Hehehehe... chống đối dữ ta! Vậy có tên nào có giỏi “hiến kế” để vn đớp tên chệt 1 trận coi? 1 đất nước nhỏ tí, chỉ bằng 1/30 nước kia, không có ai “chống lưng”, không có vây có cánh, không có cơ xưởng sản xuất vũ khí hiện đại, lấy cái gì ..mà úynh nhau với chệt. May mắn lắm cũng được vài năm (1/2 nước kia chỉ mất có 55 ngày, thì vài năm đã là nhiều lắm). Rồi sao? Bị “nuốt chửng” chứ sao? Đất nước lọt “ngon lành” vào tay nó. Ai sẽ khổ? Dân mình. Dân mình là ai? Là ông bà cha mẹ. Là anh chị em. Là họ là hàng. Là bạn bè thân thuộc. Là vv.. và vvv, chả cần nói tiếp. Thằng chệt muốn thôn tính mình, thực ra, không khó. Nó chưa dám thôi, loanh quanh tìm cớ này “lý” nọ, tìm “danh chính” để “ngôn thuận”.
Vấn đề Việt – Trung là 1 vấn đề rắc rối, đầy những “quanh co hiểm trở”, không thể hành động manh nha, ngu xuẩn. Chẳng đặng đừng mới khích động chiến tranh. “Lùi một bước trời cao đất rộng”. Khi nào có ai tự mình đâm xe honda civic vào xe container thì tui mới cho “tư tưởng” mình là ...sai. Hehehe....
Thui! mấy lão uống miếng sữa rồi đi ngủ đi. Ôm giấc mộng gì thì cứ ôm. Chính với chả trị! Càng nói càng ....bịnh!
Hehehehe... chống đối dữ ta! Vậy có tên nào có giỏi “hiến kế” để vn đớp tên chệt 1 trận coi? 1 đất nước nhỏ tí, chỉ bằng 1/30 nước kia, không có ai “chống lưng”, không có vây có cánh, không có cơ xưởng sản xuất vũ khí hiện đại, lấy cái gì ..mà úynh nhau với chệt. May mắn lắm cũng được vài năm (1/2 nước kia chỉ mất có 55 ngày, thì vài năm đã là nhiều lắm). Rồi sao? Bị “nuốt chửng” chứ sao? Đất nước lọt “ngon lành” vào tay nó. Ai sẽ khổ? Dân mình. Dân mình là ai? Là ông bà cha mẹ. Là anh chị em. Là họ là hàng. Là bạn bè thân thuộc. Là vv.. và vvv, chả cần nói tiếp. Thằng chệt muốn thôn tính mình, thực ra, không khó. Nó chưa dám thôi, loanh quanh tìm cớ này “lý” nọ, tìm “danh chính” để “ngôn thuận”.
Vấn đề Việt – Trung là 1 vấn đề rắc rối, đầy những “quanh co hiểm trở”, không thể hành động manh nha, ngu xuẩn. Chẳng đặng đừng mới khích động chiến tranh. “Lùi một bước trời cao đất rộng”. Khi nào có ai tự mình đâm xe honda civic vào xe container thì tui mới cho “tư tưởng” mình là ...sai. Hehehe....
Thui! mấy lão uống miếng sữa rồi đi ngủ đi. Ôm giấc mộng gì thì cứ ôm. Chính với chả trị! Càng nói càng ....bịnh!
Theo tôi thì thấy anh bạn càng nói...(cả trăm cái comments) thì cuối cùng quanh đi vòng lại chỉ là bợt đít thằng VC. Ai cũng biết là thằng VC nó yếu về thế lực vũ khí và nó muốn đợi thời cơ chín mùi hay chờ sung rụng gì đó thì kệ mẹ nó... Nhưng ở đây muốn nói là bà con trong nước đứng lên biểu tình chống tàu+ thì nó lại đánh đập người dân và bỏ tù người ta? Như vậy là thế LÀO? có phải là một lũ TIỄU LỤ MỤ ko? Anh bạn biện hộ cho lũ VC tôi thấy mệt quá...
Theo tôi thì thấy anh bạn càng nói...(cả trăm cái comments) thì cuối cùng quanh đi vòng lại chỉ là bợt đít thằng VC. Ai cũng biết là thằng VC nó yếu về thế lực vũ khí và nó muốn đợi thời cơ chín mùi hay chờ sung rụng gì đó thì kệ mẹ nó... Nhưng ở đây muốn nói là bà con trong nước đứng lên biểu tình chống tàu+ thì nó lại đánh đập người dân và bỏ tù người ta? Như vậy là thế LÀO? có phải là một lũ TIỄU LỤ MỤ ko? Anh bạn biện hộ cho lũ VC tôi thấy mệt quá...
