tức mọi miền gần xa.
Tổ sư mấy đứa hại bà...
Lại đăng hình ảnh bà già lên phây!
Không đăng ảnh chụp mới đây.
Mà đăng cái ảnh những ngày còn son...
Vào phây mới được mấy hôm...
Mấy thằng trai trẻ chát luôn với mình!
Khen “em” xinh thật là xinh...
Người ở trong hình thật giống cô tiên.
Vào phây chát cả ngày đêm...
Buông lời tán tỉnh nên duyên sau này.
Tổ sư cả lũ chúng mày...
Cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi!
👱🏻*♂️Anh thích “em” ở nụ cười...
👵🏻Thực ra răng rụng hết rồi còn đâu.
👱🏻*♂️Anh thích đôi mắt bồ câu...
👵🏻Thực ra thì đã nát nhàu chân chim.
👱🏻*♂️Anh thích ba vòng còn zin...
👵🏻Ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à.
👱🏻*♂️Anh thích nét đẹp kiêu sa...
👵🏻Ngày xưa đi học ta là hoa khôi.
👱🏻*♂️Thích “em” nói chuyện rất vui!
👵🏻Ta là cô gái một thời luyện văn.
Mình nói là bạn đã nhầm...
Thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm.
Tán chuyện với “em” vài lần...
Là anh đã thấy đời cần có “em”.
ST
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Thông tin mới nhất thì sau khi thử nghiệm thuốc Plaquenil (Hydroxychloroquine) thì sau 6 ngày người nhiễm Wuhanvirus đã có dấu hiệu âm tính. Hãng dược của Đức và Do Thái sẵn sàng trợ giúp cho hãng dược tại Mỹ để sản xuất hàng loạt.
Khi TT Trump vừa đưa ra tin tức này, thì ngay lập tức hàng loạt báo chí, truyền thông của cánh tả đều đăng tin chế giễu ông ta. Thậm chí còn bảo rằng ông ta là một kẻ ngu, chảng biết gì về thuốc cả. Đám DLV trong VFB thì không cần nhắc tới, tụi này chỉ là những con chó dại ngồi chực phân như mọi ngày.
Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một tin vui trong giờ tuyệt vọng. Những hãng dược, cũng như những công xưởng sản xuất dụng cụ y tế đều đang cố gắng ngày đêm để mong có đủ dụng cụ cho bệnh viện cũng như người cần dùng. Không những vậy, cả những hãng rượu cũng ngưng làm rượu mà giúp một tay làm sanitizer để cung cấp cho người dân.
Đây là những gì mà chính phủ đang làm trong thời khắc quan trọng. Trong lúc đảng CH đang tích cực tranh thủ cả ngày lẫn đêm thì đám thổ tả lại đang ẩn nấp vào một nơi để lên kế hoạch chống phá liên tục. Nhưng rồi chúng cũng phải thất vọng khi hy vọng tan tành mây khói. Phó TT và phu nhân không nhiễm bệnh như chúng mong muốn. Thành viên đảng CH không nhiễm bệnh như chúng ước mong. Và tất nhiên, TT Trump một lần nữa phải lên tiếng rằng:
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Sự thật để trách Trump và chính quyền Trump chậm trể dịch corona lan rộng ra cũng đúng một phần bởi vì Trump và mọi người trên toàn thế giới (kể cả người đọc bài nầy) đều nghĩ rằng các bác sĩ ở Mỹ hay các bác sĩ mấy nước Châu Âu sẽ tìm ra thuốc ngăn chận và tiêu diệt virus corona trong thời gian ngắn dễ dàng giống như năm 2014 khi dịch Ebola bùng phát mà cô y tá Việt Nam ở Dallas lúc chửa bịnh cho bịnh nhân bị lây nhiễm rồi sau đó được chửa khỏi rồi còn đi gặp ông Ô TT được ca ngợi như anh hùng chớ đâu có ai ngờ rằng con coronavirus nầy dữ dằng dai như đĩa đâu phải không
Lúc phát hiện và bùng phát tháng 12 2019 ở Vũ Hán rồi lây rộng sang thế giới và Mỹ cuối tháng 1 2020. Thí dụ : nếu Trump ra lệnh phải cách ly nầy nọ cấm mọi chuyến bay du lịch etc…như hiện giờ thì thế nào mấy bác đảng Dân Chủ sẽ nhãy dựng đứng lên nói Trump bài đặc chăm lo sức khỏe cho dân để kiếm phiếu bầu cho kỳ TT phải vậy không??? Mà nếu may mắn trong thời gian ngắn đó mà kiếm được thuốc chủng ngừa thì thế nào cũng…mấy bác Dân Chủ cười chê là Trump sạo sạo lo cho bò trắng răng để hốt phiếu bầu phải vậy hong quí vị???
