Chào các bạn, sau một thời gian dài bàn bạc chúng tôi đã phải quyết định các box chia sẻ sẽ chỉ có thành viên đăng ký (registered users) mới có thể truy cập được.
Bạn nào có khó khăn trong việc đăng ký xin hãy gửi thư tới forum, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Thư xin gửi qua link sau: http://vietbf.com/forum/sendmessage.php
Cám ơn A Chệt thật nhiều nhạ nhưng mình o biết bạn MR là ai? Xin bạn chỉ dùm mình nha
Thanks Again hientham2002@yahoo.c o.uk
Hello Martin07! MR là sư phụ của xe-ôm, mình muốn chỉ bạn lắm! nhưng rất tiếc bây giờ muốn tìm MR chỉ còn cách liên lạc qua đường giây nóng thôi! Hehehe.. Hơi khó tìm thằng MR này à nhe! đâu bạn thử liên lạc qua 1800-MRâu@BaĐình.com.vn xem sao???
Vài hàng giởn vui với bạn, chứ mấy BOX đó bạn ra Google tìm thì thiếu gì...Chúc vui. Thân.
Hello Martin07! MR là sư phụ của xe-ôm, mình muốn chỉ bạn lắm! nhưng rất tiếc bây giờ muốn tìm MR chỉ còn cách liên lạc qua đường giây nóng thôi! Hehehe.. Hơi khó tìm thằng MR này à nhe! đâu bạn thử liên lạc qua 1800-MRâu@BaĐình.com.vn xem sao??? Vài hàng giởn vui với bạn, chứ mấy BOX đó bạn ra Google tìm thì thiếu gì...Chúc vui. Thân.
Cám ơn A Chệt đã có lòng chỉ giáo, mình hỏi vậy thôi chú côi mấy cái này nhiều chiệu không nổi là khổ đó. hihihihi
____________________ __________________
Luyện được Chưởng được là tiên
không Luyện không Chưởng là tiền vứt đi.
Một người làm chẳng nên non
Nhiều người hợp lại làm thành Forum.
Có rảnh rang, sửa lại bài thơ trên cho đúng "tiêu chuẩn" đi bro (cho đỡ ngứa mắt thui), rồi muốn "ban" hãy "ban" sau..
Luật thơ 1:
BBTTBB
BBTTBBTB
(B=Bằng -> Những từ có dấu huyền hay không dấu)
T=Trắc -> Những từ có dấu còn lại )
Luật thơ 2:
Nhất tam ngũ bất luận (những từ ở 1st, 3rd, 5th thì du di chút không sao)
Nhị tứ lục phân minh (những từ ở vị trí 2nd, 4th, 6th, 8th (assumed) PHẢI đúng luật thơ 1...
Luật thơ 3:
Từ thứ 6 của câu 6 phải VẦN với từ thứ 6 của câu 8
và từ thứ 8 này phải VẦN với từ thứ 6 của câu 6 tiếp ...vv..vvv
Nắng chia nửa bãi chiều rồi (TBTTBB)
Hồn hoang trinh nữ khép đôi lá sầu (BBBTTBTB)
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt nầy
...... (by Cù Huy Cận)
PS: Đóng góp chút để giúp đỡ được phần nào những nhà-thơ-như-hạch.... Hehehe! "Ban" tiếp dược rùi!
Bài xướng Thơ Đường luật Vần Bằng với Tử Vận ( là vần chết )
mời CON họa , thấy CON copy theo luật thơ dữ quá đòi chỉ dạy người ta ,Ông làm bài xướng CON HỌA bài với ông xem sao
ÓC PHÂN
co py vài luật để mà VÔ
Cho rõ nah đây loại CÁN VỒ
Cứ tưởng văn chương hay trác tuyệt
Cho nên chữ nghĩa miệng ĐẦY BÔ
Không danh múa bút nào đâu thấy
Lừng tiếng BƯNG BÔ rõ tông ĐỒ
Quyết chộp thời cơ nah ngẫm nghĩ
Hay đâu giòng họ óc phân BÒ
HL
vấn VÔ , VỒ , BỒ , ĐỒ , BÒ
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Bài xướng Thơ Đường luật Vần Bằng với Tử Vận ( là vần chết )
Càng lúc càng đần độn thì phải.... !!! Hehehe!!! Não hoá heo chăng? Tội nghiệp! Ăn phân tiếp đi nghe, NHỚ liếm BÔ cho sạch! Đồ chuột chù! Mày làm sao mà...văn chương với tao đươc. Học nữa đi! NGỐC!
Càng lúc càng đần độn thì phải.... !!! Hehehe!!! Não hoá heo chăng? Tội nghiệp! Ăn phân tiếp đi nghe, NHỚ liếm BÔ cho sạch! Đồ chuột chù! Mày làm sao mà...văn chương với tao đươc. Học nữa đi! NGỐC!
