Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh điều tra các hành động của cựu Tổng thống Joe Biden, cáo buộc các trợ lý của ông về một "âm mưu" nhằm "che giấu sự thật" về tình trạng tinh thần của người tiền nhiệm.
Trọng tâm của cuộc điều tra là việc sử dụng bút tự động — thiết bị sao chép chữ ký mà các đời tổng thống, kể cả ông Trump, đã sử dụng từ lâu — cho việc ký các sắc lệnh hành pháp. Theo ông Trump, đây là dấu hiệu của "một vụ bê bối nghiêm trọng trong lịch sử Mỹ."
Ông Biden ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc này, chỉ trích động thái của ông Trump là "vô lý", cho rằng đó chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận trong lúc chính quyền ông đang tìm cách gia hạn việc giảm thuế cho giới nhà giàu.
Ông Trump và các đồng minh Cộng hòa từ lâu đã đặt câu hỏi về sự minh mẫn của ông Biden và đã tìm cách lật ngược một số lệnh ân xá cũng như các quy định liên bang được ban hành vào cuối nhiệm kỳ trước.
Trong một tuyên bố vào hôm 4/6 giờ Mỹ, ông Trump cáo buộc công chúng Mỹ đã bị che mắt một cách có chủ đích, không thể biết được ai mới là người thực sự thực thi quyền hành pháp, còn chữ ký của ông Biden bị lợi dụng để phê duyệt những văn bản mà ông Trump mô tả là đã tạo ra những thay đổi chính sách cực tả.
Ông Biden, người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, đã phản pháo:
"Tôi xin nói rõ: Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, tôi là người đã đưa ra mọi quyết định. Từ các lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp, đến luật pháp và các tuyên bố – tất cả đều do tôi quyết định.
Mọi ý kiến cho rằng không phải do tôi làm thì đều vô lý và sai sự thật."
VietBF@sưu tập