Đầu nào cũng bị mấy thánh chửi thôi cũng như lúc Iran bắn rớt máy bay Drone của Mỹ. Nếu Mỹ làm cỏ Iran thì cho là hiếu chiến chỉ vì chiếc Drone còn không oánh Iran thì cho là sạo sạo cái miệng, nổ, chicken… (mấy thánh chửi đó ra làm TT chắc có kế sách hay!)
Bất cứ lãnh tụ nào trên thế giới khi có sự việc nghiêm trọng xãy ra cho đất nước cũng đều lên tiếng chủ quan trấn an dân chúng cho người dân tin tưởng nơi chính quyền giải quyết chớ không có lãnh tụ nào nói kiểu bi quan xụi lơ cán cuốc đầu hàng cho số phận cả…nó sẽ khiến người dân hoãng loạn vì chánh quyền không chăm lo họ!!!
Mắc cười nhất bà thủ tướng Đức cũng lên tiếng và đọc diễn văn về dịch nầy ở Đức thì có thằng ở Đức (chắc đứt cống!) không chửi bà TT Đức mà chỏ mỏ chửi Trump!
Mất nhân tính nhất là người dân ở Ý (chớ không phải Mỹ) chết vì dịch nầy thì có vài thằng chế biến...biến chế ghép vô nói rằng mấy người đó nghe và hiểu tiếng Anh (???) “Trump nói coronavirus chỉ là trò lừa đảo của đảng DC Mỹ mà thôi” Rồi 2 thằng cười cợt với nhau!!!
Trump hiện giờ bị thánh chửi giáng cho cái miệng sạo sạo bất lực không biết thánh chửi nào có lực thì nhãy ra cứu nhân loại giùm đi nào. Xin mời người “siêu anh hùng vĩ đại của thế giới” ra tay cứu giúp dân chúng Mỹ và thế giới thì mọi người đời đời nhớ ơn như nhớ ơn bác và đảng.
The Following 6 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Sự thật để trách Trump và chính quyền Trump chậm trể dịch corona lan rộng ra cũng đúng một phần bởi vì Trump và mọi người trên toàn thế giới (kể cả người đọc bài nầy) đều nghĩ rằng các bác sĩ ở Mỹ hay các bác sĩ mấy nước Châu Âu sẽ tìm ra thuốc ngăn chận và tiêu diệt virus corona trong thời gian ngắn dễ dàng giống như năm 2014 khi dịch Ebola bùng phát mà cô y tá Việt Nam ở Dallas lúc chửa bịnh cho bịnh nhân bị lây nhiễm rồi sau đó được chửa khỏi rồi còn đi gặp ông Ô TT được ca ngợi như anh hùng chớ đâu có ai ngờ rằng con coronavirus nầy dữ dằng dai như đĩa đâu phải không
Lúc phát hiện và bùng phát tháng 12 2019 ở Vũ Hán rồi lây rộng sang thế giới và Mỹ cuối tháng 1 2020. Thí dụ : nếu Trump ra lệnh phải cách ly nầy nọ cấm mọi chuyến bay du lịch etc…như hiện giờ thì thế nào mấy bác đảng Dân Chủ sẽ nhãy dựng đứng lên nói Trump bài đặc chăm lo sức khỏe cho dân để kiếm phiếu bầu cho kỳ TT phải vậy không??? Mà nếu may mắn trong thời gian ngắn đó mà kiếm được thuốc chủng ngừa thì thế nào cũng…mấy bác Dân Chủ cười chê là Trump sạo sạo lo cho bò trắng răng để hốt phiếu bầu phải vậy hong quí vị???
