Từ 1995 đến nay là 30 năm,
Iran nhởn nhơ khinh thường và thách thức.
Nếu không phải là Trump thì Iran vẫn cứ ngang nhiên vô lối.
Cũng phải khen rằng Thủ tướng Netanyahu là một nhà lãnh đạo cánh hữu cứng rắn tài ba.
Thiên Mệnh đã để dành cặp Trump & Netanyahu đúng người đúng thời điểm.
.

Hãy thử tưởng tượng chế độ điên cuồng ở Tehran có được vkhn, nó sẵn sàng bấm nút để cả thế giới chết chung, mới thấy được ý nghĩa của trận đánh này.
..........
Cứ mỗi khi Iran bắn đi một tên lửa, phía Israel truy vết và biết được vị trí của bệ phóng, và dập tắt bệ phóng.
Hôm qua, Iran chỉ bắn được duy nhứt 1 tên lửa, và tên lửa này đã bị Israel đánh chặn.
Hôm nay, máy bay của Israel vào không phận của Iran như chỗ không người, đã ném bom huỷ diệt các cơ sở đầu não quân sự và an toàn đi ra không trầy không xước gì. Hoàn toàn không có sự kháng cự nào từ lực lượng phòng không của Iran.
.
Giáo chủ Khamenei của Iran cho lập một quảng trường ở giữa thủ đô Tehran, nơi đó có một đồng hồ đếm ngược (countdown) đến năm 2040 - là năm mà y đặt mục tiêu sẽ xoá sổ dân tộc Israel.
Hôm nay, không quân Israel bỏ bom vào quảng trường này. Bây giờ nó đã trở thành một đống xà bần khổng lồ giữa thủ đô.