Tìm thấy di vật của liệt sĩ sát đường băng bên trong sân bay Tân Sơn Nhất
Chiều này 30/6, Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cho biết, còn 1 ngôi mộ tập thể của bộ đội hi sinh năm 1968, nằm sát đường băng bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, cạnh tường rào phía Tây hướng đường Cộng Hòa. Ông Thắng cho hay trong quá trình khảo sát hiện trường cùng Quân khu 7, đoàn công tác đã tìm thấy 1 chiếc dép cao su bộ đội.
Hiện khu đất được cho là có ngôi mộ tập thể do ngành hàng không và Sư đoàn Phòng không - Không quân 370 quản lý, khu đất này đang thi công Trung tâm kiểm định phương tiện hoạt động bay, Công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo dưỡng hàng không và một số công trình phụ trợ. Toàn bộ công trình tạm thời ngừng thi công để chờ các thủ tục triển khai việc dò tìm.
Công trường đang thi công tại vị trí gần điểm mà được cho rằng có một ngôi mộ tập thể vẫn chưa được quy tập.
Toàn bộ các thông tin được ông Thắng và các thành viên trong nhóm thu thập được về ngôi mộ tập thể đã được bàn giao cho một số đơn vị của Bộ Quốc Phòng như Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, Sư đoàn Phòng không - Không quân 370 và các đơn vị này đang khẩn trương triển khai các công tác cần thiết để xác định vị trí dò tìm trong thời gian sớm nhất.
Cách đây ít ngày Quân khu 7 cũng đã chỉ đạo cho Bộ Tư lệnh TP HCM và Ban Chỉ đạo 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của thành phố khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết phối hợp với những đơn vị có liên quan để tiến hành khảo sát, dò tìm ngôi mộ được cho là có hàng trăm bộ hài cốt liệt sỹ bên dưới.
ngôi mộ tập thể của bộ đội hi sinh năm 1968, nằm sát đường băng bên trong sân bay Tân Sơn Nhất... đoàn công tác đã tìm thấy 1 chiếc dép cao su bộ đội
"Chiếc dép râu Cộng Sản Trung Hoa anh em gửi đến
Chôn nát đời thanh niên bộ đội trẻ Cộng Sản Việt Nam"
Các anh này khi xưa mang dép râu vào khủng bố Tân Sơn Nhất, nhiệm vụ và cuộc đời nay đã hoàn tất, các anh nằm vô danh vô nghĩa ở nơi đây.
Nay mấy chú bác, những kẻ đã lùa các anh về đây, họ mang giày tây giày mỹ bước qua xác dép râu các anh, đến Tân Sơn Nhất để thu ngoại kiều $USD về hàng tủ...
Nửa thế kỷ qua họ vẫn bỏ cho mấy anh nằm đó đến mục xương, chỉ đến khi có mối xây sân golf, bỏ sân golf, có triển vọng phát triển địa bàn thu nhập, thì họ mới chịu đào xác các anh lên. Moi ra chiếc dép cao su ngậm ngùi thương tiếc...
The Following 5 Users Say Thank You to koorlie For This Useful Post:
" Chiến thắng mậu thân" mà sao bì chôn vùi dập trong hố tập thể vậy ? di vật cái quần què ? di vật của nhửng thằng ngu nầy là cái quần xà lỏn và đôi dép râu ?
Mấy thằng nầy đánh dở quá nên bác hồ bả chỏ phải hộc máu ra mà chết ! đả đánh lén mà còn đánh dở nên bỏ mạng.
The Following 5 Users Say Thank You to Sorciere For This Useful Post:
Lầm đường cã 2 nghĩa đen và bóng, lầm vì theo cộng sãn và lầm đường lạc lối khi du kích địa phương chẩu mất tiêu làm đám đội bô này không thoát khi bị truy kích.
The Following 3 Users Say Thank You to nhattran03 For This Useful Post:
Tóm lại là chỉ tìm thấy 1 chiếc dép cao su ,còn xí quách của lũ khủng bố giết hại dân lành ,vào những ngày tết năm Mậu thân 1968 thì chắc chó tha ,chuột gặm lúc nào không biết ,nên chưa thấy .
The Following 2 Users Say Thank You to hungnam For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.