Bửa nọ Lớp Tờ kể chuyện hắn vô tình đọc lén trang nhật ký của bạn gái Bé Tí của hắn. Và hắn chỉ kể cho lão Nắng và dặn chớ kể cho người thứ ba. Nhưng rồi..Nắng lại kể cho lão Cha ba, lão cũng dặn y như thế..rồi đến tai lão Hai hòn..rồi tiếp đến lão Ngổng Đực rồi Đalat47 sau cùng đến tai LND.
Vì lão dặn không được nói thì đành viết vậy
"Năm ngoái cả nhóm bạn trong thi quán VT đi du lịch trên chuyến tàu Đại Dương. Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai. Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay. Ngày thứ 3: Mình suy nghỉ kể ra thương Lốp Tờ.. thì rất thương nhưng Mình đành phải cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!
Mình ngẫm nghỉ...đúng ..hy sinh vì mọi người
Anh NĐ nói đúng có xíu à, Tí em có hy sinh thiệt.... LoL nhưng mà Tí hy sinh vì đồ ăn thì đúng hơn.
Thế ra Lão Nắng đọc lén trang nhật ký hổng đúng hay tại mấy ổng truyền miệng từ người này sang người kia rồi thêm mắm thêm muối. Đúng là tam sao thất bản. ND nghỉ Tí đã đẹp người thì phải đẹp cả nết chứ lị. Làm gì có chuyện đó chứ !!
À, mà Tí nói Tí hy sinh vì đồ ăn..thì..Tí không có tí xíu đâu..phải hông ??
Em vợ của Wonderful có nuôi một con vẹt biết nói. Con này khá ma lanh. Một hôm cô nàng đi tắm mà quên đóng cửa, con vẹt ngó vô phòng tắm rồi la lên oai oái:
_ Thấy hết rồi nhe! thấy hết rồi nhe!
Cô ta nổi sùng, chạy ra vặt sạch lông con vẹt cho chừa cái tật nói bậy.
Mấy hôm sau, có ông khách đầu hói tới nhà cô ta chơi. Con vẹt nhìn cái đầu hói của ông khách rồi rụt rè hỏi:
_ Ê, thấy hết rồi phải không
Thế ra Lão Nắng đọc lén trang nhật ký hổng đúng hay tại mấy ổng truyền miệng từ người này sang người kia rồi thêm mắm thêm muối. Đúng là tam sao thất bản. ND nghỉ Tí đã đẹp người thì phải đẹp cả nết chứ lị. Làm gì có chuyện đó chứ !!
À, mà Tí nói Tí hy sinh vì đồ ăn..thì..Tí không có tí xíu đâu..phải hông ??
Hihih, thì Tí thật hy sinh vì đồ ăn mà. Ăn hoài cũng không lớn cũng không cao, cũng không tròn. Chắc tại vì Tí là betti lúc nào cũng dễ thương nên mới vậy đó anh ND.
Hihih, thì Tí thật hy sinh vì đồ ăn mà. Ăn hoài cũng không lớn cũng không cao, cũng không tròn. Chắc tại vì Tí là betti lúc nào cũng dễ thương nên mới vậy đó anh ND.
Ước gì bé tí bé xinh
Không bao giờ lớn để em dễ nhìn
Mọi người bảo Tí tập gym
Nhưng em có biết lim dim là gì.?.
Ngày ngày chẳng biết làm chi
Lượn đi lượn tới khác gì lia thia
Hôm kia ba má kêu dìa
Có người trên trển muốn dìa lấy em
Nhưng em, chồng cũng chả thèm
Tự do thoải mái, biết ghen làm gì
Còn thêm được lắm kẻ si
Kẹo ăn không hết tiền chi thả giàn
Tí nguyện Tí ở độc thân
Lấy chi cho uổng mất công hầu chồng
Thử thời một kiếp chơi ngông
Cho chàng Nắng sớm, Lốp Tờ thèm chơi..
Không cần học nữa Một lão nhà giàu đã dốt lại hà tiện. Con đã lớn mà không cho đi học, sợ tốn tiền. Một ông khách thấy vậy, hỏi:
- Sao không cho thằng nhỏ đi học trường?
