Đêm 4/12, Y Chin Niê (SN 1984, ngụ buôn M’Suốt, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) gọi điện, rủ H’Dung Ksơr (SN 1992, ngụ buôn M’Lôk B) đi chơi. Khi đến chòi hoang thuộc địa phận buôn Bik, cả hai cùng dừng lại tâm sự. Tại đây, nam thanh niên đòi được quan hệ tình dục nhưng thôn nữ từ chối. Nghĩ người yêu đã “thay lòng đổi dạ”, anh trai làng nổi máu ghen rồi rút dao bấm trong người đâm chết cô gái. Gây án xong, thủ phạm quay về nhà lấy chăn ra đắp cho nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến ngày 6/12, thủ phạm lẻn về nhà lấy một chai thuốc sâu đã hết hạn sử dụng uống rồi dùng dao đâm vào bụng tự sát. Lực lượng công an cùng người nhà đã phát hiện kịp thời và đưa Y Chin đến bệnh viện cấp cứu.
Nữ sinh mất mạng vì yêu nhầm phải anh trai làng hung dữ cộc cằn.
Giết người yêu vì không được làm “chuyện ấy”
Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, nạn nhân đang học năm cuối Trường Trung cấp sư phạm mầm non Đắk Lắk. Đầu tháng 12, cô được nghỉ phép 10 ngày nên trở về phụ giúp cha mẹ. Đêm 4/12, H’Dung vẫn ngồi xem phim trong phòng riêng. Tuy nhiên, sáng hôm sau, người thân gọi ra ăn cơm thì chẳng thấy trả lời, lúc mọi người mở cửa vào, mới phát hiện H’Dung đã “mất tích”.
Nghĩ con gái đi lòng vòng đâu đó, chị H’Nhun Ksơr (SN 1969, mẹ H’Dung) lấy điện thoại gọi liên tục nhưng đầu dây bên kia báo không liên lạc được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cha mẹ H’Dung lật đật chạy khắp buôn hỏi thăm, nhưng gặp ai họ cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Đến khoảng 10h ngày 5/12, một người đàn ông ngụ tại buôn M’Suốt vào rẫy chăn bò thì phát hiện một người con gái nằm bất động trong chòi của mình. Do hôm trước vợ chồng anh này cãi nhau, đứa con gái bực tức bỏ nhà đi không về, nên vừa thấy cô gái trong chòi, người đàn ông vừa khóc, vừa chạy lại lay gọi tên con. Chỉ đến khi nhìn kĩ mặt, biết mình nhầm, chủ rẫy mới “ba chân bốn cẳng” chạy, bỏ mặc đàn bò, lao về cấp báo với công an xã.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã Krông Jing lập tức xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên công an huyện M’Đrắk. Ngay sau đó, danh tính cô gái được xác định là H’Dung Ksơr. Nạn nhân chết trong tình trạng bị đâm nhiều nhát. Tại hiện trường, công an thu được 2 chiếc điện thoại cùng 1 con dao bấm dài khoảng 19cm.
Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường và một số biện pháp nghiệp vụ khác, cơ quan CSĐT nhận định Y Chin Niê (1984, ngụ buôn M’Suốt) là nghi can số một trong vụ án này. Tuy nhiên, khi công an đến nhà, người thân cho biết Y Chin đã bỏ đi từ lúc nửa đêm.
Được công an vận động, gia đình Y Chin tích cực dò hỏi thông tin, khuyên đối tượng ra đầu thú. Sau khi dò hỏi khắp các quán tạp hóa ở ven quốc lộ 26, công an biết được thông tin, sáng 5/12, Y Chin mua 3 gói mì tôm và một bịch rượu rồi bỏ đi. Nhận định đối tượng vẫn quanh quẩn trên địa bàn, các trinh sát liền chia ra nhiều mũi để truy tìm.
Ngày 6/12, người nhà phát hiện Y Chin đang lẩn trốn trong rẫy của gia đình nên báo với công an. Tuy nhiên, khi công an đến nơi, đối tượng này liền lấy thuốc sâu uống và dùng dao đâm vào bụng để tự sát. Sự việc được can ngăn kịp thời, Sau đó, Y Chin được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.
Khi sức khỏe hồi phục, công an lấy lời khai của Y Chin. Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 4/12, Y Chin rủ người yêu vào chòi hoang trong rẫy để tâm sự. Khi gã đòi quan hệ, H’Dung nhất quyết từ chối. Nghĩ người yêu đã “thay lòng đổi dạ”, Y Chin vùng vằng hỏi: “Hết yêu rồi phải không?”. Sẵn đang bực bội, H’Dung đáp lại cộc lốc: “Ừ”. Ngay lập tức, máu ghen tuông nổi lên, Y Chin rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào H’Dung. Gây án xong, sát nhân bỏ quên điện thoại của mình cùng con dao gây án tại hiện trường. Sau đó, đối tượng quay về nhà, lấy chăn ra đắp cho nạn nhân rồi bỏ trốn ngay trong đêm.
