Hàng loạt những sai lầm kinh khủng của cảnh sát, nhân viên xã hội, giáo  viên và nhân viên y tế quốc gia (NHS) của Anh đã khiến cậu bé 4 tuổi bị  mẹ ruột cùng tình nhân của bà ta bỏ đói, tra tấn và đánh đập cho đến  chết.
Cậu bé Daniel Pelka đã chết một cách khó hiểu khi phải sống như ở “trại  tập trung của dân tị nạn” và chịu sự hành hạ của cặp đôi ác nhân. Mẹ cậu  bé, Magdalena Luczak 27 tuổi cùng cha dượng Mariusz Krezolek, 34 tuổi  đã giam cầm Daniel trong một căn phòng, ép bé ăn muối và ngâm bé trong  bồn tắm cho đến khi bất tỉnh. Các cơ quan chức năng đã bị qua mắt trong  suốt 6 tháng cậu bé bị bỏ đói.
Chân dung cặp đôi ác nhân Krezolek  - cha dượng và Luczak- mẹ ruột cậu bé Daniel
 Daniel chỉ còn là một bộ xương khi cậu bé qua đời, mặc dù giáo viên đã  nhìn thấy em nhặt thức ăn từ thùng rác. Cảnh sát, nhân viên xã hội, giáo  viên, nhân viên y tế quốc gia đã bỏ lỡ vô số cơ hội để can thiệp vào sự  việc này. Nhưng họ đã không làm gì để ngăn chặn cái chết của cậu bé.
Nhà máy nơi cha dượng của Daniel làm việc xác nhận ông ta là tội phạm bị  truy nã ở Ba Lan. Người mẹ nghiện ngập của cậu bé cũng là gái mại dâm  tại đó.
 Cậu bé Daniel
 Trong suốt 9 tuần, Daniel bị bỏ đói liên tục, bị tra tấn, ép ăn muối và  bị giam cầm trong một cơ sở sản xuất nước ở Coventry mỗi ngày. Cậu bé đã  rất sợ hãi Krezolek – người đưa ra những hình phạt như ngồi xổm, nhúng  nước mỗi khi nói chuyện với em.
Vào thời điểm qua đời, cậu bé Daniel nặng 1 £ 9, bằng một đứa trẻ 18  tháng tuổi. Cậu bé cũng chỉ cao 3 feet 3 inches ( gần 1 mét), thấp hơn  khoảng 6 inchs so với mức trung bình. Cơ thể mang 30 vết thương khác  nhau bao gồm chảy máu não gây tử vong do bị tấn công mạnh vào đầu.
Daniel đã bị giam cầm nhiều giờ trong phòng, em phải đi vệ sinh ngay  trên giường. Đã có cuộc gọi vào số 999 ngày 3/3/2012, hai ngày sau cuộc  tấn công và cậu bé đã chết sau đó vài giờ. Luczak và Krezolek đã bị bắt 2  ngày sau đó. Khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện  Daniel chết vì máu tụ dưới màng cứng lớn.
 Daniel bị nhiều vết thương vào đầu và cơ thể
  Tấm nệm bẩn thỉu mà Daniel phải dùng khi bị giam cầm trong căn phòng tại Coventry
 Khi tiến hành kiểm tra máy tính của cặp đôi ác nhân này, 55 cụm từ tìm  kiếm được thực hiện như: “muối ăn quá liều”, “khi đứa trẻ dừng trả lời”,  “bệnh nhân trong tình trạng hôn mê”.
Tại phiên tòa, cặp vợ chồng này đã chối bỏ và đổ lỗi cho nhau về cái  chết của Daniel. Luczak tố Krezolek đã tấn công Daniel khi cậu bé đái  dầm, còn Krezolek nói rằng cậu bé bị ngã. Công tố viên Jonas Hankin đã  đưa ra hàng loạt văn bản chứng minh mức độ hành hung kinh tởm mà cặp đôi  Ba Lan này đã dùng cho cậu bé. Tại thời điểm tấn công Daniel cả  Krezolek và Luczak đều uống say và sử dụng mà túy.
Hai vợ chồng này cũng nói dối trước tòa rằng Daniel bị chứng rối loạn ăn  uống di truyền khiến cậu bé luôn cảm thấy đói. Cô giáo Lisa Godfrey cho  biết đã nhìn thấy cậu bé nhặt lại đồ ăn thừa của các bạn cùng lớp và so  sánh ngoại hình gầy gò của cậu với người bị bệnh bạch cầu.
Cặp đôi ác nhân còn đề nghị nhà trường không được cho cậu bé ăn vì nó sẽ  ảnh hưởng tới các loại thuốc điều trị căn bệnh họ hư cấu lên. Mặc dù  nghi ngờ trước những vết bầm tím trên cổ và đôi mắt thâm quầng của cậu  bé, nhưng cuối các giáo viên và nhà trường vẫn không làm gì. Ngay cả  cảnh sát cũng từng triệu tập 2 người này ít nhất 3 lần trong năm trước  khi cái chết của Daniel xảy ra, dịch vụ xã hội cũng can thiệp khi họ đưa  Daniel tới bệnh viện do gãy tay.
Các công tố viên tin rằng Krezolek đã làm gãy tay Daniel nhưng cặp đôi  này nói rằng cậu bé đã bị ngã từ ghế sofa xuống. Nhân viên điều tra cấp  cao, thanh tra Chris Hanson cho biết: “Những người có nhiệm vụ chăm sóc  Daniel đã biến em từ một cậu bé đáng yêu, tươi sáng giờ chỉ còn bộ xương  khô. Họ đã bỏ đói và nhốt em trong bóng tối đến chết”.
Mariusz Krezolek đã sử dụng những gì mình học được trong quân đội để đưa  ra những hình phạt cho Daniel khiến cậu bé nhanh chóng suy sụp, hốc  hác. Ông ta bắt em nhịn đói và áp dụng nhiều bài tập tiêu hao năng lượng  khác. Krezolek từng nói với đồng nghiệp Daniel bị “chậm phát triển” và  phải được gửi lại cho bố đẻ ở Ba Lan.
Còn Magdelena Luczak, một người mẹ nghiện ngập chỉ biết đến rượu, ma túy  và tình yêu dành cho người tình mà bỏ qua cả nhu cầu cơ bản nhất của  đứa con trai 4 tuổi. Mặc dù tỏ ra sợ hãi Mariusz Krezolek trước tòa,  nhưng Luczak chính là kẻ đồng phạm đã bao che sự việc trước các nhà chức  trách.
Bốn tuổi, bị bỏ đói và đánh đập tàn ác đến khó hiểu, thậm chí được mô tả  như một “túi xương khô và phải bới thức ăn từ thùng rác”. Sau sự đau  khổ quá sức chịu đựng, Daniel vẫn chết dưới bàn tay của mẹ đẻ và bố  dượng, ngay dưới sự kiểm soát của chính quyền.
Bảo Linh (Theo Dailymail)
Nguoiduatin