Những con thiêu thân này sẽ không có dịp hối hận lần thứ nhì nữa. Dọn nhà về bên đó ở luôn đi cái đám "vịt kiều" ngu ngốc. Ước gì chính phủ các nước tự do rút lại quốc tịch đả cấp cho những thằng/ con này vì lý do "không phải là tỵ nạn" nữa, để chúng nó ở luôn với đám VC mã tấu, răng vẫu cho rồi. Nếu cộng đồng VN ở nước ngoài biết những tên vịt kiều này có cơ sỡ làm ăn ở đâu thì nhất định tẫy chay chúng, cho chúng vê VN làm ăn với việt cộng luôn. Đồ "ăn cháo đái bát"
Mả cha mấy thằng ngu,như vậy mà chúng mày nói là yêu nước à.Khi cộng sản lật lọng thì chúng mày chỉ có đi tù cả đám,để đến lúc đó chúng mày còn nói yêu nước nữa hay không.Yêu nước như nhạc sĩ Việt Khang , Điếu Cày , Anh Ba Sài Gòn ..v.v...Thì mới là yêu nước.
Quote:
Originally Posted by thanhtruc
Trước sau gì cái đám này cũng bị cs cướp trắng tay như Trần Trường,ông vua chả giỏ Hòa Lan và rất nhiều người nữa ngu muội tin vào lũ chó chết csVN.
Năm mới Quý Tỵ sắp tới,kính chúc quí ông bà nào mang tiền về VN làm ăn,sớm được cs cho ăn cái bánh vẽ và trắng tay như những người khác tin vào lũ csVN..Hihi
:haf ppy:
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
rồi sẽ trần truồng như Trần Trường.
cha12 ba ,,you are a funny man ... :handsha ke::e ek:
cám ơn các bạn.
Cái điều nghịch lý là chúng nó dụ VK nửa mùa đem tiền về làm ăn, chúng nó (bon VC) lại đem tiền qua Mỹ mua nhà, mua đất.
Đưa đám con cháu qua kết hôn giả, chuẩn bị chổ đáp an toàn nếu có bị sụp đổ.
Một lũ lưu manh tráo trở. Tiền Đô trở về lại Mỹ Hehehe:rol leyes:
cám ơn các bạn.
Cái điều nghịch lý là chúng nó dụ VK nửa mùa đem tiền về làm ăn, chúng nó (bon VC) lại đem tiền qua Mỹ mua nhà, mua đất.
Đưa đám con cháu qua kết hôn giả, chuẩn bị chổ đáp an toàn nếu có bị sụp đổ.
Một lũ lưu manh tráo trở. Tiền Đô trở về lại Mỹ Hehehe:rol leyes:
Chu9 muốn về Việt Nam cưới vợ nhưng chỉ cưới vợ hay con gái của quan tham thôi nhe .... có ai biết mối giới thiệu cho chu9 nhe ..
Qthinh có biết mối nào không ? hehehehe
Tham quan nhiều nên con gái tham quan cũng không ít. Tui chẳng biết ai nhưng xin lỗi, tui nghĩ như chú vậy ngậm cười còn hơn chứ về đó thì mất mặt tội nghiệp.
Quote:
Originally Posted by chu9chin
Chu9 muốn về Việt Nam cưới vợ nhưng chỉ cưới vợ hay con gái của quan tham thôi nhe .... có ai biết mối giới thiệu cho chu9 nhe ..
Qthinh có biết mối nào không ? hehehehe
Hehehehe ....
Sao vậy KU ? Sợ má KU mất mối à ? ....chu9 chỉ muốn đem chúng qua đây thôi , còn qua đây rồi làm gì thì chu9 chưa nghỉ đến .... KU nói má đừng lo lắng hehehehe ...
