HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Việt kiều 'Yêu râu xanh' trốn truy nã ở Mỹ về Việt Nam
Old 10-27-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,905
Thanks: 11
Thanked 14,097 Times in 11,258 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Bị cáo buộc lạm dụng tình dục 2 bé gái ở Mỹ, David Lai Van Mai bỏ trốn về Việt Nam dưới vỏ bọc thương nhân kinh doanh gỗ. Tuy nhiên, mọi di biến của nghi phạm nguy hiểm bị FBI truy tìm suốt 3 năm đã không qua mắt được Interpol Việt Nam.

Một cán bộ văn phòng cảnh sát Interpol Việt Nam kể với VnExpress.net, David Lai 61 tuổi, tên thật là Mai Văn Lai đăng ký nhân khẩu thường trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Cuối những năm 1970, người đàn ông này sau khi vượt biên trái phép đến Hong Kong đã sang Mỹ định cư.

"Quãng thời gian ở Mỹ, David Lai kinh doanh nội thất và có vợ và con. Cuộc sống của họ cũng được xem là khấm khá", vị cán bộ Interpol nói.
David Lai Van Mai. Ảnh: Văn phòng Interpol cung cấp.


David Lai Van Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Văn phòng Interpol cung cấp.

Năm 2005, David Lai đã giở trò "bệnh hoạn" với con út của bạn gái khi nạn nhân mới 8 tuổi. 2 năm sau sự việc trên mới vỡ lở. Ông ta cãi nhau với vợ, dọn ra ngoài sinh sống.

Điều tra vụ việc, nhà chức trách Mỹ xác định, năm 2003-2006, nhà David Lai còn bị tố cáo đã lạm dụng tình dục đối với con gái 11 tuổi của bạn, khi mẹ bé vắng nhà.

Tháng 8/2007, cảnh sát Mỹ liên lạc với David Lai để điều tra làm rõ. Nhưng người đàn ông này đã từ chối hẹn gặp và tìm cách lẩn trốn về Việt Nam dưới hình thức thăm người thân. 3 tháng sau tòa án ở bang California đã ban lệnh truy nã với David Lai về hành vi bỏ trốn nhằm tránh sự truy tố với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em đối với nạn nhân dưới 14 tuổi.

Gần 3 năm không xác định được tung tích của David Lai, ngày 20/7/2010, Văn phòng Interpol Việt Nam tiếp nhận thông tin từ Cảnh sát Mỹ, David Lai có khả năng đang lẩn trốn tại Hải Phòng và có ý định sắp xuất cảnh. Đại sứ quán Mỹ cũng có công hàm đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ việc bắt giữ.

Là người tham gia vụ truy bắt, một cảnh sát cho VnExpress.net, sau một thời gian xác định và lần theo dấu vết đã xác định David Lai không còn sống Hải Phòng. Nhà chức trách xác định ông ta đã chuyển vào Bình Dương từ đầu năm 2010. Tại đây, nghi can mở một cơ sở sản xuất gỗ và sống dưới vỏ bọc một Việt kiều giàu có. Tuy nhiên, do làm ăn không được thuận buồm xuôi gió, David Lai quay lại Hải Phòng nơi ông ta từng lấy vợ và có hai con trước khi tìm cách vượt biên trái phép.

Interpol Việt Nam cho rằng, khi quay lại quê nhà, linh tính mách bảo điều không hay sắp xảy ra với mình, nghi can được Mỹ cho là nguy hiểm đã vạch ra kế hoạch để chuẩn bị xuất cảnh. Quãng thời gian này, David Lai đã thay đổi chỗ ở giữa Hưng Yên và Hải Phòng khiến các lực lượng cảnh sát như Cục cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hải Phòng và Văn phòng Interpol liên tục phải theo dõi di biến để tránh bỏ lọt tội phạm.

Rà soát nhiều nơi, trưa 24/7/2010, công an huyện Kiến Thụy ập vào nhà nghỉ ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bắt giữ David Lai. "Thấy công an, ông ta mặt tỉnh bơ nói nhà chức trách bắt nhầm người. Người đàn ông này chỉ chịu tra tay vào còng khi cảnh sát đọc quyết định truy nã", một cảnh sát Interpol Việt Nam nói.

Một trung úy, cán bộ Văn phòng Interpol Việt Nam - người đưa David Lai ra sân bay Nội Bài bàn giao cho hai sỹ quan FBI - cho biết, sau khi bị bắt người đàn ông này luôn tỏ ra hối hận việc mình đã gây ra. Trước khi về nước, David Lai mong sau khi mãn hạn tù sẽ được quay lại Việt Nam sinh sống nốt quãng đời còn lại.

Không riêng David Lai, tháng 8/2008, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phối hợp cùng Văn phòng Interpol Việt Nam đã bàn giao kẻ bị truy nã về tội danh lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên với Đặng Văn Việt, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ cho Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Hà Anh/VNE
vuitoichat is_online_now  
Attached Images
 
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:07.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09111 seconds with 15 queries