HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mỹ nhân Việt khát khao làm đàn ông kiếp sau
Old 03-08-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Muốn làm đàn ông 'chuẩn man', muốn được làm đàn ông để đi cua gái, để được uống rượu say, được vào bếp nấu ăn, được hôn lên má người yêu, được mặc quần sooc đi đá banh... có quá nhiều lý do thú vị để mỹ nhân Việt ao ước một lần được làm đàn ông.


Dương Cẩm Lynh: “Muốn làm đàn ông chuẩn man”

Hôm nay là ngày người phụ nữ có sức mạnh nhiều nhất, trong khi cánh đàn ông thì luôn mạnh mẽ các ngày còn lại. Có lẽ mẹ là người ảnh hưởng tới tôi nhất, vì mẹ làm cho tôi thấy rõ một hình ảnh đẹp và tính cách đẹp của người phụ nữ. Tôi nghĩ, điều thú vị khi làm người phụ nữ là được quyền làm đẹp và mang thiên chức làm mẹ.


Kiếp sau, tôi vẫn muốn làm phụ nữ, mặc dù tôi biết, muốn làm đàn ông thì phải tu nhiều kiếp lắm mới có. Nếu có một ngày làm đàn ông, tôi sẽ chứng tỏ bản lĩnh một người trượng phu, ga-lăng và cực kỳ “chuẩn man”. Mong các anh hãy luôn thể hiện bản chất “chuẩn man” của người đàn ông Việt Nam, đừng có tính lăng nhăng trong tình yêu. Chúc chị em phụ nữ tự tin và mạnh mẽ.

Hà Hồ: “Kiếp sau vẫn làm phụ nữ”

Mẹ là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất cuộc đời tôi. Ngoài ra, còn có bà tôi và những người phụ nữ mà tôi từng được gặp và tiếp xúc, bởi tôi nghĩ, một khi đã là phụ nữ, ai cũng có những khía cạnh hay để tôi học tập. Cái thú vị nhất của người phụ nữ là làm những điều đàn ông không thể thay thế. Đó là cảm giác tuyệt vời, nhưng cũng phải trải qua những cơn đau đớn mới có được.

Tôi vẫn thích làm phụ nữ nếu có kiếp sau. Tôi tin rằng, đến kiếp sau, người phụ nữ vẫn có giá trị hơn nhiều rồi, nên tội tình gì mà mình không làm, (Cười). Còn nếu cho tôi ngày hôm nay để làm đàn ông, tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để tìm hiểu xem vợ mình có điểm gì ngứa mắt để tôi sửa đổi hoặc phát huy.




Trong ngày đặc biệt này, tôi muốn nhắn nhủ với cánh mày râu rằng, hãy tặng quà cho chúng tôi đi và phải chân thành đấy nhé. Chúc cho tất cả mọi phụ nữ càng ngày càng tìm được giá trị bản thân để không bị ngược đãi và được trân trọng nhiều hơn. Chúc cho những người mẹ của tôi nhiều sức khoẻ, nhiều nụ cười.

Nguyễn Ngọc Anh: “Sẽ đi đánh Golf nếu được làm đàn ông”

Không ngoài ai khác, bà ngoại và mẹ là hai người có ảnh hưởng nhất với tôi. Họ đã cho tôi cuộc sống và luôn sát cánh bên tôi lúc khó khăn. Điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ là luôn được hấp dẫn và được làm đẹp, được trân trọng và yêu thương. Điều khó khăn, vì mình là phái nữ chân yếu tay mềm nên cuộc sống vất vả, nếu làm nghệ thuật dễ mang tai tiếng, vì ít ai hiểu cho mình.


Cái khổ nhất, có lẽ là họ luôn cảm thấy rất cô đơn trong chính ngôi nhà của họ vì đôi khi chính người trong nhà cũng khó hiểu hết họ, đặc biệt là người làm nghệ thuật. Tôi muốn thử làm đàn ông một lần để có thể thông cảm cho phái mạnh hơn (Cười). Còn nếu có một ngày làm đàn ông, tôi sẽ tận dụng cơ hội để đi đánh Golf, vì đó là môn thể thao vô cùng tuyệt vời.