Yêu nước là tinh thần của mổi người con dân VN dù sing sống nơi đâu trên quả địa cầu nầy, chuyện nầy không cần phải giới thiệu hay quãng cáo. chỉ có điều nghịch lý là ở VN hể ai bày tỏ lòng yêu nước là bị bắt bớ ,tù đày ,Còn những tên bán nước hại dân thì được sống trong nhung lụa giàu sang Nếu phải dùng đến chữ DÁM thì xin hãy nói tới Cù huy hà Vũ,Nguyễn văn hải, Lê thị công Nhân , Tạ phong Tần ,Việt Khang,vv..vvv.v và còn nhiều nhiều nữa. còn những tên việt kiều trên đây thì chỉ là yêu nước theo kiểu tư bãn đỏ .tiếp hơi tiếp sức cho đám CS buôn dân bán nước chỉ vì 4 chữ vàng VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC. Nếu như các ông các bà thực sự muốn giúp cho nền kinh tế vn thì cũng nên lưu tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền . Thật tình mà nói thì có thể những người về VN làm ăn đầu tư cũng là những người xây dựng chiếc cầu dẫn đến phong trào tự do dân chủ hóa đất nước nếu như các vị đi đúng phương hướng . Lấy một thí dụ dể hiểu hơn là: Trong mấy chục năm qua người dân VN sống ao tù cộng sãn nên đã không có sự cãm nhận được thế nào là tự do dân chủ (TDDC ) nhất là giới trẽ . họ chỉ nhge nói tới thì nhiều nhưng nào có biết nó ra làm sao? nói với họ TDDC tốt đẹp lắm ,ngon lắm thì có khát gì để cái bánh kem trong tủ kiếng rồi nói rắng cai bánh TDDC đó ăn đi nó mền mại ngon ngọt thơm tho lắm nhưng lại không mở tủ lấy nó ra thì làm sao ăn .Thôi thì đành liếm kem qua màng tủ kính vậy. Vậy thì những người VKYN có cơ hội dẫn dắt người dân sống có ý thức và văn minh thì mai ra có thể mở được tủ kính .
Việt Nam hiện có khoảng 4 triệu kiều bào đang sinh sống, học tập và lao động tại 101 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thống kê năm 2010, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 8,26 tỷ USD, năm 2011 đạt 9 tỷ USD, bù đắp được 92% chênh lệch cán cân thương mại.
Mọi người hãy ráng đọc kỹ và hiểu câu này. 4 triệu kiều bào..... thật là nực cười. Ý của bọn chúng thì tất cả người Việt đang định cư ở nước ngoài theo bất cứ hình thức nào cũng đều là "Kiều Bào" của chúng.
Chỉ cần 4 triệu người này thi nhau mang tiền về Việt Nam thì bù đắp được 92% cán cân thương mại, và đã nuôi sống cả nước Việt Nam. Như vậy thì cần gì có một chánh phủ để làm chi? Chỉ là một chánh phủ bù nhìn thôi à?
Tin lời của những thằng làm kinh tài cho CS thì sau này vỡ nhẽ ra, có ân hận thì cũng đã quá muộn màng. Chỉ có những người "Ngu" mới mang phân mà bón cho cái đám rừng thối tha. Yêu nước à? Yêu nước thì hãy giúp dân từ bỏ chế độ CS chứ không phải nuôi chế độ CS để hại dân. Nếu có chút học thức và hiểu biết thì hãy đừng giúp tay cho chế độ CS kéo dài tuổi thọ nữa.
