Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu cho hay ngoài khu sân bay Nha Trang, doanh nghiệp còn có nhiều dự án khác dang dở nhưng khẳng định trước khi “nhắm mắt, xuôi tay” sẽ trả đủ 3.000 căn nhà cho 3.000 khách hàng.
Ngày 8/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục xét xử vụ án Tập đoàn Phúc Sơn “thâu tóm” sai quy định gần 63ha đất quốc phòng ở sân bay Nha Trang, năm 2016.
Trong các ngày làm việc trước, viện kiểm sát quân sự đã đề nghị phạt tù Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng, cùng nhóm lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa vì giao đất sai quy định cho Tập đoàn Phúc Sơn.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Phúc Sơn, cũng bị đề nghị từ 10 – 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bán đất ở khu sân bay Nha Trang khi chưa đủ điều kiện, thu về hơn 7.032 tỷ đồng.

Từ phải qua, các bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Trần Văn Định. Ảnh: Đ.X.
HĐXX cũng thông báo về việc một đại gia tên N.D.K, đang thỏa thuận mua lại cổ phần Dự án tại sân bay Nha Trang và sẽ thay bị cáo Nguyễn Văn Hậu bồi thường hơn 7.032 tỷ đồng cho gần 700 bị hại.
Tại tòa, một số bị hại vẫn cho rằng mình “không phải bị hại”, đề nghị tòa tuyên cho họ được nhận đất đã mua từ Phúc Sơn tại khu sân bay Nha Trang, thay vì nhận tiền bồi thường. Một người trong nhóm này nói, không phải họ thiếu cảnh giác dẫn tới bị lừa vì: “Cán bộ nhà nước lúc làm không biết sai thì sao khuyên chúng tôi cảnh giác được”.
Một người khác nêu quan điểm: “Dự án chắc chắn sẽ phải thực hiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi nên khi thành hiện thực, quyền lợi của chúng tôi phải gắn liền với mảnh đất đấy”.
Với việc đại gia tên K. muốn mua lại Dự án tại sân bay Nha Trang, một số bị hại lo ngại quyền lợi của mình sẽ bị ảnh hưởng khi đất đai được chuyển từ Phúc Sơn sang doanh nghiệp khác. Họ cho rằng, nếu ông K. muốn mua lại Dự án, cần cam kết bảo đảm quyền lợi cho họ.
Tại tòa, ông K. không có mặt nhưng người đại diện của ông nêu quan điểm, rất chia sẻ với nguyện vọng của các bị hại và tái khẳng định cam kết bồi thường thiệt hại theo phán quyết của tòa.
Một bị hại phản bác, cho rằng: "Anh K. có thiện chí, phải đến tòa đối diện với chúng tôi, trả lời các câu hỏi chứ không phải cử người đại diện đến và phát biểu như chưa phát biểu".
Người khác phản đối việc bị cáo Hậu và ông K. tự ký thỏa thuận mà chưa có sự đồng ý của các khách hàng và kiến nghị xem xét lại chứng thư bảo lãnh do Ngân hàng MB phát hành cho đại gia K. với giá trị gần 7.000 tỷ đồng.
Trong sáng 8/1, HĐXX còn tạm dừng làm việc để người đại diện của ông Kiên liên hệ lại với ông K. nhưng không được.
Trong phần trình bày của mình, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho hay trong thời gian bị tạm giam, có nhiều đối tác tiếp cận mình với ý định mua lại Phúc Sơn để làm tiếp các dự án đang dang dở.
Bị cáo khai: “Có đối tác không đủ năng lực, có đối tác dùng hết chiêu trò nọ đến chiêu trò kia để cướp không của tôi nhưng chỉ duy nhất thấy ông K. vừa có năng lực, vừa có tâm thiện”.
Nguyễn Văn Hậu khẳng định đã yêu cầu ông Kiên bằng mọi giá phải đảm bảo quyền lợi đến cùng cho khách hàng do bản thân có "tôn chỉ xuyên suốt 20 năm kinh doanh, đối xử với khách là dùng chữ tâm".
Bị cáo trấn an bị hại: "Mong các khách hàng hãy hết sức bình tĩnh, bắt tay và ủng hộ, đồng hành cùng anh K. Anh K. rất có tâm, có trách nhiệm, sẽ thực hiện ý nguyện của tôi đến cùng để đảm bảo quyền lợi cho các vị”.
Chủ tịch Phúc Sơn nói thêm, “vô cùng đau đớn” khi phiên tòa này mở đúng ngày thành lập tập đoàn (6/1/2004) và hiện công ty giảm từ 400 xuống còn 30 nhân viên. Tuy vậy, ông Hậu cho hay tự hào vì điều hành tập đoàn 100% vốn của mình, suốt 20 năm, thực hiện hàng chục dự án nhưng không nợ tiền hoặc gây bất lợi cho bất cứ khách hàng nào.
Đến này, ngoài dự án tại sân bay Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn còn “nợ” nhiều dự án khác, với tổng số khoảng 3.000 khách hàng.
“Có bán hết tài sản cửa nhà, bán sạch sẽ tan hoang mọi thứ, cũng quyết phải bảo vệ họ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ hoàn trả đủ 3.000 cái nhà cho 3.000 khách hàng vì Phúc Sơn kinh doanh bằng cái tâm", Nguyễn Văn Hậu nói tại tòa.
Vị này bật khóc, nhắc đến Nha Trang bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua và đọc một bài thơ thất ngôn tự sáng tác trong đó có câu: "Những ngày qua nằm trong song sắt/Lòng quặn đau nghĩ đến khách hàng".
Trong phần nói lời sau cùng, các Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang trình bày về quá trình công tác, cống hiến trong quân đội của mình đồng thời nhận trách nhiệm trong vụ án và xin được tòa “xem xét, thấu hiểu”.
Sáng 10/1, HĐXX sẽ tuyên án sơ thẩm.
Vietbf @ Sưu tầm