mọi nguời có nghĩ hai giọng hát này có cái gì giống giống nhau quá .. hồi xưa thì anh9 thích chị ngọc lan .. còn bây giờ thì lâm thúy vân. lâu lâu nghe lại ngọc lan cũng còn thấy rất hay nhỉ ..nhưng LTV tiếng hát có vẽ sexy hơn NL... cám ơn vô tâm và bé tí ..
Anh 9 nói đúng, tiếng hát chị NL thì êm dịu như mật rót vào tai, còn tiếng hát của chị LTV thì vưà nóng bỏng và cuồn nhiệt. Cũng còn tùy theo bài hát. Mỗi ngươì có cách trình diễn khác nhau. Tâm thì thích cả hai..
The Following 3 Users Say Thank You to Vo_Tam For This Useful Post:
mọi nguời có nghĩ hai giọng hát này có cái gì giống giống nhau quá .. hồi xưa thì anh9 thích chị ngọc lan .. còn bây giờ thì lâm thúy vân. lâu lâu nghe lại ngọc lan cũng còn thấy rất hay nhỉ ..nhưng LTV tiếng hát có vẽ sexy hơn NL... cám ơn vô tâm và bé tí ..
Tặng anh 9 một bài hát mà có 2 cô hát đó... LTV và NL.
The Following 3 Users Say Thank You to Vo_Tam For This Useful Post:
Anh 9 nói đúng, tiếng hát chị NL thì êm dịu như mật rót vào tai, còn tiếng hát của chị LTV thì vưà nóng bỏng và cuồn nhiệt. Cũng còn tùy theo bài hát. Mỗi ngươì có cách trình diễn khác nhau. Tâm thì thích cả hai..
thì chú nắng nhà ta bị LTV khũng bố chạy mất dép rồi còn gì .. hahah:hafppy :
The Following 4 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
Tâm có nghe bản này chưa .. bản này do anh Việt Dũng và Thuý Vi hát trong film "Hưng Đạo Vuơng" .. fim đuợc dựng lên và sau đó đã huỹ không đuợc chiếu ..
Bản này có trong một cuốn của Asia .. mà anh quên cuốn nào rồi .. lần đầu tiên anh nghe là khoãng cách đây 20 năm rồi
The Following 3 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
nghe bản này thì lại nhớ đên một nguời bạn đã về cỏi vĩnh hằng .. lẹ thật đã gần ba năm rồi ..
Sorry Tâm hổng biết làm sao an ủi anh 9, Tâm chia sẻ ca khúc này hen. Khi mình mất đi ngươì bạn, hay ngươì thân... cho dù họ đi về cõi Vĩnh Hằng, nhưng trong trái tim mình họ vẫn sống mãi 4ever mà anh 9.
The Following 2 Users Say Thank You to Vo_Tam For This Useful Post:
Tâm có nghe bản này chưa .. bản này do anh Việt Dũng và Thuý Vi hát trong film "Hưng Đạo Vuơng" .. fim đuợc dựng lên và sau đó đã huỹ không đuợc chiếu ..
Bản này có trong một cuốn của Asia .. mà anh quên cuốn nào rồi .. lần đầu tiên anh nghe là khoãng cách đây 20 năm rồi
Hay á, lần đầu Tâm nghe đó anh 9... lúc đó Thúy Vi trẻ quá, và anh Việt Dzũng cute. Tâm rất thích nghe anh VD nói chuyện khi làm MC cho Asia. Cám ơn anh 9 chia sẻ nhạc cũ... love it.
The Following 2 Users Say Thank You to Vo_Tam For This Useful Post:
Hay á, lần đầu Tâm nghe đó anh 9... lúc đó Thúy Vi trẻ quá, và anh Việt Dzũng cute. Tâm rất thích nghe anh VD nói chuyện khi làm MC cho Asia. Cám ơn anh 9 chia sẻ nhạc cũ... love it.
anh nhớ không lầm thì bài này cũng do anh Việt Dũng sáng tác ..
đúng rồi anh VD nói chuyện rất có duyên và rất dể gần gủi.. ở ngoài cũng vậy . đúng là có tật, thì trời cũng không phụ lòng đúng không
The Following 3 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
anh nhớ không lầm thì bài này cũng do anh Việt Dũng sáng tác ..
đúng rồi anh VD nói chuyện rất có duyên và rất dể gần gủi.. ở ngoài cũng vậy . đúng là có tật, thì trời cũng không phụ lòng đúng không
Tiếc quá Tâm có mấy lần đi qua Cali thăm chị, và chị dẫn đi xem ca nhạc... nhưng không gặp anh VD ngoài đời. Chỉ gặp chú Nam Lộc và Thùy Dương. Anh 9 còn có bản nào của anh VD sáng tác thì chia sẻ cho tụi em nghe hen.
The Following 2 Users Say Thank You to Vo_Tam For This Useful Post:
Tiếc quá Tâm có mấy lần đi qua Cali thăm chị, và chị dẫn đi xem ca nhạc... nhưng không gặp anh VD ngoài đời. Chỉ gặp chú Nam Lộc và Thùy Dương. Anh 9 còn có bản nào của anh VD sáng tác thì chia sẻ cho tụi em nghe hen.
The Following 2 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.