Tôi yêu nước và dám mang tiền về đầu tư làm giàu cho quê hương??????????????? ???
yêu ... con đỉ mẹ tiên sư lủ chó ngố chúng mày
thế tại sao lúc trước chó mày bỏ VN trốn chui nhủi hả?????????????? ???? lủ chó đéo dở hơi
Khi được hỏi tại sao không tiếp tục sự nghiệp tại nước ngoài mà lại quyết tâm về Việt Nam đầu tư và chấp nhận khó khăn?, ông Nguyễn Hoài Bắc trả lời với lý do rất đơn giản: “Tôi là người Việt Nam. Nếu chỉ nói rằng tôi yêu nước thì chỉ có mình tôi hiểu nhưng một khi tôi đã dám mang tiền về nước đầu tư; tạo công ăn việc làm không những cho gia đình, cho người thân yêu của tôi, cộng đồng bé nhỏ của tôi thì đó là tâm huyết được thể hiện bằng hành động”, ông Bắc nói.
cái lồn què
đéo mẹ thứ chó vẹm mày . zậy sao trước kia may trốn chui trốn nhủi như con chó ghẻ để vượt biên.
đéo mẹ thứ 4 lù như mày có ngon thì từ bỏ quốc nước ngoài đi rồi về vn sống với chó cs
Hầu hết bà con Việt Kiều đều có tâm nguyện về nước đầu tư, làm giàu cho quê hương.?????????????? ??????????????
đéo mẹ cả 1 lủ chó đéo 4 lù
mẹ kiếp lủ chó chúng mày có ngon thì bỏ quốc tịch ngọai đi lấy lại quốc tịch rồi vê VN sồng luôn với lủ chó côn đồ cs đi. thế mới thật sự là yếu quê hương đất nước và đồng bào. bầng không thì đừng dở giọng lên lớp dậy đòi. chúng mày là 1 lủ cjó chỉ biết 4 lù thôi
Việt kiều về nước xôn xao
Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên
Trốn chui trong những khoang thuyền
Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa
Rủng rỉnh vài đồng đô thừa
Ào ào về lại nơi vừa ra đi
Mặt mày vênh váo phương phi
Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về
Thói đời nhìn thấy ủ ê
Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon
Khi về đến tận Sàigòn
Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi
Rằng là giám đốc Realty
Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông
Giáo sư dạy học trường công
Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài
Mục đích "nổ" để thị oai
Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào
"Nổ" để mong kiếm ít "đào"
Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel
Ở đời chẳng biết phân minh
Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người
Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi
Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông
Nổi nhục chưa giải quyết xong
Nay lại đèo bồng trở lại mua vui
Nhiều tên chơi trò hên xui
Đem tiền về "cúng" tìm mùi" đầu tư"
Nghe lời kêu gọi giả hư
Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam
Ngày xưa chinh chiến cho cam
Anh em huynh đệ tương tàn với nhau
Ngày nay "thống nhất" một màu
Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non
Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten
Bỏ của chạy thoát thân hèn
Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà
Nào là phát triển xa hoa
Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
Ăn chơi "bốn vách" dư thừa
Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều
Về đi nhà nước đón chiều
Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru
Nhiều tên trí thức còn ngu
Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù
Chúng qua nước Mỹ công du
Để mà xin được ấp - ru việc làm
Cho đời sống được vinh sang
Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào
Múi mặt xa rời đồng bào
Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh
Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh
Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về
Ăn chơi trác táng phủ phê
Nhiều tay già lại còn rê gái làng
Góp phần phá vở tan hoang
Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua
Người Việt truyền thống ông cha
Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng
Vậy mà có kẻ ung dung
Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào
Còn nói "ăn chơi cấp cao"
Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau
Thôi thôi thành thật xin chào
Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.
( Chôm trên Net ...)
Cãm ơn anh Chệt nhen
Đọc xong bài thơ này tui thiệt không biết nên khóc hay nên cười thật quá đúng luôn à.
Chổ tui ở có ông đại tá cảnh sát ( hỏng biết thiệt hay tự lên lon!) ở tù 12 năm bị vc nó đánh đến khùng khùng điên điên hay sao mà có con gái đi gả cho thằng vc con rồi còn khoe nó giầu nó có của!!!!
Về VN thăm anh "xui làm lớn ở bển"!!!! thiệt chán!!!
