Joe Biden đã viết cho chúng ta một lá thư chia tay đầy những bài hát hay nhất của ông.
Anh ấy thật tốt bụng phải không?
Ông tự khen ngợi mình vì đã giúp chúng ta thành công hơn sau đại dịch, mặc dù mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn đáng kể.
Ông tuyên bố mình đã thúc đẩy nền kinh tế, mặc dù người dân khắp nơi đều gặp khó khăn về tài chính.
Ông ăn mừng lạm phát thấp hơn, mặc dù nó tăng vọt. Chưa kể đến lạm phát suy thoái cũng tăng.
Ông ăn mừng sự tăng trưởng việc làm, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
Tôi nghĩ anh ấy chỉ thích ăn mừng thôi.
Nhắc tôi nhớ đến lúc Homer Simpson muốn được cảm ơn vì anh ấy thích được cảm ơn mặc dù không làm gì để được cảm ơn.
“Nền kinh tế mạnh nhất”?
Bạn phải tự hỏi, anh ta bị ảo tưởng đến vậy hay anh ta biết mình đang nói dối?
Tờ The Hill đưa tin:
Biden đã viết một lá thư trước bài phát biểu chia tay vào tối thứ Tư, nêu bật những thành tựu của ông trong bốn năm qua và kêu gọi người dân Mỹ phát huy những tiến bộ của ông.
Biden nêu trong thư rằng ông nhậm chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế, lập luận rằng "chúng ta đoàn kết với nhau như những người Mỹ, và chúng ta đã dũng cảm vượt qua. Chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn và an toàn hơn".
Ông ca ngợi nền kinh tế được cải thiện, bao gồm lạm phát sắp tới, tiền lương tăng và thị trường việc làm phục hồi kể từ khi ông nhậm chức. Ông cũng ca ngợi những thành tựu hàng đầu trước khi rời nhiệm sở, như cơ sở hạ tầng đang được xây dựng trên khắp Hoa Kỳ kể từ khi ông ký luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng vào năm 2021 và Hoa Kỳ đang dẫn đầu ngành công nghiệp bán dẫn kể từ Đạo luật CHIP và Khoa học mà ông ký vào năm 2022.
Tổng thống đã nêu rõ rằng ông đã "đánh bại Big Pharma" bằng cách hạ giá thuốc theo toa thông qua Đạo luật Giảm lạm phát, được ông ký thành luật vào năm 2022. Và rằng ông đã bảo vệ các cựu chiến binh tiếp xúc với vật liệu độc hại thông qua Đạo luật PACT mà ông đã ký vào năm 2022. Ông cũng ăn mừng vì đã ký dự luật an toàn súng lưỡng đảng, thực hiện các bước để chống biến đổi khí hậu và tội phạm bạo lực đã giảm.
“Tôi ra tranh cử tổng thống vì tôi tin rằng linh hồn của nước Mỹ đang bị đe dọa. Bản chất của chúng ta đang bị đe dọa. Và điều đó vẫn đúng”, Biden viết.
“Nước Mỹ là một ý tưởng mạnh mẽ hơn bất kỳ đội quân nào và lớn hơn bất kỳ đại dương nào. Đó là ý tưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử thế giới. Ý tưởng đó là tất cả chúng ta đều được tạo ra bình đẳng, được Đấng Tạo hóa ban cho một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta chưa bao giờ sống trọn vẹn theo ý tưởng thiêng liêng này, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ từ bỏ nó. Và tôi không tin rằng người dân Mỹ sẽ từ bỏ nó ngay bây giờ.”
Joe thực sự đã mang lại cho chúng ta điều gì?
Bức thư này chỉ đang cầu xin những người yêu nước lên tiếng phản đối.