Mỹ Uyên: “Kiếp sau mun làm đại gia”

Tuy mẹ và bà ngoại đã không còn bên cạnh, nhưng cả hai vẫn luôn là những người phụ nữ có ý nghĩa nhất cuộc đời tôi. Diễm phúc nhất của người phụ nữ là khi yêu được yêu lại, hoặc khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình.


Tôi hay gặp những người đàn ông chưa hết long với người phụ nữ. Thế nên tôi cũng hay nói đùa với họ rằng, nếu có kiếp sau, tôi thích làm một người đàn ông. Khi đó, tôi sẽ yêu họ tới bờ, tới bến, có nghĩa, người phụ nữ bên cạnh tôi muốn gì là tôi sẽ chiều cái đó. Như vậy, kiếp sau tôi phải là “đại gia” mới được, (Cười lớn). Còn nếu được làm đàn ông trong một ngày, tôi sẽ mang hết tiền bạc cho những cô gái bất hạnh. Ngày 8.3, cánh mày râu cũng nhớ để đồng hồ báo thức giờ giấc nhắn tin chúc mừng chị em phụ nữ nữa nhé. Nếu ai đã có vợ con, thì hãy ưu tiên chúc con gái rồi hãy đến chúc vợ và mẹ.

Mai Khôi: “Hạnh phúc của người phụ nữ là có đôi gò bồng đào”

Không hiểu sao, tôi cứ có cảm thấy những ngày như 8.3, 14.2 chỉ là hình thức và tạo điều kiện cho con người ta sống giả tạo với nhau. Ngoài ra, các ngày này còn tạo điều kiện để các công ty kinh doanh quà cáp và hoa sẽ tăng giá ngất ngưởng. Tại sao con người ta không đối xử tử tế hàng ngày để duy trì tình cảm tốt đẹp? Tại sao cứ phải đợi đến ngày này, ngày nọ mới đua nhau tặng quà và làm những việc y chang, mới dành cho nhau chút lòng thành?

Khi nào còn ngày 8.3, có nghĩa khi đó phụ nữ vẫn chưa được xã hội đối xử bình đẳng và công bằng. Ngày 8.3 là ngày vinh danh phụ nữ nhưng thật sự chỉ là một ngày xoa dịu tâm lý phụ nữ, để họ quên đi một thực tế rằng, các ngày còn lại trong năm, họ bị đối xử bất công như thế nào.

Người phụ nữ đặc biệt nhất cuộc đời tôi có lẽ không ai khác là chính tôi. Tôi luôn trân trọng bản thế phụ nữ của chính mình. Cũng chính vì tôi là phụ nữ nên tôi mới thấy mình đẹp và hay như ngày hôm nay. Nếu là đàn ông thì tôi chưa chắc. Tôi thấy xã hội Việt Nam, nhiều đàn bà hơn đàn ông.


Tôi nghĩ, điều thú vị nhất khi làm người phụ nữ là đôi gò bồng đào. Cái hình dáng của đôi gò bồng đào chắc chắn đàn ông không bao giờ sở hữu được. Càng thú vị hơn là mọi người phụ nữ đều có đôi gò bồng đào khác nhau, có những đôi gò bồng đào chứa cả một tâm hồn trong đó.

Điều khổ nhất của người phụ nữ là sinh nở. Sự sinh nở cản trở rất nhiều đến sự phát triển của người phụ nữ, làm cho tuổi thọ của họ giảm đi, sức khỏe và nhan sắc cũng bị hao hụt nhiều. Vốn là người bình đẳng, nên kiếp sau có là đàn ông hay đàn bà, tôi đều chấp nhận và thích hết. Tôi sống theo bản năng và sự mong muốn của trí tuệ con người.