Bợ đít VC?
Tui gốc việt, không làm việt gian, không làm tay sai phản quốc, nếu không ủng hộ việt (dù nó là cộng) chứ chẳng lẽ “bợ đít chệt”? Ai thích khác thì cứ làm, quyền của họ. Còn tại sao bỏ bót mấy trự biểu tình à? Giải thích rồi mà. Sẽ ráng lần nữa vậy. Biểu tình cái gì? Chống Tàu chứ gì? OK. OK. Nhưng mục đích để làm gì, muốn gì? Muốn Việt gây chiến với chệt, phát động chiến tranh? Cái này làm sao được. Chiến tranh mà biết trước là bại thì chiến làm gì, ngu gì uýnh? Ngược với chính sách ..”ngọa hổ tàng long” nuôi dưỡng bấy lâu nay. Để tránh tình trạng khinh xuất dễ vọng động ..gây ra “hiểu lầm trầm trọng”, cách hay nhất là tạm thời bắt nhốt hết bọn này. Chờ căng thẳng lắng xuống, sẽ lẳng lặng phóng thích hết chứ giữ tụi này làm chi. Capiche?
Bợ đít VC?
Tui gốc việt, không làm việt gian, không làm tay sai phản quốc, nếu không ủng hộ việt (dù nó là cộng) chứ chẳng lẽ “bợ đít chệt”? Ai thích khác thì cứ làm, quyền của họ. Còn tại sao bỏ bót mấy trự biểu tình à? Giải thích rồi mà. Sẽ ráng lần nữa vậy. Biểu tình cái gì? Chống Tàu chứ gì? OK. OK. Nhưng mục đích để làm gì, muốn gì? Muốn Việt gây chiến với chệt, phát động chiến tranh? Cái này làm sao được. Chiến tranh mà biết trước là bại thì chiến làm gì, ngu gì uýnh? Ngược với chính sách ..”ngọa hổ tàng long” nuôi dưỡng bấy lâu nay. Để tránh tình trạng khinh xuất dễ vọng động ..gây ra “hiểu lầm trầm trọng”, cách hay nhất là tạm thời bắt nhốt hết bọn này. Chờ căng thẳng lắng xuống, sẽ lẳng lặng phóng thích hết chứ giữ tụi này làm chi. Capiche?
Hèn hạ không dám chống trả, ra đứng sắp hàng để bị chúng nó bắn như bắn bia thế này mới là khôn ngoan hả?
Nghe lý luận hèn như Chó của tên này là biết nó thuộc hạng gì rồi. Sẵn sàng luồn dưới háng của mấy thằng Tàu để giữ mạng sống. Còn đòi ngoạ hổ tầm Long cái gì? Làm gì mà có loại Hổ và Rồng hèn hạ như thế? Con tệ hơn chó nữa. Vì chó còn biết gầm gừ để chống lại thú dữ còn loại thằng này lại cong đuôi chay hay là quì mọp để triều cống .Nhục nhã !!!
Muốn biết kẻ nào ngầm thoả thuận đã bán Trường Sa cho Trung quốc? Xem dưới đáy:
Bà Bảy Vân vợ Tổng BT CSVN Lê Duẩn nói : " Phạm Văn Đồng có ký văn bản : Ngụy nó đóng ở ngoài đó. Cho nên giao cho TQ quản lý Hoàng Sa ...Phạm Văn Đồng có ký tên.." Bằng chứng này logic với lời của nhân chứng Bùi Tín : Khi TQ chiếm Hoàng Sa trong tay VNCH " Hà Nội tuyên bố : rằng TQ là anh em ruột thịt, đất đó nằm trong tay TQ tốt hơn hàng triệu lần nằm trong tay kẻ thù Sài Sòn "
Bợ đít VC?
