
Gã khờ đã từng nghe một câu thế này: “Dịu dàng là thứ vũ khí mạnh nhất của phụ nữ.” Ban đầu, gã ngẫm nghĩ, sao lại gọi nó là vũ khí? Vũ khí thì phải sắc bén, phải tấn công, phải áp đảo đối phương cơ mà? Nhưng rồi gã nhận ra, có những sức mạnh không cần gươm giáo, không cần lời lẽ đao to búa lớn, mà vẫn có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Gã đọc được một câu chuyện nhỏ mà ám ảnh mãi:
Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng, cô người yêu ngồi trên giường, yên lặng gỡ dây tai nghe bị tôi vò thành một đống. Lông mày giãn ra, không nóng nảy, không sốt ruột. Giây phút ấy, trái tim thô thiển của tôi trở nên vô cùng mềm mại.
Thế đấy, đôi khi sự dịu dàng không cần phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé như thế. Không cáu gắt, không phàn nàn, không hơn thua, mà vẫn làm cho người bên cạnh cảm thấy được yêu thương, được bao dung.
Gã khờ tin rằng, dịu dàng không phải là sự yếu đuối, mà là một dạng của trí tuệ và bản lĩnh. Một người phụ nữ dịu dàng không có nghĩa là cam chịu hay luôn nhượng bộ, mà là biết khi nào cần nhẹ nhàng, khi nào cần kiên quyết.
Có những người phụ nữ mạnh mẽ theo cách bão tố, cuồng phong, nhưng cũng có những người mạnh mẽ theo cách của dòng nước – nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, len lỏi vào từng ngóc ngách và thay đổi mọi thứ mà nó chảy qua. Gã khờ thích những người phụ nữ như thế, bởi họ hiểu được giá trị của sự nhẫn nại, của một nụ cười, của một ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
Người ta hay nói, phụ nữ mềm yếu quá thì dễ bị ức hiếp. Nhưng thực ra, một người phụ nữ thực sự dịu dàng không bao giờ là kẻ yếu. Họ có thể im lặng khi cần, nhưng cũng có thể lên tiếng đúng lúc. Họ có thể bao dung, nhưng không có nghĩa là để ai muốn làm gì thì làm. Họ có thể cúi đầu, nhưng không có nghĩa là họ cúi mãi.
Dịu dàng không chỉ làm người khác ấm lòng, mà còn làm chính họ hạnh phúc. Bởi khi giữ được tâm thế bình thản, không để những chuyện nhỏ nhặt làm mình tổn thương, không để sự nóng giận điều khiển hành động, thì cuộc đời nhẹ nhàng hơn nhiều.
***********
Gã khờ chúc cho mọi cô gái trên đời này đều có thể sống dịu dàng như một làn gió mát, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ như dòng sông. Dịu dàng để yêu thương, mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Và đặc biệt, đừng bao giờ đánh mất chính mình vì bất cứ ai.
VietBF@sưu tập