Nếu có một lời nhắn nhủ tới cánh mày râu, tôi mong họ hãy biết yêu thương những người phụ nữ xung quanh mình từng ngày, từng giờ và từng phút. Chúc các chị em phụ nữ luôn hiểu được giá trị của bản thân mình và luôn biết cách bảo vệ mình trước những hình thức bạo lực mà xã hội đang âm thầm gây ra cho mình.

Vũ Hoàng Điệp: “Sẽ hôn lên má người yêu nếu là đàn ông”

Còn gì hạnh phúc hơn nếu trong ngày 8.3, mình có người đặc biệt ở bên cạnh. Có lẽ, mẹ là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất cuộc đời tôi, vì mẹ luôn là người bên cạnh chỉ cho đứa con gái làm những điều tuyệt với nhất mà người con gái cần.

Có lẽ, điều thú vị nhất khi được làm người phụ nữ là được người đàn ông mình yêu thương che chở và bao bọc, còn khổ nhất có lẽ là không được mạnh mẽ như cánh mày râu. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn thích làm người phụ nữ hơn, (Cười). Nhưng nếu có một ngày được làm đàn ông, tôi sẽ đưa bạn gái đi chơi và hôn lên má người yêu mình xem thử có cảm giác thú vị thế nào.

Bảo Thy: “Vẫn thích làm phụ nữ

Đối với tôi, 8.3 là ngày của mẹ, chỉ riêng mẹ mà thôi. Không biết tại sao nữa, nhưng từ bé đến lớn, đây luôn là suy nghĩ quen thuộc trong đầu của tôi. Mẹ là người phụ nữ có ý nghĩa và sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi, vì mẹ luôn bên cạnh, theo sát từng chặng đường trưởng thành của tôi.

Không chỉ đóng vai trò của một người mẹ, mẹ còn giống một người bạn thân có thể lắng nghe, chia sẻ và góp ý cho tôi những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc. Tư duy và quan niệm sống của tôi cũng ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều.


Tôi nghĩ, một khi đã được sinh ra va sống trong xã hội này, mỗi người đều có ưu khuyết điểm khác nhau, từ đó nảy sinh niềm vui và nổi khổ theo từng hoàn cảnh riêng biệt. Tuy nhiên, tôi luôn nhìn cuộc sống theo hướng lạc quan nhất để không bao giờ gây áp lực cho mình. Thế nên không có điều gì đối với tôi là khổ nhất khi làm người phụ nữ. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn thích làm phụ nữ hơn.

Thu Hương: “Muốn làm đàn ông để đi cua gái”

Đối với tôi, đây là ngày nhắc nhở tôi: Ừ nhỉ, mình là người phụ nữ nên mình cũng cần được chăm sóc và nuông chiều, (Cười). Điều thú vị nhất đối với người phụ nữ là được cánh đàn ông theo đuổi và chinh phục, còn điều đau khổ nhất là chờ mãi không có ai theo đuổi đấy.

Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm đàn ông vì kiếp này được làm phụ nữ đối với tôi đã quá tuyệt vời. Tôi đã có quá nhiều trải nghiệm không dễ gì có lại. Kiếp sau, tôi muốn làm đàn ông để thử xem họ sướng khổ như thế nào chứ.


Nếu được một ngày làm đàn ông, tôi sẽ đi cua mấy cô chân dài, (Cười lớn). Tôi mong cánh mày râu hãy yêu và trân trọng người phụ nữ mà mình đang có. Nếu ai chưa biết yêu thương thì hãy hình dung ra một cuộc sống mà mình sẽ sống ra sao nếu sống thiếu họ. Tôi mong và cầu chúc cho tất cả chị em phụ nữ luôn trẻ, đẹp và quyến rũ một cách tự nhiên và tự tin nhất có thể.

Dương Mỹ Linh: “Làm đàn ông hay phụ nữ vẫn được”

Tôi nghĩ, cái ý nghĩa nhất của những ngày này là nhắc nhở những ai thường xuyên bận rộn, hãy dành ít nhiều thời gian cho người phụ nữ mình yêu thương bên cạnh. Riêng tôi, vì mẹ còn đang ở quê, nên cũng luôn dành một món quà có ý nghĩa để tặng mẹ ngày 8.3.


