Cách đây vài ngày là buổi diễn ra lễ cưới của Trang Nhung và đạo diễn Hoàng Duy với một không khí trang hoàng, ấm cúng dưới đông đảo mọi người tham dự. Trong đó, nổi bật lên người mẹ “tài sắc vẹn toàn” của mẹ chồng Trang Nhung được mọi người chú ý tới. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Mẹ chồng Trang Nhung chính là một trong những nhà văn nổi tiếng của văn học Việt Nam đương đại, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Có được một người mẹ chồng tài sắc vẹn toàn như thế này diễn viên Trang Nhung có phúc lắm đấy.

Cách đây vài ngày, hôn lễ của người mẫu xinh đẹp Trang Nhung và đạo diễn Hoàng Duy đã diễn ra vô cùng sang trọng, ấm cúng trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Một trong những người được chú ý nhất trong buổi tiệc là mẹ chồng của Trang Nhung - người phụ nữ mặc một chiếc áo dài cách tân kiểu rất độc đáo và đặc biệt, sở hữu gương mặt tròn trịa nhưng ánh mắt đanh sắc đầy bản lĩnh. Đó chính là nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ - một trong số ít nữ nhà văn "tài - sắc vẹn toàn" của văn học Việt Nam đương đại.
Mẹ chồng của Trang Nhung sinh năm 1966, tại Khe Hùm (phường Hà Phong, TP Hạ Long). Chị là con của nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Tú và nhà báo Nguyễn Ngọc Chánh cùng là phóng viên Báo Vùng mỏ. Trước đây, lúc bà Ngọc Tú nằm bệnh ở nhà, bà Thu Huệ đã thuê cho mẹ 2 người giúp việc. Một người lo bấm bóp chân tay, tắm gội, đưa mẹ đi dạo mỗi ngày và thỉnh thoảng cùng mẹ đi thăm bạn bè, một người lo đi chợ nấu cơm, lau nhà, giặt giũ... Bà Thu Huệ có năng khiếu văn chương từ nhỏ, nhưng lại mê hội họa hơn cả và thích trở thành họa sĩ. Theo lời kể của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn - một người bạn thân của mẹ Thu huệ thì từ trẻ bà đã sở hữu một nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Bởi vậy, bà Ngọc Tú cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ "nó yêu phải thằng nào không xứng đáng".
Thế rồi đến năm 20 tuổi bà Thu Huệ cưới chồng, 22 tuổi sinh con đầu lòng, 28 tuổi xinh thêm 1 cậu con trai nữa (là chồng của Trang Nhung). Tuy nhiên, cuộc sống trước kia của mẹ chồng Trang Nhung cũng không được nhàn hạ sung sướng mà khá là nhọc nhằn, vất vả. Nhà thơ Thanh Nhàn kể: "Bố mất sớm, mẹ lại không được khỏe, một mình loay hoay vừa làm việc hết mình để nuôi con, chăm mẹ, lại vừa say mê sáng tác". "Lấy chồng, sinh con khi còn đang là sinh viên, miệt mài phấn đấu, Huệ đã phải vừa là người phụ nữ của gia đình, vừa là một người đàn ông biết lo toan, gánh vác mọi việc". Khi tâm sự về chính trải nghiệm cuộc đời mình, bà Nguyễn Thị Thu Huệ cũng từng tâm sự: "Có người hỏi: Thế nào là phụ nữ hiện đại? Mình đã nói: Đó là người phụ nữ vừa phải làm đúng thiên chức của người đàn bà nhưng cũng phải làm công việc của người đàn ông. Và muốn thành công thì hãy làm việc với một nghị lực mạnh mẽ".
vbf @ sưu tầm