Uống say "quắc cần câu", nghi ngờ chuyện cũ phó trưởng khu “gian lận” khi xét hộ nghèo nên nhà mình không được sổ, Trần Văn Thắng (SN 1967, ngụ Khu 5, Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ) cãi vã với anh Lương Mạnh Đô (SN 1954), rồi tay dao tay gậy cướp mạng anh Đô.
Bi kịch từ rượu giữa “Chí Phèo” và phó khu phố
Ngày 29/4/2013, xóm nghèo liền một lúc có 3 đám cưới. Loa đài bật rộn ràng cả khu xóm nhỏ, các “đệ tử Lưu Linh” của xóm được dịp uống "thả ga". Ba đám cưới, 3 tiệc nhậu tưng bừng vui vẻ kéo dài mãi đến 19h, rồi nhiều người còn nán lại tụ tập hát karaoke.
 |
Vợ nạn nhân chỉ nơi chồng mình bị hàng xóm đâm đến gục ngã. |
Lúc này, Thắng và Phó trưởng khu vẫn choàng vai bá cổ nhau hát hò, cả hai đều say “quắc cần câu”. Chợt nghĩ đến những mâu thuẫn cũ, Thắng bắt đầu lèm bèm chửi bạn nhậu. Làm phó trưởng khu nhưng lúc này say rượu, ông Đô cũng chửi lại xối xả.
Phó trưởng khu và “Chí Phèo” quay ra chửi rủa lẫn nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Không muốn mất vui, mọi người có mặt vội vào can ngăn, khuyên nhủ. Thắng bỏ về trước.
Ở lại tiệc cưới đến khoảng 20h30, ông phó khu cáo từ. Nhưng không về thẳng nhà, ông dừng lại trước cửa nhà Thắng, tiếp tục chửi bới một lúc rồi bỏ đi. Nghe tiếng chửi Thắng vô cùng tức giận, vào nhà tìm một con dao và một cây gậy dùng để khuấy cám, lao ra ngõ.
Thắng vung dao, gậy túi bụi. Nạn nhân chỉ kịp kêu: "Thắng, mày đánh tao thật à", sải vài bước vào sân rồi gục xuống.
Do vết thương quá nặng, ông phó khu tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi nhận được tin, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, dẫn giải hung thủ về trụ sở công an.
Hung thủ đã nghèo lại nghiện rượu
Vợ hung thủ là chị Trần Thị Liên (SN 1972) thở dài khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Chị cho biết kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp, nhưng chỉ với vỏn vẹn 3 sào ruộng thì thóc ăn có khi cũng không đủ, phải chạy ăn từng bữa.
Đã thế, từ ngày lấy nhau, người chồng lại thường xuyên ốm đau. Bệnh sốt rét từ những ngày ở trên rừng còn chưa chữa dứt, người chồng lại phát hiện bị bệnh lao phổi. Gia đình vốn đã nghèo, kiếm ra đồng tiền nào lại phải lo chữa bệnh.
 |
Di ảnh ông phó khu xấu số |
Là người đàn ông trụ cột gia đình mà ốm yếu quanh năm, nhiều lúc người chồng không tránh được tâm lý chán nản. Người vợ cho biết khoảng 15 năm trước, anh bắt đầu tìm đến rượu để giải khuây.
Trình tự làm sổ hộ nghèo: - Trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự kiến danh sách hộ có thể nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu rà soát hộ nào có thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo. Danh sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn;
- Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về ủy ban xã.
- Ban chỉ đạo của ủy ban xã họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động, thương binh và Xã hội.
- Hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (ở thành thị là 500 ngàn đồng ) trở xuống.
|
"Tuy có uống rượu nhưng anh ấy vẫn chăm chỉ làm ăn. Người làng ai thuê gì làm nấy, không nề hà từ chặt cây, đốn củi, cho đến đào ao, bắt cá, đi phụ xây. Những khoản tiền tự mình kiếm ra, anh ấy dùng để mua thuốc men trị bệnh, không phải nhờ đến vợ con", chị Liên nói.
Ngang trái vẫn theo nhau giáng xuống gia đình này. Đứa con đầu lòng sinh năm 1993, có hiện tượng chậm phát triển trí tuệ, trầy trật mãi mới học hết cấp 2. Sau đó, bố mẹ hướng cho đi học nghề nhưng không sao tiếp thu nổi, đành cho về giúp gia đình làm ruộng.
Đứa con út sinh năm 1996, khó nuôi từ khi lọt lòng, không có thuốc thang tẩm bổ nên lớn lên với thể trạng còi cọc, ốm yếu. Chị buồn bã: "Mới đây, đứa lớn đi khám lại phát hiện mắc bệnh "mỡ máu". Khổ thân đang thời trai tráng mà thân hình cứ gầy như que củi, không làm được việc nặng, chỉ loanh quanh việc vặt ở nhà".