Mẹ nuôi tôi từ nhỏ, nên tôi luôn tự hào và khâm phục mẹ. Tôi tin rằng, mẹ luôn tự hào về con gái của mình. Tôi cũng từng mong mẹ sẽ đi bước nữa để có người chia sẻ, nhưng mẹ thì luôn hy sinh vì các con. Nếu có kiếp sau, tôi làm đàn ông hay phụ nữ đều vẫn được. Làm phụ nữ thì luôn được yêu thương, chia sẻ, còn làm đàn ông thì phải chủ động hơn.

Nếu có một ngày làm đàn ông, tôi muốn mình là một người cha biết quan tâm và chăm sóc các con, vì tôi vốn sống thiếu tình cảm của cha từ nhỏ.

Trương Ngọc Ánh: “Mặc quần sooc đá banh nguyên ngày”

Với tôi, nếu ai đã vì những bộn bề của cuộc sống mà vô tình quên đi những người phụ nữ bên cạnh mình, thì 8.3 là ngày có ý nghĩa để họ nhớ và dành nhiều tình cảm thương yêu hơn đến với họ. Đến lúc lẽ mẹ và cô con gái là hai người phụ nữ có ý nghĩa và ảnh hưởng nhất đến tôi. Nếu mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi, thì cô con gái giúp tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa và càng có động lực để phấn đấu.


Nếu có kiếp sau, tôi thích được một lần làm đàn ông trong đời, vì tôi muốn xem thử khi làm đàn ông thì mình sướng hơn phụ nữ như thế nào, (Cười). Còn nếu bây giờ cho tôi được làm đàn ông trong một ngày, tôi sẽ mặc quần sooc đi đá banh nguyên ngày đó. Nhân ngày 8.3, chúc các chị em phụ nữ chúng mình luôn trẻ đẹp và khỏe mạnh. Riêng cánh mày râu, nếu làm được điều gì tốt cho người phụ nữ bên cạnh mình thì hãy nhanh chóng làm chứ đừng ngần ngại nữa nhé.

Phi Thanh Vân: “Dốc tiền mua quà tặng phụ nữ”

Mẹ luôn là người tôi nhớ đến đầu tiên mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì trong cuộc sống. Được làm người phụ nữ, tôi nghĩ điều thú vị nhất là họ luôn được độc lập về tài chính, thoải mái về thời gian và ổn định về phong độ cũng như sức khỏe. Bởi thế, tôi vẫn thích làm người phụ nữ hơn, nếu có kiếp sau. Còn nếu được làm đàn ông trong một ngày, tôi sẽ dành hết ngày đó để lấy tiền có được mua quà tặng hết những người phụ nữ bên cạnh.


Vân Trang: “Muốn làm đàn ông đúng nghĩa”

8.3 là một ngày để phụ nữ chúng ta lễ thoả sức mơ mộng. Với tôi, mẹ là người phụ nữ có ý nghĩa nhất, mẹ là chỗ dựa rất vững chắc cho tôi cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ mang tôi đến với cuộc sống này và dạy tôi cách sống trong nó.

Theo tôi, điều thú vị nhất của người phụ nữ là họ có một tâm hồn yếu đuối vừa phải để cần được che chở,một sức mạnh tinh thần vừa đủ để dung hoà giữa gia đình, công việc và quan trọng, họ có một sự lạc quan đủ lớn để biến những điều đau khổ thành những điều thú vị trong cuộc sống.


Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm đàn ông, một người đàn ông mà nhiều người phụ nữ ao ước. Khi đó, tôi sẽ chỉ cho những người đàn ông khác biết cách yêu thương, chiều chuộng người phụ nữ như thế nào theo đúng cách phụ nữ muốn và cách bảo bọc, nâng niu như thế nào theo đúng cách phụ nữ cần. Tôi muốn các quý ông biết một điều rằng: Phụ nữ xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời.

