Chu Ngọc Quang Vinh, thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 (2023) chia sẻ sáng nay, ngày 2/9, trên trang cá nhân.
Cuối cấp 2 là lúc tôi tiếp cận với văn hoá phương Tây một
cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì
minh được học ở trường bấy lâu này không hoản toàn là sự
thật. Tôi coi Đảng như một thể lực xấu chỉ biết lừa gạt dãn
và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài.
.....

Chu Ngọc Quang Vinh đã viết những dòng suy nghĩ của mình nhân dịp 2/9 trên Facebook cho 16 người bạn (restricted). Một trong số 16 người bạn đã screenshot màn hình và lan truyền ra ngoài…..
Trong khi một số ca sĩ vì miếng cơm manh áo đã cúi đầu tạ tội xin tha mạng cho việc lỡ dại, ham siềng “sớn sác” đứng hát dưới cờ vàng VNCH thì em trai này can đảm làm điều ngược lại.
TÔI VÀ ĐẢNG
– Cuối cấp 2 là lúc tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu này không hoàn toàn là sự thật Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài.
– Rồi tôi on Olympia để “sống ở nước ngoài” và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.
– Và đến lúc giấc mộng 0[lympia] của tôi cũng phải chấm dứt, tôi không biết làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại những gì tôi có ở đây, tôi nghĩ ở Việt Nam không tệ. Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi.
– Và giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là “kệ” Đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn status quo, nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi.
– Anyway, mai là Quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt vì quê hương của tôi vẫn mãi là Việt Nam.
Nguyên văn của Cộng Sản Ban Tuyên Giáo:
Mới đây, ngay trước ngày Quốc Khánh, trên trang cá nhân của mình, Chu Ngọc Quang Vinh đã đăng tải bài viết “Tôi và Đảng” gây bức xúc cộng đồng mạng. Nội dung bài viết đề cập tới việc cậu này sau khi tiếp xúc với văn hoá phương Tây (từ hồi cấp 2), đã “coi Đảng như thế lực xấu”, “lừa bịp nhân dân” và muốn đi nước ngoài để “thoát khỏi chế độ này”.
Đáng nói, Chu Ngọc Quang Vinh là học sinh TPHT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) từng đứng đầu vòng thi Quý I.2023 trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Một người được coi là có trí tuệ, được ăn học đàng hoàng, nhưng lệch lạc trong suy nghĩ.
Nghĩ mà buồn, một bạn trẻ được học tập trong nước thành tài, có chút năng lực, đi sang nước ngoài học tập hoặc tiêm nhiễm tư tưởng nước ngoài, rồi về móc mỉa quê hương, bôi xấu chế độ. Thử hỏi, bạn được hưởng không khí hoà bình, được ăn học đến ngày hôm nay ngoài công ơn bố mẹ còn nhờ ai? Chẳng phải chế độ này, phải sự hi sinh của biết bao thế hệ đảng viên hay sao?
Bác Hồ ngày xưa đã nói “có tài mà không có đức là kẻ vô dụng”.
Một kẻ vong ơn như Chu Ngọc Quang Vinh chắc chắn sẽ chẳng thành người được đâu!