Việt kiều về nước xôn xao
Quên đi nỗi nhục năm nào vượt biên
Trốn chui trong những khoang thuyền
Nhưng nay vinh hiển xem thường nhục xưa
Rủng rỉnh vài đồng đô thừa
Ào ào về lại nơi vừa ra đi
Mặt mày vênh váo phương phi
Ăn chơi trác táng mỗi khi đêm về
Thói đời nhìn thấy ủ ê
Nhiều tên ở Mỹ làm nghề lượm lon
Khi về đến tận Sàigòn
Nổ như cái pháo chẳng còn ngại chi
Rằng là giám đốc Realty
Kỹ sư điện toán Huê Kỳ chính tông
Giáo sư dạy học trường công
Tiến sĩ hóa học làm trong Giác Đài
Mục đích "nổ" để thị oai
Việt kiều thứ thiệt chẳng sai chút nào
"Nổ" để mong kiếm ít "đào"
Gái tơ, mơn mởn ra vào hotel
Ở đời chẳng biết phân minh
Giữa cái ô nhục - hiển vinh con người
Xưa bị Việt Cộng trêu ngươi
Bỏ tù hành hạ ba đời tổ tông
Nổi nhục chưa giải quyết xong
Nay lại đèo bồng trở lại mua vui
Nhiều tên chơi trò hên xui
Đem tiền về "cúng" tìm mùi" đầu tư"
Nghe lời kêu gọi giả hư
Rằng yêu tổ quốc, bấy chừ Việt Nam
Ngày xưa chinh chiến cho cam
Anh em huynh đệ tương tàn với nhau
Ngày nay "thống nhất" một màu
Cùng nhau xây dựng làm giàu nước non
Nghe lời dụ dổ ngọt ngon
Nhiều tên mất hết chẳng còn đồng ten
Bỏ của chạy thoát thân hèn
Khi về đến Mỹ lại khen nước nhà
Nào là phát triển xa hoa
Ngày nay sang trọng hơn là ngày xưa
Ăn chơi "bốn vách" dư thừa
Việt Cộng nay lại thích ưa Việt kiều
Về đi nhà nước đón chiều
Queo côm (Welcome) chất xám đủ điều lời ru
Nhiều tên trí thức còn ngu
Bon chen tìm gặp chóp bu Cộng thù
Chúng qua nước Mỹ công du
Để mà xin được ấp - ru việc làm
Cho đời sống được vinh sang
Mà quên nỗi khổ gian nan năm nào
Múi mặt xa rời đồng bào
Tị nạn hải ngọai kêu gào đấu tranh
Nhiều tên Hát Ô rỡm ranh
Chạy trốn cộng sản lại quanh trở về
Ăn chơi trác táng phủ phê
Nhiều tay già lại còn rê gái làng
Góp phần phá vở tan hoang
Thuần phong mỹ tục hàng ngàn năm qua
Người Việt truyền thống ông cha
Nghìn năm văn hiến, xót xa vô cùng
Vậy mà có kẻ ung dung
Biết mình sai trái vẫn chung đầu vào
Còn nói "ăn chơi cấp cao"
Việt kiều phải biết "mận" "đào" khác nhau
Thôi thôi thành thật xin chào
Mấy tên tị nạn đổi màu kỳ nhông.
( Chôm trên Net ...)
Quote:
Originally Posted by baymuoi
Cãm ơn anh Chệt nhen
Đọc xong bài thơ này tui thiệt không biết nên khóc hay nên cười thật quá đúng luôn à.
Chổ tui ở có ông đại tá cảnh sát ( hỏng biết thiệt hay tự lên lon!) ở tù 12 năm bị vc nó đánh đến khùng khùng điên điên hay sao mà có con gái đi gả cho thằng vc con rồi còn khoe nó giầu nó có của!!!!
Về VN thăm anh "xui làm lớn ở bển"!!!! thiệt chán!!!
Làm quan không có gì hiển Vinh
Thì bây giờ làm Chó liếm đít chưa sạch thì không có gì là Nhục .
( trích theo lời của Nguyễn Công Trứ )
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.