Họa sĩ gốc Việt Chrystal Phan, giám đốc quản trị Quỹ tài trợ tại Viện Bảo Tàng Royal B.C. Museum ở Victoria, vừa mở cuộc triển lãm tranh xoay quanh cuộc sống của các gia đình tỵ nạn người Canada gốc Việt, với hy vọng giúp công chúng hiểu rõ hơn về cộng đồng của bà.
Theo đài CBC loan tin, động lực thôi thúc bà thực hiện triển lãm cá nhân lần này đến từ sự thất vọng về việc cộng đồng người Canada gốc Việt đã hoàn toàn bị quên lãng tại buổi triển lãm về chủ đề gia đình ở viện bảo tàng vào năm 2017.
Sinh ra ở Victoria trong gia đình có cha mẹ là người tỵ nạn, vị nữ họa sĩ nói rằng bà không nhận thức được các vấn đề về danh tính và nguồn cội khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại, bà cũng đã phải trải qua những thử thách khi hòa nhập với người dân địa phương tại Victoria.
Bà Chrystal Phan cho hay, khi bà còn học tiểu học, cô giáo từng lầm tưởng bà là người Hoa Lục và điều này thường xuyên xảy ra. Bà chia sẻ, tuy việc này rất bất tiện nhưng đó dường như là một phần trong cuộc sống của người dân tộc thiểu số.
Được tài trợ bởi Hội đồng Nghệ thuật Canada vào năm 2020, buổi triển lãm “Once For A While” với sáu bức tranh sơn dầu khổ lớn mô tả kinh nghiệm nhập cư của các gia đình người Canada gốc Việt, hiện được tổ chức tại Phòng trưng bày nghệ thuật ở Nhà thờ Anh giáo St. Matthias (St. Matthias Anglican Church).
Triển lãm mở cửa vào thứ Sáu và thứ Bảy từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều và Chủ nhật từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều từ ngày 21 tháng Giêng đến ngày 6 tháng 2.