Người đàn ông cầm những tờ vé số "giả giống như thật" đến nhiều đại lý vé số để đổi lừa lấy tiền.
Phản ánh đến Báo Người Lao Động, ông Lê Khắc Trình (ngụ TP. Thủ Đức, TP HCM) cho biết vừa bị kẻ gian lừa đổi vé số giả lấy đi mất 5,8 triệu đồng.
Ông Trình và tờ vé số trúng thưởng "giả mạo".
Theo lời kể của ông Trình, lúc 14 giờ 30, ngày 18/5, người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe gắn máy đến đại lý vé số của ông ở số 11 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức để hỏi xin đổi vé số trúng.
Chân dung kẻ đổi vé số trúng "giả mạo".
Ông này đưa ra 2 tờ vé số gồm dãy số 408568, theo đó đã trúng giải tư xổ số kiến thiết Trà Vinh ngày 16/5/2025. 2 tờ trúng này có tổng số tiền là 6 triệu đồng.
Qua soi chiếu đèn, ông Trình nhìn nhận đây có lẽ là vé số thật bởi hai tờ vé số không khác gì tờ vé số thật, chỉ có màu lợt hơn. Theo quy định, ông Trình sẽ lấy lệ phí đổi mỗi tờ là 100,000 đồng.
Người đàn ông sau đó hỏi mua thêm 10 tờ vé số khác hết 100,000 đồng. Ông Trình thối lại người đàn ông 5,7 triệu đồng.
"Ông ấy tiếp tục hỏi thêm về vé số Vietlott nhưng nói chưa muốn tham gia", ông Trình kể lại.
Sau đó, ông Trình đem đổi cho công ty xổ số thì biết được đó là 2 tờ vé số
"giả mạo".
"Lúc đó tôi sơ ý nên đã không cho quét mã QR trên vé số. Để phân biệt được vé số giả hay thật, chỉ cần quét mã QR là biết được vé số giả hay thật", ông Trình cho biết thêm.
Cũng theo ông Trình, ngoài đại lý vé số của ông, ông còn biết hai đại lý vé số khác ở TP Thủ Đức (địa chỉ 307 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ) và quận 10 bị người đàn ông trên lừa đổi lấy hết 10 triệu đồng.
Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ hai đại lý vé số mà ông Trình phản ánh thì được xác nhận họ đã bị lừa với thủ đoạn giống như trường hợp của ông Trình.