- Cho cháu đến trường, sợ học trò lớn bắt nạt.
- Thì rước thầy về nhà cho cháu học vậy!
- Nó chưa có trí, biết nó có học được hay không?
- Có khó gì, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Nay dạy chữ nhất là một, một gạch, qua ngày mai, dạy nó chữ nhị là hai, hai gạch, qua bữa mốt, dạy nó chữ tam là ba, ba gạch, lần lần như vậy thì cháu phải biết chữ. Khách ra về, thằng con mới bảo cha:
- Thôi, cha đừng rước thầy về tốn kém. Mấy chữ ấy con không học cũng biết rồi… Con nghe qua là đã thuộc!
Người cha bảo nó viết chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, nó viết được cả, ông ta khen con sáng dạ, không mời thầy về nữa. Một hôm, người cha bảo nó viết chữ vạn. Nó thủng thẳng ngồi viết, viết mãi đến chiều tối cũng chưa xong. Người cha mắng:
- Viết gì mà lâu thế? Nó thưa. – Chữ vạn dài lắm bố ạ! Con viết hơn nửa ngày mà được nửa chữ thôi!
Không cần học nữa Một lão nhà giàu đã dốt lại hà tiện. Con đã lớn mà không cho đi học, sợ tốn tiền. Một ông khách thấy vậy, hỏi:
- Sao không cho thằng nhỏ đi học trường?
- Cho cháu đến trường, sợ học trò lớn bắt nạt.
- Thì rước thầy về nhà cho cháu học vậy!
- Nó chưa có trí, biết nó có học được hay không?
- Có khó gì, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Nay dạy chữ nhất là một, một gạch, qua ngày mai, dạy nó chữ nhị là hai, hai gạch, qua bữa mốt, dạy nó chữ tam là ba, ba gạch, lần lần như vậy thì cháu phải biết chữ. Khách ra về, thằng con mới bảo cha:
- Thôi, cha đừng rước thầy về tốn kém. Mấy chữ ấy con không học cũng biết rồi… Con nghe qua là đã thuộc!
Người cha bảo nó viết chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, nó viết được cả, ông ta khen con sáng dạ, không mời thầy về nữa. Một hôm, người cha bảo nó viết chữ vạn. Nó thủng thẳng ngồi viết, viết mãi đến chiều tối cũng chưa xong. Người cha mắng:
- Viết gì mà lâu thế? Nó thưa. – Chữa vạn dài lắm bố ạ! Con viết hơn nửa ngày mà được nửa chữ thôi!
Ông bố thì hà tiện mà lại dốt nhưng bà mẹ khôn hơn, dạy con gái như sau:
Nếu con có đi khuya về trễ, con phải thật cẩn thận nghe con. Lỡ có bị kẻ xấu chặn đường làm bậy thì con phải bình tĩnh. Con làm bộ vui vẻ vén váy lên đàng hoàng rồi bảo nó tụt quần nó xuống rồi..khi ấy mới bỏ chạy, kiểu đó thì đố cha nó đuổi theo kịp con, nhớ chưa… diệu kế diệu kế
Trên xe buýt đông người, cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng đứng sau hỏi cô
: – Xin lỗi, em xuống bến nào?
Cô gái không muốn làm quen, đáp sẵng giọng: …- Còn lâu!
– Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin… Anh ta khẽ chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối.
– Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.
– Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm “bữa tối” của bà xã tôi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão NGOAN ĐỒNG mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói:
– Ai có ý kiến gì cứ nói.
Tim phát biểu: Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu.
– Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi
– Các bộ phận phản đối Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
– Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Não đập bàn quát:
– Thằng nào nói đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào:
– Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Người tuổi Sửu hợp với người tuổi Ngọ, theo quẻ… “đầu trâu mặt ngựa”. Người hai tuổi này mà cưới nhau chắc chắn sẽ thành công, tấn tới nếu cả hai vợ chồng cùng làm việc trong lĩnh vực… xã hội đen, đâm thuê chém mướn.
- Người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ hợp với người cùng tuổi, theo quẻ “ngưư tầm ngưư, mã tầm mã”. Những người này cưới nhau sinh con đẻ cái đảm bảo con cái chắc chắn sẽ… thuần chủng.
