HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cựu bí thư Trùng Khánh muốn “ly dị vợ”
Old 05-13-2012   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai cho biết ông hối tiếc vì không ly dị bà vợ Cốc Khai Lai, người bị tình nghi sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood, một tờ báo Nhật Bản đưa tin.

Gia đình Bạc Hy Lai và doanh nhân Anh Neil Heywood. Keisuke Udagawa, một nhà bình luận chính trị bảo thủ tại Nhật Bản, người tự miêu tả ông là bạn lâu năm của vợ chồng Bạc Hy Lai, cho hay ông đã được phép gặp ông Bạc sau khi cựu bí thư Trùng Khánh đồng ý hợp tác trong cuộc điều tra của đảng Cộng sản Trung Quốc về những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tờ báo khẳng định.


Các thông tin ngay lập tức đã bị một số trang web tiếng Hoa và vài blogger bác bỏ. Họ nói rằng “không có chuyện” một tờ báo, đặc biệt là từ Nhật Bản, một đối thủ lịch sử, lại được phép tiếp cận ông Bo trong khi ông này đang bị quản thúc.

Tuy nhiên, thông tin được đăng tải trên tờ Yukan Fuji của Nhật Bản là ví dụ mới nhất về sự bùng nổ những khẳng định và tin đồn quanh bê bối của vợ chồng Bạc Hy Lai.

Ông Udagawa cho biết ông đã gặp Bạc Hy Lai hồi cuối tháng 4 trong bữa tối tại phòng riêng của một khách sạn gần quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Họ được tháp tùng bởi 2 người phiên dịch, trong đó có một người từ cục an ninh quốc gia, trong khi 2 cảnh sát đứng bên ngoài phòng, theo quan sát của ông Udagawa.

Ông Bạc đã không phủ nhận các thông tin nói rằng vợ ông dàn xếp vụ Heywood bị giết sau một cuộc cãi vã về tài chính, ông Udagawa nói.

Cựu bí thư Trùng Khánh cũng nói với ông Udagawa rằng ông từng muốn ly dị bà Cốc vào năm 2000 khi cặp đôi gần chia tay, nhưng họ quyết định sống bên nhau vì những tham vọng chính trị và vì con trai Bạc Qua Qua.

Ông Bạc nói ông đã bị các đối thủ chơi xấu để trả đũa chiến dịch chống tham nhũng gây tranh cãi hồi ông làm thị trưởng Trùng Khánh. Ông bác bỏ chuyện sự thất sủng của ông là kết quả của một cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng.

Ông Udagawa cho hay tình bạn giữa của ông với vợ chồng Bạc Hy Lai bắt đầu năm 1997 khi ông làm cố vấn luật pháp cho một công ty lớn của Nhật tại Trung Quốc. Ông Bạc khi đó là một ngôi sao chính trị đang lên với chức danh thị trưởng Đại Liên và vợ ông được công ty Nhật thuê làm cố vấn luật pháp.

Theo ông Udagawa, vợ chồng ông Bạc từng bàn với chuyện ly hôn vào năm 2000 nhưng ông đã đứng ra làm trung gian hoà giải. Sau đó, họ đồng ý tiếp tục sống với nhau nhưng ngày càng trở lên lạnh nhạt. Trên sự thế, bà Cốc bị đồn có quan hệ tình cảm với ông Heywood, trong khi ông Bạc được cho là có quan hệ với nhiều cô gái trẻ xinh đẹp do một người bạn tỷ phú giới thiệu.

Ông Udagawa cho hay cục an ninh quốc gia Trung Quốc đã đề nghị ông trợ giúp cuộc điều tra về gia đình Bạc Hy Lai sau khi ông Bạc bị bãi chức bí thư Trùng Khánh.

Theo ông Udagawa, ông đã có một gặp với ông Bạc trong khuôn khổ thoả thuận trên và ông nói giới chức cuối cùng đã cho hai người cùng ăn tối, nhưng không được phép thu âm hay chụp ảnh.

