Hàng chục cán bộ cảnh sát hình sự đã được huy động để rà soát các mối quan hệ, thu thập tài liệu chứng cứ.
Theo thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình ông Trần Văn Hóa (ở phường Mai Động) về việc bị kẻ gian đã đột nhập vào nhà, phá két sắt và trộm cắp nhiều tài sản có giá trị lớn, Công an quận xác định đây là một vụ án phức tạp. Toàn bộ cảnh sát hình sự công an quận đã được huy động điều tra.
"Căn cứ vào các dấu vết để lại hiện trường, kẻ trộm chưa hẳn là "chuyên nghiệp" vì để lại rất nhiều vân tay. Chúng tôi đã khoanh vùng và xác định nếu không truy bắt nhanh, thủ phạm sẽ tẩu tán hết tang vật và gây khó khăn cho việc truy bắt", người đứng đầu Công an quận Hoàng Mai cho biết.
Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng công an quận Hoàng Mai. Ảnh:
Hà Anh
Hàng chục trinh sát đã tập trung rà soát nhân chứng, thu thập tài liệu chứng cứ. Công an xác định thủ phạm phải có ít nhất 2 người mới có thể sử dụng khoan sắt, xà cầy và máy cắt đột nhập từ các nhà xung quanh vào nhà ông Hóa thông qua cửa tum tầng thượng, sau đó xuống tầng 2 phá két sắt. Nhiều khả năng thủ phạm phải có mối quen hệ quen biết với gia đình nạn nhân và biết được các vị trí để đổ vật, tài sản.
Nghi vấn được tập trung vào hai anh em Phạm Minh Đức (37 tuổi) và Phạm Đức Minh (29 tuổi, đều ở ngõ Lĩnh Nam, phường Mai Động). Hai người này có nhiều biểu hiện bất minh, bản thân Đức đang nợ tiền của nhiều người và là họ hàng với gia đình ông Hóa.
"Thấy động, Đức và Minh đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật xác định nơi Đức và Minh đang ở để đưa về trụ sở", thượng tá Tỉnh cho hay.
Theo ông, ban đầu hai anh em rất lì lợm, tỏ ra chống đối, không thừa nhận đã gây ra vụ trộm trên. Nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, Đức và Minh đã khai nhận toàn bộ vụ việc.
Chiếc két bị phá tan tành... Ảnh:
Hà Anh
Chúng khai, do thường xuyên qua lại nhà ông Hóa chơi, biết nhà ông có nhiều tiền trong két sắt, lại nắm được quy luật sinh hoạt cũng như vị trí để két nên vào khoảng 9h ngày 17/2, thấy gia đình ông Hóa rời khỏi nhà, Đức bảo Minh đứng cảnh giới, còn mình lấy khoan sắt, xà cầy rồi dùng thang trèo nên nóc nhà Đức rồi nhảy sang nóc nhà ông Hóa, chui qua cửa tum xuống phòng ngủ ở tầng 2.
Đức dùng khoan sắt khoan 13 mũi ở tai két, dùng xà cậy cánh cửa két nhưng không được. Đức xuống tầng 1 lục tìm chiếc máy cắt sắt (máy mài) mài rời phần đã khoan rồi nhấc cánh cửa két, dễ dàng trộm đi toàn bộ số tài sản cho vào túi vải mang về nhà. Trong quá trình lấy trộm, do vội nên Đức để rơi vãi một số đồ trang sức nhỏ tại cửa két sắt. Chiếc máy mài cũng được Đức trả về vị trí cũ ở tầng 1 nhà ông Hóa.
"Anh ta rất tinh vi khi cất giấu tài sản vào trong máy vi tính để tại tầng 4. Nhưng lại rất ngờ ngệch khi cất giấu máy khoan và xà cầy vào trong tủ giầy dép. Hai anh em Đức bị phát hiện, bắt giữ quá nhanh nên chưa kịp tiêu thụ số tài sản lớn trên", thượng tá Tỉnh cho hay.
... bằng những vật dụng này.
Cũng theo ông, vụ án này cũng là bài học cho nhiều người dân. Nhiều gia đình hiện có thói quen để tài sản lớn trong nhà mà không có người trong coi, hệ thống cửa tum không đảm bảo.
Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng xem cặp đôi này trước đó có gây ra vụ trộm nào khác và sớm hoàn thiện hồ sơ để truy tố trước pháp luật.
Nguyên Anh - ngoisao