Tui gốc việt, không làm việt gian, không làm tay sai phản quốc, nếu không ủng hộ việt (dù nó là cộng) chứ chẳng lẽ “bợ đít chệt”? Ai thích khác thì cứ làm, quyền của họ. Còn tại sao bỏ bót mấy trự biểu tình à? Giải thích rồi mà. Sẽ ráng lần nữa vậy. Biểu tình cái gì? Chống Tàu chứ gì? OK. OK. Nhưng mục đích để làm gì, muốn gì? Muốn Việt gây chiến với chệt, phát động chiến tranh? Cái này làm sao được. Chiến tranh mà biết trước là bại thì chiến làm gì, ngu gì uýnh? Ngược với chính sách ..”ngọa hổ tàng long” nuôi dưỡng bấy lâu nay. Để tránh tình trạng khinh xuất dễ vọng động ..gây ra “hiểu lầm trầm trọng”, cách hay nhất là tạm thời bắt nhốt hết bọn này. Chờ căng thẳng lắng xuống, sẽ lẳng lặng phóng thích hết chứ giữ tụi này làm chi. Capiche?
dù khong hoàn toan đồng ý với bạn, nhưng phần nào nghe cũng có lý. Tui muốn hỏi coi bạn nghĩ sao về quan hệ của VC vối france, usa, japan, southeast asia trong viễn ảnh chiến tranh vối china?
Bợ đít VC?
Tui gốc việt, không làm việt gian, không làm tay sai phản quốc, nếu không ủng hộ việt (dù nó là cộng) chứ chẳng lẽ “bợ đít chệt”? Ai thích khác thì cứ làm, quyền của họ. Còn tại sao bỏ bót mấy trự biểu tình à? Giải thích rồi mà. Sẽ ráng lần nữa vậy. Biểu tình cái gì? Chống Tàu chứ gì? OK. OK. Nhưng mục đích để làm gì, muốn gì? Muốn Việt gây chiến với chệt, phát động chiến tranh? Cái này làm sao được. Chiến tranh mà biết trước là bại thì chiến làm gì, ngu gì uýnh? Ngược với chính sách ..”ngọa hổ tàng long” nuôi dưỡng bấy lâu nay. Để tránh tình trạng khinh xuất dễ vọng động ..gây ra “hiểu lầm trầm trọng”, cách hay nhất là tạm thời bắt nhốt hết bọn này. Chờ căng thẳng lắng xuống, sẽ lẳng lặng phóng thích hết chứ giữ tụi này làm chi. Capiche?
Thôi "người nhiều nick" gốc Việt...cộng thì cứ nhận đi cho rồi,sinh ra ở nước ngoài mà thích VC như thế sao lại không muốn nhận mình là VC.
Có thằng Cuba nào sinh ra ở Mỹ mà lại yêu XHCN Cuba bao giờ đâu.
Có thằng Bắc hàn nào sinh ra ở Nam Hàn mà lại yêu thích cái đống rác XHCN Bắc hàn bao giờ.
Nhưng VC thì tôi không bảo đảm giống như vậy vì tôi đã thấy những VC con sinh ra ở nước ngoài tư bản nhưng vẩn cực kỳ yêu XHCN,ngược lại những đứa trẻ VN (no VC) sinh ra ở nước ngoài,khi chúng nó lớn lên cũng chẳng ghét VC và cũng không yêu XHCN vì chúng nó không biết cái đó là cái gì nữa,vì chúng nó sinh ra ở một xã hội văn minh dân chủ nên không thể tưởng tượng ra được có một xã hội thối nát tàn bạo và bất công ....như XHCN.
Nhưng anh tự xưng là sinh ra ở nước ngoài chỉ cần học Việt ngữ trong vòng 2 năm là viết được tiếng Việt như một người 20 mấy tuổi ở trong nước,mà lại yêu đảng và XHCN nữa...thế thì không "gốc" thì cũng là "ngọn" của VC rồi.
Không nhất thiết phải ghen với cái “tài” của tui. Hehehe... Rành vê tui quá nhỉ; chứng tỏ tui cũng đâu phải là “diễn giả” quá tệ....Hehehe...N hưng mà ...bọn ông là việt gian phản quốc (mà đâu có việt gian nào ái quốc đâu) rõ mồn một (ông có quyền nhận badge việt gian được đấy), có thể tống hết vào tù để sống hết đời “anh chị” trong đó, chứ rảnh đâu mà chuyện với trò, vì có biết gì đâu, vì có ích gì đâu.... Hehehe!
Hèn hạ không dám chống trả, ra đứng sắp hàng để bị chúng nó bắn như bắn bia thế này mới là khôn ngoan hả?