Đầu nào cũng bị mấy thánh chửi thôi cũng như lúc Iran bắn rớt máy bay Drone của Mỹ. Nếu Mỹ làm cỏ Iran thì cho là hiếu chiến chỉ vì chiếc Drone còn không oánh Iran thì cho là sạo sạo cái miệng, nổ, chicken… (mấy thánh chửi đó ra làm TT chắc có kế sách hay!)
Bất cứ lãnh tụ nào trên thế giới khi có sự việc nghiêm trọng xãy ra cho đất nước cũng đều lên tiếng chủ quan trấn an dân chúng cho người dân tin tưởng nơi chính quyền giải quyết chớ không có lãnh tụ nào nói kiểu bi quan xụi lơ cán cuốc đầu hàng cho số phận cả…nó sẽ khiến người dân hoãng loạn vì chánh quyền không chăm lo họ!!!
Mắc cười nhất bà thủ tướng Đức cũng lên tiếng và đọc diễn văn về dịch nầy ở Đức thì có thằng ở Đức (chắc đứt cống!) không chửi bà TT Đức mà chỏ mỏ chửi Trump!
Mất nhân tính nhất là người dân ở Ý (chớ không phải Mỹ) chết vì dịch nầy thì có vài thằng chế biến...biến chế ghép vô nói rằng mấy người đó nghe và hiểu tiếng Anh (???) “Trump nói coronavirus chỉ là trò lừa đảo của đảng DC Mỹ mà thôi” Rồi 2 thằng cười cợt với nhau!!!
Trump hiện giờ bị thánh chửi giáng cho cái miệng sạo sạo bất lực không biết thánh chửi nào có lực thì nhãy ra cứu nhân loại giùm đi nào. Xin mời người “siêu anh hùng vĩ đại của thế giới” ra tay cứu giúp dân chúng Mỹ và thế giới thì mọi người đời đời nhớ ơn như nhớ ơn bác và đảng.
Mỹ đã đi sau các nước về phòng virus, nhưng lại đi tới trước về chuyện chữa bệnh. TC hay những nước khác đều đã bảo họ có thuốc kháng sinh, nhưng trên thực tế thì Mỹ đã và đang thử nghiệm khá thành công ở giai đoạn đầu.
Lúc này mà đám thổ tả vẫn còn muốn lợi dụng chuyện không may cho cả nhân loại để bài xích đối thủ của mình thì thật là đáng khen, khen cho nhân tính đã không còn để nhường đường cho thú tánh. Thổ tả đi đôi với dịch tả thì thật là xứng đôi vừa lứa rồi.
lol.....:haf ppy:
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Mắc cười nhất bà thủ tướng Đức cũng lên tiếng và đọc diễn văn về dịch nầy ở Đức thì có thằng ở Đức (chắc đứt cống!) không chửi bà TT Đức mà chỏ mỏ chửi Trump!
Chuyện nhà không lo , lo chuyện hàng xóm nghề của chàng mà bác tbbt .
Lý do đơn giản khám cái kia xong rồi , khám cha nội TT nước mỹ coi như thế nào . Dở ẹt .... nên cầm tu huýt của ổng thổi cho đã miệng và chửi . Rất là đơn giản cũng thấy vui cho thằng lo chuyện hàng xóm bởi vì chuyện nhà đức nó không biết mẹ gì đâu .. chuyện ngó sang ông hàng xóm hoa
xinh tân dân chửi .. nó rành lắm vì ở gần ....sát bên :haf ppy:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Mắc cười nhất bà thủ tướng Đức cũng lên tiếng và đọc diễn văn về dịch nầy ở Đức thì có thằng ở Đức (chắc đứt cống!) không chửi bà TT Đức mà chỏ mỏ chửi Trump!
Chuyện nhà không lo , lo chuyện hàng xóm nghề của chàng mà bác tbbt .
Lý do đơn giản khám cái kia xong rồi , khám cha nội TT nước mỹ coi như thế nào . Dở ẹt .... nên cầm tu huýt của ổng thổi cho đã miệng và chửi . Rất là đơn giản cũng thấy vui cho thằng lo chuyện hàng xóm bởi vì chuyện nhà đức nó không biết mẹ gì đâu .. chuyện ngó sang ông hàng xóm hoa
xinh tân dân chửi .. nó rành lắm vì ở gần ....sát bên :haf ppy:
Thấy mấy câu của bác viết làm mình nghĩ đến một bài viết của một người tỏ vẻ rất là "Hiểu Chuyện" hôm nay. Đại khái thì người đó mô tả như thế này:
"Nếu biết nơi đó là ổ chó dại, và chúng đái ỉa lung tung, vậy thì sao lại đi vào để dẫm phải cứt rồi oán than".
