Nghe cái tên thật là thú vị phải không quý vị? Vâng, đúng là làng chửi, nhưng từ đâu lại có cái tên này, xin quý vị tham khảo và đặt lại cho cái tên hay hơn nếu cần thiết.
Có một làng nhỏ quy tụ tất cả những con người thật dễ thương, hiền hòa. Mặc dù ai cũng đầu tắt mặt tối với cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng dành đôi phút để chia sẽ với nhau vào cuối ngày. Họ cũng đã từng xưng hô với nhau là huynh đệ, tỷ muội cho đến một ngày gần đây. Câu chuyện bắt đầu cũng bởi vì, thì, là mà ra.
Bởi vì: Có một vài người bất hảo đến từ bên ngoài. Họ đến với mục đích làm xáo trộn sự yên tỉnh của cả làng. Họ bắt đầu với những cách mà người đời thường gọi là "Đâm bị thóc, móc bị gạo".
Và từ đó "Thì" không biết tự khi nào, ngôi làng đã chia ra hai bên tả, hữu một cách rõ rệt. Họ gặp nhau không còn những câu hỏi han thân mật nữa, và cả cách xưng hô cũng từ huynh đệ trở thành...xa xôi.
Và "Là" như thế mà từ sự trở mặt vô nguyên cớ họ bỏ đi tất cả những mỹ từ, và thay vào đó bằng những ngôn từ khó tả. Từ lớn đến bé không biết tự khi nào mà họ có thể mạt sát nhau, bêu xấu nhau bằng những từ ngữ mà lâu nay họ không thường dùng.
Đám người bất hảo thì ngồi khoanh tay và bắt đầu xem mọi người trong làng lần lượt trở nên những diễn viên cho màn kịch do họ dàn dựng. Kịch bản này đã tạo nên tên tuổi của "Làng Chửi" ngày nay.
Diêm Vương nghe tiếng ồn ào trước cửa phủ, sai quỷ sứ ra xem chuyện gì.
Quỷ sứ chạy ra rồi chạy vào đáp:
"Dạ là một bầy con nít VN!"
Diêm Vương ngạc nhiên:
"Một bầy con nít? Đem chúng vào đây!"
Quỷ sứ chạy ra dắt đám con nít VN vào.
Chúng vừa đi vừa hô “vô địch! Vô địch!"
Quỷ sứ nạt: "Im lặng!"
Cả bọn lấm lét nhìn bộ dạng dữ dằn của quỷ sứ, ngậm miệng lại không dám hô gì thêm.
Diêm Vương hỏi:
"Hừ! Ta chưa có thì giờ để coi lại sổ tử để biết lý do gì mà cả một đám mấy chục đứa rủ nhau xuống đây một lần như thế này?"
Một cậu rụt rè nói:
"Dạ tụi con đi bão bị đụng xe chết!"
Diêm Vương lại hỏi:
"Đi bão là đi như thế nào?"
Một cô đáp:
"Dạ là kéo nhau chạy xe ra đường, rồi đụng cái gì gõ cái nấy cho vang ầm ầm lên..."
Diêm Vương vẫn chưa hiểu:
"Lý do gì mà phải kéo nhau chạy ra đường gõ ầm lên?"
Một cô khác đáp với giọng nhiệt liệt:
"Ông không biết à? VN vô địch bóng đá. Đó là kỳ tích! Kỳ tích!"
Diêm Vương hỏi:
"Việt Nam vô địch bóng tròn thế giới à?"
Cô gái ngượng ngùng cải chính:
"Dạ không phải! Chỉ vô địch bóng đá đông nam Á thôi!"
Diêm Vương đập bàn nạt:
"Vậy thì kỳ tích cái khỉ mốc gì? Ta nhớ nửa thế kỷ trước miền Nam mới chỉ là một nửa nước VN, đã làm được chuyện đó rồi; mà họ không hề khoác lác kỳ tích này nọ, không một người miền Nam nào lúc đó đòi đặt cả châu Á dưới đít..."
Cả bọn im lặng không nói gì.
Diêm Vương nhìn qua một lượt rồi tiếp:
"Thế giới không bắt đầu bằng một trái banh, cũng không kết thúc bằng một trái banh. Chúng mày trong đầu không có cái gì lớn hơn trái banh hay sao? Chúng mày không biết cái đất nước "vô địch" của chúng mày đã bị Tàu chiếm gần xong rồi hay sao?"
Cả bọn nhìn Diêm Vương ngơ ngác.
Một đứa rụt rè lên tiếng:
"Dạ chuyện đó đã có nhà nước lo rồi ạ?"
"Hừm! Nhà nước lo à? Cái nhà nước cộng sản của chúng mày đã lo gần xong giấc mơ "thế giới đại đồng" là giao luôn nước VN cho Tàu rồi.
Nhưng bọn cầm quyền VN giao VN cho Tàu xong thì rũ nhau sang Mỹ sang Tây sống, chứ có chịu sống chung với Tàu đâu. Chúng mày không biết thế à?"
Diêm Vương nhìn những khuôn mặt ngơ ngác đang quỳ mọp trước mặt, ngao ngán nói tiếp:
"Chúng mày không hiểu tại sao khi một số người trẻ trong chúng mày đi biểu tình chống Tàu xâm lăng VN thì bị bắt, bị đánh đập, bị bỏ tù; còn chúng mày đi bão, tuột quần tuột áo tràn ra đường gào thét “vô địch vô địch" thì được để yên, được khuyến khích à? Vì chúng mày càng ngu, càng đắm đuối vào một trái banh mà quên cái nhục mất nước thì bọn cầm quyền sẽ bán nước dễ hơn, nhanh hơn...."
