|
Dù ở đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc
03-01-2013
|
#1
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,047
Thanks: 11
Thanked 14,046 Times in 11,209 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
|
Đó là chia sẻ của ông Đào Duy Tiến, Phó Chủ tịch CLB Trí thức Lê Quý Đôn tại Ba Lan với báo chí.
Dù sinh sống, làm việc ở Ba Lan nhưng ông Tiến luôn một lòng hướng về Tổ quốc và tâm niệm rằng Việt Nam là quê hương duy nhất. Chia sẻ với báo chí khi tham dự chương trình Xuân quê hương 2013 tại Hà Nội, ông Tiến cho biết, một trong những trăn trở của ông khi về nước đón Tết lần này là làm sao duy trì được văn hóa, tiếng Việt cho thế hệ trẻ con Lạc, cháu Hồng ở Ba Lan hiện nay.

Ông Đào Duy Tiến
Sau khi học xong tiến sĩ ở Ba Lan năm 1974, ông Đào Duy Tiến trở về Việt Nam công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Năm 1992, ông trở lại Ba Lan làm thực tập sinh cao cấp rồi ở lại đó sinh sống và làm việc đến nay.
Ông Tiến chia sẻ: "Trong CLB Trí thức Lê Quý Đôn, anh em chúng tôi cố gắng ngoài việc nghiên cứu khoa học còn tìm học bổng ở các nước khác nhau để đưa sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu; mời các nhà khoa học Việt Nam sang Ba Lan công tác… Tháng 5/2013 chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo toán học ứng dụng ở thủ đô Warszawa và sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam. Hiện nay, CLB đã có GS Mai Xuân Lý ở Viện Vật lý (Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan), GS Nguyễn Ngọc Thành… về nước giảng dạy ở TP Hồ Chí Minh. Sắp tới, giữa giới khoa học người Việt ở Ba Lan và trong nước sẽ có đề tài lớn về địa chất, tôi hy vọng sẽ thành công và tạo điều kiện cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn về sau này".
Chia sẻ quan điểm làm sao để thu hút nhiều hơn những trí thức Việt kiều về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của đất nước, ông Tiến cho biết: "Cá nhân tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt kiều về nước giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho các em sinh viên cũng như giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học trong nước. Tuy điều kiện bây giờ đã thuận lợi hơn nhưng chúng tôi mong có yêu cầu, kế hoạch đặt hàng cụ thể từ trong nước thì mới có thể dễ dàng hợp tác và thu xếp công việc ở Ba Lan để về nước làm việc".
Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Là một kiều bào quan điểm của ông trước việc Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 2/1 đến 31/3/2013 như thế nào? Ông Tiến cho biết: "Phần lớn bà con ở Ba Lan đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là Nhà nước cần có những quy định cụ thể hỗ trợ cho người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài như có thể giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, ngôn ngữ quê hương. Hiện cộng đồng người Việt tại Ba Lan gặp một số khó khăn là làm sao cho thế hệ trẻ mới lớn lên tại nước bạn có thể tiếp nhận được phong tục, tập quán Việt Nam. Đặc biệt là những cháu mang hai dòng máu Việt Nam - Ba Lan. Nhiều khi nói chuyện, các cháu không biết nguồn gốc quê hương mình ở đâu, gồm những phong tục, truyền thống đặc trưng nào".
Theo ông Tiến, để khắc phục những hạn chế trên, các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam cần phối hợp với Đại sứ quán, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ kinh phí cho việc giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em sinh sống ở Ba Lan được thuận lợi hơn. "Vấn đề đặt ra với chúng tôi là làm sao để giúp đỡ thế hệ trẻ hướng về cội nguồn. Chúng tôi nghĩ, trước hết phải dạy cho thế hệ trẻ biết tiếng Việt, vì tiếng Việt là gốc rễ của văn hóa Việt Nam. Trung tâm Văn hóa Ba Lan và trường dạy tiếng Việt Lạc Long Quân ra đời với mục đích đó. Hằng năm đều có hơn 150 cháu đến học tiếng Việt từ lớp một đến lớp sáu. Chúng tôi biên soạn lại giáo trình dựa trên sách giáo khoa tiếng Việt của Việt Nam, giảng dạy lịch sử thông qua phim ảnh" - ông Tiến chia sẻ.
