Tiin.vn – Linh tính và sự nhạy cảm của nữ ca sỹ tuổi rắn đã mách bảo giúp cô chọn được một nửa của mình.
Thu Minh có nhiều điều bí ẩn cũng như cá tính “dễ gần mà khó thân” của cô khiến người khác phải tò mò. Chính bởi vậy, vị giám khảo The Voice mùa đầu tiên chính là nghệ sĩ tuổi rắn mà Tiin trò chuyện ngày hôm nay.

Thu Minh
Nói nhiều nhưng rất chân thật
Một năm đã qua, và cùng nhau điểm lại về quá trình tham gia vào nghệ thuật, có bao giờ chị cảm thấy gục ngã?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy có gì khiến mình phải gục ngã cả, chỉ cảm giác có sự khó khăn và sự khó khăn ấy chưa bao giờ làm tôi chùn bước, bởi tôi có niềm đam mê được hát rất mạnh mẽ.
Theo chị, tính tình một người phụ nữ tuổi rắn có điều gì đặc biệt?
Tôi nói về loài rắn trước nhé, đối với tôi rắn có sự nhanh nhậy về tư duy ngay cả khi bò, nấp, hay rình mồi. Và đối với tôi, sự tư duy trong nghệ thuật, âm nhạc là rất nhanh, trong tình yêu cũng khá nhạy cảm. Nhưng về tính toán hay kinh doanh thì tôi chậm lắm. Như con rắn luôn lột da, tôi cũng luôn lột xác, khám phá bản thân mình trong nhiều dòng nhạc để luôn học hỏi, hoàn thiện bản thân và tươi mới hơn. Con rắn có nộc độc khiến người khác sợ; còn nộc độc của tôi chính là tính thắng thắn, khiến người khác khó chịu. Giống như trường hợp của Hương Tràm, tôi nói thẳng, thậm chí la mắng, khiến cô bé phải khóc; nhưng chính cái sự “độc” đó của tôi mà phần nào giúp Hương Tràm giành được chiến thắng ở The Voice.