Nhà có 3 người đàn ông thì cả 3 đều đau ốm, gia cảnh cứ thiếu trước hụt sau. Có lẽ ẩn ức đó đã khiến hung thủ chán nản tự ti, ngày càng vùi sâu vào men rượu.
Chém chết người còn… đi tố cáo bị nạn nhân chửi
Vợ hung thủ kể tiếp, năm 2011, do nhà cũ, mái tranh quá dột nát, gia đình liều vay mượn khắp nơi để làm lại căn nhà. Thời điểm đó, họ vẫn thuộc diện hộ nghèo, được nhận trợ cấp từ chính sách xã hội. Dốc hết vốn liếng xây nhà, sang năm sau, tin rằng vẫn có trợ cấp, Thắng muốn vay thêm ít vốn để làm vườn.
Tuy nhiên, khi làm hồ sơ, gia đình họ lại không được xét duyệt hộ nghèo nữa. "Lý do chính quyền đưa ra là nhà tôi cả bốn người đều có thể lao động kiếm tiền, nên đã thuộc diện thoát nghèo. Kể ra, điều đó cũng đúng. Dù toàn người ốm đau nhưng chưa đến nỗi liệt giường liệt chiếu, vẫn có thể làm thuê làm mướn được. Có điều, chồng tôi tính nhỏ nhen, lại cứ đổ lỗi cho nạn nhân khi đó là tổ trưởng, cho rằng ông ấy gây khó dễ cho gia đình mình", chị nói.
Theo người vợ, sau khi chém tổ phó, chưa biết nạn nhân đã chết, chồng mình còn đòi lên trưởng khu để "mách" chuyện bị nạn nhân chửi. "Đến lúc công an vào bắt, biết mình giết người, chồng tôi mới tỉnh hẳn rượu. Giờ chắc chỉ có chết đi, anh ấy mới sướng hơn, không bị dằn vặt vì tội lỗi, cũng không bị bệnh tật hành hạ đau đơn nữa", người vợ đau xót.
“Giải mã” cuộc bầu hộ nghèo bị cho là “gian lận”
Cách nhà hung thủ hai ngõ là nhà ông phó khu. Không chỉ là hàng xóm, hung thủ và nạn nhân còn là anh em họ hàng xa. Các con nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng: "Không ai có thể tưởng tượng anh Thắng lại giết cha tôi. Giữa hai người không có mâu thuẫn gì lớn".
Theo người nhà nạn nhân, có hai mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng Thắng vẫn để bụng. Khoảng năm 2009, gia đình tổ chức đám cưới cho con, cũng thuộc diện nghèo khó nên phải vay mượn khá nhiều, trong đó có mượn của Thắng hai triệu đồng. Ít lâu sau, khoản nợ này đã được trả khi Thắng không có nhà. Không hiểu vợ có nói lại hay không, nhưng Thắng luôn cho rằng gia đình ông Đô chưa trả tiền mình. Từ đó, cứ say rượu là Thắng ra trước cửa nhà con nợ cũ chửi đổng.
Việc này chưa được giải quyết dứt điểm thì lại đến vụ xét hộ nghèo năm 2012. Gia đình nạn nhân cho biết, ông Đô làm công tác phường xóm lâu năm, luôn được tín nhiệm, được bà con bầu làm phó trưởng khu. Hồ sơ của các gia đình xin xét hộ nghèo, kể cả của gia đình Thắng, đều được chuyển lên cấp trên. Không có chuyện vì tư thù mà ông tổ phó gây khó dễ hoặc "dìm" hồ sơ lại.
Người dân khu 5 vừa giận vừa thương hung thủ. Theo mọi người, hung thủ khi say rượu thường đánh đập vợ con, chửi bới xóm giềng; nhưng lúc bình thường là người hiền lành, chịu khó làm ăn, ai thuê gì đều làm đến nơi đến chốn. Hôm xảy ra án mạng, cả hai đều uống rượu say trong tiệc cưới, cùng chửi bới không ai chịu ai. "Thằng Thắng giết người là do "ma men" xui khiến thôi. Từ ngày bị vỡ quai hàm, lúc uống rượu vào, nó thường mất kiểm soát", một người hàng xóm nhận định.
Trao đổi về vụ việc, ông Lương Đình Thượng, Phó Trưởng công an xã Hương Nha nhận định, vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa những người hàng xóm, vì không giải quyết thấu đáo, ấm ức để bụng mà người chết oan ức, kẻ vào tù.
Theo
Xa lộ pháp luật