Ở Ba Lan, nhiều năm ngày Tết cổ truyền Việt Nam không phải là ngày nghỉ nhưng không vì thế mà bà con kiều bào không có những hoạt động đón Tết. Mỗi gia đình đều lưu giữ không khí quê hương, vẫn gói bánh chưng, thờ tổ tiên, cúng ông bà đêm giao thừa và gọi điện về Việt Nam chia sẻ không khí đón Tết với người thân, bạn bè để cảm nhận được tình cảm quê hương nồng ấm. "Người Việt Nam dù sinh sống ở bất cứ quốc gia nào nhưng trong người mang dòng máu con Lạc, cháu Hồng, có cội nguồn và gốc rễ ở Việt Nam. Kiều bào chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc, luôn mong muốn đóng góp công sức của mình vào sự phát triển chung của đất nước Việt Nam ngày nay" - ông Tiến nhấn mạnh./.
Nguồn: Đình Hiệp/ HNM
|
|
|
03-01-2013
|
#2
|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Jul 2010
Posts: 1,909
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
|
Dù ở đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc
Như vậy vẫn chưa thực sự yêu "tổ quốc". Từ bỏ quốc tịch nước ngoài, tái nhập tịch "tổ quốc" mới thể hiện đích thực lòng thiết tha yêu "tổ quốc". Cứ ở ngoài léo nhéo hoài kỳ lắm !!!
|
|
|
03-01-2013
|
#3
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Nov 2011
Posts: 8,938
Thanks: 1,073
Thanked 350 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 22
|
|
|
|
03-01-2013
|
#4
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Apr 2008
Posts: 2,254
Thanks: 1,464
Thanked 715 Times in 450 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 655 Post(s)
Rep Power: 20
|
Nói yêu tổ quốc mà câm miệng trước VC độc tài gian ác thì chỉ là nâng bị bọn bán nước.
|
|
|
03-01-2013
|
#5
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: May 2007
Posts: 626
Thanks: 7
Thanked 6 Times in 4 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
|
Mấy thằng này nói là biết thuộc giống khỉ rồi chuyên môn nói láo , sau khi nó học xong sau không về VN mà lau xác thằng hồ bây giờ tuyên bố luế láo .
|
|
|
03-01-2013
|
#6
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: May 2007
Posts: 684
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
|
Đúng là người việt xa quê hương lúc nào cũng hướng về Việt Nam nhưng với hình ảnh mù mờ nhạt nhòa về lủ mọi đỏ hình ảnh của Nguyễn Tấn Dũng, Trọng lú họ ở quá xa để hiểu biết và đối mặt từng ngày với lủ mọi này bán nước hèn hạ đủ thứ tồi tệ trên đời này không có gì mà lủ này chưa làm và khi những người con đất nước trở về hiểu và biết bộ mặt của lủ đỏ gian manh họ thất vọng và chán nản vì đâu còn hình ảnh quê hương ngày nào, những vụ hối lộ 150 triệu USD cho dự án bô xít bùn đỏ bây giờ thì là chuyện đã rồi, những vụ bán hàng chục ngàn cây số vuông đất rừng cho quân đội trung quốc khai thác và trú đóng mà giờ đây hậu quả là dưới gọng kềm và đe dọa mà nhà nước VN không dám lên tiếng trong vụ mất đảo biển.v..v do đó làm sao người việt hải ngoại về VN mang kiến thức tiền bạc về xây dựng đất nước mà có chăng nửa thì trước sau vì cũng bị ăn cướp trắng tay chụp mủ phản động. Danh từ phản động là của cộng sản VN đặt ra và áp dụng rộng rải ở VN vì trước năm 75 miền nam không biết danh từ này
|
|
|
03-02-2013
|
#7
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,613
Thanked 62,761 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Mấy thằng này tuyên bố như vậy thì cũng chẳng có gì làm lạ, bởi vì bọn này là bọn kinh tài của CSVN. Thử nghĩ đi, dân Việt Nam mà sống ở Ba Lan thì trí thức được bao nhiêu? Toàn là cái đám ngu mụi nói chuyện trí thức.
|
|
|
03-02-2013
|
#8
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: May 2007
Posts: 7,760
Thanks: 32
Thanked 328 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1107 Post(s)
Rep Power: 26
|
quá đúng.
|
|
|
03-02-2013
|
#9
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: May 2007
Posts: 626
Thanks: 7
Thanked 6 Times in 4 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19
|
đ/c qthinh đúng sau không về VN ra cái lăng ba đình sống với cái xác khô của hồ chó minh   ở đây làm gì về đó có cụ hồ chó để mà bắc cụ hồ
Quote:
Originally Posted by qthinh
quá đúng.
|
|
|
|
03-02-2013
|
#10
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
Quote:
Originally Posted by qthinh
quá đúng.
|
Hướng làm đếch gì, về Bắc cụ có hơn không thằng đạo văn? hehehe
|
|
|
03-02-2013
|
#11
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: Feb 2013
Posts: 636
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
|
ráng bắc cụ nhiều đi may ra nó tha tội cho về xứ khỉ khi chết chôn rẻ còn ở nước ngoài chết không có chổ chôn
|
|
|
03-04-2013
|
#12
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: Feb 2013
Posts: 636
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
|
Chuyện những con Chó trò chuyện với nhau
Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:
- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
- Có chứ.
- Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
- Có luôn.
- Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
- Có tuốt.
- Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
- Tại vì bên âý chúng cấm không cho...sủa!
Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
- Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
Chó VN trả lời:
- Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
- Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
- Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về!
ĐẦU ÓC CHÓ !
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?
|
|
|
03-04-2013
|
#13
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Oct 2007
Posts: 6,375
Thanks: 2,151
Thanked 1,170 Times in 711 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 186 Post(s)
Rep Power: 26
|
Quote:
Originally Posted by chathangdiacon
Chuyện những con Chó trò chuyện với nhau
Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:
- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
- Có chứ.
- Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
- Có luôn.
- Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
- Có tuốt.
- Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
- Tại vì bên âý chúng cấm không cho...sủa!
Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
- Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
Chó VN trả lời:
- Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
- Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
- Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về!
ĐẦU ÓC CHÓ !
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?
|
  :haf ppy:        
|
|
|
03-05-2013
|
#14
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Aug 2012
Location: Oceania
Posts: 7,375
Thanks: 6,181
Thanked 1,730 Times in 1,106 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 249 Post(s)
Rep Power: 25
|
Go back where you belong to ! I know why you said that because you miss out dog meat
|
|
|
03-05-2013
|
#15
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Nov 2011
Posts: 8,938
Thanks: 1,073
Thanked 350 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 22
|
Quote:
Originally Posted by queebee
Go back where you belong to ! I know why you said that because you miss out dog meat
|
    :hafpp y:   :h afppy:
|
|
|
03-05-2013
|
#16
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 22
|
Dù ở đâu vẫn luôn hướng về Tổ quốc
Đi đâu lúc nào đau bụng đều nhớ đến "Bác"
|
|
|
03-05-2013
|
#17
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Nov 2011
Posts: 8,938
Thanks: 1,073
Thanked 350 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 22
|
Quote:
Originally Posted by chathangdiacon
Chuyện những con Chó trò chuyện với nhau
Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:
- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
- Có chứ.
- Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
- Có luôn.
- Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
- Có tuốt.
- Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
- Tại vì bên âý chúng cấm không cho...sủa!
Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
- Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
Chó VN trả lời:
- Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
- Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
- Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về!
ĐẦU ÓC CHÓ !
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?
|
  :haf ppy:  
Hehehehe ........
những chuyện tếu lâm này giống như nói về tên qthinh vậy ? chuyện trùng hợp hay cố ý đây ? Hehehehe
|
|
|
03-05-2013
|
#18
|
R3 Hảo Kiếm Khách
Join Date: Feb 2013
Posts: 288
Thanks: 32
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
|
Quote:
Originally Posted by chathangdiacon
Chuyện những con Chó trò chuyện với nhau
Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:
- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
- Có chứ.
- Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
- Có luôn.
- Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
- Có tuốt.
- Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
- Tại vì bên âý chúng cấm không cho...sủa!
Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
- Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
Chó VN trả lời:
- Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
- Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
- Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về!
ĐẦU ÓC CHÓ !
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?
|
1975 chó Bắc Kỳ vào Nam,gặp bơ lạc ""đậu phộng hộp: của Mỹ thấy lạ,hỏi người dân gần đó hỏi: cái này là cái gì vậy đồng chí?
Người dân trả lời :đó là cứt Mỹ ,đồng chí dám thử không?
Cứt sao thơm vậy?Để tớ thử.
Người dân hỏi:ngon không?
Đồng chí nói,ngon lắm .Cho em xin thêm vài hộp cứt Mỹ để về cúng Bác.
|
|
|
03-05-2013
|
#19
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: Feb 2013
Posts: 636
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
|
chó việt cộng sống lâu ngày ở nước ngoài lâu ngày
gập chó việt cộng mới qua trò chuyện
chó việt cộng hỏi chó sống lâu ở mước ngoài...bác ở bên này chắc được hưởng cao lương mỹ vị dư thừa của bọn chúng thải ra ?? chó việt cộng sống ở nước ngoài nói chúng thài ra thấy mà thèm nhưng chúng dật nước chẩy tuột ra cống hết không được hưởng....tao thèm cứt lâu lắn nên quyết định hồi hương để hương
|
|
|
03-07-2013
|
#20
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: May 2007
Posts: 7,760
Thanks: 32
Thanked 328 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1107 Post(s)
Rep Power: 26
|
tội nghiệp.
|
|
|
|
|