Ông Bạc không xuất hiện trước công chúng và cũng không có tin tức gì về ông kể từ khi ông bị đình chỉ các chức vụ tại Trùng Khánh hồi giữa tháng 3 sau khi xì-căng-đan quanh cái chết đầy nghi hoặc của Heywood nổ ra.

An Bình

Theo Telegraph
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.JPG
Views:	11
Size:	16.3 KB
ID:	380668  
Old 05-13-2012   #2
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Bạc Hy Lai hối hận vìđã không ly dị vợ từ năm 2000?

- Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai thổ lộ rằng ông hối hận vì đã không ly dị người vợ Cốc Khai Lai từ năm 2000.


Tờ Yukan Fuji Nhật Bản hôm 11/5 dẫn lời nhà bình luận chính trị Keisuke Udagawa của nước này cho biết, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã hối hận vì đã không ly dị người vợ bị tình nghi ám sát doanh nhân người Anh, bà Cốc Khai Lai.


Bạc Hy Lai đã từng muốn ly dị bà Cốc Khai Lai vào năm 2000.

Bạc Hy Lai đã bị cách chức và đối mặt với một cuộc điều tra về "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" hồi tháng 3 vừa qua. Kể từ sau đó, ông không xuất hiện trước công chúng và ít ai biết được tình trạng hiện tại của cựu nhà lãnh đạo cấp cao này.

Tuy nhiên, ông Udagawa đã có một buổi phỏng vấn độc quyền với Bạc Hy Lai vào ngày 26/4 tại Bắc Kinh. Ông Udagawa làm bạn với Bạc Hy Lai từ 15 năm nay. Ông là một chuyên gia luật và một nhà bình luận chính trị nổi tiếng của tờ Yamato Press bản tiếng Nhật.

Ông cũng từng làm việc cho chuỗi siêu thị MYCAL của Nhật Bản khi hãng này thâm nhập thị trường Trung Quốc trong những năm 1990 với tư cách là người phụ trách các vấn đề pháp lý cho hãng tại Trung Quốc.

Ông Ugadawa gặp Bạc Hy Lai vào năm 1997 khi ông Bạc là thị trưởng thành phố Đại Liên và công ty luật riêng của vợ ông được thuê làm chuyên gia tư vấn pháp lý cho MYCAL. Sau khi trở về Nhật Bản, ông Udagawa vẫn tiếp tục giữ liên lạc với ông Bạc và bà Cốc Khai Lai.

Theo lời kể của ông Udagawa, ông Bạc và bà Cốc đã từng tính tới chuyện ly hôn vào năm 2000 và ông là trung gian của họ tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, cuối cùng cặp vợ chồng nhà lãnh đạo này đã quyết định sẽ tiếp tục chung sống mặc dù có những tin đồn cho rằng mối quan hệ vợ chồng của họ đã trở nên lạnh nhạt trong những năm gần đây.


Nhưng vì sự nghiệp và tương lai của con, Bạc Hy Lai đã thay đổi quyết định.

Sau khi Bạc Hy Lai bị cách chức, ông Udagawa đã được các nhà điều tra Trung Quốc đề nghị hỗ trợ hợp tác điều tra. Khi đó, ông đã yêu cầu có một buổi trò chuyện Bạc Hy Lai như là một điều kiện để chấp thuận đề nghị.

Cuối cùng, các nhà chức trách Trung Quốc đã cho phép ông Udagawa ăn cơm cùng với ông Bạc, nhưng không cho phép ghi âm lại cuộc nói chuyện hay chụp ảnh.

Tháng 4/2012, theo thỏa thuận, ông Udagawa đã ăn tối cùng với Bạc Hy Lai trong một phòng riêng tại một khách sạn gần quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh với hai phiên dịch, gồm một người đến từ phòng an ninh quốc gia Trung Quốc, và hai cảnh sát đứng canh ngoài cửa phòng.