“Kiêu hùng” quá! “Anh dũng” quá!....Mình giỏi thì làm gì đi nào! May mà đất việt ngày nay không có những bọn như ông làm “tiền đồn” chống chệt ...chứ không thì (nếu quân chệt có xua quân đánh thiệt) chắc không chỉ bại trong 55 ngày đâu, vì chỉ cần 5 ngày thôi là đủ....giải giáp quy hàng “chiến thuật” từ nam chí bắc rồi. Đã quá quen với “sự cố”...chạy không cần mặc quần xịp rồi mà....Hehehe...
Nữa, quân cộng hòa .. đánh chệt hoàng sa năm 1974 chỉ là trò hề chính trị. Thằng Mỹ mà không đồng ý, chệt làm gì dám “động thủ”. Chính quyền miền nam thí quân, chết vô ích để ...lẩy người Mỹ. Cũng như chỉ hơn 1 năm sau đó, lại “em chả em chả” nữa, sẵn luôn nướng cả quân đội miền Nam cho CS dưới cái tên mỹ miều “di tản chiến thuật”...Nghĩ tới mà không ...ói máu mới lạ!
Nữa, "công hàm" có nói gì về TS hay HS đâu? Xuyên tạc "sự cố" mà đưa ra "bằng chứng" vớ vẩn như rứa sao? Mà HS, TS đã là của VN chưa?.
dù khong hoàn toan đồng ý với bạn, nhưng phần nào nghe cũng có lý. Tui muốn hỏi coi bạn nghĩ sao về quan hệ của VC vối france, usa, japan, southeast asia trong viễn ảnh chiến tranh vối china?
Bạn hỏi tui như rứa mà muốn trả lời thì dài dòng lắm. phải viết cả 1 bài luận nho nhỏ mới được. Dù ý tưởng có sẵn, nhưng cũng phải cần trên tiếng đồng hồ để viết. Đành xin lỗi, xin để lúc khác. Thiệt ra, đâu đâu đó đó tui cũng, không nhiều thì ít, đề cập sơ sơ ý này. Bạn rảnh vô theo dõi thì sẽ thấy. Nên để ý 1 chút ...là dù nick tui có thay đổi (tụi nó hè nhau chụp mũ rồi “ban” tui nên bắt buộc tui create nicks mới) nhưng văn phong tui chỉ có một, đọc tới là “ngộ” ra liền. Hehehe...
Trùi ui !!! sao mà HL đau bụng thế ....cũng phải phì cười .Cái VĂN PHONG làm cho bài viết nó TỰ SƯỚNG HÀNG GIỜ và BAY MẤT vào KHOẢNG KHÔNG GIAN nơi đó già hồ đang hửi mùi khói ...của Dân đã hiểu rõ .
Đã DỐT thì im tiếng học hỏi, chứ DỐT mà khoe CHỮ dùng từ lại sai bét như BA PHẢI .Cú pháp viết ra đã bị .............VĂN PHONG , SỢI TÓC BAY LÊN rơi lã tả biến thành Tôn Ngộ Không nhiều NICK
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Trùi ui !!! sao mà HL đau bụng thế ....cũng phải phì cười .Cái VĂN PHONG làm cho bài viết nó TỰ SƯỚNG HÀNG GIỜ và BAY MẤT vào KHOẢNG KHÔNG GIAN nơi đó già hồ đang hửi mùi khói ...của Dân đã hiểu rõ .
Đã DỐT thì im tiếng học hỏi, chứ DỐT mà khoe CHỮ dùng từ lại sai bét như BA PHẢI .Cú pháp viết ra đã bị .............VĂN PHONG , SỢI TÓC BAY LÊN rơi lã tả biến thành Tôn Ngộ Không nhiều NICK
Hehehe.. ô chao!
thì ra không hiểu nghĩa chữ “văn phong” nghĩa là gì!
Chắc nghĩ “phong” đây là gió...
Hết nói nổi, không biết xài chữ gì diễn tả “ca” này cho đúng!
Nhưng mà không thèm chỉ. Để cho dốt luôn! Hehehe....
Lại suy Bụng ta ra bụng người , suy Ý TƯỞNG của CHỮ mà Mò Bậy ...VĂN PHONG là từ GHÉP của văn phạm được dùng . PHONG = PHONG CÁCH .
Nếu ghép từ là lối viết theo PHONG CÁCH nhà văn , nhà báo . bình luận
etc ...