Chơi thơ không lại hả con ??? lần sau nhớ đừng có VẸM PHẸT ở đây
Văn chương chữ nghĩa cũng là Nah
Đường luật rành rành họa chẳng ra
Bồ hòn làm ngọt BÔ đầy đó
Chắt lưỡi hỏi xem của lão Gia
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Thi hào chẳng lẽ lại hào thi
Giòng họ nah đây liếm tức thì
Forum đầy rẫy BÔ còn đó
Cứ thế Nah dành nhất cuộc thi
Để dành cho cho cha mẹ của nah chút , vậy mới gọi là hiếu tử
Hình như chú mày hơi cấn cái, ganh tị ... với chữ “đại thi hào” tao dùng thì phải. Cũng phải! Hai thứ tóc mà viết ...không bằng tên nhóc con thì có bực, có ngứa mắt cũng đúng thui. Nhưng tao không hiểu sao mày, ở tuổi ấy rồi, mà cứ mang cha mẹ mày ra cho người ta chửi. Mày chửi cha mẹ kẻ khác thì chẳng khác gì mày khuyến khích người ta .. đái lên mả cha mả mẹ mày. Tao nói có đúng không, não heo "mất dạy"?
À...Hỏi nhỏ nghen, giữa 2 đứa mình thui, mày phải là BêĐê không vậy? Chắc phải nói là "gay" mày mới hiểu... Có không vậy?
Hình như chú mày hơi cấn cái, ganh tị ... với chữ “đại thi hào” tao dùng thì phải. Cũng phải! Hai thứ tóc mà viết ...không bằng tên nhóc con thì có bực, có ngứa mắt cũng đúng thui. Nhưng tao không hiểu sao mày, ở tuổi ấy rồi, mà cứ mang cha mẹ mày ra cho người ta chửi. Mày chửi cha mẹ kẻ khác thì chẳng khác gì mày khuyến khích người ta .. đái lên mả cha mả mẹ mày. Tao nói có đúng không, não heo "mất dạy"?
À...Hỏi nhỏ nghen, giữa 2 đứa mình thui, mày phải là BêĐê không vậy? Chắc phải nói là "gay" mày mới hiểu... Có không vậy?
Chửi cha chửi mẹ của Nah à !!!
Già hồ chơi bậy đẻ ra nah ...
Một thày , một bạn nào biết chọn ???
Thôi thì cứ chửi MẸ của nah
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Có rảnh rang, sửa lại bài thơ trên cho đúng "tiêu chuẩn" đi bro (cho đỡ ngứa mắt thui), rồi muốn "ban" hãy "ban" sau..
Luật thơ 1:
BBTTBB
BBTTBBTB
(B=Bằng -> Những từ có dấu huyền hay không dấu)
T=Trắc -> Những từ có dấu còn lại )
Luật thơ 2:
Nhất tam ngũ bất luận (những từ ở 1st, 3rd, 5th thì du di chút không sao)
Nhị tứ lục phân minh (những từ ở vị trí 2nd, 4th, 6th, 8th (assumed) PHẢI đúng luật thơ 1...
Luật thơ 3:
Từ thứ 6 của câu 6 phải VẦN với từ thứ 6 của câu 8
và từ thứ 8 này phải VẦN với từ thứ 6 của câu 6 tiếp ...vv..vvv
Nắng chia nửa bãi chiều rồi (TBTTBB)
Hồn hoang trinh nữ khép đôi lá sầu (BBBTTBTB)
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt nầy
...... (by Cù Huy Cận)
PS: Đóng góp chút để giúp đỡ được phần nào những nhà-thơ-như-hạch.... Hehehe! "Ban" tiếp dược rùi!
Hehehe....Ta thừa thắng xông lên, khi nào rảnh một chút, sẽ “bàn” chung về nghệ thuật thơ “Bảy chữ tám câu” (gọi “thất ngôn bát cú” nghe chệt quá ..hehehe). ACE thấy sao?. Ở đây, hình như chẳng ai biết ..cái này là gì. Không biết học tiếng Việt cái kiểu gì. Chả ra đâu vào vào đâu, mà đòi "kíu lước" cái nỗi gì. Chán mớ đời...Hehehe...
Tội nghiệp, cái này gọi là là chết oan đây. Chết tức chết tửi ở cái tuổi 26 đẹp nhất. Hèn gì hiện hồn lên quậy quá xá. Bà con lại khổ dài dài để nghe "bình loạn" về thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn "bát nháo" nữa
Tội nghiệp, cái này gọi là là chết oan đây. Chết tức chết tửi ở cái tuổi 26 đẹp nhất. Hèn gì hiện hồn lên quậy quá xá. Bà con lại khổ dài dài để nghe "bình loạn" về thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn "bát nháo" nữa
Hehehe... Đâu có cần phải "khiếp đảm" tui như rứa chứ! Dù sao tui cũng đóng góp vào sự "tiến bộ" của ngôn ngữ Việt, chứ đâu phải chỉ toàn 1 lũ chửi bậy, khích tướng, ngày thì bưng bô chệt làm việt gian, tối thì lên đây ...làm hèn hạ đi tiếng Việt; ...mà tiếng Anh cũng chẳng hơn gì, cũng ...như hạch, hạch hơn cả hạch! Hehehe....
Tôi "khâm phục" người bạn trẻ này. Để làm được như vầy, cậu ta bỏ ra ít nhất cũng phải từ 4-5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để vào đây quậy tưng cái forum này mà vẫn không chán nhỉ? Tại sao không dùng khoảng thời gian này vào những việc có ích hơn?
The Following 3 Users Say Thank You to eaglevn For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.