- Người tuổi Mão hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ “mèo mả gà đồng”. Người hai tuổi này đi với nhau chắc chắn có một tình yêu mãnh liệt và hoang dại.
- Người tuổi Thìn hợp với người tuổi Dậu, theo quẻ “rồng bay phượng múa” (tại vì Phượng không thuộc 12 con giáp nên lấy gà là con vật gần giống Phượng nhất để thay thế). Người hai tuổi này cưới nhau chắc chắn tình yêu, tiền tài, sự nghiệp sẽ đẹp đẽ, thăng hoa.
- Người tuổi Tỵ rất khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ “cõng rắn cắn gà nhà”. Nếu 2 người này cưới nhau về thế nào người tuổi gà cũng bị người tuổi rắn cắn chết, không loại trừ khả năng vụ án xảy ra trong lúc yêu đương bối rối, đương sự cắn nhầm.
- Người tuổi Tý khắc với người tuổi Sửu hoặc Ngọ, theo quẻ… “đầu voi đuôi chuột” (vì voi cũng không có trong 12 con giáp nên ngựa và trâu, hai con giáp to gần bằng voi nhất có thể thay thế). Người mấy tuổi này cưới nhau thì chỉ được tiền vận suôn sẻ, tốt đẹp, còn hậu vận bi bét, không loại trừ khả năng gia đình phá sản, vợ chồng ly dỵ, con cái nghiện ngập, hư hỏng.
- Người tuổi Mùi hợp với người tuổi Tuất theo quẻ “treo đầu dê, bán thịt chó”. Hai vợ chồng tuổi này chắn chắc sẽ làm ăn phát đạt, thịnh vượng, đặc biệt là trong lĩnh vực… buôn gian bán lận, lừa đảo.
- Tuy nhiên, người tuổi Tuất lại khắc với người tuổi Dậu, theo quẻ “chó cậy nhà, gà cậy vườn”. Hai vợ chồng tuổi này chẳng chóng thì chầy sẽ xung khắc, chia rẽ nội ngoại, dẫn tới ly dỵ, chia con, chia nhà.
- Cuối cùng, người tuổi Dậu, ngoài hợp với tuổi Mão và tuổi Thìn như đã nói ở trên, còn hợp với người tuổi Hợi, theo quẻ “đầu gà má lợn”. Người hai tuổi này cưới nhau nhiều khả năng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh… nhà hàng, đồ nhậu.
chúc các bạn sớm tìm được một nữa của mình nha!
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Anh22 đoán sai rồi... hahaha... tí em tuổi Sư Tử đâu có phải tuổi Tý. Cho nên 12 con giáp đâu có con nào hạp với Sư Tử.:hafp py:
Trong 12 con giáp không có tuổi sư tử vậy tính theo tuổi phương tây
Sư Tử - Leo
Sư Tử cũng là chòm sao dựa trên truyền thuyết về chiến công hiển hách của Heracles khi hạ gục được một loài sư tử siêu phàm, bất tử.
Sư Tử là người mạnh mẽ, trung thành, hào phóng, sáng tạo, yêu đời nhưng đôi khi yếu mềm
Các cung kết hợp tốt nhất với cung Sư Tử là: Bọ Cạp, hoặc Lốp tờ sẽ kẹp im ru chuyện tình
Cung không hợp là hà mã bởi vì sư tử hà đông hay đánh nhau với hà mã Nếu 2 tuổi này lấy nhau chén dĩa sẽ bay sang nhà hàng xóm Nắng sớm
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Con thì tuổi con Mèo, con nhỏ hàng xóm con thì tuổi con Chuột.
Nhờ ông thầy bói, xủ cho con 1 quẻ xem:
Cái chuyện Mèo Chuột của tụi con có được...khấm khá không?
Quán bar nọ có một bartender mạnh đến nổi họ đặt cược 1.000 đô-la cho người nào có thể vắt được thêm một giọt nước sau khi bartender của họ vắt sạch nước một trái chanh. Nhiều người đã thử trong đó có cả những tay tập tạ, bảo vệ, lực sĩ nhưng chẳng ai làm được việc đó.