Nhận định về vụ án trên, ông D’Huê Ksơr, phó công an xã Krông Jing cho biết: “Khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi lập tức tới bảo vệ hiện trường và báo cáo lên công an huyện M’Đrắk. Đây là vụ án mạng nghiêm trọng, hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển lên cấp trên để tiếp tục điều tra, xử lý”.
Gia đình bất hạnh chết sạch con gái
Ngồi thẫn thờ trước di ảnh con, chị H’Nhun mếu máo: “Nhà tôi sinh được 4 đứa con, hai trai, hai gái. Nay cả hai đứa con gái đều lần lượt bị sát hại. Không hiểu sao gia đình tôi lại khổ như vậy”.
Theo người mẹ: “Người Ê Đê chúng tôi có phong tục ở rể. Bởi vậy, khi con trai lấy vợ phải theo vợ. Nay con gái chết hết, không biết khi già cả, ốm yếu ai sẽ chăm lo cho vợ chồng tôi”.
Theo lời người mẹ, năm 2009, khi trời mưa, lũ dâng, người con gái đầu ra thăm ruộng (cách nhà chừng 3km - PV) rồi mất tích. Ngay sau đó, cả nhà chia nhau tìm khắp mọi hướng nhưng chẳng thấy gì ngoài đôi dép của con gái bên bờ suối. Lúc đó, ai cũng nghĩ cô gái trượt chân, té xuống nước. Tuy nhiên, đúng 5 ngày sau, một người dân phát hiện ra xác con gái chị nằm trong bãi nghĩa địa của buôn, trên thi thể không còn một mảnh vải.
Gạt nước mắt, chị H’Nhun kể tiếp: “Đứa đầu đã có chồng, lúc bị kẻ xấu hãm hại rồi giết chết, con tôi mới sinh được một cháu trai 5 tháng tuổi. Khi tìm được xác, thi thể con tôi đã trương phình. Cả hai đứa con gái đều chết nơi hoang vắng, quả là đau đớn”.
Từ khi xảy ra vụ việc, đêm nào ông Sun Niê (SN 1964, cha nạn nhân) cũng nằm mơ thấy con gái H’Dung. Nhiều khi ông bật dậy, nằng nặc gọi tên con. Ông cay đắng: “Gia đình tôi làm nông, cả đời không làm chuyện gì thất đức. Vậy mà, cả hai đứa con ngoan phải chết thê thảm. Mấy đêm nay, đêm nào tôi cũng mơ thấy H’Dung về khoe: “Con đã ra trường, cha mẹ ở nhà mạnh khỏe, con lên thành phố xin dạy mầm non. Có tiền, con gửi về, cha mẹ không phải làm rẫy nữa đâu””.
Khi vụ việc xảy ra, có một số thông tin cho rằng, do gia đình ông Sun Niê cấm đoán chuyện con gái yêu đương, Y Chin mới nổi giận, ra tay sát hại. Phủ nhận vấn đề trên, ông Sun Niê khẳng định: “Y Chin chưa bao giờ đến nhà tôi. Bởi vậy, chúng tôi chả biết mặt mũi nó ra sao, cũng không nghe gì về việc con gái yêu đương. Từ trước tới nay, con gái tôi cũng chẳng bao giờ nhắc đến người này”.
Khi tìm đến nhà hung thủ, một số người dân cho biết, Y Chin thường hay nhậu nhẹt, tính tình cộc cằn. Khi bị công an bắt, Y Chin vừa đâm vào bụng vừa hỏi cha: “Cô gái con đâm đã chết chưa?”. Người cha tức giận tát con một bạt tai và hét lên: “Thằng bất hiếu”, rồi gục xuống khóc òa. Bà H’Dơl Niê (SN 1951, mẹ Y Chin) bập bẹ tiếng Kinh: “Vợ chồng tôi có 4 đứa con, Y Chin là con thứ 2, giờ mọi người lên thăm nó ở bệnh viện, chỉ mình tôi ở nhà. Nó hư, giết người khác, chắc phải ngồi tù. Nhà tôi nghèo, hai vợ chồng già phải đi chăn bò, làm mướn khắp nơi để kiếm sống. Y Chin cũng chưa dắt người yêu về nhà lần nào”.
Ông Y Hoan Ksơr , trưởng buôn Mlôk B chia sẻ: “Buôn Mlô k B có tới 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp. Nạn nhân là một người con ngoan, được học cao, ai cũng thương tiếc”.
therealrtz ⒸVietSN