Đồng Lan: “Muốn tìm đến cô Đồng Lan”

Với tôi, 8.3 là ngày người phụ nữ có thể tự tin để “vùng lên” và người đàn ông có cớ để mềm mại lại mà không phải e ngại vì giảm bớt phần nam tính, thậm chí lúc đó tôi thấy họ còn nam tính hơn bao giờ hết. Tóm lại 8.3 là ngày cả phụ nữ và đàn ông giúp nhau đẹp lên.

Có lẽ mẹ là người ảnh hưởng nhất cuộc đời tôi, vì mẹ là người đầu tiên dạy tôi biết hy sinh cho gia đình, vì mẹ là người chỉ thích cho mà không cần nhận lại. Mẹ dạy tôi biết, gia đình là nơi duy nhất luôn đón mình quay về dù mình có thành công hay thảm hại, dạy tôi biết, “vũ khí” lợi hại nhất của phụ nữ không phải là nước mắt mà là nụ cười.


Nếu có một ngày được quyền làm đàn ông, tôi sẽ chủ động tìm đến cô Đồng Lan để biến cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh, vì hơn ai hết tôi hiểu sâu sắc những mơ mộng sâu kín nhất trong con người cô ấy, (Cười lớn).

Lúc này đây, tôi chợt nhớ tới một câu nói trong một bộ phim khá thú vị rằng: “Men talk the talk, a real man walk the talk'. Chúc tất cả mọi người phụ nữ hãy luôn biết tận hưởng cuộc sống, vì ngày nào cũng là 8.3 mà!

Miss Thu Hoài: “Sẽ vào bếp nấu ăn nếu được làm đàn ông”

Với nam giới, 8.3 là cơ hội để họ thể hiện sự ga-lăng của mình. Riêng tôi, 8.3 nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhưng công việc thì vẫn cứ theo nhịp mà làm chứ không có gì gián đoạn. Buổi tối các dịp này, tôi thường dành nhiều thời gian hơn cho các con để cùng vui đùa ăn uống. Và đây cũng như là dịp mà tôi cho phép mình bớt mạnh mẽ (Cười lớn).

Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi chính là mẹ. Lúc bé, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ mình như một ân huệ, một điều đương nhiên. Khi đã trở thành mẹ của những đứa con, tôi mới thấu hiểu lòng mẹ là như thế nào.


Khổ tâm nhất của người phụ nữ theo suy nghĩ của tôi chính là mất đi hạnh phúc gia đình. Người ta không chết khi mất đi hạnh phúc nhưng sống không hạnh phúc là một điều tồi tệ. Tôi thấy thú vị khi là người phụ nữ được chọn cuộc sống của mình thế nào và làm chủ được cuộc sống đó.

Nếu quả thực có kiếp sau, tôi muốn mình lại là một người phụ nữ như hiện tại. Còn nếu thật sự trở thành đàn ông trong 1 ngày, có lẽ tôi sẽ thử vào bếp làm một bữa ăn gia đình, để tìm hiểu xem vì sao các anh lại thường vụng về, lóng ngóng trong nhà bếp khi giúp vợ làm cơm đến vậy (Cười).

Thân Thúy Hà: “Muốn nếm mùi sướng khổ của người phụ nữ

Tôi cứ hay cô đơn vào những ngày lễ như 8.3 hay 14.2, vì mình chẳng được cái cảm giác giận hờn hay cãi cọ với ai. Bởi thế, tôi chẳng thích ra đường trong những ngày này và thấy những dịp 8.3 bình thường lắm. Điều thú vị nhất của người phụ nữ theo tôi là được làm mẹ, được cảm nhận hạnh phúc từ khi con nằm trong bụng, được cảm nhận từng hơi thở của con và đặc biệt, người phụ nữ luôn là bông hoa được người khác ngắm nhìn.


