Trong bữa tiệc sinh nhật được phát trực tiếp trên mạng xă hội, hai thiếu niên người Mỹ nghịch súng đă thiệt mạng thương tâm.
Hai nạn nhân - Kuaron Harvey 14 tuổi và Paris Harvey 12 tuổi - là anh em họ thân thiết, đều sống tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Mỹ. Theo đài CBS, tai nạn xảy ra khi cả hai đang phát trực tiếp trên Instagram vào khoảng 2h ngày 25/3.
Paris nghịch súng và vô t́nh bắn chết anh họ Kuaron. Sau đó, cô bé tự bắn ḿnh. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và kết luận hai đứa trẻ đă tử vong vào khoảng 2h27 phút sáng. Họ cho rằng đây là một vụ tự sát. Tuy nhiên, gia đ́nh hai nạn nhân khẳng định không phải vậy.

Kuaron (bên trái) và Paris nghịch súng trong tiệc sinh nhật dẫn đến cái chết thương tâm.
Trả lời tờ St. Louis Post-Dispatch, chị Shinise Harvey, mẹ cô bé Paris, nói rằng đây là một “tai nạn kinh hoàng”. “Đó không phải là vụ giết người, và càng không phải tự sát”, người mẹ đau khổ khẳng định trước truyền thông.
Những người thân của hai đứa trẻ đă chứng kiến Kuaron và Paris chơi đùa cùng nhau trước khi xảy ra vụ nổ súng.
Bà Susan Dyson - bà của Paris - cho biết: “Lúc đó, hai đứa trẻ không tranh căi hay làm bất cứ điều ǵ tương tự. Cả hai đă chơi với một khẩu súng khi đáng lẽ ra không được làm như vậy. Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra là do nhầm lẫn”.
Gia đ́nh cho biết, Kuaron và Paris thân thiết như anh em ruột, thường đùa giỡn, đọc rap, quay video cùng nhau. Vào hôm xảy ra sự việc, hai đứa trẻ dự tiệc sinh nhật cùng các thành viên nhỏ tuổi hơn trong gia đ́nh. Cả hai c̣n vào pḥng tắm để quay phim trước gương.
“Cho dù chúng tôi nuôi dạy con cái tốt đến mức nào, chúng vẫn sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm”, chị Shinise Harvey đau khổ tâm sự với trang Dispatch.
VietBF©sưu tập