Với tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ quê hương, liệu Mỹ Tâm có cảm thấy hổ thẹn vì hành động hét giá cát xê của mình hay không?
Ngày 1/5, Mỹ Tâm sẽ biểu diễn tại sự kiện âm nhạc “Sắc màu tình yêu” ở Nhà hát Trưng Vương và một chương trình tại phòng trà ca nhạc nổi tiếng ở Đà Nẵng. Chính vì vậy, cô vừa đáp máy bay trở về quê hương.
Biết tin Mỹ Tâm về Đà Nẵng, rất đông người hâm mộ đã ra đón cô và dành tặng bó hoa tươi thắm cho nữ ca sĩ.
Nhiều người ở sân bay cũng nhận ra Mỹ Tâm và xin chụp hình kỉ niệm. Có thể thấy, dù Mỹ Tâm vướng vào những lùm xùm vụ hét giá cát xê và bị cho là thiếu tình cảm với quê hương thì người hâm mộ Đà Nẵng vẫn rất bao dung, yêu thương và chào đón nữ ca sĩ.
Vậy nhưng, sau những lùm xùm về vụ cát-xê 6000 USD thì Mỹ Tâm mới chỉ cho biết mình vẫn hát ở quê nhà nhưng trong một sự kiện nhỏ hơn và tiền thù lao không tiết lộ.
Như vậy là dù mang tiếng phục vụ quê nhà nhưng Mỹ Tâm vẫn sẽ lấy cát-xê tuy rằng con số thì chưa ai được biết. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu đều chia sẻ sẽ không lấy thù lao khi biểu diễn ở quê nhà vì đó là niềm tự hào, là tình cảm với quê hương.
Lần trở về hát cho quê hương nghe lần này Mỹ Tâm trông cực kỳ vui vẻ, rạng rỡ như chưa hề xảy ra vụ hét giá cát xê 6000 USD
Cho đến nay Mỹ Tâm vẫn một mực im lặng về sự cố này, không thanh minh cũng không xin lỗi vì đã để xảy ra những lùm xùm không đáng có
Với tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ Đà Nẵng, liệu Mỹ Tâm có cảm thấy hổ thẹn vì hành động hét giá cát xê của mình hay không?
Có lẽ cô cũng chẳng lấy làm bận tâm bởi với đẳng cấp của mình, Mỹ Tâm có thể hát ở bất cứ đâu và đó đã là vinh dự cho bất cứ nơi nào lắm rồi! (Ảnh Ione)
theo ngoisao