Nếu có kiếp sau, tôi xin thử làm đàn ông một lần để cảm nhận cái sướng và cái khổ của họ thế nào cho dễ so sánh. Nếu được một ngày làm đàn ông, tôi sẽ tận dụng ngày đó làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc và nhớ đến ngày đó cả đời. Tôi sẽ làm những điều nhỏ nhoi cho đến những điều to lớn nhất mà họ cần và họ thiếu, đó là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

Diễm Hương: “Làm con gái Việt v ẫn thích hơn

Ngày 8.3, tôi thấy vui vì mình được cánh mày râu quan tâm chăm sóc hơn ngày thường và ba tôi có dịp trổ tài trong nhà khi gia đình chỉ có 2 người phụ nữ. Ngày này tôi và mẹ thường nhận được nhiều hoa, (Cười).

Mẹ là người hoàn hảo trong mắt tôi. Tất nhiên, mẹ cũng là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm phụ nữ, mà là phụ nữ Việt Nam, vì ở Việt Nam, con gái được yêu thương, được quan tâm nhiều hơn.


Nếu được một ngày làm đàn ông, tôi sẽ tận dụng ngày đó để bày tỏ tình cảm yêu thương như nấu một món ăn hay tự tay cắm một bình hoa thật dễ thương. Nhân ngày 8.3, chúc mọi người phụ nữ luôn tự tin, xinh đẹp và hãy luôn là chính mình.

Linh Nga: “Muốn làm đàn ông để uống thật say”

Mẹ luôn là người ảnh hưởng nhất đến cuộc sống, sự nghiệp của tôi. Không chỉ là một người mẹ như bao người mẹ khác, mẹ tôi còn là một thầy giáo, biên đạo múa những tác phẩm nghệ thuật cho tôi trình diễn. Khi đang mang thai tôi 7 tháng, mẹ vẫn còn đứng sân khấu múa, sau đó mẹ sinh non tôi, nên sức ảnh hưởng của mẹ đến với tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ.

Với tôi, người phụ nữ khi sinh ra vốn đã sướng, vì họ luôn được nâng niu. Không cần phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, xấu đẹp… chỉ cần họ được tôn trọng, được làm điều ý nghĩa thì đã gọi là sung sướng. Trong đó, điều sung sướng và lớn lao nhất vẫn là thiên chức làm mẹ. Đó có thể là cái khổ nhất, nhưng cũng là điều thú vị nhất, vì còn gì vui bằng khi những giọt sữa của mình có thể nuôi nấng một đứa con khôn lớn.


Nếu có kiếp sau, tôi thích làm đàn ông. Tất nhiên, làm phụ nữ vẫn sướng nhất, nhưng tôi muốn biết cảm giác khi tặng hoa cho một người người phụ nữ sẽ như thế nào. Còn nếu cho tôi được làm đàn ông trong một ngày, tôi sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho người mình yêu và uống thật say để được trải nghiệm cảm giác say rượu.

Hy vọng, trong ngày 8.3, cánh mày râu sẽ luôn trân trọng và trở về với những người phụ nữ bên cạnh. Hôm nay tôi sẽ chia đôi thời gian, một nửa cho công việc và một nửa cho gia đình.


theo TTVN
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	my-nhan-viet-83_v.jpg
Views:	19
Size:	11.2 KB
ID:	449067  
Old 03-09-2013   #2
WildCatAZ
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
WildCatAZ's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 10,981
Thanks: 7
Thanked 1,087 Times in 784 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 286 Post(s)
Rep Power: 27
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
Default

Kiếp nầy bị đè nhiều quá nên kiếp sau muốn làm đàn ông đễ đè lại
WildCatAZ_is_offline  
 

Tags
Hồ Ngọc Hà 2013, Hoa hậu Diễm Hương, Mỹ nhân việt, sao, Vân Trang 2013
User Tag List


