Khoảng 15 giờ ngày 6/02/2025, tức ngày mùng 9 Tết, tài xế Vương Đình G (sinh năm 1987, quê Hưng Yên) đã phải lái xe ô tô chở hàng đi kiếm sống, lấy tiền nuôi “chú phỉnh” rồi. Khi trên đường quốc lộ 2 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang thì gặp đúng đoàn xe 45 ô tô chở Tô Lâm đang đi hướng ngược lại.
Do trời mưa, đường trơn trượt, lại gặp đúng đoạn đường cong cua, mặc dù tài xế xe tải đã phanh xe nhưng vẫn làm một xe dẫn đoàn lao lên vệ đường. Thế là anh tài xế bị CSGT lập biên bản, có thể bị nộp phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe vì tội “Gây cản trở đoàn xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ”.
Trên mạng xã hội đang chia làm hai luồng ý kiến, một phe nói phạt là đúng, một phe nói là anh tài xế đã phanh xe rồi nhưng trời mưa và đoạn đường cong cua nên không kịp và đoàn xe dẫn đoàn đã đi quá nhanh.
Báo chí đang đưa tin bất lợi qua quy chụp lỗi do tài xế, chỉ nói là xe dẫn đoàn cán bộ đảng, nhà nước mà không dám nói thẳng ra là đoàn xe chở ông Tô Lâm.
Mới đầu năm, đầu tháng mà tý nữa thì “Hưng Yên bay lên thật” các bác ạ. Trên đường đời tấp nập, không hiểu tại sao số phận lại run rủi một người dân Hưng Yên lại gặp một cán bộ đồng hương quê Hưng Yên trên một đoạn đường ở một tỉnh khác. Rồi bị ăn biên bản, bị nộp phạt, bị bấm bằng. Đúng là quá xui rủi cho anh tài xế này.
Thôi từ giờ chở đi, dân gặp đoàn xe cán bộ thì liệu hồn mà tránh xa ra nhé. Từ ngày những người cộng sản lên cầm được chính quyền, dân chỉ là cái đinh.