Bạc Hy lai lúc còn đương chức (ảnh: Internet)

Họ đã cùng thưởng thức món vịt Bắc Kinh, gà, cá, bào ngư.

Theo lời kể của ông Udagawa, Bạc Hy Lai có vẻ mệt mỏi, nhưng không nặng nề. Ông đã bác bỏ hầu hết những lời đồn đại xung quanh việc mình bị cách chức và cho biết sự sụp đổ sự nghiệp chính trị của ông là hậu quả của việc quá mạnh tay với chiến dịch chống tham nhũng, tội phạm ở Trùng Khánh.

Ông Bạc Hy Lai cũng đã không phủ nhận thông tin cho rằng bà Cốc Khai Lai đã mưu sát doanh nhân Anh Neil Heywood vì tranh chấp tài chính và nói rằng ông lấy làm tiếc vì đã không ly dị bà Cốc vào năm 2000.

Theo ông Udagawa, Bạc Hy Lai nói rằng lý do khiến ông thay đổi quyết định ly hôn lúc đó vì nghĩ đến sự nghiệp chính trị lâu dài của mình và tương lai của cậu con trai chung giữa hai người - Bạc Qua Qua.

Nguyễn Hường (theo Yukan Fuji/WCTimes)
tonny_thuong_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Minnesota bật lại sau vụ ICE bắn chết phụ nữ 37 tuổi Mỹ tóm 2 tàu chở dầu - Rượt đuổi “tàu ma” : Anh tiếp sức, Mỹ ập lên tàu treo cờ Nga giữa Bắc Đại Tây Dương Con trai Maduro lên tiếng, Mỹ giữ quyền bán dầu Venezuela: Bắc Kinh tố “bắt nạt”
Mỹ mở chiến dịch “tóm” tàu dầu bóng ma liên quan Venezuela mang cờ Nga Bắc Cực dậy sóng: Mỹ chuẩn bị chiếm đóng Greenland Sau Venezuela, Trump hướng mũi nhọn sang Greenland: NATO rạn nứt vì lời đe dọa “an ninh quốc gia”
Từ cung điện Miraflores đến “nhà kho” MDC Brooklyn: Maduro bước vào chiếc lồng sắt nước Mỹ Cược Maduro bị bắt “trúng đậm” 400.000 USD trên Polymarket: May mắn phi thường, hay mùi… tin mật? Trump dọa GOP: Thua bầu cử giữa kỳ là tôi sẽ bị luận tội!
New York có thị trưởng Hồi giáo đầu tiên: Mamdani nhậm chức giữa biển người, Bernie Sanders tuyên thệ và tiếng hô “tax the rich!” Cuộc rượt đuổi lạnh gáy: Tàu dầu rỉ sét vẽ “cờ Nga” lên mạn tàu bị nghi chở dầu Iran tìm cách thoát lệnh tịch thu của Mỹ Chánh án Roberts nhắc người Mỹ: Tòa án phải độc lập, Hiến pháp là “điểm tựa” giữa bão đảng phái
Đêm Giao Thừa ở Mar-a-Lago: Trump xem vẽ “tóc họa” Chúa Jesus rồi đấu giá 2,75 triệu đô Bảy ngày chờ phép màu sau Giáng Sinh: thiếu nữ 19 tuổi ở Texas được tìm thấy đã qua đời, gia đình xin “hãy tôn trọng nỗi đau” Nhà Trắng đổi thái độ sau đánh giá của CIA về vụ drone ở Valdai
Từ ép sinh ít đến khuyến sinh nhiều: Trung Quốc loay hoay cứu tỷ lệ sinh giữa bão chi phí và thất vọng tuổi trẻ Washington sau một năm Trump trở lại: bộ máy liên bang bị đảo lộn như một công trường phá dỡ Obamacare đã hết hạn: Hàng triệu người Mỹ bước vào 2026 với cú sốc tiền bảo hiểm
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14562 seconds with 15 queries