Nực cười ở chỗ là người đó lại không thấy những con chó điên, chó dại rời hang ổ để mang cứt đi trây ở những nơi khác. Cho nên đọc xong thì mình cũng am tường được câu "Thông Thiên Giám" của một đám vô thường là ý nghĩa gì.
lol.....:haf ppy:
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Thấy mấy câu của bác viết làm mình nghĩ đến một bài viết của một người tỏ vẻ rất là "Hiểu Chuyện" hôm nay. Đại khái thì người đó mô tả như thế này:
"Nếu biết nơi đó là ổ chó dại, và chúng đái ỉa lung tung, vậy thì sao lại đi vào để dẫm phải cứt rồi oán than".
Nực cười ở chỗ là người đó lại không thấy những con chó điên, chó dại rời hang ổ để mang cứt đi trây ở những nơi khác. Cho nên đọc xong thì mình cũng am tường được câu "Thông Thiên Giám" của một đám vô thường là ý nghĩa gì.
lol.....:haf ppy:
Tôi cũng đã khuyên mấy Bạn đừng phí thời gian với những người đó .... Mắc cười nhất là hôm nay tôi lại đi lý lẻ với 1 người vô lý lẻ ... tôi hỏi vài câu.. trã lời thì không được mà lại đi nói lòng vòng không đi thẳng vô vấn đề ... thiệt tình " lỗi tại tôi mọi đàng "
Tôi cũng đã khuyên mấy Bạn đừng phí thời gian với những người đó .... Mắc cười nhất là hôm nay tôi lại đi lý lẻ với 1 người vô lý lẻ ... tôi hỏi vài câu.. trã lời thì không được mà lại đi nói lòng vòng không đi thẳng vô vấn đề ... thiệt tình " lỗi tại tôi mọi đàng "
Sorry bác đã phí lời với những kẻ vô tư lự. Một khi kim tiền là lẽ sống thì đừng nói chi đến học thức hay văn minh cũng chỉ bằng thừa.
Nếu nói lẻ phải với hạng người đó thì tụi mình hơn xa lắm, nhưng nói càn, nói ngang rồi phang thêm từ đệm thì thật sự đám của tụi mình thua xa lắm.
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Tôi cũng đã khuyên mấy Bạn đừng phí thời gian với những người đó .... Mắc cười nhất là hôm nay tôi lại đi lý lẻ với 1 người vô lý lẻ ... tôi hỏi vài câu.. trã lời thì không được mà lại đi nói lòng vòng không đi thẳng vô vấn đề ... thiệt tình " lỗi tại tôi mọi đàng "
Thấy mấy câu của bác viết làm mình nghĩ đến một bài viết của một người tỏ vẻ rất là "Hiểu Chuyện" hôm nay. Đại khái thì người đó mô tả như thế này:
"Nếu biết nơi đó là ổ chó dại, và chúng đái ỉa lung tung, vậy thì sao lại đi vào để dẫm phải cứt rồi oán than".
Nực cười ở chỗ là người đó lại không thấy những con chó điên, chó dại rời hang ổ để mang cứt đi trây ở những nơi khác. Cho nên đọc xong thì mình cũng am tường được câu "Thông Thiên Giám" của một đám vô thường là ý nghĩa gì.
lol.....:haf ppy:
Cái độc là thằng chụp hình chửi xong gởi lên cấp trên .nhưng lại quên là cái miệng chửi ... Mụ neo hà hởi phấn khởi ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Quote:
Originally Posted by SlyGuy View Post
Tôi cũng đã khuyên mấy Bạn đừng phí thời gian với những người đó .... Mắc cười nhất là hôm nay tôi lại đi lý lẻ với 1 người vô lý lẻ ... tôi hỏi vài câu.. trã lời thì không được mà lại đi nói lòng vòng không đi thẳng vô vấn đề ... thiệt tình " lỗi tại tôi mọi đàng "
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.