Thủ tướng Sanae Takaichi tính “canh bạc” bầu cử sớm: Bài toán ngân sách 783 tỷ USD và sóng gió Trung–Nhật Iran bước sang tuần thứ ba rực lửa: “xác chồng” trong bệnh viện, 78 người chết, 2.600 bị bắt, Tehran cảnh cáo sẽ nhắm vào căn cứ Mỹ Một phụ nữ VNCH bị dân Tây đẩy xe hàng gãy chân trong Costco thì phải làm sao?
Hạ Thủy Chiến Hạm EPF-16 “USNS Lansing”: Khoảnh Khắc Trang Nghiêm, Niềm Tự Hào Và Lời Nhắn Gửi Từ Thứ Trưởng Hải Quân Hùng Cao Orlando rợp sắc cờ vàng ngày đầu năm: Lễ Thượng Kỳ VNCH nhắc nhớ một lời thề tự do Người phụ nữ VNCH cao tuổi nhất ở Atalanta qua đời
Chiến "Oppa" đã bị kỷ luật ! “Brain Cave” của Amazon: Người đàn ông muốn thay đổi cách cả nước Mỹ xem bóng bầu dục Trump tuyên bố “chủ quyền” Tây Bán Cầu sau vụ bắt Maduro: Cảnh cáo Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh khó bị hất khỏi Mỹ Latin
Đoàn xe bọc thép, trực thăng, và thẩm phán 92 tuổi: ngày ra tòa của Maduro ở New York Delta Force – “The Unit”: bóng ma kiêu hùng bước ra ánh sáng “Như xem truyền hình trực tiếp”: Đêm Delta Force ập vào Caracas bắt sống Maduro
Thuế quan 2025 chưa “đau”: Kho hàng cạn dần, thuế quan bắt đầu ngấm: 2026 sẽ thử lửa túi tiền nước Mỹ Sau đòn bắt sống Maduro: Cuba chấn động, Trung Quốc giận dữ, Triều Tiên thử hỏa tiễn – bóng ma đối đầu Mỹ–Trung phủ lên Đài Loan 32 đặc công Cuba bị nghi là Delta Mỹ tiêu diệt trong vụ bắt sống Maduro
Rubio “giải nghĩa” câu nói Mỹ sẽ ‘chạy’ Venezuela: Không phải cai trị, mà là ‘chạy chính sách’ Người dân Venezuela ăn mừng vì chế độ độc tài cộng sản Maduro sụp đổ Maduro bị áp giải tới nhà giam khét tiếng New York, chờ ra tòa giữa bão phản ứng quốc tế
Khi “nhà báo độc lập” gặp đúng sóng MAGA: câu chuyện Nick Shirley ở Minnesota Năm 1998 đoán về 2025: người Mỹ đúng bất ngờ, sai cũng… bất ngờ 5 tỷ chuyến bay và “năm của những du khách hư”: 6 lời hứa làm người tử tế năm 2026
Ván bài lật ngửa và những nghịch lý “thú vị” sau 1975 Đêm dài nhất của Kyiv năm nay: cháy gần 10 giờ, Zelensky bay sang Florida, 519 drone, 40 tên lửa và cuộc hẹn với Trump Rial chạm đáy kỷ lục, chợ Lớn Tehran đóng cửa: biểu tình lớn nhất Iran từ 2022
Khi thùng thư biến mất: Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên “chia tay” thư tay “Justice Mission-2025”: Trung Quốc diễn tập phong tỏa Đài Loan, 130 phi cơ áp sát “Đu càng” có nhục không: nhục nhất là sự đạo đức giả
“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”
Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu... trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! Vì sao Campuchia cô độc khi khủng hoảng nổ ra: “Bạn bè” không tự nhiên mà có Làn sóng “America First” quét qua Bộ Ngoại Giao: Đại sứ Marc Knapper rời Việt Nam từ tháng Giêng
Vợ của nhạc sĩ, đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông qua đời Việt kiều Mỹ mất nhà 100 tỷ 10A Cửu Long tại Sài Gòn vì nhờ bạn đứng tên Tô Lâm đưa 20.000 cảnh sát cơ động khống chế Hà Nội, vô hiệu hoá chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính
Sân bay Long Thành của Việt Nam hoá ra là 'hàng Trung Quốc' Vụ “UPS giả” vào nhà giết cả gia đình: tin cũ gần 2 năm vẫn hâm nóng cộng đồng người Việt Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12292 seconds with 13 queries