Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã công khai ca ngợi thỏa thuận này mà không hề hay biết mình đã rơi vào tình thế bẽ bàng.
Nhà sử học kiêm nhà khoa học chính trị của Donetsk - Vladimir Kornilov - cho biết nước Anh đã hai lần đánh lừa Tổng thống Ukraine Zelensky khi bán tàu phá băng loại biên James Clark Ross cho Kiev.
Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã công khai ca ngợi thỏa thuận này mà không hề hay biết mình đã rơi vào tình thế bẽ bàng.
Trong chuyến công tác tới khu vực Odesa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã thị sát con tàu và tới thăm phòng thí nghiệm khoa học, cabin chính, cũng như trung tâm điều khiển trên tàu.
Sau tất cả các thủ tục cần thiết và được đổi tên thành Noosphere (một số nguồn ghi là Noosfera), con tàu phá băng mới sẽ tiến vào đại dương trong năm nay và di chuyển tới Nam Cực theo hướng Căn cứ Nghiên cứu Vernadsky của Ukraine.
"Noosphere sẽ sớm đến với các bạn. Vì vậy, hãy chào đón 'người đẹp khoa học' này của Ukraine. Xin chúc mừng!" - Ông Zelensky đích thân thông báo cho các nhà nghiên cứu tại Cơ sở Nghiên cứu Vernadsky về sự xuất hiện của tàu phá băng được chờ đợi từ lâu ở Ukraine.

Tàu phá băng James Clark Ross được Anh bán lại cho Ukraine. Ảnh: Lenta.ru
Tuy nhiên, trong chương trình talk show "60 Minutes", ông Kornilov cho biết ban đầu Anh định bán con tàu này với "giá đồng nát" nhưng kết quả là Ukraine lại mua nó với giá lên tới 5 triệu USD.
Một đoạn video được đăng tải gần đây trên internet cho thấy toàn bộ thiết bị quan trọng trên tàu đã bị tháo dỡ, sau đó nó mới được bàn giao cho Ukraine.
"Ukraine đã mua đống sắt vụn với giá 5 triệu USD. Chưa hết, vài ngày trước, một đoạn video đăng tải trên You Tube đã cho thấy các thiết bị trên tàu được tháo dỡ trước khi chuyển giao cho phía mua. Như thế, London đã một lần nữa 'đánh lừa' Ukraine với cùng một con tàu phá băng. Trong khi đó, qua bài phát biểu ở Odessa, có thể thấy ông Zelensky thậm chí còn không biết gì về chuyện này" - Ông Kornilov nói.
Hồi tháng 8 năm nay, các phương tiện truyền thông đưa tin Ukraine đã ký hợp đồng mua tàu phá băng James Clark Ross từ Anh.
Giám đốc Trung tâm Khoa học Nam Cực Quốc gia (NASC) Yevhen Dykiy cho biết: "Đối với Ukraine, quyết định mua lại tàu phá băng James Clark Ross đã mở ra rất nhiều cơ hội mới.
Trong 20 năm qua, Ukraine không có tàu phá băng riêng để nghiên cứu Nam Cực, điều này đã làm hạn chế đáng kể công việc của chúng tôi. Với con tàu mới này, Ukraine có tham vọng sẽ tiến hành các nghiên cứu quy mô lớn về Nam Đại Dương và nếu có thể, sẽ bắt đầu nghiên cứu ở Bắc Cực. Đối với chúng tôi, con tàu phá băng này còn có giá trị như một biểu tượng".
Cũng theo ông Dykiy, trong những thập kỷ qua, tàu phá băng là phương tiện quan trọng trong công tác nghiên cứu sinh học, hải dương học và địa-vật lý.
"Do đó, với việc được Ukraine mua lại, con tàu phá băng này đã mở ra cơ hội hoàn toàn mới cho NASC, đặc biệt là trong nghiên cứu hải dương học và nghiên cứu biến đổi khí hậu ở các vùng cực. Điều đáng nói là tiến trình mua lại con tàu đã diễn ra trước trước thềm Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP26), dự kiến vào tháng 11 năm nay" - Ông Dykiy cho hay.
Theo infosmi.net, mua vào với giá 5 triệu USD nhưng Ukraine sẽ cần thêm 10 triệu USD để truy trì con tàu này. Kiev đã mua một đống sắt vụn với giá đắt đỏ. Thân tàu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn có 1 động cơ sau khi tất cả các thiết bị đã bị tháo dỡ tại nhà máy ở London.
VietBF @ Sưu tầm