Nói xong, Diêm Vương quay sang quỷ sứ ra lệnh:
"Đem chúng nó nhốt vào địa lao, không cho đầu thai. Cái lũ coi trái banh to hơn tổ quốc, coi chuyện chết cho trái banh vinh hạnh hơn chết cho tổ quốc thì đầu thai làm gì cho chật đất...
Ngô Du Trung
The Following 3 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
The Supreme Court agreed Wednesday Feb,28 to decide whether former President Donald Trump can claim presidential immunity over criminal election interference charges, adding a new hurdle to a trial taking place.
The court said in a brief order it would hear arguments and issue a ruling on the immunity claim. In the meantime, the case is on hold, meaning no trial can take place.
The order said the court would hear the case, which could take months to resolve, the week of April 22. That timeline allows for a ruling by the end of the court's regular term in June, which is faster than is typical when the court hears arguments but not as fast as prosecutors wanted it to be.
Bức phác họa phòng xử án mô tả Tổng Thống Donald Trump cười mím chi đã được lan truyền rộng rãi. Tác phẩm nghệ thuật này xuất hiện sau lần xuất hiện hôm thứ Hai của Tổng Thống Trump tại phòng xử án ở Thành Phố New York, nơi ông đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý về " Tiền Bịt Miệng ".
Ngày 6 tháng 4, chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump cho biết đã thu về hơn 50 triệu đô la chỉ trong một buổi lễ gây quỹ diễn ra tại Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đua gây quỹ giữa Tổng Thống Trump và ông Joe Biden.
The Following User Says Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Tin vui với những người ghiền ăn Hamburger In-N-Out ở California.
Chủ Tịch của chuỗi cửa hàng Hamburger In-N-Out, bà Lynsi Snyder đã thề sẽ bảo vệ giá cả tại chuỗi cửa hàng Hamburger được yêu thích ở West Coast.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà Snyder nói với NBC's TODAY rằng công ty tư nhân sẽ không theo đuổi mức tăng giá mạnh ở California sau luật lương tối thiểu mới của Tiểu Bang. Đạo Luật Fast Act, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, nâng cao mức lương cho công nhân trong ngành phục vụ thức ăn nhanh đạt tới mức lương khởi điểm là 20 đô la một giờ, tăng lên 4 đô la so với tiêu chuẩn 16 đô la trước đó.
Bà Snyder nói: “ Tôi đang ngồi trong các cuộc họp của hội đồng và nói thẳng rằng: Chúng tôi không thể tăng giá nhiều như vậy, chúng tôi không thể. Bởi vì tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải quan tâm đến khách hàng của mình ".
Bà Snyder cũng cho biết công ty sẽ không tìm kiếm thêm các tùy chọn đặt hàng trên thiết bị di động vì chúng cản trở trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Bà cũng bày tỏ sự không quan tâm đến việc nhượng quyền thương mại hoặc chuyển đổi thành một công ty giao dịch đại chúng.
Tờ New York Post đưa tin, một địa điểm In-N-Out ở Los Angeles gần đây đã tăng giá một chiếc bánh Hamburger lên 25 xu và một đồ uống lên 5 xu.
Chủ nhân của chuỗi cửa hàng Hamburger In-N-Out thành công trong nhiều năm, khởi đầu từ các thành phố sát bờ biển miền Tây, ngày nay đã lan rộng khắp nửa nước Hoa Kỳ, nhưng chủ nhân không đem công ty lên thị trường chứng khoán.
Thị Trưởng Thành Phố New York Eric Adams đảng Dân Chủ, thông báo hôm nay rằng Sở Cải Huấn thành phố đã chuẩn bị cho việc bỏ tù Tổng Thống Donald Trump tại đảo Rikers về tội vi phạm lênh bịt miệng của Thẩm Phán Mercan.
Lão Bảy đang chỉ vào hai cái Mic đàng trước nói rằng nó quá mạnh, quá tốt mà Lão nói chuyện thì không có ai nghe và không có ai hiểu, Lão phải xử dụng cái Mic không dây, không có tiếng mà lại có tới 81 triệu người nghe, và hiểu !!!
The Following User Says Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Joe Biden đã đến thăm Hallie Biden, vợ cũ của Beau Biden và cũng là người tình cũ của Hunter Biden, trước khi cô có thể sẽ làm chứng trong phiên tòa xét xử súng của Hunter, nhóm báo chí Tòa Bạch Ốc đưa tin hôm Chủ nhật.
Ở Úc Đại Lợi cơ quan kiểm soát động vật hoang dã ra lệnh báo động vì hàng ngàn con chuột túi kangaroo bỏ núi về phố chúng biểu tình phản đối người dân Hoa Kỳ đã nhục mạ chúng khi lấy tên chúng để đặt tên cho một phiên tòa bỉ ổi ở New York. Chúng đồng ký tên vào một bản văn thư đệ trình lên tòa án quốc tế với nội dung như sau:
“ Chúng tôi cầu xin các bạn loài người hãy ngừng so sánh hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ là một ‘tòa án chuột túi’. Điều đó là xúc phạm chuột túi ở khắp mọi nơi. Chúng tôi tự hào về hệ thống tư pháp ưu việt của mình và sẽ không bao giờ hành xử như những gã hề ở New York ” .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.