Nằm ẩn mình phía hạ lưu dòng sông Ngàn Phố, xóm Tân Trung, xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được mọi người nhắc đến với cái tên mà ai mới nghe qua cũng rợn người: làng ung thư!

Tỷ lệ người dân qua đời vì ung thư chiếm 30% tỉ tử vong ở xã
“Bão” ung thư!
Xóm Tân Trung, xã Sơn Tân có tất cả 72 hộ dân. Thế nhưng, tỷ lệ người dân qua đời vì căn bệnh ung thư ở đây đã chiếm tới 30 % tỉ lệ tử của người dân trong xã.
Anh Phan Hùng Thưởng, vừa là người dân của xóm, vừa làm cán bộ văn phòng xã dẫn chúng tôi đi một vòng đến từng nhà những người có bệnh để tận mắt chứng kiến cuộc lộn từng ngày, từng giờ của con bệnh dưới lưỡi hái tử thần.

Bà Anh với số thuốc vừa đi lấy ở Vĩnh Phúc về
Chỉ vào bản danh sách, anh lần lượt đọc từng người, chỉ từng nhà những người mắc bệnh và những người đã qua đời vì căn bệnh quái ác này anh nói: “Ở xóm này hầu như nhà nào cũng có người mắc bệnh. Có nhà người chị dâu vừa mới qua đời, nay thì người em dâu cũng đã rơi vào tình cảnh “ thập tử nhất sinh”. Dân xóm tôi bây giờ hoang mang lắm. Người mắc bệnh ngày một cứ nhân lên mà nguyên nhân phát bệnh không biết do đâu!”
Đi một vòng quanh Tân Trung, vào tận nhà những “con bệnh” chúng tôi nhận thấy không khí ở đây thật là ngột ngạt. Lối dẫn vào làng vắng ngắt. Và điều đặc biệt là không có một tiếng cười nào, kể cả tiếng nô đùa của trẻ.
Ông Nguyễn Tiến Lâm, chồng của bệnh nhân Phan Thị Anh nói trong chua chát: “Dọc lối này không có nhà nào là không có người mắc bệnh. Số người mắc bênh chủ yếu là nữ. Bà nhà tui phát hiện bị bệnh mới cách đây 5 tháng. Kể từ khi bà nhà tui mắc bệnh cuộc sống gặp vô vàn khó khăn, bao nhiêu của cải trong nhà đều phải “ đội nón” ra đi. Trước cửa nhà tui có bà mất, hôm qua mới được 50 ngày cũng vì bệnh này. Hiện tại ngoài vợ tui bên cạnh còn có bà Phan Thị Xuân, bệnh cũng đã bước vào thời kỳ di căn”.

Qua nhiều lần lọc
nước sinh hoạt vẫn nổi nhiều váng
Khi chúng tôi đến thăm thì cả bà Xuân và bà Anh đang đi lấy thuốc Nam ở Vĩnh Phúc về chữa.
Khi được hỏi là bệnh ung thư sao không ra viện K điều trị thì ông Lâm phân trần: “Để điều trị ung thư một mũi chuyền hoá chất hết 16 triệu đồng. Thời gian chạy hoá chất phải mất 6 tháng. Những người nông dân như chúng tôi chỉ dựa vào mấy sào ruộng thì lấy tiền đâu mà đi hả chú”.
Chị Nguyễn Thị Lý, vốn là một người phụ nữ khoẻ có tiếng trong xã nhưng bỗng một ngày chị cảm thấy khó nuốt, ăn vào thấy đau. Khi đưa đi bệnh viện được xác định là ung thư vòm họng biến chứng. Chị đã qua đời sau một tháng khi biết mình bị bệnh, vì không có tiền để mổ.
Anh Lê Đình Vị cho biết, "Người dân ở xã này chủ yếu dùng nước giếng đào và giếng khoan. Để ăn được người dân phải lọc qua rất nhiều bể đựng bằng cát. Mặc dù được lọc qua nhiều công đoạn nhưng chúng tôi thấy trên bề mặt của nước có rất nhiều váng.
Mặc dù có những giếng nước rất trong, nhưng khi rửa tay thì chúng tôi có cảm giác nước như có xà phòng, vì nước rất trơn. Hơn nữa khi nấu cơm nước cứ sủi bọt chứ không sôi như nước bình thường. Đặc biệt khi dùng nước nơi đây để nấu thì bị mất hết tất cả các mùi vị của chất được nấu”.

Theo nhiều vị cao niên thì bãi đất này trước đây có một kho thuốc trừ sâu
Còn nhiều vị cao niên trong xã thì cho biết thêm, ngay trên vị trí trụ sở của UBND xã bây giờ trước đây là kho thuốc trừ sâu. Vào những ngày trời mưa, sau khi hửng nắng mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc khiến người dân vô cùng khó chịu.
"Làm gì mà ghê thế"
Đó là câu nói của bà Trần Thị Soa, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Hương Sơn khi chúng tôi hỏi về thông tin những bệnh nhân bị bệnh ung thư ở xã Sơn Tân.
Theo bà Soa thì những người ở đây mắc phải bệnh này là ít: “Người dân họ phản ánh quá lên chứ làm gì mà ghê thế. Tôi vừa kiểm tra thông tin này từ trạm y tế xã. Họ cho biết, ở Sơn Tân trong vòng 5 năm qua mới chỉ có 4 người chết vì bệnh ung thư?”.

Nhiều người dân Sơn Trung đang nằm dưới lưỡi hái tử thần ung thư
Trái với những gì mà bà Soa nói khi chúng tôi đến Trạm Y tế xã thì anh Trần Tân Hợi, trạm trưởng trạm y tế xác nhận: “Số người ở xã này chết vì bệnh ung thư chiếm tới 30% số người chết trong xã. Riêng trong năm 2010 đã có hai trường hợp chết mà chúng tôi đang nghi là bị ung thư vì họ không đi kiểm tra ở viện K”.
Để chứng minh số người chết vì bệnh ung thư không phải ít như bà Soa nói, anh Thưởng đã liệt kê một bản danh sách chỉ riêng xóm Tân Trung khiến chung tôi đã cảm thấy gai người: Bà Phan Thị Tam, mất 2007; bà Trần Thị Hoá, mất 2008; ông Trần Tước, ung thư phổi mất 2006; bà Lê Thị Lý mất mới được 50 ngày vì bệnh ung thư dạ dày. Còn bà Xuân, bà Anh là hai “nhân chứng” rõ ràng đó.
Lời thỉnh cầu
Trao đổi với Tamnhin.net, bác sỹ Vương Khả Quý, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn nói: “Có nhiều nguyên nhân gây ung thư do vậy để hiểu rõ vấn đề theo tôi cần có cơ quan chuyên môn vào cuộc".
“Cách đây vài năm có một đoàn về xét nghiệm nước. Họ xác định là nguồn nước nơi đây bi nhiễm chất asen (thạch tín) nặng, nhưng kể từ đó đến nay không thấy có ai báo cáo lại vấn đề này. Thông qua báo chí chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm vào cuộc chứ để như thế này thì người dân hoang mang lắm”, đó là lời thỉnh cầu của ông Nguyễn Đình Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sơn Tân.
Bài, ảnh: Lê Thông - Hà Vy
(TamnhinNet)