Một hôm có một người đàn ông nhỏ con gầy giơ xương, mang kính dầy cộp, chân đi giầy vải bước vào quán và nói bằng giọng yếu ớt
-Tôi muốn thử xem.
Ðợi cho tiếng cười trong quán lắng xuống, anh chàng bartender chộp lấy trái chanh và bóp nó ra không còn một giọt. Xong anh ta đưa cái vỏ rách bươm cho người đàn ông nhỏ con.
Ðám đông đang cười cợt bỗng dưng chuyển sang im lặng hoàn toàn khi người đàn ông bỏ cái vỏ chanh vào lòng bàn tay, xiết nắm tay lại và sáu giọt nước chanh rơi xuống cái ly. Ðám đông rèo hò vang dậy, chủ quán bar đưa cho người đàn ông 1.000 đô-la và hỏi:
-Ông làm nghề gì vậy? Thợ đốn gỗ, lực sĩ, hay bảo vệ?.
Con thì tuổi con Mèo, con nhỏ hàng xóm con thì tuổi con Chuột.
Nhờ ông thầy bói, xủ cho con 1 quẻ xem:
Cái chuyện Mèo Chuột của tụi con có được...khấm khá không?
Kha kha, Ta từ trên núi Tà Lơn xuống đây, con mạnh dan đặt quẻ đi. Ta xủ quẻ cho con....
Vì con đẹp trai và con lại tuổi mèo..nên số con sẽ lận đận vì gái úi cha :
Số con vất vả tình duyên
Bao nhiêu cô gái liên miên thiệt thòi
Thân con như cá thòi lòi
Trồi lên thụt xuống chết toi cái..cùi
Con nhỏ hàng xóm của con tuổi con chuột. Nó bé tí ti, nó ăn bao nhiêu cũng không lớn nổi. Mỗi lần gặp con, nó rất thích con nhưng nó sợ cầm tinh của con nên nó vừa thích vừa sợ..và chạy đụng bể đồ đạc,ồn ào..Lá số cho biết là chuyện này trước sau gì cũng rùm beng. Con thử đến cuối làng nhờ lão bói mù Hai hòn cúng sao giải hạn cho con thử xem. Thôi ta biến...: nana:
Con thì tuổi con Mèo, con nhỏ hàng xóm con thì tuổi con Chuột.
Nhờ ông thầy bói, xủ cho con 1 quẻ xem:
Cái chuyện Mèo Chuột của tụi con có được...khấm khá không?
Nam giới tuổi Mão thuộc cung Sơn Dương rất biết nắm bắt cơ hội và cũng luôn trân trọng những gì người yêu của mình đã làm được đồng thời sẽ cố gắng tìm thời cơ để LEO RÀO. Nếu có nhiều hơn một sự lựa chọn thì họ cũng luôn đưa ra những quyết định thông minh nhất một cách quyết đoán.
Mỡ đưa đến miệng mèo ở tuổi này thì thích ăn uống chậm chạp và luôn đề phòng mọi phía nhất là bà nhà , tuy nhiên có sao Thái ất MỒM MiỆNG nằm trongcung thất nữ mọi việc sẽ qua
Tuổi ti cầm tinh con chuột . Chuột sa lu tình yêu
Nữ giới tuổi Tý và thuộc cung Song Tử lại là những người rất cô độc, lặng lẽ trong thế giới của tình yêu. Họ thường lựa chọn, cân nhắc giữa người này, người kia và không thể đưa ra được quyết định dứt khoát, khiến cho những người đàn ông ở bên cạnh họ cảm thấy mệt mỏi, chán chường và sẽ tự rút lui. Tuy nhiên, khi tìm được một nửa thật sự của mình rồi thì họ lại sẽ yêu thương người đó hết lòng và mời người đó LEO RÀO qua buồn vui tâm sự
Ở tuổi này lu tròn vuông thì không biết cứ thế mà nắm cho hết đời
Tuổi mẹo và tí đôi khi cũng xung khắc với nhau ..
mèo ăn xong ngồi chùi liếm mép
Chuột bàng hoàng thấy cũng chạy đi
Cho nên phải cẩn thận về đường tình duyên
Chiêm tinh gia HL
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.