Còn loại VĂN NÔ viết VĂN PHONG CHỮ ĐỈNH CAO ở trên = DỐT, TRÍ TUỆ = NGU . Lấy 2 vế bằng làm phương trình X+Y = Z (yes )
PS : có lẽ Văn nô dịch từ theo từng chữ . Văn = văn chương , phong là gió nếu ghép lại là VĂN CHƯƠNG GIÓ , rộng nghĩa hơn VĂN CHƯƠNG PHẢI GIÓ . potay.com
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Nên để ý 1 chút ...là dù nick tui có thay đổi (tụi nó hè nhau chụp mũ rồi “ban” tui nên bắt buộc tui create nicks mới) nhưng văn phong tui chỉ có một, đọc tới là “ngộ” ra liền. Hehehe...
Để cho HL dạy bạn cách viết .
Nên để ý 1 chút ...là dù NICK tôi có thay đổi vì VĂN PHONG ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ TRÊN DƯỚI NHƯ MỘT VĂN NÔ viết VĂN PHONG CHỮ ĐỈNH CAO ở trên = DỐT, TRÍ TUỆ = NGU . Lấy 2 vế bằng làm phương trình X+Y = Z (yes )
Bị BAN hoài , Thật KHỐN NẠN
Mỗi bài post của bạn kèm theo cái HL chỉ dạy là bảo đảm bạn cứ YÊN TÂM CƯỜI TỰ SƯỚNG
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Lại suy Bụng ta ra bụng người , suy Ý TƯỞNG của CHỮ mà Mò Bậy ...VĂN PHONG là từ GHÉP của văn phạm được dùng . PHONG = PHONG CÁCH .
Nếu ghép từ là lối viết theo PHONG CÁCH nhà văn , nhà báo . bình luận
etc ...
Còn loại VĂN NÔ viết VĂN PHONG CHỮ ĐỈNH CAO ở trên = DỐT, TRÍ TUỆ = NGU . Lấy 2 vế bằng làm phương trình X+Y = Z (yes )
PS : có lẽ Văn nô dịch từ theo từng chữ . Văn = văn chương , phong là gió nếu ghép lại là VĂN CHƯƠNG GIÓ , rộng nghĩa hơn VĂN CHƯƠNG PHẢI GIÓ . potay.com
thông cảm cho bọn CS bây giờ học hành ko đến nơi đến chốn mà thích tỏ ra có trí tuệ nên kết quả là vậy mà. Giải thích 1 chập nó khoe luôn PHONG NHĨ tốt á.
Mấy ông già chống cộng này, nhìn mấy ổng ngồi im lặng không nói gì thì chắc trông mấy ổng trí thức lắm, chứ mấy ổng mở miệng nói ra là thấy cái ngu cái dốt của mấy ổng lòi ra. Xin quý vị hãy nhìn bằng cái nhìn và nghe thông cảm chứ đừng ghét bỏ mấy ổng. Suy cho cùng mấy ổng đáng tội nghiệp. Xin cảm ơn.
"Người ta đồn rằng, gần đây, có cuộc bút chiến giữa một "nhà báo tự do" (blogger) và viên đại tá công an. Với tờ báo do y làm tổng biên tập, viên đại tá này thường nói ngang ngược, sai sự thật một cách trắng trợn, vu khống theo kiểu "bóp dái" nhân dân khiến người đọc tức anh ách". Chẳng hạn, cả thế giới biết Gaddafi là tên độc tài, tàn ác thì viên đại tá này lại mô tả y như là một "lãnh tụ vĩ đại, cha già dân tộc".
Khi bị cứng họng vì bị một blogger vạch ra sự ngu dốt và gian trá trong thông tin, viên đại tá đã dùng cách trấn áp đê tiện của bọn độc tài là viết giấy "triệu hồi" nhà báo lên đồn công an làm việc.
Tại đồn công an, viên đại tá quát tháo:
- Tôi đã viết bao nhiêu bài báo tranh luận với anh, tại sao anh không trả lời tôi? Tôi tìm gặp anh để thảo luận trực tiếp, tại sao anh lại tránh tôi?
Blogger lúc ấy đành phải nói lên sự thật :
- Xin lỗi, vì mồm đại tá thối quá! Không thảo luận được."
LỜI BÀN:
Những người có chức quyền trong chế độ độc tài thường tự cao tự đại, cho mình là "đỉnh cao trí tuệ của loài người" và hay lạm quyền. Họ nghĩ rằng họ có thể nói hay làm điều gì họ muốn bất chấp pháp luật và đạo đức. Khi bị phê bình hay nêu ra lỗi lầm, họ thường tự ái và phản ứng hết sức thô bạo nên mới gặp phản hồi nhục nhã như viên đại tá công an.