Thu Minh và học trò Hương Tràm
Vậy nhược điểm của người phụ nữ tuổi rắn theo chị là gì?
Tôi không biết người khác như thế nào chứ nhược điểm của tôi thì ai cũng thấy rồi đó là… nói nhiều. Cứ không yên tâm là tôi nói đi nói lại; rồi không kìm nén được cảm xúc của mình nên đôi lúc nói hớ. Nhưng bù lại, những điều tôi nói đều xuất phát từ cảm xúc và nó rất chân thật. Nếu người nào muốn sự chân thật thì họ sẽ thích cho dù nó có hơi vụng về, còn hơn là quá khéo léo đến mức độ giả tạo.
Vậy cách mà Thu Minh đối diện với những nhận xét của mọi người về mình như thế nào. Chẳng hạn như tôi thấy trước khi cách ăn mặc của Thu Minh chưa được đẹp và tốt như vây giờ?
Bạn nói chưa được tốt, chưa được đẹp thì tôi sẽ tôn trọng quan điểm của bạn. Mỗi người có một quan điểm riêng, nên quan điểm của tôi thì thấy chẳng có gì là không đẹp và không tốt bởi nó xuất phát từ Phong cách âm nhạc chứ không phải thái độ sống của con người, ca sĩ khác người thường ở điểm này. Thế mới nói, đâu phải ai hát nhạc dân xa quê hương và mặc áo dài thì con người ấy ngoan hiền cả đâu. Hay tôi lấy ví dụ như: Cá tính mạnh và chất riêng trong âm nhạc giống như Lady Gaga. Cô ấy ăn mặc theo cách riêng và tự tin với những gì đã chọn. Bạn không thể đặt quan điểm của mình lên sự việc và phán xét giúp tôi, nếu như vậy tôi sẽ không phục và đó là cách của tôi.
Mẹ Thu Minh đau bao tử vì con gái chưa lấy chồng
Gia đình có bao giờ áp đặt Thu Minh điều gì không?
Gia đình tôi không có sự áp đặt mà chỉ có luật gia đình. Luật đó xung quanh việc đi sớm về khuya, ăn uống, tôn ti trật tự đều phải giữ và hỏi ý kiến bố mẹ. Thậm chí, đến cái phòng riêng của mình trong nhà mà tôi ở với bố mẹ, tôi cũng không sửa nếu như không có ý kiến của mẹ.
Vậy sau này khi có con chị có dùng quan điểm đó để dạy con mình hay không?
Có chứ, nhưng tôi sẽ thoáng hơn một chút nhưng việc đi sớm về khuya thì vẫn sẽ áp dụng.
Vậy trước đây gia đình có hay nhắc chị việc lập gia đình không? Và khi biết chị đang quen một người nước ngoài thì phản ứng của họ như thế nào?
Mẹ tôi hay nhắc đến chuyện lấy chồng lắm chứ. Và mỗi lần biết tôi quen ai thì đều muốn là sẽ lập gia đình với người đó. Lúc đầu khi quen người nước ngoài, tôi giấu không cho mẹ biết, bởi vì mối tình trước đây của tôi với người nước ngoài trước chưa đi đến đâu cả. Mẹ tôi đã từng buồn đến mức đau bao tử. Cứ thế, mỗi lần tôi chia tay một mối tình là mẹ sẽ bị đau… một thứ gì đó. Do đó, tôi quyết định khi nào quen ai chắc chắn đến lúc cưới thì mới giới thiệu với gia đình.
Vậy lần đầu tiên gặp chồng của mình bây giờ, cảm giác của chị như thế nào?
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở phòng tập gym và khi nhìn dáng anh ấy quay lưng đi thì tôi chợt nghĩ trong đầu: “hay đây là chồng mình nhỉ?”. Không hiểu sao tôi có một linh tính rất lạ khi gặp anh ấy. Tôi cảm thấy anh ấy có rất nhiều thứ mà trước đây tôi hay tưởng tượng về chồng của mình. Tôi không cần đàn ông đẹp trai, nhưng phải toát lên được sức mạnh, phong độ, có thể che chở được cho mình.
Trong cuộc sống gia đình, chị có cảm thấy mình thiếu sót điều gì không?
Cũng chưa cảm thấy thiếu sót điều gì rõ ràng cả vì anh ấy cũng không đòi hỏi quá nhiều. Ngay cả việc nấu ăn, tôi thật sự làm chưa tốt, nhưng vợ chồng được cái có chung tâm hồn ăn uống, thích khám phá những món ăn ngon. Mà nếu như thế, thì tôi không nên nấu… ( cười lớn ). Bên cạnh đó, vì cả hai đếu bận rộn trong công việc nên chồng tôi cũng không tạo cho tôi một trách nhiệm là phải nấu nướng mà thỉnh thoảng việc nấu ăn được cả hai xem như thú tiêu khiển giải trí của hai vợ chồng để tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Tôi còn nhớ khi dẫn anh ấy về ra mắt gia đình, mẹ tôi đã “cảnh cáo” anh ấy là tôi nấu ăn không giỏi, thế là anh ấy cười và nói: “Hãy để Thu Minh làm điều mà cô ấy làm giỏi nhất và điều đó chính ca hát”.
Vậy người đàn ông bây giờ của Thu Minh có điểm gì khác biệt hơn những người trước để chị quyết định chọn làm chồng?
Đó chính là sự thông cảm và ủng hộ trong sự nghiệp, những người trước cũng rất tốt và quan tâm nhưng tôi không thấy họ có sự thông cảm chia sẻ với tôi trong nghề nghiệp.

Thu Minh luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ của người chồng ngoại quốc
Xin cám ơn chị về buổi trò chuyện! Chúc chị cùng gia đình vạn sự như ý trong năm mới 2013!