Phàm là người, ai cũng có cái miệng (hay còn gọi là cái mồm). Cái miệng thường được dùng để thưởng thức những món ăn ngon, nói lên sự thật, những lời yêu thương để an ủi hay đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Khi được dùng để ăn gian, nói dối, bẻ cong sự thật, nạt nộ, thóa mạ với những lời vu khống tanh hôi để bỏ tù nhân dân thì cái miệng đã biến thành cái "mõm".
Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có cuộc thảo luận giữa MIỆNG và MÕM. Bởi một lẽ dễ hiểu là CÁI MIỆNG THÌ BIẾT NÓI, còn CÁI MÕM CHỈ BIẾT SỦA.
Đi Tới
danlambaovn.blogspot .com
_________________
Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
Ao nhà đẹp nhất có tên chú Hồ.
Chiều chiều ra ngắm cá dzồ,
Nhìn con cá ngỡ chú Hồ tung tăng .
Không nhất thiết phải ghen với cái “tài” của tui. Hehehe... Rành vê tui quá nhỉ; chứng tỏ tui cũng đâu phải là “diễn giả” quá tệ....Hehehe...N hưng mà ...bọn ông là việt gian phản quốc (mà đâu có việt gian nào ái quốc đâu) rõ mồn một (ông có quyền nhận badge việt gian được đấy), có thể tống hết vào tù để sống hết đời “anh chị” trong đó, chứ rảnh đâu mà chuyện với trò, vì có biết gì đâu, vì có ích gì đâu.... Hehehe!
Hahaha "tài" bưng bô của anh thì tôi ghen tỵ làm gì cho mệt,nhất là vì "sự nghiệp bưng bô" mà phải hy sinh cả hàng trăm cái nick chạy ra chạy vào .....cái này không phải ghen tỵ mà là bó tay.
Anh tưởng tôi tin anh là anh sinh ra ở hải ngoại chỉ cần học tiếng Việt 2 năm là viết được tiếng Việt như một người khoảng hai mươi mấy tuổi ở trong nước như thế này....hihihi làm ơn suy nghĩ sâu hơn một chút những lời tôi nói với anh đi,anh hai.
Nói thật "trình độ nói láo" của anh chỉ đủ được vào "đoàn viên",muốn vào "đảng" chưa đủ tiêu chuẩn đâu,thì làm sao người ta tin anh nổi.
Để tôi dùng chút "sự ngu ngốc" của tôi đoán thử anh là loại người nào nhá: anh là một tên VC du sinh con khoảng trên 20 tuổi đang "du ngoạn" và đang ăn chơi ở nước ngoài bằng tiền của bố mẹ anh đã và đang "giải phóng" được của người dân trong nước,có đúng không nào,nếu sai bất quá "cải lộn trừ" ok.
"Việt gian bán nước,Việt gian phản quốc,Sao không ôm Bomb lao vào các tòa đại sứ VC"v.v...làm cả trăm nick nói đi nói lại cũng chỉ là những câu vớ va vớ vẩn như thế này.
"Bán nước" rồi thì lấy đâu lủ VC dùng Ải Nam Quan Hàn Thác Bản Giốc,hàng ngàn km2 biển trong Vịnh Bắc bộ,HS-TS dâng cho Tàu cộng để trả nợ vũ khí chiến tranh VN?
Bây giờ VC đang bắt bỏ tù những người dân yêu nước biểu tình chống Tàu cộng....mới gọi là lủ VC đang yêu nước à?
Thôi nói nhiều với anh thấy cũng vô dụng, những nét đặc trưng của anh nổ,tự cao tự đại,dốt nát nhưng cứ nghĩ là mình thông minh nhất v.v..làm cho tôi nhớ đến các đc bộ đội răng hô mã tấu khi vào miền Nam kể chuyện "Cà lem ngoài Bắc ăn không hết,phải phơi khô để dành".
Ay cha quên nữa,y chang như như những "đỉnh cao trí tệ" khi bị đuối lý "đòi tống cổ người ta vào tù" nữa,anh bắt đầu lòi đuôi khỉ ra rồi,đổi cả trăm cái nick nhưng chỉ có mỗi cái đuôi thì không biết giấu vào đâu,cũng khổ nhỉ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.